• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 147 - Chiến Cuộc

Tên Medina Sodinia này với kích cỡ ngoại hình cũng có đến gần ba mét, trong khi đó Trần Bình Trọng cũng chỉ chưa đầy một mét tám. Nhưng cú nhảy của Trần Bình Trọng lúc này khi vọt qua cái công sự, rồi vung tay lên mà bổ xuống, cũng phải khiến tên Medina Sodinia này ngước nhìn lên không trung, rồi giơ chiếc rìu nặng hàng tạ lên đỉnh đầu mà đón đỡ. Hình ảnh của một vị dũng sĩ trong trang phục giáp trụ màu hắc kim, che khuất một nữa vầng trăng tạo ra một thế lưỡi liềm từ trên trời giáng xuống một đâo ngay thẳng bách hội của tên quái vật khát máu dơ bẩn to lớn dưới mặt đất.

Chiến sĩ xung quanh không ngừng hô hoán cổ vũ, kèm theo đó là những âm thanh của súng nổ đạn rơi, cùng với những gương mặt sôi trào đầy lòng căm hờn khắt chế hoàn toàn những ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng trong đau đớn chờ lays sự cứu rỗi của thần linh. Nhưng sau tất cả chỉ là tiếng khóc than thảm liệt của chiến trường và chiếc lưỡi hái của tử thần gần kề hơn tính mạng của bọn lính Thú Nhân hơn bao giờ hết.

Tiếng va chạm thanh thuý của đại đao và rìu sắt vang lên, sức nặng của lực quán tính từ trên bổ xuống tạo ra một lực phản chấn phủ xuống lớp rìu sắt của Sodinia khiến tên này đau đớn bàn tay mà chống đỡ lấy. Chân vừa chạm đất Trần Bình Trọng dùng lực hong truyền đến từ cổ chân xoắn thêm một vòng loan đao về trước mặt của Medina Sodinia, lực xoay quá nhanh, đồng thời hắn vừa chống đỡ lấy một đòn bổ đầy uy lực từ trên cao giáng xuống, nên không kịp tránh né, chỉ vừa kịp lúc ngã đầu ra phía sau.

Đừng nhìn thấy thân thể to lớn gần ba mét mà xem như tên này chậm chạp cục mịch, với tư thế vừa ngã người ra sau, nhưng tay của hắn vẫn kịp lúc bắt dược cổ tay cầm đao của Trần Bình Trọng, một cái vung tay thuận theo chiều xoay của Trần Bình Trọng khiến cho tên nhân loại nhỏ bé kia phải văng ra một khoảng cách xa đến hơn chục mét.

Tiếp đến là thế xông đến của tên quái thú khổng lồ với chiếc rìu sắt to lớn, Nhưng Trần Bình Trọng dù sao cũng là một võ tướng, thân thể linh hoạt hơn rất nhiều tên Sodinia. Dễ dàng né tránh những đường rìu bổ xuống, quét ngang trái phải của hắn. Mật đất bị xới tung lên như nhưng quả đạn cối, lưỡi rìu của tên Sodinia này đi đến đâu là đất bay cát lún, cây cối xung quanh bị chặt nát ngã xuống như cỏ dại.
— QUẢNG CÁO —


Chỉ có điều độ chính xác không cao cho nên không hề gây thương tổn gì cho Trần Bình Trọng, chỉ có hắn liên tục bị hao sức, lại xem Trần Bình Trọng như con lươn trơn tuột không làm được gì, ngược lại bản thân bị chém nhiều nhát chi chít vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều là những vết chém ở phần mềm, khiến cho tốc độ của hắn suy giảm một cách đáng kể. Điều này lại khiến cho Sodinia lại càng tức điên, tên nhân loại nhỏ bé lại dám đã thương lấy hắn.

Lúc này, Huỳnh Minh cùng với đoàn người tướng lĩnh cũng đã bắt đầu xâm nhập chiến trường. Những chiếc xe bọc thép được trang bị súng máy M249 bên trên càng lướt, cứ hễ đi đến đâu thì mạng sống của đám binh lính thú nhân như những cọng rom ngọn cỏ liên tục bị gặt hái. Một phương đồ sát không khác là bao, mấy chục vạn tên quái nhân chỉ trong chưa đầy một tiếng đã la liệt khắp mặt đất không còn sức sống. Bọn quân lính thú nhân xung quanh Sodinia bây giờ chỉ còn là những cái xác, thay vào đó là sự bao vây của quân Thánh Dực Skaven mặc những bộ trang phục đen rằn ri xám đang bao vây lấy thành một vùng tròn.

Trận chiến của Trần Bình Trọng và Medina Sodinia đang được quân Thánh Dực bao lấy xung quanh bảo vệ. Huỳnh Minh cũng đang chứng kiến trận chiến này, quả nhiên không hổ danh là những vị dũng tướng cua nước Việt. Dù cho địch nhân có cao lơn như thế nào thì cũng luôn gặp phải khó khăn trước tinh hoa chiến đấu của những con người linh hoạt, tuy nhỏ bé nhưng không tầm thường.

Trân chiến lúc này, Sodinia đã thấm mệt, hô hấp bắt đầu dồn dặp, khắp toàn thân đầy rẫy vết thương, máu đang nhỏ thành từng giọt khắp nơi. Thân thê to lớn thô kệch của hắn đã không còn nhanh nhẹn như lức đầu, những đòn tấn công bây giờ đầy rẫy sơ hở, chậm chạp. Trần Bình Trọng bắt đầu kết thúc trận chiến. Một đòn vung rìu chém ngang vào phần trung bộ của Trần Bình Trọng, nhanh chóng được hoá giải bằng một đoàn lách người sang trái, sau đó là cú vung người lên cao như một con báo vung chân lên cổ của tên Sodinia. Thanh đao sác bén được làm từ thép Damacus đâm xuyên từ hóc cầm qua thằng chiếc cổ lớn như vạy tên Sodinia.
— QUẢNG CÁO —


Thân thể gần ba mét của hắn đổ sụp xuống, máu tươi đổ ra lan tràn khắp mặt đất. ánh mắt đờ mục trợn trắng của hắn không còn tiêu cự. Trần Bình Trọng từ trên người hắn hạ xuống như một vị chiến thần, rút đao ra khỏi cổ sau đó là ra sức chặt lấy mấy phát, chiếc đầu to như cái bánh xe được cắt xuống và đưa lên cao dưới sự hò hét của đám quân Thánh Dực Skaven. Trần Bình Trọng xách chiếc đầu gớm ghiếc của tên quái vật chỉ huy lần này mang đến trước mặt của Huỳnh Minh xem như phục mệnh. Khen ngợi một hồi, trấn an lòng quân, Huỳnh Minh bắt đầu cho dọn dẹp chiến trường.

Nhìn thấy Trần Bình Trọng quỳ một chân xuống trước mặt, phía trước còn là một đầu thủ cấp của tên tướng quân chỉ huy của bọn thú nhân. Lúc này Trần Bình Trọng mới bắt đầu lê tiếng.:
- Bẩm bệ hạ, hạ thần đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tàn quân của bọn chúng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là thủ cấp của tên đầu lĩnh lần này.

Huỳnh Minh nhìn thấy toàn cảnh chiến trường, thi thể thú nhân đầy rẫy chiến trường, mặt đất ngổn ngang loang lỗ khắp nơi. Cây cối ngã đổ, mùi cháy xén của ngoại vật, mùi khói thuốc súng vẫn nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi. Đây chính là chiến trường, là hậu quả của chiến tranh. Là sự chết chóc và hoang tàn. Sức mạnh, mới là thứ nói chuyện, mọi lời hoa mỹ, sự ca ngợi về chiến công tất cả cũng chỉ là lời sáo rỗng. Mọi âm mưu chính trị, sự them khát bạo lực và cũng cố vương quyền thực khiến cho người ta buồn nôn. Chân chính của chiến tranh chỉ có những con người nhỏ bé, những người lính vô tội đối mặt với sinh tử, chỉ có những anh hùng hy sinh xương máu, ngã xuống vì những lý tưởng, vì sự an toàn của người dân đồng bào mới là bất diệt. Huỳnh Minh tiếp lấy cánh tay của Trần Bình Trọng mà nói.:
- Ái khanh đã vất vả, lần này rất tốt, trẫm rất hài lòng. Mau chóng xử lý chiến trường nơi này, chiến công của ái khanh lần này quốc gia sẽ công nhận, ban thưởng xứng đáng cho các chiến sĩ anh dũng bảo vệ Đại Việt ta.
— QUẢNG CÁO —

Lời nói của Huỳnh Minh khiến cho đám binh linh nghe thấy đều vô cùng phấn chấn, chiến đấu vì quốc gia, được quốc gia công nhận. Đừng nói là ban thưởng, chỉ cần người khác ghi nhớ đến chiến tích của bọn hắn đã phải đổ máu để bảo vệ mãnh đất thiêng liêng đã là đều trân quý rồi. Không biết ai là người bắt đầu, hô vang nhưng tiếng hô càng ngày càng lớn,hàng trăm hàng người người không phân biệt là người Việt hay là người Chuột đều đồng thânh cất tiếng, chẳng mấy chốc bốn chữ “Đại Việt Vạn Tuế” vang vọng khắp núi rừng. Khí thế lấn áp cả nong sông, ánh sáng bình minh cũng ló dạng dường như cũng là đang ửng hộ cho tiếng vang vọng trường tồn này.

Trận chiến kết thúc, rốt cuộc Huỳnh Minh cũng thành công trả thù cho người dân làng Tam Trúc. Hiện tại đã thành công bảo vệ được lãnh thổ khỏi bọn xăm lược Thú Nhân. Trận chiến bảo vệ gia tộc Francesco một tuần sau cũng về đến thành Gia Định. Tin tức chiến thắng dược lan toả, lòng quân càng nâng cao thêm cực điểm. Có điều tin tức về bọn Hầu Nhân đế từ vương quốc Kong Empire cũng được mang đến. Huỳnh Minh cùng với bộ tham mưu của mình sau quá trình bàn bạc, cũng nhất quán cho một kế hoạch giải phóng vùng đất Thú Nhân. Đưa gia tộc Francesco lên nắm quyền, chỉ có như vậy thì những khoản đầu tư vào gia tộc này mới có thể phát sinh ra càng nhiều thêm lợi nhuận. Còn vấn đề Kong Empire một thời gian sau sẽ được giải quyết triệt để.

Thời đại tu tiên sụp đổ, mạt pháp thế giới xảy ra, Tu Tiên Giả trốn khỏi thế giới này hoặc chết.
Ngàn năm sau, thời đại Ma Pháp xuất hiện, thay thế thời đại cũ. Nhưng mấy trăm năm sau đó, linh khí khôi phục, Tu Tiên Giả xuất hiện trở lại. Liệu hai bên có xảy ra va chạm?
Một gã thô lỗ bất đắc dĩ xuyên không đến thế giới loạn lạc. Không ma lực, không ma pháp, không linh lực, hắn chỉ có thể luyện thể để đánh nhau với thế giới đầy phép Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Mong Quý Đọc Giả Để Lại Một Like, Một Đề Cử. Góp Phần To Lớn Cho Ta Hoàn Thành Bộ Truyện Viên Mãn.