• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 16: Vô đề 2
Gyarados đưa cả bọn tới một chỗ tương đối gần cơ sở nghiên cứu của team Rocket.

Sau đó Ryuu bắt đầu triển khai kế hoạch, kế hoạch của hắn rất đơn giản để Gyarados phá hoại ở bên ngoài gây rối loạn, Ryuu cùng với ba cái còn lại sẽ lẻn vào trong giải cứu những pokemon bị bắt.

Tách Gyarados ra một đoạn tương đối an toàn, Ryuu ra hiệu cho Gyarados bắt đầu hành động.

Gyarados kích hoạt thiết bị tạo ảo ảnh biến trở thành Zapdos, sau đó kêu lên một tiếng rồi bay lên trời.

Gyarados tỏa ra uy áp, một số tia sét từ trên người bắn ra.

Nhìn qua thì thấy Gyarados không hề khác Zapdos bất quá nếu để ý kỹ lại thì sẽ phát hiện ra một số khác biệt, đó là con Zapdos này bay mà không vỗ cánh.

Tất nhiên Gyarados vốn đã không có cánh nên không thể mô phỏng ra động tác vỗ cánh được.

Thực ra Ryuu cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm.

Nếu người khác nhìn thấy có khi lại cho là Zapdos vốn sẽ không vỗ cánh. Dù sao cũng rất ít người từng nhìn thấy qua thần thú, ai biết chúng có vỗ cánh hay không.

Gyarados bay lên phía trên cơ sở nghiên cứu bắt đầu sử dụng Thundebolt đánh xuống phá hủy hàng rào thép gai xung quanh và đập thủng một vài lỗ trên vách tường.

Đây là Ryuu dặn dò nó làm thế nhằm tạo ra chuyện pokemon nhân cơ hội bỏ trốn khỏi sở nghiên cứu chứ không phải do được người cứu ra.

Mấy tên lính canh bên ngoài trông thấy một con pokemon kỳ lạ xuất hiện và bắn sét lung tung thì lập tức bấm chuông báo động.

Cả cơ sở nghiên cứu lâm vào tình trạng hỗn loạn.

" Chuyện gì xảy ra ?" Bên trong phòng nghiên cứu một người tuổi chừng 60 mặc áo blouse trắng, có vẻ là trưởng phòng ở đây, hỏi mấy người xung quanh.

" Thấy cảnh vệ bảo có một pokemon lạ tấn công vào cơ sở nghiên cứu." Một thanh niên đáp bên cạnh đáp.

" Pokemon lạ ? Mở camera lên ta muốn nhìn thấy nó." Trưởng phòng ra lệnh.

Người bên cạnh lập tức chạy tới mở camera lên. Bên trên màn hình xuất hiện hình ảnh một con pokemon hình chim màu vàng đang không ngừng xả điện lên trung tâm nghiên cứu.

" Đây là pokemon gì ? Chưa từng thấy qua" Mấy thanh niên trẻ tuổi quan sát xong pokemon này liền chùm đầu lại xì xào bàn tán.

Lúc này, trưởng phòng tiến lại gần, mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào màn hình.

" Đây, đây chẳng lẽ là ..." Trưởng phòng ngập ngừng nói.
— QUẢNG CÁO —

" Đây là pokemon gì vậy trưởng phòng ? Ngài mau nói đi đừng ấp úng mãi thế." Xung quanh mọi người thúc dục.

" Nếu ta không nhầm thì đây là pokemon truyền thuyết của vùng Kanto, Zapdos." Trưởng phòng lúc này run rẩy nói ra, đây là kích động quá mức.

" Cái gì."

" Là Zapdos."

" Pokemon truyền thuyết."

Cả căn phòng lập tức trở nên ồn ào.

Bây giờ cũng chưa bắt đầu cốt truyện, Ash vẫn còn đang ở nhà chơi game thế nên ookemon truyền thuyết vẫn rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, không biết cũng là chuyện bình thường.

Đợi đến khi Ash ra ngoài du hành thì các pokemon truyền thuyết giống như không cần tiến một dạng, tranh nhau ra ngoài lấy đất diễn.

" Nhanh. Huy động tất cả lực lượng bắt lấy Zapdos." Trưởng phòng lập tức ra lệnh, ông ta muốn bắt giữ con Zapdos này lại để nghiên cứu.

Mệnh lệnh được truyền đi, tất cà nhân viên thuộc team Rocket trừ các nghiên cứu viên đều được điều động ra ngoài tấn công Zapdos.

Ở ngoài, Ryuu trông thấy một lượng lớn thành viên team Rocket từ bên trong chạy ra, chúng đem pokemon phóng ra ngoài rồi không ngừng hạ lệnh tấn công Gyarados ở trên.

Water Gun, Flamethrower, Razor Leaf, .... các chiêu thức phát ra toán loạn.

Đa phần các chiêu thức đều bị Gyarados né tránh, một số chiêu thức bị đánh trúng cũng không nổi lên bao nhiêu tác dụng.

Gyarados ở trên vừa ba vừa né tránh, thỉnh thoảng đánh xuống vài cái Thunderbolt trực tiếp làm vài con pokemon mất khả năng chiến đấu.

Thấy thời cơ đã tới, Ryuu cùng với ba pokemon còn lại tận dụng cơ hội lẻn vào trong cơ sở nghiên cứu.

Vào được bên trong Ryuu nhìn một chút nơi này cũng không có gì đăc biệt hoàn toàn giống với nhưng cơ sở nghiên cứu khoa học bình thường, một hành lang kéo dài liên thông với nhiều phòng khác nhau, còn gắn rất là nhiều camera, Rất may là hắn có đeo mặt nạ.

Ryuu dùng siêu năng lực quét hình tòa nhà, trong đầu hắn hiện lên kết cấu sơ bộ của nơi này.

Ryuu lặp tức nảy ra một ý, hắn để Gastly lấy ra mấy bao tải lớn, đây là Sleep Powder thu thập được từ Butterfree ở trong vườn nhà hắn.

Ryuu bắt đầu đem toàn bộ đống Sleep Powder này đổ vào trong hệ thống thông gió rồi ra lệnh cho Eevee dùng Whirlwind toàn lực thổi.
— QUẢNG CÁO —

Rất nhanh Sleep Powder đã lan tỏa ra toàn bộ tòa nhà, Ryuu hài lòng gật đầu rồi ra hiêu cho Grookey dẫn cả bọn tới nơi các pokemon khác bị giam giữ.

Hắn sử dụng siêu năng lực bọc một lớp lên mặt nạ phòng ngừa Sleep Powder bay vào mũi, Eevee thì chuyển đổi trở thành hình dạng Espeon tạo một màng siêu năng lực bao quanh cơ thể, Gastly cũng làm tương tự, chỉ có Grookey là hơi có vấn đề.

Mặc dù Grookey đúng là hệ cỏ, Sleep Powder cũng thuộc hệ cỏ nhưng có lẽ do đây là phấn lấy từ trên người của Butterfree nên vẫn có hiệu quả với nó.

Đi được một đoạn đường thì Grookey bắt đầu lảo đảo, trên mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phê pha, ánh mắt lờ đờ như chuẩn bị ngủ.

Ryuu thấy vậy liền đem một cái Chesto Berry ra cho nó ngậm, rất nhanh Grookey đã thanh tỉnh lại và tiếp tục dẫn đường.

Sau khi đi qua khoảng 4-5 ngã rẽ gì đó cuối cùng Ryuu đã tới được căn phòng giam giữ pokemon.

Đứng trước cửa phòng, Ryuu nhăn mũi lại, đây là một căn phòng rất rộng rãi, tuy nhiên mùi vị thì có chút khó ngửi, hơn nữa có cảm giác rất bí bách, hắn nhìn xung quan hoàn toàn không có hệ thống thông gió.

Mùi khó ngửi này là do mùi trên thân các pokemon công với chất bài tiết của chúng tạo thành.

Ryuu cảm giác có chút khó chịu, hắn cứ nghĩ là team Rocket bắt pokemon để nghiên cứu thì ít nhất phải vệ sinh cho chúng sạch sẽ, hay ít nhất là đối sử với chúng bình thường một chút.

Nhưng xem ra là hắn suy nghĩ sai, bọn chúng đối xử với pokemon gần như đối xử với đồ vật vậy, cần thì lấy không thì mặc kện muốn ra sao thì ra.

Bên trong căn phòng có khoảng gần 40 cái cũi sắt giam giữ đủ loại pokemon thuộc các địa khu khác nhau, tất cả là từ Kanto, Johto, Hoen, Shino.

Cũng không thấy các pokemon thuộc 4 địa khu còn lại, có lẽ là do 4 địa khu này vẫn còn khá tách biệt. Kanto, Johto, Hoen, Shino dù sao cũng là có liên kết, giao thương với nhau từ rất lâu rồi. Việc buôn lậu pokemon diễn ra có thể dễ dàng hơn.

Cơ mà Ryuu vẫn không hiểu nổi như vậy thì làm sao mà Grookey lại xuất hiện được tại nơi này.

Hơi trầm tư một chút hắn cũng đếch quan tâm nữa, hắn tới đây để cứu pokemon chứ không phải là điều tra đường dây phi pháp của team Rocket.

Ryuu lại nhìn các pokemon đang bị nhốt trong lồng, con nào con nấy tinh thần uể oải, ánh mắt vô hồn, một số con thậm chí các bộ phận trên cơ thể đã biến dị, không tưởng tượng nổi chúng đã chịu qua những gì.

Nhìn thấy đồng bạn của mìn, Eevee và Grookey lao tới chỗ mấy cái lồng kêu lên vài tiếng, ý tứ là chúng đến để giải cứu.

Các pokemon trong lồng nhìn thấy Eevee và Grookey thì có chút bất ngờ, sau khi nghe chúng nói thì ánh mắt vô hồn bắt đầu lóe lên chút ánh sáng hi vọng.

Eevee và Grookey muốn sử dụng các chiêu thức để tấn công phá vỡ các cũi sắt nhưng bị Ryuu ngăn cản lại.

Đa phần cũi sắt chỉ có kích thước vừa vặn với thân hình của các pokemon, thậm chí phải nói là hơi chật, nếu tấn công vào rất có thể làm pokemon ở trong bị thương.

Mấy con còn khỏe mạnh thì không sao nhiều lắm thì chỉ tổn thương có thể khôi phục lại, nhưng đa phần pokemon ở đây đã yếu lắm rồi, dính thêm sát thương nữa không chừng đi lúc nào cũng không biết.
— QUẢNG CÁO —


Ryuu tiến lại gần một cái chuồng, bên trong có giam một con Vulpix, vừa thấy hắn tiến lại nó liền co người lại run lẩy bẩy, ánh mát tràn đầy sợ hãi.

Eevee bên cạnh phải trấn an một lúc nó mới bình tĩnh trở lại.

Ryuu không để ý, hắn lấy ra hai thanh sắt nhỏ chọc vào trong ổ khóa bắt đầu mở, lúc trước hắn có mở ra kỹ năng mở khóa, tuy nhiên cấp bậc hơi thấp chỉ có đến trung cấp.

Sau 5 phút Ryuu cuối cùng cũng mở ra được cửa lồng. Vulpix bên trong thấy cửa mở lập tức lao ra chạy lại gần chỗ Eevee và Grookey khóc nức nở.

Eevee và Grookey đưa chân vỗ vỗ an ủi nó.

Lúc này các pokemon khác trong lồng cũng kêu lên nhìn Ryuu ánh mắt cầu cứu, hi vọng hắn có thể giải thoát cho chúng.

" Được rồi mọi người bình tĩnh. Ta sẽ đem tất cả giải thoát ra mà." Ryuu trấn an chúng một chút. Tất cả pokemon im ắng lại quan sát hắn.

Ryuu suy nghĩ, hắn cảm thấy cứ mở khóa thế này có chút không ổn tốc độ quá chậm cứ thế này phải mất mấy tiếng mới có thể hoàn thành, hắn không có nhiều thời gian như vậy.

Bất chợt, Ryuu lóe lên một ý hắn lấy ra một lượng lớn pokeball sau đó để Eevee thuyết phục các pokemon chui vào trong.

Khi Eevee thuyết phục, các pokemon ánh mắt có chút e sợ, dù sao thì chúng đều là bị thợ săn trộm bắt được rồi chuyển tới nơi này, tâm lỹ e ngại là phải có.

Sau cùng, chúng chọn tin tưởng Eevee, tất là đều đồng ý đi vào trong pokeball.

Ryuu để mấy cái pokemon chia nhau ra đem pokeball để trước người các pokemon bị nhốt.

Khoảng phút sau, tất cả đều đã được thu lại, ngoại trừ Vulpix, nó đã được thả sẵn ở ngoài nên cũng không cần đi vào pokeball.

Ryuu không đem chúng gửi về trung tâm nghiên cứu của tiến sĩ Oak, hắn cũng không biết giải thích như thế nào về đống pokemon này, phải biết mấy con trong này cơ thể đã biến dị nhìn qua là biết chúng đã trải qua thí nghiệm không lành mạnh.

Hơn nữa mấy con pokemon này không chừng cũng mắc hội chứng ghét người mặc áo blouse như Eevee, gửi về có lẽ sẽ làm náo loạn hêt viện nghiên cứu.

Chính vì vậy Ryuu đem tất cả pokeball nhét vào trong balo sau đó mang theo Gastly, Eevee, Grookey và Vulpix đi ra ngoài.



Truyện top tháng 4/2024, nội dung hài nhưng không não tàn, nhiều suy nghĩ, các bài học về nhiều lĩnh vực, thể loại huyền huyễn, mang hệ thống nhưng không đánh quái thăng cấp.
Đến với Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ .