• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 177 - Loài Người
Chương 177 - Loài Người

- Bốn là trẫm yêu cầu cục quân khí tăng cường tiến độ thiết kế các loại tàu bay và các loại vũ khí phòng thủ tấn công đến từ bầu trời. Đây là bản thiết kế chi tiết, Khzik hội trưởng Skaven sẽ là nghiên cứu chính, Cao Thắng và Hồ Nguyên Trừng hổ trợ tối đa cho Trẫm.

- Năm là bộ Ngoại Giao phát thông cáo hoan nghênh đến Vương Quốc Tiên Nhân. Đại Việt sẽ cử phái đoàn cấp cao đến tham dự, Nguyễn Du và Trần Khánh Dư sẽ là trưởng đoàn lần này.

- Điều cuối cùng, trẫm muốn các khanh nghiêm túc thành lập Trường Đại Học Lạc Thần. Tìm hiểu cách tu luyện chức nghiệp giả và nghiên cứu pháp thuật vì sao mất tích, cũng như cách vận dụng pháp thuật.

Lời Huỳnh Minh vừa nói ra, lập tức được các bên ghi chép lại cẩn thận. Mãi khi nghe đến điều cuối cùng, mọi người đều lập tức xôn xao nghị luận. Tu luyện chức nghiệp giả, lại còn tìm hiểu về nguyên nhân ma pháp tuyệt tích. Vấn đề là hoàng đế lại muốn vận dụng ma pháp, hay nói cách khác Huỳnh Minh muốn khai sáng lại ma pháp hay sao.

Lúc này bên dưới nghị luận ồn ào, Huỳnh Minh được người đưa đến một tập tài liệu. Thủ Tướng Tinh Thiều mới thử bộ đàm đứng lên nói chuyện.:

- Bẩm bệ hạ, về vấn đề thứ nhất thần cùng với Bộ Tham Mưu cũng đã làm việc với nhau. Vấn đề liên bang Lizard là một cuộc xung đột dựa trên con đường ngoại giao, được quyết định bởi tiềm lực sức mạnh quốc gia và địa vị chính trị của Đại Việt trên thế giới.

- Nguy cơ xảy đến một cuộc chiến tranh trên biển là không thể tránh khỏi, nếu như chúng ta không ngăn chặn lại sự phát triển nhanh chóng từ công nghệ vũ khí Liên Bang Lizard.

- Chiếm đoạt Quần Đảo Trắng là thứ yếu, mục đích chính là lấy lại vị thế mặt mũi của liên bang sau khi bị chúng ta chiếm đoạt thành công Quần Đảo Trắng.

- Về việc đối phó lại ý định này, bên bộ Nội Vụ và Bộ Quốc Phòng cũng đã thảo luận trước mắt là xây dựng căn cứ phòng ngự, cũng cố cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ vũ khí phòng thủ và tàu thuyền tác chiến trước nguy cơ xâm lược của Liên Bang.
— QUẢNG CÁO —


- Theo chúng thần suy đoán, nếu như Đại Việt ta thủ thắng được thế tấn công của Liên Bang Lizard. Thì danh chính ngôn thuận tiếp quản Quần Đảo Trắng, đồng thời tuyên bố với thế giới Đại Việt có đầy đủ sức mạnh răn đe bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

- Còn nếu thất bại, Đại Việt sẽ đối mặt nguy cơ chiến tranh diện rộng trên toàn bộ lãnh thổ do Liên Bang Lizard dẫn đầu cùng với một số quốc gia con người được hậu thuẫn.

Huỳnh Minh nghe Tinh Thiều nói xong, mắt cũng nhìn tập tài liệu, quốc gia phụ thuộc liên bang gồm có Đại Hán và Đại Thục. Sau khi Đại Tần tan rã thì Hán Sở phân tranh, rốt cuộc Đại Hán thắng lợi, nhưng những cải cách sai lầm khiến đất nước lại bị chia rẽ.

Hoạn quan lộng hành, dân chúng mê tín dễ dàng bị thế lực bên ngoài xúi dục, dẫn đến phong trào ly khai đòi cải cách thuế má ruộng đất công nghiệp các loại khiến cho đất nước ngày càng bất ổn.

Mãi cho đến khi Lưu Bang lên ngôi, thế cục của Đại Hạ mới đi vào ổn định, nhưng thế nước ngày càng suy yếu không thể quản lý toàn bộ lãnh thổ rộng lớn. Vì vậy những sắc dân ở từng vùng bị ảnh hưởng bởi các chủng tộc khác nhau nên thành lập những quốc gia khác nhau.

Phía tây của đại lục Valtos là một liên bang Lizard hùng mạnh. Đi sau vào đại lục phía bắc dãy núi đá hùng vĩ không kém dãy Elrus ở Audios là dãy Vaccum do tộc người Ải Nhân định cư. Đi qua dẫy núi Vaccum là vùng đất tự trị của người La Mã kéo dài đến 2,7 triệu kilomet vuông.

Tiếp giáp đế quốc La Mã thần thánh đó là lãnh thổ của những người Ba Tư và Ai Cập. Hai dân tộc này chịu ảnh hưởng lớn từ lục địa Elvios của Tiên Tộc tại Thánh Quốc Đảo Cannabis.

Nhưng trước khi đến hòn đảo thiên đường này phải vòng qua một vùng đất trơ trọi ngoài biển khơi với hàng trăm ngọn núi lửa xen kẻ hoạt động ngày đêm của Hắc Tiên cư ngụ cai trị tộc người Japan với nguồn cung cấp dịch vụ sát thủ và lính đánh thuê nổi tiếng đến từ các gia tộc Ninja và Samurai.

Đi thêm về hướng đông là lãnh địa của tộc người Yêu Tinh Orc hiếu chiến. Với vùng đất hoang mạc cằn cõi tài nguyên khiêm tốn, không có gì nhiều ngoài sắt và quặng silit. Nên có thể nói, nơi đây chính là thiên đường của sắt thép và máu, máu của tộc Orc và tộc người Ottoman ở phương nam.
— QUẢNG CÁO —


Phần lãnh thổ trung tâm là vùng đất của người Hoa Hạ màu mỡ, tài nguyên phong phú, con người, sinh vật, thực vật phong phú. Nhưng cũng là chiến trường máu lửa ngày đêm giữa những thế lực nhân loại bị điểu khiển bởi tộc người Lizard và Orc.

Nếu như Đại Hán và Đại Thục nhận được trợ giúp lớn từ Liên Bang Lizard, thì Đại Ngụy ở hướng Bắc nhận được trợ giúp của Hắc Tiên và quân đoàn đánh thuê Samurai với mức phí thanh toán bằng vàng và tài nguyên khổng lồ.

Đại Ngô ở hướng Đông Nam nhận sự trợ giúp vũ khí cực lớn đến từ tộc Yêu Tinh, đổi lại những vùng đất mà Đại Ngô kiểm soát phải đưa lượng lớn nô lệ đến từ các chủng người man di phía nam, cho tộc Orc để làm lực lượng lao động miễn phí.

Nói chung, phải có sự trao đổi trả giá cực lớn đến từ ngoại bang. Nhìn thì loài người có một phần tự chủ nhất định, nhưng đó là đối với giới cầm quyền, còn người dân Hoa Hạ thì khổ không tả nổi, một bên gánh lấy hàng trăm loại thuế các loại.

Ngay cả một quả khoai lang khai thác được cũng chưa chắc được hưởng thụ, mà phải khai báo lên trên quan, nếu không sẽ chết rất thảm, hoặc chính cơ thể sẽ thay thế cho quả khoai lang kia mà làm thực phẩm.

Một bên khác thì lao động một ngày 25 trên 24 tiếng, mỗi bảy ngày thì được nghỉ bảy tiếng xem như lợi ích công đoàn các loại. Nếu làm trái là xử tử ngay tại chổ.

Huỳnh Minh xem xét tình báo ở các nơi, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao nhân tộc có số lượng áp đảo mọi chủng tộc khác, nhưng vì sao lại bị áp bức nô lệ suốt hai nghìn năm qua. Đó chính là sự đoàn kết bị chia rẽ sâu sắc bởi các chủng tộc người khác nhau.

Sự tham lam của tầng lớp thống trị khiến cho tầng lớp bị trị ngày càng tha hoá. Sự thiếu hiểu biết về nhận thức con người về giá trị quan cốt lõi, khiến cho con người ở những nơi khác, không khác gì lũ sinh vật biết đi bằng hai chân.

Sự man rợ của con người bộc lộ, nhân tính bị mài mòn dần. Lý tính và trí tuệ của con người suy cạn thì cũng là lúc con người tiến hoá ngược lại chính sự tiến bộ của mình. Huỳnh Minh biết, hiện tại chính hắn cũng chẳng thay đổi được sự việc trước mắt. Chỉ có phát triển Đại Việt, Đại Việt mạnh mẽ thì mới có thể đủ sức ảnh hưởng đến thế giới.
— QUẢNG CÁO —


Gật đầu xem như đã hiểu, Huỳnh Minh hướng đến Trần Thủ Độ nói tiếp.

- Tình báo các nơi dù là nhỏ nhất cũng nên điều tra phân tích cận kẽ. Bên trong liên bang Lizard cũng chưa chắc an ổn, bởi phe nhóm đảng phái chắc chắc sẽ có mâu thuẫn và tranh giành lợi ích.

- Tìm hiểu giúp trẫm đảng phái hoặc phe nhóm nào có ý muốn hoà hoãn chiến tranh không. Hoặc đang xúc tiến các hạng mục phát triển nội bộ trang giành quyền lực cao nhất không.

- Nếu có thì trẫm muốn cục tình báo phải gây ra náo động khiến cho bên trong nội bộ Lizard hỗn loạn. Bởi khi bên trong bạo loạn, sẽ không đủ nguồn lực đối phó với bên ngoài.

- Như vậy sự kiện chạy đua vũ trang đánh chiếm Quần Đảo Trắng sẽ kéo dài hoặc thậm chí không thể nào thực hiện được.

- Cục Tình Báo và Bộ Tham Mưu hoặch định kế hoạch này cho trẫm.

Lời Huỳnh Minh vừa nói, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trần Thủ Độ lập tức đứng dậy nhận lệnh. Trong não hai người bắt đầu đưa ra nhiều kế hoạch. Nhưng Huỳnh Minh lại suy nghĩ theo chiều hướng khác.

Câu chuyện đầy ánh sáng và sự tích cực, từng bước trưởng thành đi lên từ vực sâu, bắt đầu ngô nghê cho tới lão luyện Vạn Biến Hồn Đế
Mong Quý Đọc Giả Để Lại Một Like, Một Đề Cử. Góp Phần To Lớn Cho Ta Hoàn Thành Bộ Truyện Viên Mãn.