Chân Võ Đại Lục

Nguyệt Ngân Dạ Đề

Chương 61: Vì Quang Minh chúng ta nguyện chiến đấu tới giọt máu cuối cùng !

Hơn năm ngày sau vẫn chưa xảy ra chiến sự gì.

"Nè Xên Bọ Hung, người đã tới chưa? Bọn chúng còn lập lò dưới chân núi tới bao giờ nữa? Chẳng phải ta đã mở thẳng cửa để bọn chúng đi tới rồi sao trời?"

Xên Bọ Hung vuốt nhẹ cằm đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Bọn chúng có lẽ đang hoảng sợ trước tài trí của ngài thưa Thánh Nữ vĩ đại. Bọn chúng nào có thể hiểu được ý đồ kỳ vĩ của ngài được, ngay cả thần cũng mất một lúc lâu mới có hiểu được kế hoạch của ngài mà."

Hữu Tình: Đù, ta có kế hoạch luôn... Hồi nào mà ta không biết nhỉ ?

Mặc kệ cho Xên Bọ Hung não bổ, Hữu Tình vần lười biếng nằm trên bảo tọa của nàng mà ngáp ngắn ngáp dài ngán ngẩm.



"Đám nhân loại kia, thật khiến ta buồn chán tới c·hết ..."

********

Ở dưới chân núi đang gấp rút dựng lên tám tòa truyền tống trận khổng lồ. Các ma pháp sư của các chủng tộc như tinh linh, ải nhân, yêu tinh,... đang gấp rút góp sức khắc ký hiệu ma pháp vào từng khối linh thạch làm lõi cho truyền tống trận.

Rudeus hai mắt vẫn nhìn chăm chăm ngọn núi, miệng thì hỏi viên trinh sát ở kế bên.

"Hắc ám thần điện vẫn chưa có hành động gì sao?"



"Bẩm tướng quân vẫn chưa, bọn chúng trừ đám Ma Vật đang ăn nhậu vui chơi ra hầu như không có động tĩnh gì cả. Hơn trăm cái trinh sát đã đặt sẵn "thiên nhãn" khắp ngọn núi. Bây giờ chỉ cần ngài muốn liền có thể xem ma pháp hình chiếu của mọi vật trên ngọn núi kia, kể cả Đông Phương Vô Tình đang nằm ngủ."

Nghe tên trinh sát nói vậy cặp chân mày đã ngả màu bạc của Rudeus càng nhíu lại.

Hắn thật sự không rõ đối phương đang âm mưu gì. Hắn năm nay đã một trăm bốn mươi lăm tuổi, hơn một trăm năm hắn đã đối mặt với vô số âm mưu quỷ kế của Hắc Ám Thần Điện. Nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy nghi hoặc và bất an như lần này.

Hắn lại hướng Maximus hỏi:

"Truyền tống trận đã chuẩn bị tới đâu rồi ngài Maximus ?"

Maximus liền đáp:

"Tám cái truyền tống trận đã gần hoàn thiện rồi. Vốn ta cho rằng Hắc Ám Thần Điện sẽ nhân dịp này mà bắt đầu t·ấn c·ông. Nhưng có vẻ bọn chúng tự tin vào bản thân hơn ta nghĩ. Không biết khi đại quân của cả đại lục tập trung về đây bọn chúng có còn tự tin như vậy nữa hay không?"

Rudeus lại hỏi:

"Các thánh ma đạo sư nói gì về việc Hắc Ám Thần Điện có khả năng đang tiềm ẩn trong không gian xung quanh như ta đã bàn với ngài?"

Maximus liền cười nói:



"Các vị Tư Lang hiền giả, và muội muội của ta Alice đều không hề cảm nhận được bất cứ ma pháp trận không gian nào, trừ các truyền tống trận đang được xây dựng ở đây."

Cảm giác bất an trong lòng Rudeus càng mạnh. Hắn vắt óc suy nghĩ bản thân dường như bỏ qua việc gì đó.

Maximus thấy Huyết Lang Tướng Quân đại danh đỉnh đỉnh chưa đánh trận đã lo lắng như vậy liền cười to.

"Không việc gì đâu Rudeus, dù trời sập cũng có ta cùng Alice gánh. Huống chi còn có vô số Thánh cấp cường giả khác đang tới nơi đây. Ta tin một khi tập hợp đủ Thánh cấp cường giả thì sẽ có trò hay để xem."

Rudeus cũng cười cười, hắn hi vọng có thể giải tỏa áp lực của bản thân. Nhưng thời gian càng lâu hắn cảm thấy áp lực đang đè nặng xuống bản thân muốn ngộp thở.



"Có lẽ ... do bản thân nghĩ quá nhiều."

Hắn sau đó vào lều lớn của mình ngả lưng lên giường rồi nằm ngủ, hắn hi vọng khi tỉnh dậy đầu óc của bản thân sẽ dễ chịu hơn. Mấy ngày qua hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Maximus cũng về lều của mình, nhưng trong phòng đã nằm sẵn trên giường một người phụ nữ k·hỏa t·hân xinh đẹp.

Maximus liền lập tức cởi giáp trụ, lao lên giường đè người phụ nữ kia xuống giường rồi đem thứ v·ũ k·hí thô dài của hắn "đâm" vào bên trong nàng.

Người phụ nữ ở dưới thân Maximus liền rên nhẹ từng tiếng ư ư.

"Hắn vẫn không chịu tiến công sao? "Anh trai" của ta?"



Maximus dưới thân đang nhịp nhàng giã gạo, miệng thì cười nói:

"Hắn cảnh giác hơn ta nghĩ đó "em gái" của ta. Hi vọng Thánh Nữ sẽ không vì việc này mà buồn bực."

Người phụ nữ kia rên từng tiếng nỉ non khêu gợi, nàng chính là Alice một trong những Thánh Ma Đạo Sư của Chiến Thần Điện. Nàng được mọi người biết tới là một người nghiêm khắc và thuần khiết, nàng có niềm say mê đặc biệt với ma pháp và vô cùng kính trọng người anh của mình Quang Vinh Kiếm Thánh Maximus.

Nhưng tình cảnh bây giờ có chút không đúng lắm.

********

Ở phía trận doanh của Quang Minh Giáo Hội, binh đoàn Thánh Kỵ Sĩ cũng đang tập hợp.

"Sư Tử đại nhân, Bảo Bình đại nhân, Ma Kết đại nhân, Kim Ngưu đại nhân, Thánh kỵ sĩ binh đoàn đã được tập hợp đầy đủ xin các vị đại nhân ra lệnh."

Sư Tử mặc một bộ hoàng kim giáp trụ uy vũ đầu đội mũ giáp sư tử, sau lưng là ba vị Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ khác. Hắn cao giọng hét lớn:

"Vì vinh quang của Quang Minh Giáo Hội, vì ánh sáng của Quang Minh Nữ Thần, vì sự anh minh của Quang Minh Thánh Nữ. Ta, Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ Sư Tử ra lệnh cho tất cả các Thánh Kỵ Sĩ sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta quyết bắt sống được Đông Phương Vô Tình đem về Quang Minh Giáo Hội xét xử, cho nàng tắm gội dưới ánh sáng Quang Minh để gột rửa tội lỗi của nàng. Cho nàng chịu trừng phạt của Quang Minh để tế bái vong linh của ức triệu sinh linh đã bị đồ sát dưới tay nàng. Cho nàng biết rõ Chân Võ Đại Lục này chỉ cần một Thánh Nữ mà thôi, đó là Quang Minh Thánh Nữ thánh khiết của chúng ta !"

"Vì Quang Minh, chúng ta nguyện chiến đấu tới giọt máu cuối cùng!"

"Vì Quang Minh, chúng ta nguyện chiến đấu tới giọt máu cuối cùng!"

"Vì Quang Minh, chúng ta nguyện chiến đấu tới giọt máu cuối cùng!"
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây
Thông báo: Đạo hữu nào nếu yêu thích tác phẩm thì cho mình xin một bông, hoặc xèng, comment cũng được để mình có động lực viết tiếp ~₍ᐢ. ̫ .ᐢ₎~