• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1 khởi đầu
Chương 1 khởi đầu

Huyên náo thành Thăng Long, người mua kẻ bán tấp nập . Tại một khu nhà ở lầu các rộng lớn, lúc này đang hoảng loạn.

- Thiếu gia .. Thiếu gia dậy mau.

Một giọng nói cáu giận từ trong phòng vọng ra.

- Mẹ mày muốn chết à ,không thấy tao đang ngủ sao.

Sau đấy một thiếu niên mười bốn , mười lăm hùng hổ lao ra đạp tên vừa nói mấy cái mới hả giận. Tên kia không quan tâm mình bị thiếu niên đạp, vẫn gấp gáp giải thích khuyên thiếu niên chạy trốn.

- Thiếu gia.. Thiếu gia.. không song rồi lão gia tính đến đánh gãy chân ngài. Thiếu gia chạy mau lên, không thì lại nằm trên giường dăm tháng nửa năm đấy.

Thiếu niên nghe vậy sững người hơn nhíu lông mày. Hắn đang suy nghĩ xem tháng này có làm gì gây họa không mà tiện nghi lão cha muốn đánh hắn.

Thiếu niên tên Trần Thiên Ân là con trai thứ ba của Trần Cảnh binh bộ thượng thư. Hắn cũng không hẳn là người thế giới này. Hắn là xuyên qua từ lúc còn là thai nhi trong bụng mẹ. Kiếp trước là thanh niên cũng được hai mươi ba, trên đường đi làm về bị tại nạn xuyên qua đây . Mười bốn năm nay hắn cũng đã hiểu biết về thế giới này. Nơi này tên Cửu Châu Đại Lục với bảy quốc gia lớn Đại Tần, Đại Hán, Đại Tùy, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh. Và vô số quốc gia nhỏ như Cao Ly ,Đại Lý, Đại Liêu, Đại kim, Đại Việt...

Nơi hắn đang sống là Đại Việt , một tiểu quốc tại phía nam. Lập quốc hơn ba trăm năm , giáp với Đại Tống, Đại Đường , Đại Hán. Nơi này hoàng tộc Hùng Vương Lạc Long Quân. Đại Việt là một nơi có chế độ cắt cứ phân quyền , gồm sáu thế tộc lớn Đinh, Ngô ,Lý ,Trần ,Nguyễn ,Lê . Hắn là con trai của Trần Cảnh tộc trưởng họ trần, còn là binh bộ thượng thư tay nắm trọng binh.
— QUẢNG CÁO —

Trong lúc hắn đang ngẩn người nghĩ lung tung thì một tiếng thét làm hắn giật mình. Một người trung niên thân cao mét bảy , tướng mạo khôi ngô để râu ngắn . Đang hùng hổ lao đến , trên tay vẫn còn cầm một cây gậy gỗ một mét hai. Phía sau còn đi theo mười mấy tên gia đinh cơ bắp, tay còn lăm lăm gậy gộc. Đây chính là cha của hắn kiếp này Trần Cảnh.

- Ôn con mau lăn ra đây cho ta.

- Phu quân Thiên Ân vẫn còn nhỏ . Mong phu quân tha cho nó.

Một người phụ nữ tầm ba lăm tuổi , chạy theo khéo tay của cha hắn. Sau đó quay lại nói với.

- Thiên Ân còn không xin lỗi cha ngươi đi.

Người phụ nữa này chính là mẹ của hắn kiếp này Nguyễn Thị Hạnh.

- Im miệng. Ôn con hôm nay ai cũng không cứu được ngươi.

Còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì đã bị lão cha dượt đuổi chạy như chó chết. Trần Thiên Ân hắn đang rất chi là bối rối, phủ trần gia loạn thành một bầy. Không biết qua bao lâu, trong một căn phòng rộng dãi , đang ngồi uống trà thảnh thơi Trần Cảnh. Hai bên có hai chục gia đinh cầm gậy đứng hầu. Bên cạnh ngồi cạnh một người phụ nữ không ai khác chính là mẹ hắn . Còn hắn đang bị trói thành bánh tét quỳ ở giữa nhà. Cả căn phòng im phang phắc chỉ nghe tiếng uống nước của lão cha.

- Ta cho người hai lựa chọn. Một là nhập sĩ xuống quận Ninh Khải làm lạc hầu quản lý ở đó. Hai là đến ngô gia ở rể.
— QUẢNG CÁO —

Chuyện quái gì đây, chuyện phải kể từ tháng trước hắn và đám chó săn thuộc hạ đang đi săn thì gặp phải đoàn người họ ngô . Ngô Ánh Tuyết trưởng nữ của Ngô Quyền lại bộ thượng thư . Cô ta nổi danh mỹ nhân đất Thăng Long. Hắn không kìm lòng được sai người trêu chọc.

Con gái thời này rất coi trọng trinh tiết. Huýt sáo cười cợt là không tôn trọng, có ý phá thanh danh con gái người ta. Rồi hai bên sảy ra ma sát, đám thuộc hạ chó săn của hắn đánh cho người họ ngô kêu cha gọi mẹ.

Đừng quên hắn không chỉ là tam thiếu gia dòng chính họ trần. Hắn còn là một kẻ đến từ thế kỉ 21 và đã tham gia qua quân đội . Thuộc hạ của hắn có thể là với vẩn . Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao. Vẫn đề là Ngô ánh Tuyết vô tình bị ngã gẫy chân trong lúc hỗn loạn. Vậy nên có chuyện hôm nay.

Họ ngô bắt họ trần cho một lời giải thích và tấc nhiên là một trong sáu đại thế tộc , họ trần sợ qua ai . Họ trần chuyển từ tạ tội sang xung hỉ, đòi cầu thân Ngô Ánh Tuyết cho Trần Thiên Ân. Nhưng họ ngô không chịu vì danh tiếng thối nát của tam thiếu gia họ trần, kinh thành Thăng Long này ai chả biết. Không nhưng thế họ Ngô lại đòi hỏi bắt Trần Thiên Ân ở rể nhà họ Ngô. Họ trần tất nhiên không đồng ý.

Trần Thiên Ân tuy trong mắt mọi người hắn chả ra sao , nhưng thế gia cần mặt mũi. Trong thế giới trọng nam khinh nữ , thì ở rể là vô cùng nhục nhã . Không chỉ với người ở rể, mà việc này là đánh mặt cả họ nhà trai. Nhưng họ ngô được cớ lẫn tới, chúng kiện cáo lên đến hoàng đế. Nhà họ trần chỉ có thể để cho Trần Thiên Ân đi đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi tránh đợi mưa gió này.

Còn tại sao một thanh niên đến từ thế kỉ 21 lại trở thành phế vật thành Thăng Long. Chuyện này thì có nhiều nguyên do , nhưng lớn nhất đó là đến từ nhận thức, quan điểm và bối cảnh xã hội. Quan trong nhất là xung đột của hai hệ tư tưởng khác nhau , đã tạo ra một phế vật thiếu gia đúng nghĩa.

Trần Thiên Ân sau khi hiểu hết mọi chuyện thì cũng chỉ biết im lặng. Một lúc lâu sau hắn ngẩn mặt lên đối diện với cha hắn. Hai người nhìn nhau một lúc , không khí trong phòng trầm lặng đến đáng sợ.

- Ta sẽ nhập sĩ đến quận Ninh Khải làm một vị hầu gia.

Sau khi nghe trả lời của con trai, Trần Cảnh thở dài đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau đó vang lên tiếng nói của ông ta.
— QUẢNG CÁO —

- Ba ngày sau ngươi hãy khởi hành đi đến đó . Ta sẽ cho ngươi vật tư đủ để ổn định ở đó , còn tương lại là hùng ưng bay lượn cửu thiên. Vẫn là chó đất đều do ngươi. Gia tộc có thể làm cho ngươi chỉ có vậy.

Những ngày nay ông ta đã chịu rất lớn áp lực . Trần Thiên Ân là con trai ông ta đúng vậy , nhưng thân là tộc trưởng họ trần . Ông ta cũng phải suy nghĩ lợi ích cho cả tộc. Ông ta biết rằng địa vị càng cao , càng không thể sai lầm. Vì sai lầm có thể để họ trần bị diệt tộc.

Nguyễn Thị Hạnh cũng chỉ biết thở dài, đi về phòng liên hệ người quen . Để thu sếp cho con trai được tốt hơn , khi đến nơi biên hoang quận Ninh Khải.

Rời phòng khách Trần Thiên Ân kêu người chuẩn bị đồ đạc để mấy ngày nữa rời đi. Vụ việc của Trần Thiên Ân là tâm điểm của cả kinh thành, tất cả các gia tộc đều đang chú ý. Đây không đơn giản chỉ là xích mích của các tử đệ gia tộc , mà nó còn dính líu đến hai đại gia tộc ma sát va chạm. Sau khi trần gia quyết định hình thức sử lý Trần Thiên Ân . Các thám tử các nhà nhanh chóng báo lại cho các gia tộc. Mỗi một gia tộc có phản ứng khác nhau . Có người không quan tâm, có nhà thở dài .

Tại một khu nhà lớn, lễ bộ thượng thư Lý Công Uẩn đang làm việc. Phía dưới hắn là một người hầu đang bẩm báo về việc của Trần - Ngô hai nhà. Hắn sau khi nghe song thì cho người hầu lui.

- Nếu hai nhà xung đột lớn hơn thì tốt . Trần gia sẽ có thêm một kẻ thù, lý gia thêm một người minh hữu.




Tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm chạn vương?
Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng