• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 93: Ra tay!
Nhận ra kẻ ra tay vừa rồi là Seigi, sắc mặt của Muzan lúc này trở nên vô cùng khó coi, nào có dáng vẻ tiều tụy một chút như hắn nói.

Một câu này đơn giản mang ý tứ châm chọc gã.

Thế nhưng gã có thể làm gì? Trong khi hình ảnh ba năm trước bị Seigi đánh đến mức phải bỏ chạy vẫn đọng lại trong tâm trí của Muzan, nó như một nỗi ám ảnh khó phai mờ.

Đối với sự tình này, gã tất nhiên chưa đem nó kể cho đám thuộc hạ của mình nghe.

Điều làm gã ngưng trọng hơn hết chính là khí tức màu hắc huyết mập mờ phảng phất ở trên người Seigi.

So với trạng thái khủng bố của Seigi mà gã từng giao chiến trước đây, tuy lần này không lộ ra rõ rệt nhưng lại mang một loại thần bí khó lường, đem đến cho kẻ địch một loại cảm giác nguy hiểm khôn cùng.

Lúc này, Akaza nhìn thấy kẻ đến chính là Seigi, ngay khi nhận ra bộ trang phục cùng với đôi cánh quen thuộc trên người hắn, y lập tức giật mình, bởi vì kẻ này rất giống với người đã ban máu cho y.

Không!

Nói đúng hơn hắn chính là kẻ đó, chỉ là hiện tại không mang mặt nạ mà thôi.

Trước đó y có hỏi tên của người này nhưng hắn lại không trả lời, thế là Akaza đành phải rời đi.

Điều khiến y nghi hoặc chính là sự xuất hiện của hắn tại thời điểm này.

Chẳng phải đối phương đã nói rằng muốn để Chúa quỷ tự thân đi đến gặp hắn hay sao? Cớ gì lúc này ngược lại lại đến tận đây đâu?

Còn có Thượng huyền thập nhất Nakime vừa rồi bị hắn một đòn giết chết.

Tình huống bất ngờ nối tiếp tình huống khó giải khiến cho Akaza không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cướp thuộc hạ của Chúa quỷ thì đã thôi, hiện tại lại còn ngang nhiên ra tay với thuộc hạ ở trước mặt gã.

Làm Akaza hồi tưởng lại một câu nói kia của Genku.

Liệu đúng như lời mà Thượng huyền thập nhị đã nói, chẳng lẽ y bị kẻ này lừa!

Akaza không chần chừ mà quay lại nói với Muzan.

“Thưa ngài, hắn chính là người đã ban máu cho thuộc hạ!”
— QUẢNG CÁO —

“Không biết ngài định xử lý như thế… !!!”

Lời nói còn chưa hết, vừa hay Akaza cũng quan sát biểu tình của Muzan, điều làm y giật mình hơn đó là nét mặt gã đã trở nên vô cùng khó coi hơn bao giờ hết.

Thế là y đành phải nhịn xuống lời này, chờ chỉ thị từ Chúa quỷ.

Là một con quỷ sống hơn nghìn năm, Muzan rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhưng đối với sự xuất hiện của Seigi lúc này, gã cũng nhịn không được mà phải hít vào một ngụm khí lạnh, sâu trong giọng nói là một loại cảm giác kìm nén.

“Ngươi nói hắn chính là kẻ đã cướp Gyutaro và Daki về dưới trướng, thậm chí còn ban máu cho họ?”

Akaza lập tức cúi mình, đáp.

“Đúng vậy, thưa ngài! Nhưng thuộc hạ không hề biết hắn sẽ ra tay với…”

Y còn chưa nói hết lời, giọng nói nhàn nhạt của Thượng huyền nhị đã từ trong căn phòng truyền tới.

“Ngươi không cần phải giải thích, vốn dĩ mục đích ban đầu của hắn là gài bẫy ngươi trở lại bên cạnh ngài Muzan, còn lý do gì mà hắn có thể tìm đến nơi này, nguyên nhân chắc hẳn là thứ mà ngươi đã nhận từ hắn đi.”

Nghe được điều này, Akaza ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới lộ ra vẻ chấn kinh.

“Chẳng lẽ… máu của ngươi…”

Y nhớ tới thứ duy nhất mà bản thân nhận được từ Seigi, đó chính là máu của hắn.

Mà ở phía Seigi lúc này, hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía căn phòng gần đó, nơi vừa truyền đến giọng nói vừa rồi.

Không nghĩ đến trong hàng ngũ Thượng huyền lại có một con quỷ nhạy bén như vậy, điều này làm hắn có chút hứng thú muốn gặp kẻ này một mặt.

Chính hắn cũng không ngại tiết lộ bản thân có ăn cánh tay của Muzan, cơ thể sau đó mới phát sinh một vài thay đổi như vậy.

Nhưng điều này không cần thiết, hắn không muốn lãng phí nước bọt với một đám quỷ sắp chết làm gì.

Ngay khi Muzan định phun ra một câu ngoan thoại nào đó.

Seigi đã thu lại đôi cánh phía sau, hắn lập tức đạp xuống một cước khiến cho cả căn phòng dưới chân sụp đổ. Nhờ lực phản chấn sinh ra trong một cước này, hắn như hóa thành một tia đạn đạo, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Muzan.
— QUẢNG CÁO —

“Ngươi!”

Akaza thấy vậy, lập tức đứng ra ngăn chặn Seigi lao đến.

Dù biết Seigi vô cùng mạnh, nhưng y không thể bỏ chạy ở trước mặt Muzan được, không còn cách nào khác đành phải lựa chọn đối đầu với hắn.

Dù sao có chết, y cũng không muốn chết ở dưới tay của Muzan chút nào…

Akaza dậm chân xuống mặt đất, một dấu ấn hình bống tuyết lập tức hiển hiện và trải rộng dưới chân y, nó phát ra hào quang màu lam nhàn nhạt.

- La Châm!

Một khi kẻ địch xung quanh nổi lên một tia chiến ý, y có thể dựa vào một chiêu này để phán đoán hành động tiếp theo của chúng.

Chỉ thấy Seigi đã rơi vào tầm ảnh hưởng của La Châm, hiển nhiên là Akaza có thể nắm bắt được hành động tiếp theo của hắn lúc này.

Để tránh cho hắn có cơ hội hoàn thủ, Akaza lại bồi thêm một sát chiêu.

- Loạn thức!

Y lập tức lao về phía trước, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm, liên tục đánh ra từng đạo quyền khí màu lam nhạt, hướng về phía Seigi bắn tới.

Mà từng đạo quyền khí này so với trước đây cuồng bạo nhiều lắm, chúng hợp nhất cùng một chỗ, hình thành từng làn sóng màu lam nhạt vỗ tới.

Nhìn hàng trăm đạo sóng âm dồn dập như thủy triều ập đến trước mắt, Seigi trong lòng cảm thụ.

Một chiêu này của Thượng huyền tứ trông có vẻ mạnh hơn sau thời điểm đối đầu với Gyutaro và Daki. Không nói cũng có thể đoán được, sở dĩ nó có biến hóa lớn như vậy là nhờ máu của hắn đem đến.

Thấy một chiêu này về sau, Muzan cùng với những Thượng huyền khác đều lộ ra vẻ rung động.

Đến cả Akaza cũng không kém phần ngạc nhiên, y nhận thấy một chiêu này của bản thân so với Thượng huyền tam không thua kém là bao nhiêu.

Thế nhưng còn chưa để y tự mình cảm thụ sự biến hóa to lớn này lâu hơn một chút, đã thấy Seigi có chỗ hành động.

Hắn nhàn nhạt nhìn những thứ này ở trong mắt.
— QUẢNG CÁO —

Vì chúng không mang đến một chút uy hiếp nào cho Seigi, nếu muốn đả thương hắn chỉ bằng mấy thứ này.

Kia nghĩ cũng đừng nghĩ…

Nhẹ nhàng nhấc lên bàn tay bên phải, hắn không sử dụng đến tà lực cùng với huyết lực để ra chiêu, bởi vì hiện tại không cần thiết, thay vào đó là sử dụng ý niệm để điều động lực lượng của năm mươi viên tà tinh.

Cảm nhận được ý chỉ của Seigi, hai phần ba số lượng viên thủy tinh nhỏ màu đỏ sẫm trong cơ thể lập tức cảm ứng, chúng mau chóng tỏa ra luồng năng lượng uy áp, sau đó tập trung toàn bộ trên cánh tay phải của hắn.

Năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm, Seigi liền đánh ra một quyền.

Bề ngoài của một quyền này bình thường không có gì lạ, cho đến khi từng đạo sóng âm dồn dập như thủy triều kia cùng một chỗ đánh tới, cả hai trực tiếp va chạm.

Ầm!

Một thanh âm cuồng bạo vang vọng toàn bộ Vô Hạn Thành, mang theo một làn sóng xung kích lan tràn ra xung quanh, phá nát căn phòng của một vài Thượng huyền ở gần đó.

Đem vài gương mặt khác nhau nhưng lại cùng chung một loại biểu tình kinh ngạc lộ ra bên ngoài.

Trước những đạo ánh mắt đang quan sát.

Chỉ thấy từng đạo sóng âm dày đặc đó va chạm cùng với nắm đấm bình thường kia đã trực tiếp yên diệt không sót một tia.

Chưa để cho Akaza hồi phục lại tinh thần, một bóng người đã xuất hiện trước mặt y, người này không ai khác chính là Seigi.

Hắn mang theo thần sắc lạnh nhạt, nhấc lên một quyền, trực diện đấm thẳng vào người Akaza.

Đoàng!

Ầm! Ầm!

Một quyền này mang theo năng lượng của của năm mươi viên tà tinh đánh thẳng vào ngực Akaza, tiếng xương đứt gãy còn chưa kịp vang lên, đã thấy thân thể y bắn ngược về phía sau, lấy một tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp liên tiếp đâm xuyên qua mười mấy căn phòng, toàn bộ đều bị phá nát.

Thời đại tu tiên sụp đổ, mạt pháp thế giới xảy ra, Tu Tiên Giả trốn khỏi thế giới này hoặc chết.
Ngàn năm sau, thời đại Ma Pháp xuất hiện, thay thế thời đại cũ. Nhưng mấy trăm năm sau đó, linh khí khôi phục, Tu Tiên Giả xuất hiện trở lại. Liệu hai bên có xảy ra va chạm?
Một gã thô lỗ bất đắc dĩ xuyên không đến thế giới loạn lạc. Không ma lực, không ma pháp, không linh lực, hắn chỉ có thể luyện thể để đánh nhau với thế giới đầy phép Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Mỗi tuần sẽ lên 7 -> 10 chương, mỗi chương sau sẽ hơn hoặc bằng 2000 nghìn từ. Như thế nào tác sẽ thông báo sau khi có vấn đề phát sinh.