• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Hệ thống Đại Việt Đế Vương
Tinh—-
Một âm thanh chói tai bỗng vang lên trong đầu hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì theo đó là một âm thanh trẻ con vang lên:

“Chúc mừng ký chủ đã đăng ký thành công hệ thống Đại Việt Đế Vương”

“Mời Ký Chủ Chọn Năm”

Đến khi âm thanh dừng hẳn thì hắn mới kịp phản ứng lại, cố mở mắt nhưng không được xung quanh toàn màu đen.

Hắn chợt nhớ lại, hắn thật sự đã chết rồi, chết do làm việc quá sức.

Lúc còn sống hắn tên Lê Hoàng Phong ở tỉnh Hải Hưng là một người làm công, tiền lương không có bao nhiêu mà ngày ngày bị chèn ép bắt tăng ca đến khi kiệt sức chết rồi đến nơi này.

Sau một lúc hồi ức hắn cũng chỉ có thể cảm thán một câu: “mẹ nó chết như này nhục quá mà”, lúc này hắn mới để ý đến thứ trên đầu, thứ tự xưng là hệ thống và gọi hắn là ký chủ.

Hắn chỉ thấy một màn hình ánh sáng chiếu rõ trong tối như một hình ảnh 3D vậy.

Hắn để ý đến những dòng chữ trong đó.

*Vui lòng chọn mốc thời gian để bắt đầu

Năm: 938 - Nhà Ngô cầm quyền
Năm: 968 - Nhà Đinh cầm quyền
Năm: 980 - Nhà Tiền Lê cầm quyền
Năm: 1009 - Nhà Lý cầm quyền
Năm: 1225 - Nhà Trần cầm quyền
Năm: 1400 - Nhà Hồ cầm quyền
Năm: 1407 - Nghĩa quân nổi dậy
Năm: 1428 - Nhà Hậu Lê cầm quyền
Năm: 1527 - Trịnh Nguyễn phân tranh
Năm: 1778 - Nhà Tây Sơn cầm quyền
Năm: 1802 - Nhà Nguyễn cầm quyền
Năm: 1887 - Pháp thuộc
Năm: 1945 - Đế Quốc Việt Nam
Năm: 1976 - Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ký chủ hãy chọn mốc thời gian để bắt đầu sự nghiệp

Xem đến đây, hắn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng dựa vào những tiểu thuyết ngày trước hắn đọc thì đây hẳn là hệ thống
Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu hắn.

“Ha, nếu đã chết rồi mà vẫn có cơ hội sống tiếp thì tội gì mà không dùng chứ”. Hắn bèn nghĩ qua.

“Ta họ Lê thì chọn triều đại nhà Lê đi nhưng nên chọn mốc thời gian nào đây 980 hay 1428”

Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc lâu liền đưa ra quyết định “980 đi cho xa chút” sau đó liền chọn năm 980.

Tinh—-
— QUẢNG CÁO —

Ký chủ đã chọn mốc thời gian là năm 980 triều đại nhà Tiền Lê cầm quyền.

Tinh—-

Ký chủ thành công chọn năm 980 là mốc khởi đầu mời ký tạo diện nhân vật.

Tên: Lê Hoàng Phong

Tuổi:

Giới tính:

Thân phận: Thượng-Trung-Hạ

Ký chủ vui lòng điền đầy đủ thông tin để khởi tạo nhân vật.


Nhìn đến đây hắn đại khái hiểu được đây là đang chọn điểm bắt đầu a.

Thế thì dễ rồi đã muốn gây dựng sự nghiệp thì điểm bắt đầu phải cao một chút, hắn liền cắm đầu vào điền thông tin cùng với một nụ cười nham hiểm.


Tên: Lê Hoàng Phong

Tuổi: 20

Thân phận: Thượng

Tinh—-

Ký chủ khởi tạo thành công. Đang sắp xếp thân phận, bối cảnh và nhiệm vụ.

Tinh——

Sắp xếp thành công mời ký chủ xem qua.

Tên: Lê Hoàng Phong

Tuổi: 20

Thân phận: Đại hoàng tử triều đại nhà Tiền Lê

Mời ký chủ xác nhận.


Đù vậy mà lại là đại hoàng tử luôn, cái này cũng quá ghê rồi nha, đây chẳng phải là vừa chơi đã được trời độ sao. Đến tận lúc này này miệng hắn cười toe toét không ngừng cười được.

Hệ thống, xác nhận.
— QUẢNG CÁO —


Ký chủ xác nhận thành công
khởi tạo nhân vật thành công, bắt đầu khởi tạo bối cảnh.

Triều đại: Nhà Tiền Lê
Thủ đô: Hoa Lư
Dân số: 1.920.573
Ngôn ngữ chính: Tiếng việt trung đại.
Chế độ: Quân chủ chuyên chế
Tình trạng: Ổn định 80%
Chư hầu: không
Chiến tranh: Không
Liên minh: Không
Đình chiến: Không

Mời ký chủ xác nhận.

Xác nhận.

Khởi tạo nhân vật thành công
Khởi tạo bối cảnh thành công
Sắp xếp nhiệm vụ thành công

Bắt đầu xuyên không, chúc ký chủ may mắn.

Bỗng trời đất xung quanh quay cuồng cả lên, hắn bỗng cảm thấy đầu đau như có chiếc búa đập mạnh vào đầu mình vậy. Sự đau đớn quá đột ngột không báo trước này khiến hắn chưa kịp chuẩn bị gì suýt thì ngất đi.

—————————————————————

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, một âm thanh vang lên như xé toạc bóng tối, đau đớn của hắn.

Tinh—
Ký chủ đã xuyên không thành công.
Mời ký chủ xác nhận thông tin.


m thanh vừa dứt, đau đớn cũng mất đi. Hắn dần mở mắt, thứ xuất hiện ngay khi hắn mở mắt là bảng thông tin.


Quốc gia: Đại Cồ Việt
Dân số: 1.920.573
Thủ đô: Hoa Lư
Chế độ: Quân chủ chuyên chế
Vua: Không
Tình trạng: Ổn định 80%
Chư hầu: Không
Chiến tranh: Không
Liên minh: Không
— QUẢNG CÁO —

Đình chiến: Không

Hắn nhìn qua một lượt bảng thông tin rồi chú ý đến mục vua. Vậy mà không có vua, đất nước vô chủ, ta là đại hoàng tử theo phong tục xưa chẳng phải ta liền lên nắm quyền làm vua sao ?

Hoàng Phong vừa nghĩ vừa cười toe toét: khởi đầu như này cũng quá tốt đi, trực tiếp lên làm vua, hehe

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hoàng Phong vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cùng với đó là tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân ngày càng đến gần giường ngủ của hắn.

Hoàng Phong mở một nửa con mắt nhòm người đang đến gần. Đó là một nữ tử mặc vận đồ của thị nữ đang bê chậu nước và khăn mặt. Thị nữ ngày càng đến gần giường, hắn vội nhắm mắt lại. Nữ thị nữ đến trước giường mới dừng lại rồi lên tiếng: “Đại hoàng tử trời sáng rồi” âm thanh của thị nữ không to cũng không nhỏ vừa đủ để đánh thức.

Hắn mở dần con mắt nhìn về phía nữ tử chỉ nói một câu “ừm” rồi nhìn xung quanh căn phòng của mình.

Là một căn phòng to, nền nhà được lát bằng gỗ, đồ đạc trong phòng được bày trí rất xa hoa, bốn góc phòng để chậu cây bonsai, chính giữa là bàn ghế tiếp khách với cốc chén làm bằng ngọc bích xanh sáng, đằng sau là một thanh kiếm đựng trên giá đỡ theo phong cách của Nhật Bản, khắp nơi trong phòng toàn những đồ trang trí là ngọc bích, lưu ly, ngọc bảo,… thậm chí còn có cả con rùa được chạm khắc bằng vàng nữa.

Hắn nhìn xung quanh không ngừng cảm thán: đúng là căn phòng của hoàng tử mà thật xa hoa.

Đúng lúc này thị nữ cất tiếng lên giục hắn: “Đại hoàng tử, ngài mau súc miệng rửa mặt đi để nô tỳ giúp ngài” thị nữ nói xong định tiến lên giúp hắn.

Hoàng phong liền vội khoát tay biểu thị không cần rồi để thị nữ ra ngoài, hắn nhìn về phía chậu nước một lúc lâu, hình ảnh phản chiếu trong nước hiện lên khuôn mặt hắn. Ngũ quan tuấn tú, da thịt trắng, tóc dài để xõa ra, hắn ngắm nhìn bản thân một lúc lâu rồi mới súc miệng rửa mặt.

Sau khi sửa soạn bản thân xong hắn gọi thị nữ vào dọn dẹp và ra khỏi phòng ngắm nhìn về hoa viên của bản thân. Vườn của hoàng tử không được như hắn mong đợi, trông rất đơn sơ, xung quanh được bao bọc bởi tường đá, trong sân chỉ có chút vườn hoa và bàn ghế đá.

Đúng lúc này một âm thanh của nam tử vang lên bên cạnh hắn: “Đại hoàng tử, ngài dậy rồi”. Hoàng Phong liếc mắt sang bên cạnh nhìn hắn, đó là một nam nhân thân mặc áo dài đen, bên hông đeo một thanh kiếm. Đây hẳn là thị vệ của mình đi.

Một bảng thông tin cũng theo đó xuất hiện

Tên: Lý Vĩnh Sinh
Tuổi: 24
Chức vụ: thị vệ của đại hoàng tử
Độ trung thành: 100 (max)

Vậy mà có thể xem được độ trung thành, đúng là một công cụ tốt để đo lòng quan triều nha. Hắn liếc qua bảng thông tin rồi nhìn về phía nam tử: “Vĩnh Sinh chào buổi sáng”. Vĩnh Sinh nghe vậy vội đáp lễ: “chào buổi sáng, đại hoàng tử”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu không biết nói gì khiến bầu không khí ngày càng trở nên trầm đi. Đúng lúc này thị nữ từ trong phòng đi ra nhìn hai người im lặng với ánh mắt khó hiểu rồi cúi đầu lui xuống.

——————————————————————

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có sai sót mong mọi người có thể chỉ qua

Hy vọng mọi người có thể ủng hộ mình!!!!!


Mexico -nơi mà ma túy , máu tươi, tội ác tràn ngập .
NVC xuyên qua thành một tên cai ngục. Cùng xem main làm thế nào giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn.
Không phục -giết, phản đối - giết, ma túy - giết .
Không có vấn đề gì là súng ống không thể giải quyết. Nếu không thể là vì đường kính chưa đủ lớn.
Mời các bạn đọc Lăn Lộn Tại Mexico Làm Cảnh Sát .