• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1 - Phóng viên Tôn Hiếu
Tôn Hiếu nào có ngờ hắn sẽ lâm vào tình cảnh chó chết như thế này. Chỉ vào đêm trước, hắn còn mới kết thúc xong nghiệp vụ thu thập tin tức mà mình vẫn thường làm rồi nhận được khoảng thưởng hậu hĩnh từ vị Chủ nhiệm đáng kính. Nhưng hắn chẳng chịu yên chuyện nên quyết định làm thêm một vụ mới nữa, tuy nhiên lần này là một vụ lớn thật sự trong suốt mấy tháng làm toàn vụ gì đâu của hắn. Kết quả là hắn sống chẳng bằng chết.

Trở lại với hiện tại, nhiệm vụ cấp trên giao cho hắn là thu thập thông tin về vụ cướp hẻm đang nổi trên báo mấy ngày nay, thực ra đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, ngày ngày hàng tá Siêu năng giả thức tỉnh, mà trong cái nơi đang nhen nhóm trở thành một thành phố Gotham hiện thực thì vốn cũng chẳng có gì phải thắc mắc.

Hắn đã làm công việc phóng viên này hơn năm năm rồi, vốn là dân đầu đường xó chợ rồi may mắn được chiêu mộ từ vị sếp hiện tại, cuộc sống của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên thứ đánh đổi cũng không nhỏ, hắn phải đi thu thập tin tức thực tế, giờ làm việc thì linh động, đôi lúc xém mất cả mạng, nhưng suốt một năm nay thì hắn cứ nghĩ mình là Batman. Bởi năm nay lượng người thức tỉnh đã tăng lên đáng kể, tận 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tội phạm cũng theo đó mà đu theo đà tăng trưởng, đã vậy toàn xảy ra vào ban đêm thì hỏi xem chim sẻ trở thành cú đêm hay không.

Ngày hôm nay hắn cũng chẳng có ý định đi thu thập thông tin làm gì. Nhưng vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi qua một vài con hẻm rồi bỗng nghe thấy tiếng hét bị chặn lại khi nó chưa kịp vang lên. Biết là có chuyện chẳng lành, Tôn Hiếu đã lần theo âm thanh mà đến hiện trường.

Quả nhiên như hắn nghĩ, trong con hẻm vốn được trang bị đèn và đầy camera giám sát hay CCTV thì chúng đã hoàn toàn biến mất, hắn cá chắc lũ tội phạm đã làm chuyện này.

Hắn núp sau một cái thùng rác to tướng, lấy dụng cụ chuyên dụng ra, tựa lưng vào thùng rác, chiếc máy quay siêu nhỏ được đặt trên thành thùng rác đang thu truyền hình ảnh, khung cảnh của con hẻm tối rõ như ban ngày mà hiện trên chiếc điện thoại hắn cầm trên tay.

Lũ tội phạm có vẻ nghĩ rằng các thiết bị sẽ không bao giờ bắt hình được chúng nếu như chúng phá đèn lẫn CCTV. Nhưng chúng đâu ngờ rằng lại gặp phải phóng viên đẹp trai tài năng siêu cấp vũ trụ Vip Pro No1 là Tôn Hiếu.

Qua màn hình đang quay lại toàn bộ diễn biến, Tôn Hiếu nghĩ ra đề của bài đăng rồi nội dung sẽ viết.

'Tít đặt phải gây sốc một chút... để xem... ừm... Cô gái mất hết ý thức trước hành động vô tình của Tội phạm hiếp dâm trẻ trâu...”
— QUẢNG CÁO —


Tôn Hiếu lượt bỏ cái tựa đề nhảm nhí mà mình nghĩ ra, đúng là suốt mấy năm làm việc thì việc nghĩ ra một tiêu đề ngay tức khắc đối với hắn vẫn là chuyện khó khăn. Thế nên hắn bỏ qua, tập trung vào nhiệm vụ hiện tại.

Sau vài phút xem bọn tội phạm hành sự thì có vẻ chúng đã xong. Tôn Hiếu cất điện thoại và bước ra ngoài, tiếng chân của hắn đạp trúng đống rác vương vãi trên đường làm đám người xấu chú ý.

Thấy có biến động, chúng đồng loạt vừa kéo quần vừa nhìn sang phía tên lạ mặt. Thấy vậy, một tên trong chúng lên tiếng hăm dọa.

“Tao tha cho mày nên nhanh chóng mà đi mau đi. Đừng trách bọn tao vô tình, Siêu năng giả bọn tao không phải là người mày có thể đụng vào.”

Tôn Hiếu bật cười. “Thì ra là Siêu năng giả. Nhưng giờ có là thần cũng vậy. Người cần lo là bệnh nhân các anh đấy. Các anh không biết mình vừa hành sự với thứ gì à?”

“Ý mày là gì? Nói mau!” Một tên trong chúng nói.

“Coi như một ân huệ vì các anh cho tôi nội dung để kết thúc hai tuần làm việc không nghỉ này vậy. Cô ta...” Tôn Hiếu chỉ vào người con gái đang bất tỉnh. “... là Dị chủng.”

Nghe Tôn Hiếu nói xong, bọn chúng mặt chuyển xanh chuyển đỏ. Bọn chúng đúng là trẻ trâu, nhưng đâu phải là đám ngu ngục thiếu thông tin, Dị chủng hay còn gọi là Siêu năng giả dị biến, họ là những Siêu năng giả đi vào con đường đột phá sức mạnh nhanh chóng nhưng thất bại, dẫn đến cơ thể biến thành loại sinh vật mang mầm bệnh chết người. Chủ nguồn bệnh chỉ có thể sống được bảy ngày là cao nhất, tùy thể trạng mà có thể ít hơn.
— QUẢNG CÁO —


Theo nghiên cứu thì Virus sẽ truyền qua đường máu, nước bọt hay tình dục, cũng không khác bệnh HIV của mấy chục năm trước cho lắm. Nếu là người thường thì đã chết từ lâu, nhưng nếu là Siêu năng giả thì có thể kéo dài sự sống trong 12 tiếng sau khi bị nhiễm bệnh.

Triệu chứng cơ bản khi bắt đầu nhiễm Virus chính là hưng phấn sẽ lên cực độ, sự thỏa mãn gần như đạt đỉnh điểm. Nhưng vào một giờ cuối cùng thì cơn đau sẽ kéo dài và mỗi phút càng tăng tiến độ đau đớn, sau đó dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, Đột Biến có thể kéo dài sự sống bằng cách truyền bệnh. Như cách mà cô gái với vẻ mặt thỏa mãn như đang phê thuốc dù bị “Gangbang” bởi ba tên kia.

Ba tên đó biết mình đã dính bệnh vì vậy đã hiện rõ bản chất của mình.

Kẻ cặn bã mới chơi với kẻ cặn bã, câu nói này dường như là chân lý. Bọn chúng đã nhắm đến con mồi đầu tiên để kéo dài sự sống, là Tôn Hiếu. Kẻ trông có vẻ là một con người yếu ớt bình thường.

Tuy nhiên, bệnh thì chỉ có thể truyền được một lần cho mỗi vật chủ, đơn giản thì chỉ có đối tượng chưa nhiễm bệnh mới có thể bị truyền để tăng thời gian sống mà thôi. Bọn chúng không thể nào một con mồi chia ba được. Thế nên xung đột nội bộ đã xảy ra. Bắt đầu là chửi bới giành giật, sau đó là đánh nhau, mà các Siêu năng giả đánh nhau thì có bao giờ nhẹ nhàng. Năng lực của họ vốn không phải thứ gì nguy hiểm, có vẻ là ba tên này đều thuộc nhóm Sức mạnh thể chất, cũng chính vì vậy mà những đòn đánh vật lý chúng tung ra đã làm cả con hẻm này gần như tan nát. Dân quanh đây tất nhiên biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng bình thường xen vào chuyện ẩu đả của các Siêu năng giả thì đúng là ngu nhất trần đời với người thường. Thế nên dù nhà mình có tan cửa nát nhà thì cũng chẳng ai dám ho he gì.

Trong lúc đó, Tôn Hiếu lách qua những đòn đánh rung vang trời đất và đến chỗ của cô gái, nhìn qua gương mặt thì đúng là thanh tú, cơ thể chẳng mảnh vải che thân kia thì đúng là quyến rũ, vừa săn chắc lại vừa có ba vòng tạo thành cơ thể đồng hồ cát thì ai mà chả say đắm cơ chứ. Tôn hiếu cũng lấy dụng cụ ra và chụp lại hiện trường.

Sau nửa phút thì một đoàn người cũng xuất hiện chặn tứ phương tám phía, thế cục hoàn toàn đã được kiểm soát, lũ Siêu năng giả trẻ trâu cũng dừng đánh nhau và quỳ sạp dưới nòng súng.

Trong thế giới ngày càng hỗn loạn thì trật tự chắc chắn sẽ theo đó mà tiến hóa để chế ngự nó. Những người này là Biệt đội đảm bảo trật tự Siêu năng giả hay The Esper Order Squad hay viết tắt là EOS. Tôn Hiếu đã gọi họ đến đây khoảng hai phút trước, mà nói đúng hơn là liên lạc cho người mà hắn quen.
— QUẢNG CÁO —


“Lại một vụ nữa nhỉ?”

Vừa nhắc thì Tào Tháo đã đến. Hắn ta là bạn thân của Tôn Hiếu, tên là Mạc Phàm. Khi xưa là một học sinh năm tốt, nhưng là thằng thỏ đế bị bắt nạt học đường. Vào lúc Mạc Phàm xém bị quăng xuống cầu thì đã được Tôn Hiếu cứu sống, từ đó hai trở thành anh em chí cốt.

Tôn Hiếu có thể nói là Thầy của Mạc Phàm vì hắn đã truyền dạy kỹ năng sinh tồn của mình cho thiếu niên thỏ đế năm ấy. Vậy mà đã hơn chục năm trôi qua, từ một tên nhút nhát yếu đuối mà Mạc Phàm đã trở thành đội trưởng có thành tích cao trong cơ quan.

“Dạo này cũng nhiều vụ như thế này. Nhưng là lần đầu có biến động đấy. Tao cá chắc mai sẽ là tin hót hòn họt. Cơ mà tao gửi cho mày rồi đấy, lần này ngoài ba tên hiếp dâm này ra thì nạn nhân cũng chính là tội phạm, Dị chủng đấy.”

Mạc Phàm nghe thế liền đi tới bên trong, chiếu đèn lên cơ thể khỏa thân đang phê pha đó. Quả nhiên cô ta là Dị chủng như lời thằng bạn mình kể từ kết quả của Súng quét Dị chủng. Mạc Phàm vẩy tay gọi đội vào để thực hiện nghiệp vụ.

Thế là vụ án kết thúc, hiện trường và việc còn lại giao cho bên Mạc Phàm xử lý. Tôn Hiếu thu dụng cụ rồi về nhà theo kế hoạch trước đó, trong lòng có chút lân lân vì mai sẽ được thưởng một khoảng to vì thu được tin sốt dẻo.

Câu chuyện đầy ánh sáng và sự tích cực, từng bước trưởng thành đi lên từ vực sâu, bắt đầu ngô nghê cho tới lão luyện Vạn Biến Hồn Đế
Truyện ra chậm, sẽ cập nhật châm nhất vào 7h thứ 7 hằng tuần.Nếu truyện có sạn thì mong mọi người chỉ ra giúp mình. Mình sẽ sửa lại trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện ạ!