• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 110: Xạ Kích
PS: Mọi người ơi. Bữa h hạng không lên nổi 50 lúc trước có Top 17 mọi người chăm Đề Cử dùm Tác Nha. Cám Ơn ạ. À nay hơi mệt nên chương ngắn nha. HiHiHi

================
Lại qua một ngày lúc này đây đang trên Tiên Hạm

Lý Thành lúc này vẫn lười biến nằm trên ghế phơi nắng như mọi ngày. Nhưng không ai biết Hắn lúc này đang câu thông với Cu Thống. Mà chúng nữ thì đang chuẩn bị vữa ăn. Kiều Trưởng Lão cùng Sở Tú cũng tham gia

"Cu Thống. Ta lười quá có gì để giết thời gian không???" Lý Thành chưng ra một bộ mặt chán nản lười biếng nói chuyện với Cu Thống. Dù sao đến Thế Giới này tuy có thân nhân cùng vằng hữu. Nhưng từ tâm khảm của Hắn Hệ Thống lại càng cảm thấy thân thiết, không vì lý do gì khác chỉ vì Hệ Thống biết Hắn đến từ đâu. Cũng làm bạn với Hắn từ ngày đầu tiên, mặc dù Hệ Thống nói chuyện hơi láo chó, nhưng cũng không hề keo kiệt đối với Hắn.

"Đừng nói là Ký Chủ, ngay ca ta cũng không biết làm sao để hết chán đây. Ký Chủ coi như ta cầu xin ngươi nhanh nhanh làm xong Nhiệm Vụ a." Cu Thống cầu xin nói!!

" Ta Lười. Mà vì sao phải cầu xin ta. Không phải ngươi để ta 10 năm sao mẹ nó bây giờ mới mấy tháng, ta còn muốn gia hạn Nhiệm Vụ thêm mấy chục năm a." thấy Hệ Thống cầu xin Ký Thành không đáp ứng chỉ trệu tức nói.

"Rắm, ngươi làm như ta muốn cầu xin ngươi. Chẳng qua khi ngươi hoàn thành Nhiệm Vụ khi đó ta cũng có thể thoát khỏi Không Gian Hệ Thống. Đến lúc đó ta cũng có thể có nhục thân á." Cu Thống đầy vẻ chờ đợi nói!

"Móa. Còn có thao tác này. Ngươi nói ngươi có thể hóa hình sao? Vậy sau này Hệ Thống sài được không đó?" Lý Thành nghi hoặc hỏi trên mặt cũng tò mò, tại Thế Giới này có Cu Thống tại thì Hắn cùng Mẹ hắn mới qua tốt như vây? Tuy nói Hắn cũng có thể tu luyện nhưng mà lâu à, huống chi Hắn thiên phú ẩn đi lấy điều kiện của Hắn lúc đó chưa kích hoạt đã bị người âm chết.

Cho nên Cu Thống nói có thể đắp nặn Nhục Thân huyễn hóa chân thân Lý Thành cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà Hắn lười a. Con mẹ nó lười thấy ớn. Từ ngày có được thực lực Hắn càng ngày càng lười. Một phần Vị Diện áp chế niếu cố tình tu luyện ắt sẽ bị áp chế. Một phần hắn lười cùng nhiệm vụ chưa hoàn thành.
— QUẢNG CÁO —

"Cu Thống có gợi ý trò gì không chứ chơi Game ta cũng chán rồi!!!" Lý Thành chán nản

"Thôi Bản Hệ Thống cũng thua Ký Chủ, thôi thì Bắn Bia đê." Cu Thống đưa ra gợi ý.

"Đúng a. Đàn ông 10 Thằng hết 10 thích nghịch Súng Ống. Chẳng qua kiếp trước Hắn là cái trạch hơn nữa Quốc Gia cấm Súng Đạn nên Hắn chỉ Bắn trên Game. Mà mặc dù [Tiên Hạm] cũng kích động nhưng lại không bằng tự tay cầm súng mà xạ kích a.

"Cu Thống cho ta mấy cây đi." Lý Thành hào hứng nói.

"Ký Chủ thích loại nào?" Cu Thống lại hỏi.

" Ừm. Cho ta mấy cây K98 đi. Loại thường thôi. Không cần phải hổ báo cáo chồn." Lý Thành hào hứng nói.

"Được." nói xong trước mặt Lý Thành xuất hiện một hàng K98 cùng vô số kẹo đồng. Đang nằm phơi nắng cùng Lý Thành đám Tiểu Bạch Long Bạch thấy một hàng cây gậy cũng tò mò liền chạy đến xem, mà Lý Thành lúc này cũng đứng dậy đến nắm lấy một cây sau đó yêu thích mà vuốt ve. Phải nói cảm giác cầm súng nó phê tận não a.(mà cũng không chơi ống ngắm nha)

"Ký Chủ chơi vui vẻ Ta đi ngủ" Cu Thống ngạo kiều nói.

"Ok 3 Con Dê. " Hai người kết thúc câu thông.
— QUẢNG CÁO —


"Đến một người lấy một cây." Thấy đám Tiểu Bạch tò mò mà nhìn sau đó cũng riêng phần mình nắm một cây. Thấy vậy Lý Thành gật đầu tiếp theo lấy kẹo cho vào ổ đạn, khóa sau đó lên đạn tiếp đó Hắn phất tay một hàng bia xếp cách xa [Tiên Hạm] khoảng chừng 500 mét.

"Đến ta dạy các ngươi sử dụng." Lý Thành nói rồi hướng dẫn một đám Nam Nhân thao tác. Qua một lúc cả bọn liền quen thuộc. Tiếp đó cũng yêu thích không buông mặc dù trên mấy cái cây gỗ không có một tí linh khí nhưng Thiếu Gia nói qua chơi rất vui.

"Ta dạy các ngươi đã nắm rõ, tiếp đó dựa theo đó mà chơi. Nên nhớ chỉ dùng mắt không dùng pháp thuật phụ trợ. Ai có gan chơi trò đó cũng khỏi Ăn Cơm ba ngày." nghe vậy cả bọn cũng thấy nhột. Vốn dĩ cũng không tính nhưng nghe Thiếu Gia nói bọn Hắn cũng lần lượt phong cấm Tu Vi. Lý Thành thấy vậy cũng phong luôn Tu Vi.

Đã chơi Súng phải để phàm nhân chi thể chơi mới tận hứng a.

Mà khi loạt Đạn đầu vang lên cả bọn liền ngay cả bản thân Lý Thành cũng thấy cảm thấy cả người sướng tê. Mà mấy người bọn Tiểu Bạch lại càng hào hứng, loại cảm giác này khiến bọn Hắn phấn khích nói không nên lời.

Đang tấp nập nấu nướng chúng nữ nghe âm thanh chúa chát cũng nghe cũng quay đầu qua xem mà Bạch Linh lúc này đang đeo tai nghe ngủ ngon lành trên võng. Niếu mà nàng tỉnh ắt hảng cũng tham gia với mấy tên nam nhân.

Tuy là cao thủ Đại Năng Giản nhưng khi phong hết Tu Vi bọn Tiểu Bạch bắn ra viên mào không trúng bi viên đó. Mà ngay cả Lý Thành cũng chỉ ăn may dính 1 viên ngay sát mép.

"Thảo. Không ngờ ta xạ kích cặn bả đến vậy?" Lý Thành lắc đầu chán ngán. Mà nhìn sang bọn người Long Bạch lại càng cặn bã. Nhưng bọn Hắn vẫn xạ kích không ngừng, cũng phải trên bàn một đống gần 1 vạn viên kẹo cơ mà bắn đến banh nòng a.

Cứ vậy đến giữa trưa cả đám mới ngừng lại rồi dùng bữa trưa. Nhưng mà lúc ăn mấy tên ngốc Tiểu Bạch cũng ôm theo một thanh K98, mà súng đạn bình thường chỉ có tác dụng với Luyện Khí Kỳ trở xuống nên Lý Thành cũng không lo lắng ngộ thương. Thấy vậy Lý Thành cũng cười cười. Mà sau khi ăn xong cả bọn lại vác súng ra nã. Lần này khác bọt còn thêm cả Lý Tuyết Vân cùng chúng nữ cũng tham gia. Mà để Lý Thành cảm thấy mất mặt là mấy nữ xạ kích còn tốt hơn bọn Hắn.
— QUẢNG CÁO —



==========HẾT CHƯƠNG==========

Sách Mới Cầu Ủng hộ

CẦU ĐỀ CỬ

CẦU CẤT CHỨA

CẦU ĐÁNH GIÁ

CẦU KẸO

Tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm chạn vương?
Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng
Vừa đi làm vừa viết nên sẽ cố gắng ổn định nhoa. Hắc Hắc