Kinh Thương Nước Việt
Còn Lại Gì
Chương 73: Thương Thảo
Ngay ngày hôm sau, cuộc họp lãnh đạo tỉnh diễn ra từ sáng sớm tới hết chiều tối vẫn chưa thông qua được kế hoạch. Phải mất thêm 2 ngày, Dương Thiên mới nhận được điện thoại từ Lệ Quân, nói chính quyền Lâm Đồng đồng ý yêu cầu mà Kỷ Thịnh đưa ra, muốn gặp đại diện công ty đề thống nhất các chi tiết trong hợp đồng.
Khi Dương Thiên bắt xe tới Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, phía bên ngoài Lệ Quân đã đứng đó chờ hắn.
Hai người cùng nhau đi vào, trong lúc đi, Lệ Quân dặn hắn chi tiết thêm một số vấn đề cần lưu ý khi trả lời. Phần nào liên quan tới pháp lý, cô sẽ đứng ra hỗ trợ hắn trao đổi.
Dương Thiên gật đầu đồng ý. Rất nhanh, họ đã đứng trước cửa hội trường.
Xác nhận thân phận xong, Lệ Quân dẫn hắn đi vào ngồi phía hàng ghế khách mời.
Khi Dương Thiên bắt xe tới Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, phía bên ngoài Lệ Quân đã đứng đó chờ hắn.
Hai người cùng nhau đi vào, trong lúc đi, Lệ Quân dặn hắn chi tiết thêm một số vấn đề cần lưu ý khi trả lời. Phần nào liên quan tới pháp lý, cô sẽ đứng ra hỗ trợ hắn trao đổi.
Dương Thiên gật đầu đồng ý. Rất nhanh, họ đã đứng trước cửa hội trường.
Xác nhận thân phận xong, Lệ Quân dẫn hắn đi vào ngồi phía hàng ghế khách mời.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằnghoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
Đổisangở đâyTặng quà
Số phải lớn hơn 5,000 và chia hết cho 1,000.
Đang có trong tài khoản.
Hoạt động
- tặng
Yêu cầu & Báo lỗi
Bạn cần hỗ trợ hay báo cáo vấn đề gì?
Tiêu đề
Nội dung
Các vấn đề vi phạm bản quyền xin vui lòng gửi thư đến [email protected]