• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 10: Về nhà, than phiền (kết cục cùn cỡn)
Bruce tội phạm không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau một hồi chồng chất như xếp domino, cuối cùng ngã nhào một cái và hắn hiện đang bị tró trong bệnh viện tâm thần để làm trọng tài cho cuộc thi tác phẩm fanmake.

Hiện nay ứng cử có tiềm năng đạt hạng nhất gồm có: Gối ôm thân cao in hình Batman bản giáp rách quần manh, một bản tiểu thuyết allbat tác giả Joker, fanart batman và các bạn nhỏ phiên bản chuyển giới tính.

Đừng hỏi vì sao áo giáp quần manh mà không hoàn toàn nude, tất nhiên mờ mịt mơ hồ càng sexy chứ sao. Với lại nude xong còn để lại mặt nạ che mặt cũng không đẹp lắm.

Đừng hỏi vì sao Joker có chiếm hữu dục mạnh thế mà viết harem, hắn đến bây giờ còn đang tưởng tác phẩm của mình là vô cp thanh thủy văn đây.

Càng đừng hỏi vì sao chuyển giới xong mọi người hoặc bầu ngực sóng sánh, mông đột eo kiều nữ hay cơ bắp linh hoạt nam trong khi Batman trực tiếp thấp một đoạn thành nhỏ xinh loli.

Tất cả là vì nghệ thuật thôi, thật đấy.

Tuy tác phẩm của Joker có độ cạnh tranh thật nhưng vô dụng, ai biểu nó là tác phẩm của Joker đâu.

Ngay khi lượt bầu phiếu cuối cùng chuẩn bị bắt dầu kết thúc thì một vòng tròn ánh sáng với các loại tối nghĩa phát sáng kí tự xuất hiện dưới thân Bruce tội phạm.
“Batsy, ngươi đã về rồi. chúng ta nhớ ngươi nhiều lắm. Mà tên chiếm thân thể ngươi là ai vậy.” – Joker xông lên đánh lạc hướng tay để sau lưng ra hiệu cho chúng cộng phạm đi giấu “tác phẩm nghệ thuật”.

Chỉ có lúc này lũ thần kinh nào đó mới chân chính phối hợp ăn ý với hiệu suất cao.

*

Ngay lúc này, tại trong thư viện, Zatana vẫn đang tìm tài liệu giải phép.

“Hừm, Batman đã tự động trở lại? Chắc là phép thuật hết thời gian tác dụng.”

Nàng liên hệ Justice Leage, thông báo tin mừng cho chúng bạn để họ bớt lo.

Đừng nhìn họ voo tâm vô phôi nhưng cũng chỉ thực hiện kế hoạch đề phòng Batman đã sớm viết “nhưng thủ tục cần làm khi thân thể của Batman bị chiếm bởi người khác (trường hợp 37)”. Nhìn theo dõi tình hình từ Watch Tower thì mọi thứu có vẻ ổn nên mọi người tạm yên tâm.

Cũng không thể nào dích nhớp để kẻ chiếm thân thể biết danh tính thật sự của Batman đi. Dù cho đó có là phiên bản thế giới song song của chính anh ấy cũng không được.

*

Bruce tội phạm bỗng phát hiện mình đã trở lại thân thể mình rồi, thật đáng mừng.

Cảm giác tự do tản mạn vô kỉ luật này thật thoải mái. Bruce tội phạm sờ sờ phần bụng mềm mại sướng tay của mình, lập tức quyết định suy nghĩ tập cơ bụng trước đó là rác rưởi.
— QUẢNG CÁO —

Hắn như thế vĩ đại tội phạm cần thiết cơ bụng sao? Hắn lại không phải nào đó siêu anh hùng, cần cơ bụng làm gì.

Phải công nhận Bruce tội phạm đã bị thân thể kĩ luật nào đó dọa sợ.

Nhất là mấy ngày nay toàn ăn uống điều độ dinh dưỡng cân đối nhưng hương vị một lời khó nói hết.

Hắn muốn uống coca, không muốn ăn rau.

Bruce tội phạm ổn định lại cảm xúc rồi xem sét chuyện gì đã xảy ra với thân thể mình mấy ngày nay.

Sau đó Bruce tội phạm phát hiện mình đang ở trong tù.

Bruce tội phạm:…

Có vẻ là tự thú với đầy đủ bằng chứng.

Theo thông tin thì “hắn” đã thống nhất thế giới ngầm của Gotham (còn tiêu diệt luôn Court of Owl), ném tất cả thằng Jason Todd nào đó cai quản còn mình thì chui đi tự thú. À, trước đó còn hợp tác với Lex Luthor để đầu độc mấy vị siêu anh hùng và lẻn vào trụ sở củ Superman để trôm đồ.

Bruce tội phạm: Lợi hại a Batman. Không hổ anh là tôi.

Đúng vậy, sau một hồi thì Bruce tội phạm cũng đã đoán ra được tên Batman khốn khiếp đã cùng mình tráo thân thể là ai.

Dù cho thế giới khác nhau nên thật ra họ không có gì liên quan nhưng Bruce tội phạm cũng không ngại dùng ai đó để làm đòn bẩy khen mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đi tập cơ bụng.

Đừng hòng!

Mà bây giờ có nên vượt ngục không nhỉ?

Nói thật ở trong tù hay ở ngoài tù vẫn có thể dụ dỗ người bạn nhỏ cần súng bắn nhau. Hình như cũng không sai biệt lắm?

*

J không hiểu vì sao nhưng J đã trở thanhftoongr giám đốc với toàn bộ cổ phần của Bruce Wayna rồi. Tuy Mr. Boss đã ròi đi và để lại tên Bruce nhàm chán kia nhưng J tỏ vẻ mình sẽ ưu tú điều hành công ty.
— QUẢNG CÁO —

Biết đâu một ngày đpẹ trời nào đó bơm đủ tiền vào sẽ nghiên cứu ra thiết bị xuyên không đâu.

Lúc đó là có thể cùng Mr. Boss chơi tiếp rồi.

*

Joker cảm thấy có kẻ đang nhăm nhe địa vị của hắn trong lòng Bat.

*

Nhóm tinh anh của Arkham đã thành công che dấu hàng tồn thần thánh của mình… bằng cách dùng tà giáo SuperBat, JusticeBat,… làm vật che đậy.

Hừ, bọn họ ghét cay ghét đắng hàng ngoại nhập.

Tên ngoài hành tin hay lũ bên ngoài Gotham khác nào có tài đức gì xứng đôi với Batman nhà họ chứ. Không hiểu sao lũ phàm nhân kia cứ ngu xuẩn mà sản xuất mấy loại fanfic tà giáo này. Chỉ có Gotham tiêu hóa nội bộ mới là chính nghĩa!

Vì thế Batman vừa thoát khỏi cuộc sống vui sướng trêu đùa Justice League, ăn thức ăn nhanh, uống coca,… chỉ để kẹt trong dây trói nghe tụi bệnh nhân tâm thần phàn nàn về fanfic.

Batman:… Mới không hối hận đã trở lại đâu, thật đấy.

Nhưng bánh quy của Alfred…

Batman nhân cơ hội cuộc thảo luận trở nên náo nhiệt liền tháo trói, chuồn về nhà.

*

Alfred: “Ngài cần giảm eo do cường độ vận đọng gần đây hơi thấp. Bánh quy thường không thể có nhưng bánh quy vị ra có thể có.”

Batman: hức hức.

*

Bruce tội phạm móc ra một cái máy tính từ đáy giường ba trăm mét vuông trong phòng giam.

Kể ra Batman tuy đem hắn vô tù nhưng người ta là siêu anh hùng, còn có lương tâm.
— QUẢNG CÁO —

Trên máy tính là một cái phần mềm cho phép chui vào cửa sau cơ sở dữ liệu của Justice League. Không có tính nguy hiểm gì nhưng có thể dùng để hóng hớt xem người mất mặt gì đó.

Còn cái này là màn chiếu live stream cảnh tượng trong trang viên Wayne. Không biết Batman làm trò gì mà thành công lắp đặt camera lỗ kim. Bruce tội phạm thề mỗi lần hắn muốn làm viiecj này thì Alfred cứ như rằng phát hiện và trống rỗng xuất hiện đem gỡ bỏ.

Bruce tội phạm có chút thương hại Bruce Wayne thế giới song song thành trẻ mồ côi. Hắn tuy lớn lên có sở thích làm tội phạm có chút không ra gì (cái này gọi là “có chút”?) nhưng hắn vẫn yêu ba mẹ.

Dù cho hắn chiếm cổ phần và quyền điều hành của công ty đem họ đá ra.

Nhưng…

Nhưng…

Nhưng hắn có gửi tiền hằng tháng để mẫu thân tiếp tục làm từ thiện, cũng cung cấp công cụ y tế cấp độ cao nhất cho bệnh viện của phụ thân nha.

Hắn theo đuổi ước mơ có gì sai sao.

Cũng như mẫu thân yêu thích làm từ thiện đơn thuần vì nàng yêu thích làm từ thiện. Việc làm từ thiện này có lợi cho xã hội chỉ là tiện thể mà thôi, chí nàng lại không ở cứu thế.

Hay phụ thân không thực sự muốn cứu người mà chữa bệnh, ngài ấy chỉ đơn thuần thích chữa bệnh mà thôi. Mấy người đó khỏe lại là do chữa thành công, nào phụ thân cũng không vì này mà tự hào. Tất nhiên nếu có người không qua khỏi thì không phải đã cố hết sức sao. Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình nha.
Không có lý do gì đứa nhỏ có ước mơ làm cầu thủ bóng rổ được khuyến khích trong khi hắn có mộng tưởng làm tội phạm lại bị xa lánh.

Này không công bằng. Rõ rõ ràng ràng tiêu chuẩn kép đây.

Vì thế tuy có chút ưu sầu khi bị phiên bản song song của chính mình hố vào tù thì Bruce tội phạm cũng không có gì hận. Batman còn để lại công cụ phạm tội cho hắn đây (chế độ an toàn cho trẻ em).

Bruce tội phạm tôn trọng ước nguyện làm anh hùng của ai đó như hắn chính mình sẽ không từ bỏ làm tội phạm vậy.

À mà khoan.

Vô tù thì làm thế nào để tìm nữ xứng tầm với hắn đây?

Bruce tội phạm vẫn nhớ công tích n đứa con của ai đó.

Truyện top tháng 4/2024, nội dung hài nhưng không não tàn, nhiều suy nghĩ, các bài học về nhiều lĩnh vực, thể loại huyền huyễn, mang hệ thống nhưng không đánh quái thăng cấp.
Đến với Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ .