• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Đánh tráo
Thành viên Justice League đang ẩn núp ngoài một giáo đường.

Sau khi điều tra thì họ đã tìm được điểm tập trung của một tổ chức tà giáo, không phải loại dùng nghệ thuật ngôn ngữ để lừa tiền mà thật sự là tổ chức gồm nhiều cá nhân với năng lực ma thuật ủng hộ tà thần.

Hôm nay chính là ngày thực hiện nghi thức không rõ nhưng tất nhiên không phải là điều gì tốt đẹp, và Justice League tất nhiên có trách nhiềm can thiệp.
Ám hiệu được phát ra và cuộc chiến bắt đầu.

Superman dẫn đầu, tông vỡ cánh cửa và sử dụng hơi thở băng để đánh gãy quá trình.

Bên trong giáo đường có năm người mặc áo choàng đứng quanh một vòng tròng pháp thuật được vẽ bằng phần trên sàn, các ngon nến bên ngoài vòng tròn cháy vưới ngọn lửa màu xanh lục đầy khí tức bất tường.

Tất nhiên tổ chức tà giáo không chỉ có năm người, xung quanh còn đứng các thành viên khác, khi phát hiện Superman liền tạo ra lá chắn ma pháp, thành công chắn lại hơi lạnh.

Ngay lúc này thành viên bên cạnh triệu hồi ra một đống dây leo nghênh chiến, chỉ để bị cắt ra cưa máy xanh được Green Lantern tạo ra từ nhẫn.
Thành viên Justice League lục tục tiến vào nhưng tổ chức tà giáo một cách nào đó có thể cầm cự, ngoài trừ não bộ có vấn đề khi đi tin tưởng tà thần thì mấy người này đều là những pháp sư quyền năng.

Batman ném một cái phi tiêu dơi vào người đang sử dụng phép tăng cường tốc độ nhận thức khi hắn đang chú ý vào Flash, thành công giúp Flash xuyên qua vòng vây và tiếp cận chỗ thực hiện nghi thức.

Flash tính công kích người làm phép nhưng có vẻ họ được bảo vệ bởi màn chắn. Anh đàng thay đổi mục tiêu thành phá hủy vòng tròn phép.
Nhưng vết phấn khó tẩy hơn anh tưởng.

Flash hì hục cọ rớt một kí hiệu trước khi bị pháp sư khác phát hiện và dùng phép bắn ra xa.

Ngay lúc này Superman đang bị hội đồng, không để ý rằng đằng sau mình có người đã tụ phép và sử dụng. Đến lúc nhận ra thì đã không thể né tránh vì bị một pháo sư khác thi pháp ngăn cản cử động.

Batman phát hiện liền nhảy ra giúp Superman chắn đòn, lực đẩy từ vụ nổ đem anh ném bay, trùng hợp rơi vào giữa vòng tròng phép thuật đã bị Flash động tay chân.

Nhưng ngọn nến cháy với ánh lục hồi nãy hiện đã biến đỏ máu và bùng lên tạo thành một lốc xoáy lửa với Batman còn đang ở bên trong.

“Không!”

“Các ngươi có biết hành động của mình sẽ gây hậu quả gì không!”

Vì nghi thức bị phá hoại nên nhân viên tổ chức tà giáo cứ như bong bóng xì hơi mất đi ý chí chiến đấu, nhanh chóng bị Justice League hạ gục và bắt giữ.
— QUẢNG CÁO —

Wonder Woman lo lắng chạy đến nâng Batman lên, ngọn lửa củ mấy cây nến đã tắt và Batman trong có vẻ không bị thương nhưng ai biết được thứ pháp thuật kia có tác dụng quỷ quái gì.

Batman lấy lại ý thức, tay nhéo thái dương thì phát hiện trên đầu mình đang đội mũ chùm, lúc này nhìn thấy Wonderwoman liền nối với giọng bình thường của Bruce Wayne: “Wonder Woman? Cô đang làm gì ở đây?”

Có điều gì không quá tốt đẹp đã xảy ra.

*

Batman tỉnh dậy, thân thể tuy lành lặn và cảm giác đau nhói từ căn xương sườn bị nứt hai ngày trước không còn nhưng thân thể lại cảm thấy yếu ớt lạ thường.

Cảm giác dầu mỡ, không hòa hợp này…

Đây không phải thân thể của anh!

Batman nhanh chóng lấy lại tinh thần, kí ức cuối cùng anh còn nhớ trước khi thức dậy là chắn một cú bắn phép thuật cho Superman và rơi vào vòng tròn phép thuật.

A.

Mấy tên pháp sư đáng ghét.

Nhanh chóng đảo mắt qua căn phòng và chất liệu quần áo mà thân thể này đang mặc, Batman đưa ra kết luận rằng thân thể này khá giàu có, cung phải tầm cỡ danh tính Bruce Wayne của anh.

Và lí do trở nên rõ ràng khi Batman đi nhìn gương.

Tuy khuôn mặt trong gương có một chút vi diệu khác biệt ánh mắt xanh nhìn lại Batman từ trong giương thuộc về một khuôn mặt quen thuộc – khuôn mặt của Bruce Wayne.

Khả năng có người trên thế giới có khuôn mặt tương tự Bruce wayne không phải bằng không nhưng Batman sẽ không như thế ngây thơ mà hi vọng mình vẫn đang ở thế giới của mình.

Khuôn mặt này…

Tài lực này…

Anh có khả năng rất cao bị đổi thân thể với chính mình tại thế giới song song.
— QUẢNG CÁO —

Nhìn cái bụng mỡ, chưa đến mức độ bụng bia nhưng cũng không có cơ bụng và thân thể không quá có lực thì Batman đưa ra kết luận mình ở thế giới này là người thường.

Nhưng quang cảnh quen thuộc bên ngoài là của thành phố Gotham. Tại sao đồng vị thể của anh lại không ngủ ở trang viên Wayne?

Batman bắt đầu quá trình chỉnh lí thông tin dùng cái laptop trên bàn. (Không thể chấp nhận được! Liền mật khẩu cũng không có!)

Phần cứng quá thô lậu để tìm hiểu chuyên sâu nhưng hìn chung thế giới vẫn không có gì quá khác biệt.

Superman vẫn giải cứu mèo khỏi cành cây.

The Flash vẫn chạy quanh Central.



Batman không tồn tại.

Và lí do là vì Thomas Wayne và Martha Wayne còn sống.

Và điều đó dẫn theo…

*

Thomas Wayne và Martha Wayne là hai người giàu khá bình thường.

Họ không phải là loại người lợi dụng người khác để khiến mình giàu thêm, họ sẽ hỗ trợ người cần giúp, nhưng họ chắc chắn không phải thánh nhân với trái tim chảy máu.

Thomas yêu thích công việc làm bác sĩ của mình, cảm giác mình nỗ lực tập trung mổ xẻ không có động tác dư thừa, cũng không mắc phải bất cứ lỗi lầm nào, và người bệnh nhờ nỗ lực của ông mà lấy lại được thân thể khỏe mạnh.

Thomas chữa bệnh từ thiện tại phòng khám mở tại xóm nghèo nơi sau này sẽ được đổi tên thành Crime Alley (Hẻm Tội Ác), và mặc kệ thái độ nghiêm túc, kiến thức chuyên nghiệp, hay kinh nghiệm lão luyện thì việc ông chữa bệnh ở đó chỉ vì ông không thiếu tiền mà thôi.

Thomas thích chữa bệnh, và bệnh nhân của ông trùng hợp là người nghèo.

Martha từ nhỏ quyết định mình sẽ giúp xã hội, không có lí do cao cả gì hơn là đơn thuần muốn vậy. Nàng sinh ra trong một gia đình trung đẳng, chưa từng trực diện cái xấu của xã hội, chính mình cũng chưa từng bị suy sụp. Nàng đối với người xa cơ lỡ vận là thông cảm nhưng không có đồng cảm, nàng hiểu được môi trường cần được đe dọa và bảo vệ dù cho chưa từng thật sự hiểu biết hay tiếp xúc sâu.
— QUẢNG CÁO —

Nàng chính là như thế thờ ơ tổ chức các buổi tiệc từ thiện thu góp quỹ hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ phụ nữ, bảo vệ môi trường,… Ít ra nàng tìm các tổ chức từ thiện đáng tin cậy để giao đống quỹ thu được.

Tuy Thomas và Martha không phải thánh nhân, nhưng khi ngươi nhìn lại Gotham thì so lên họ trông có vẻ thần thánh thật.
Vì thế vị trí họ chết được đổi tên thành “hẻm tội ác”.

Người ta thích tô đẹp cho hồi ức, và Bruce năm đó chỉ 8 tuổi. Cậu nhớ ba thường bận bởi các cuộc phẫu thuật, để mặc công ty cho người khác quản lý. Cậu nhớ mẹ thường tổ chức các buổi tiệc từ thiện và cùng các cô chú nói chuyện rất vui vẻ hòa hợp.

Sự thật là ngày Bruce Wayne chết trong hẻm nhỏ đó cùng cha mẹ và để lại mầm mống cho một thứ vĩ đại hơn – thứ mầm móng sẽ dần trở thành vị anh hùng mang tên Batman.

Thứ mà cậu thừa hưởng từ ba và mẹ trên thực tế chỉ có tiền. Chỉ có sự bồi tiếp của Alfred mới nuôi dưỡng lên trái tim chính nghĩa của cậu.

Batman nhìn lại các bài báo mạng, trái tim run rẩy khi bị ép buộc nhìn vào sự thật: cha mẹ của anh không tốt đẹp như hồi ức của một đứa nhỏ 8 tuổi mồ côi điểm tô.
Thomas và Martha không xấu, đừng bậy! Họ chỉ là người thường, và có tiền mà thôi.

Thân là người có tiền, khi hai người không chết ở thế giới này thì họ có nhiều thời gian để nuông chiều con trai, Alfred không có lý do thân mật với con trai ông chủ.

Và Bruce bị chiều hư, đến tuổi trưởng thành trược tiếp chiếm cổ phần đá Thomas ra khỏi công ty, đồng thời điều chỉnh công ty liên hệ với tội phạm và thế giới ngầm gì đó.

Thomas Wayne và Martha Wayne còn sống.

Bruce Wayne trở thành ông trùm tội phạm.

Thật nực cười đây, thế giới trở nên “tốt đẹp” hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên xấu đi.

Đó là chưa kể Google không cho ra thông tin gì đặc biệt về nhưng đứa con mà Bruce của thế giới này chắn chắn sẽ không nhận nuôi.

Bị lũ côn đồ vô học xem là bao cát mà trắng trợn “bắt nạt”.

— Main của nhà người ta: ôm chí biến cường đại, lao đầu vào rèn luyện để trả thù.

— Main lúc 5 tuổi của chúng tôi: gây ra sự cố ngộ độc hơi Chloramine, tiễn bọn chúng đến cảnh cổng đầu thai.
Máu Của Bầu Trời