• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 25: Đếm ngược 3 2 1 Bookchat chính thức lên sóng
Đại điện Càn Nguyên Cung.

Hôm nay là ngày thượng triều của mỗi tháng, nhưng không khí trong đại điện không hề trang nghiêm hay ngột ngạt như những lần trước. Khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói và thì thầm của mọi người, chỉ vì một chủ đề duy nhất, Smart phone.

“Bẩm bệ hạ, theo báo cáo mới nhất của các chưởng quỹ từ tất cả các cửa hàng của triều đình, chỉ trong ngày đầu tiên smart phone được bán trở lại, đã có hơn mười triệu chiếc được tiêu thụ. Sau khi trừ đi chi phí cho các bên tham gia luyện chế, triều đình đã thu về được hơn sáu mươi triệu linh thạch trung phẩm. Ngoài ra, theo quy định của bệ hạ thì bảy thành lợi nhuận sẽ được chia cho cửu điện hạ để khuyến khích ủng hộ dự án này. Như vậy, quốc khố của triều đình sẽ tăng thêm hơn mười tám triệu linh thạch trung phẩm.”

Phủ chủ ngoại vụ bước ra chính điện vừa đọc vừa run rẩy báo cáo về tình hình tiêu thụ smart phone. Cả đại điện đều im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của mọi người. Họ không thể tin nổi vào những con số mình đã nghe, chỉ trong một ngày mà smart phone đã mang về một khoản lợi nhuận khủng khiếp như vậy. Mười tám triệu trung phẩm linh thạch, đó là một số tiền khổng lồ. Nếu đổi ra thượng phẩm linh thạch, thì đã có mười tám vạn rồi. Đó là gần bằng nửa năm thu nhập của triều đình, một con số khiến họ phải choáng váng và hưng phấn.

Mà đây còn không phải là điểm giới hạn của smart phone, con số nỳ mới chỉ là khởi đầu.

Nếu toàn bộ tu luyện giả trên Thiên Nguyên Đại Lục đều mua và sử dụng smart phone, thì số linh thạch mà triều đình có thể kiếm được sẽ là bao nhiêu? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, hoàng thượng và các vị quan đại thần đều không khỏi rung rinh cảm xúc.

Để tiếp nối đà chiến thắng vui mừng, tể tướng cũng bước ra khỏi hàng lên tiếng báo cáo: “Khởi bẩm bệ hạ, hiện nay luyện khí công hội, Lưu gia và những thế lực nhất lưu trong lĩnh vực luyện chế pháp khí đều đã đồng ý ký kết hợp tác với triều đình. Họ sẽ thay triều đình luyện chế smart phone, đổi lại chúng ta sẽ thu mua của bọn họ cao hơn một linh thạch trung phẩm so với giới tán tu. Theo ước tính của thần, số lượng smart phone mà bọn họ có thể luyện chế trong một năm lên đến hơn một trăm năm mươi triệu chiếc. Hơn nữa, toàn bộ luyện khí sư trong giới tán tu đều sẽ góp phần vào việc luyện chế smart phone. Như vậy, trong một năm có thể đảm bảo luyện chế cho triều đình hơn hai trăm triệu chiếc smart phone.”

“Số lượng như vậy tạm thời đáp ứng đủ cho nhu cầu của mọi người trong vòng một năm tới. Nhưng, không nên chủ quan smart phone quá kỳ diệu và hấp dẫn, có thể khiến lượng người mua tăng vọt mà không kịp ứng phó. Cần phải có kế hoạch tăng cường khả năng luyện chế smart phone.” Hoàng thượng nghe các vị đại thần báo cáo, trầm tư suy nghĩ nói.

“Ngoài ra tể tướng, Định phủ chủ và Lý viện trưởng, các khanh hãy cùng nhau bàn bạc và nghiên cứu đối sách để nâng cao sô lượng smart phone luyện chế lên.”

“Đây là việc quan trọng nhất hiện nay.”

Buổi thượng triều diễn ra từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng không ai có ý kiến phản đối hay than phiền. Mọi người đều phấn khích và thích thú với việc thảo luận về ứng dụng mới của smart phone, bọn họ chưa từng có lần nào khao khát thời gian trôi qua nhanh như lúc này.

Với tu sĩ có tu vi càng cao, thời gian ba ngày chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hiện tại đối với bọn họ hiện tại thời gian ba ngày lại dài như ba ngàn năm vậy. Nóng ruột, hồi hộp, mong chờ đó là cảm xúc chung của tất cả mọi người. Khi ngày công bố ứng dụng mới càng đến gần, cảm giác bồn chồn trong sự mong chờ càng khiến bọn họ khó chịu hơn.
— QUẢNG CÁO —


Thời điểm này, ở các quán trà tửu lâu, mọi người đều tranh cãi và thảo luận về ứng dụng mới của smart phone. Một số người tin rằng nó sẽ là một công cụ hỗ trợ tu luyện tuyệt vời, có thể giúp bọn họ tiết kiệm thời gian tu luyện. Một số người lại nghĩ rằng nó sẽ là một loại vũ khí kỳ lạ, có thể phát ra các loại quang mang hay âm thanh kỳ diệu khiến đối thủ phải hoảng sợ.

Còn một số người bây giờ đang xếp hàng ngày đêm trước các cửa hàng của triều đình, thì chỉ mong muốn sớm được cầm trên tay một chiếc smart phone để thỏa mãn sự tò mò và ham muốn của bản thân mình.

Thoáng cái ba ngày đã trôi qua.

Một đêm không ngủ của tất cả mọi người, dù là người đã may mắn mua được smart phone hay cả những người chưa thể mua được, tất cả đều nín thở chờ đợi thông báo từ hệ thống.

Đúng nửa đêm canh ba, hệ thống từ chiếc smart phone thông báo, phiên bản siêu võng internet 1.1 chính thức được cập nhật.
“Xin chào quý vị, ứng dụng bookchat đã được thêm vào smart phone. Chúc mọi người sử dụng smart phone vui vẻ.”

Mọi người đều vội vàng mở smart phone lên sau khi nghe tiếng thông báo, kiểm tra xem ứng dụng mới có gì đặc biệt không. Trên màn hình, họ thấy một biểu tượng mới hình vuông màu xanh với chữ BC trắng ở giữa và chữ Bookchat ở dưới. Nó nằm bên cạnh ba biểu tượng quen thuộc trên màn hình.

“Đây chính là ứng dụng Bookchat mà hệ thống vừa nói đến sao?”

Nóng lòng đến mức không thể chờ được nữa, liền nhanh chóng nhấn vào ứng dụng bookchat, sau đó là một dòng chữ giới thiệu hiện lên.
“Bookchat là một nền tảng mạng xã hội xây dựng trên smart phone, cho phép mọi người chia sẻ những bài viết, hình ảnh và cảm xúc của mình với bằng hữu và người thân ở bất kỳ đâu, với bất kỳ nội dung nào.”

Nhưng khi họ đọc xong những dòng chữ trên màn hình về bookchat, họ cảm thấy thất vọng và chán nản. Cảm xúc hưng phấn của họ bị dập tắt ngay lập tức.

Những người tu vi cao thâm thì không hề quan tâm đến bookchat, coi thường và khinh miệt ứng dụng này. Cho rằng bookchat chỉ là một ứng dụng vô ích, làm mất tập trung và lãng phí thời gian tu luyện. Họ không có hứng thú với những bài viết, hình ảnh hay cảm xúc của người khác.
— QUẢNG CÁO —


Một số người thì cảm thấy nó khá thú vị, nhưng cũng không quá hào hứng. Họ cho rằng bookchat có thể là một công cụ để giải trí và giao lưu với bằng hữu và người thân, nhưng công dụng cũng chỉ dừng lại tại đây và không có gì đặc biệt. Bookchat không thể so sánh được với công năng nghe gọi.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người cảm thấy hào hứng và phấn khích với bookchat, họ bắt đầu sử dụng ứng dụng một cách nhiệt tình. Đầu tiên là làm theo hướng dẫn để bắt đầu tạo tài khoản cho mình, rồi thì chọn ảnh đại diện và viết giới thiệu bản thân. Sau đó thử đăng tải một số bài viết hoặc hình ảnh của mình lên để trải nghiệm.

Trong số đó có một người tên là Lâm Tử Tường không nhịn được sự tò mò và thử đăng lên bookchat một hình ảnh của mình.
Lâm Tử Tường là một thiếu niên tu luyện ở núi Thanh Vân. Hắn sở hữu một bộ dáng tuấn tú, một đôi mắt sâu thẳm và một thanh bảo kiếm sắc bén. Hắn thường ít nói và khép kín, nhưng hôm nay hắn lại có chút tò mò về cái gọi là bookchat.

Hắn chụp một tấm hình của mình khi đang đứng trước núi Thanh Vân, với một bộ áo choàng trắng tung bay và một ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn gõ một dòng trạng thái: “Đây là nơi tu luyện của ta. Ta muốn tìm kiếm những vị đạo hữu có cùng chí hướng.” Vừa mới đăng xong, bookchat đã báo cho hắn biết rằng hình ảnh của hắn đã được phổ biến khắp thiên hạ.

Một lúc sau, hắn nhận được vô số bình luận từ những người khác.

“Wow, công tử thật tuấn tú! Công tử tên là gì? Tiểu nữ có thể làm quen với công tử không?”

“Công tử là đệ tử của môn phái nào vậy?”

“Công tử đang ở đâu vậy? Ngọn núi này trông rất cổ xưa và uy nghi, phong cảnh lại hữu tình. Công tử có thể cho tiểu nữ biết tên và vị trí của nó không?”

“Đạo hữu có thể chia sẻ cho lão phu cách chụp hình đẹp như vậy không? Lão phu cũng muốn đăng lên bookchat để khoe khoang một chút.”

Lâm Tử Tường bất ngờ khi thấy hình ảnh của mình thu hút được nhiều sự quan tâm. Hắn nghĩ rằng bookchat là một ứng dụng rất hay để giao lưu và kết bạn với những người có cùng sở thích.
— QUẢNG CÁO —

Bookchat nhanh chóng trở thành một trào lưu trong giới tu chân tại Càn Nguyên Vương Triều. Không chỉ Lâm Tử Tường, mà rất nhiều tu sĩ, tiên tử, tiên sư, thấy vậy đều tham gia vào ứng dụng này. Họ đăng lên những tấm hình của mình khi đang tu luyện, phiêu lưu, chiến đấu hoặc thưởng ngoạn.

Nam tu sĩ thì chủ yếu đi ngắm những bức hình xinh đẹp của các tiên nữ, ngược lại nữ tu sĩ thì cũng thích đi ngắm nhìn các bức ảnh của các công tử ca.

Chính vì vậy Bookchat dần trở nên náo nhiệt và hào hứng suốt mấy ngày hôm nay.

Mọi người dần nhận ra rằng muốn nổi danh trong thiên hạ chỉ cần chụp một bức hình độc đáo rồi đăng lên bookchat. Một số người chụp hình ở những địa danh linh thiêng hoặc có phong cảnh tuyệt mỹ. Họ muốn khoe khoang về sắc đẹp hoặc tài hoa của mình. Một số người chụp hình ở những nơi cấm địa hoặc nơi kỳ quái, để gây sự chú ý và kích thích cho người khác về những nơi mà họ đã vượt qua hoặc đang vượt qua.

Dù là vì mục đích gì, những người đăng hình lên bookchat đều mong muốn được nhiều người theo dõi, thích và phản hồi.

Nhưng thứ thật sự thu hút mọi người nhất ở bookchat chính là Khu thế giới.

Đây là một chức năng của bookchat cho phép mọi người nói chuyện với nhau trực tiếp ngày và đêm không ngừng nghỉ. Chính vì vậy mà cứ lúc rảnh mọi người lại lên đó chém gió. Mọi người có thể tự do ra vào phòng chat, có thể sử dụng văn bản hoặc biểu tượng cảm xúc để làm cho cuộc nói chuyện thêm sinh động và thú vị hơn. Một số người vào Khu thế giới để săn lùng những tin tức nóng bỏng nhất, đó là cách để có thể cập nhật những chuyện trên trời dưới biển nhanh chóng, và nói chuyện phiếm cùng với mọi người.

Tất cả đều nhất trí cho rằng Khu thế giới là một nơi thích hợp để giao lưu và kết nối với tất cả mọi người trên khắp thiên hạ.


Thời đại tu tiên sụp đổ, mạt pháp thế giới xảy ra, Tu Tiên Giả trốn khỏi thế giới này hoặc chết.
Ngàn năm sau, thời đại Ma Pháp xuất hiện, thay thế thời đại cũ. Nhưng mấy trăm năm sau đó, linh khí khôi phục, Tu Tiên Giả xuất hiện trở lại. Liệu hai bên có xảy ra va chạm?
Một gã thô lỗ bất đắc dĩ xuyên không đến thế giới loạn lạc. Không ma lực, không ma pháp, không linh lực, hắn chỉ có thể luyện thể để đánh nhau với thế giới đầy phép Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới