• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 198 : Kiểm tra thực lực
"Và bây giờ, nhân lúc còn nóng mọi người sẽ tiếp nhận một bài kiểm tra thực lực trước đã."

"Tất nhiên cũng không thể để mọi người chờ lâu mà đúng không cũng nhân cơ hội thử hàng luôn?"

Ren ngắm nhìn từng người , ánh mắt sắc bén đầy hứng thú của cậu tràn ngập đang chực chờ nhìn thấy điều gì đó.

Lấy Ren trước tiên theo cầu thang tới gần vừa nhẹ nhàng cất tiếng nói dõng dạc của mình.

"Theo tôi đến khu vực tập trận , nơi này không quá xa đâu."

Các thành viên mới tới nhìn nhau một hồi rồi gật đầu từng người từng người nhấc chân để đi đi theo phía sau Ren xuống 【Tháp tuyển dụng】 bằng cầu thang đồng thời ngay sau đó cũng chứng kiến cận cảnh thế giới đồ ăn xinh đẹp này ngay khi bước chân đầu tiên của bọn họ vừa bước vào một thảm cỏ đen dưới chân.

Sự chú ý của họ được thu hút bởi những quang cảnh mới mẻ xung quanh, với khắp nơi chính là đồ ăn kèm những hương thơm của từng loại món ăn sộc vào mũi của họ khiến bụng của từng người bắt đầu kêu lên từng tiếng òng. . . . Ọc.

"Chắc mọi người cũng khá là đói nhỉ?"

Họ nhìn thấy một cái cây với thân cây màu trắng như xương với trên từng cành chính là từng khối thịt nóng hổi tỏa ra nhiệt trông vô cùng ngon miệng.

Mà không chỉ có một mình loại cây có loại thịt này , xung quanh còn có các loại cây quả trông vô cùng bắt mắt khiến người ta tự xem đây là một dạng chân chính thiên đường.

Chứ đằng kia khắp nơi là các loại đồ ăn khắp nơi.

Almond Cabbage , một loại bắp cải màu xanh đậm nằm lăn lóc ở khắp nơi trên nền cỏ đen Black Grass, thậm chí xung quanh môi trường tô điểm thêm những củ cà rốt vàng óng ánh Golden Carrots thêm cả những loại cây chứa những quả trái đèn lồng kỳ lạ Sakeyashi Fruit lại thêm cây có những trái táo màu trắng trông rất mọng nước White Apple thậm chí là những dạng cây khoai nào đó mọc ra từng loại trái cây màu hồng ở dưới nền đất với màu hồng nhạt trông vô cùng đẹp mắt Peach Potatoes.

Và đặc biệt hơn chính là các loại cây có lá như những thớ thịt ba chỉ Bacon Leaf một hồ nước ngập tràn dầu ăn đang chiên vô số khoai tây chiên ở bên trong thậm chí có một số người dân Utopia đang bắt lấy từng cọng khoai tây gần đó để thưởng thức Potato Pond và thêm vào chính là những khối nấm Cream Mushroom có hương vị như kem và loại nấm có ngoại hình như những tảng thịt bò bít tết Sirloin Mushrooms không chỉ vậy càng có loại cây mọc đầy vô số các loại món chiên Fried Horse Mako Tree tới Templant và kể cả các loại cây với trên dưới khắp nơi đều là đồ ngọt khổng lồ The Confectionery Tree cùng vô số loại thực vật cả động vật kỳ dị đang sinh sống gần đó.

Diana một thân trang phục Wonder Woman , thân hình nóng bỏng săn chắc của cô đang cứng đờ lại.

Ánh mắt của cô cùng bao người khác đều bị quang cảnh này hấp dẫn.

So sánh với núi vàng núi bạc, thì đây cũng là một loại quang cảnh tuyệt đẹp mà cô hay bất kỳ ai chưa từng được chứng kiến.

"Woa......thật đẹp một cây bánh kẹo!!! Khổng lồ!!!"

Các cô gái, nhìn đăm đăm khắp mọi nơi kể cả đám đàn ông thì lại chú ý tới mấy cái cây có mùi rượu cùng với suối rượu.

Tất cả há mồm , ánh mắt không thể rời khỏi những món ăn rồi từng người nuốt nước bọt một ngụm.

Phát giác chính mình đờ người ra, Diana ngượng ngùng ho khan một cái.

"Khụ... Khụ..."

Cô chầm chậm quay đầu về phía Ren rồi thở dài một hơi.

"Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm thấy mình muốn ăn thứ này."

Từ trong mùi hương khiến cơ thể của cô đang mời gọi, vốn một bán thần như cô dù đúng là có hứng thú với việc ăn uống.

Thế nhưng cái cảm giác đói lần này có chút đặc biệt.

Nhưng cô đắn đo một hồi muốn mở miệng thì Ren sớm đã lấy không ít đồ ăn rồi ném cho từng người điều này khiến cho cô khá là có thiện cảm.

"Nè bắt lấy."

Không ít những món ăn từ trên cây được Ren hái xuống.

Từng người cầm không ít những món ăn ấm áp vào trong tay , và đúng nó ấm đây là những thực phẩm ấm có mùi hương dễ chịu.

Từ các món thịt đến cả thức uống trong một quả sồi - Drinkorn.

Mỗi món ăn đều trông nhìn là lạ nhưng mà chúng cũng trông thật ngon.

Kara thì không có chút hình tượng nào đem một trái cây Okonomiyaki hay là một loại cây quả có hình dáng như một viên bạch tuộc viên khổng lồ cắn một miếng.

Mùi hương đậm đà kèm với độ giòn và hương vị lan tỏa ra trong miệng khiến Kara sáng mắt lên .

"Thật ngon miệng."

Vì mức độ ngon của nó là vượt xa tưởng tượng khiến cô nhịn không được cắn một miếng thật to rồi nuốt vào đến mức mắc nghẹn.

Kara khựng người vỗ ngực vì đang mắc nghẹn khiến Ren thở dài một cái.

Cậu nhanh chóng vặn trái sồi Drinkorn ra rồi cho cô uống thứ thức uống Cola có vị trái cây này.

Một hương vị của loại Soda trái cây tươi ngon .

"Thật tuyệt vời!!!" Kara hưng phấn nhìn Ren rồi nhìn đống đồ ăn trên tay , hai tay của cô cầm không biết bao nhiêu món ăn.

Cô cắn miếng này, lại cắn miếng khác với vẻ mặt phồng to như một con hamster đang rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cô chưa từng ăn cái gì ngon như những thứ này vậy.

"Á à...thì ra vẫn là một đứa trẻ to xác."

Ren lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm , nói tới nói lui thì hương vị của những món ăn tự nhiên này vốn vô cùng ngon.

Lại đi kèm thêm cái buff phó bản địa ngục và tăng thêm cách trồng chăm sóc đặc biệt khiến cho hương vị của nó càng thêm tuyệt vời.

Vì sao?

Giới sinh vật vô cùng đa dạng, luôn có việc gọi là thu thập phân và đem chúng nó trồng và bồi dưỡng tại trong lồng đất kèm.
— QUẢNG CÁO —


Tất nhiên vô vàng loại phân khác biệt chính là thực phẩm đồ ăn bình sinh của các loài thực vật.

Và Thánh Địa Sự Sống.

Dưới một đống buff như này thì kể cả đồ ăn trồng tự nhiên muốn dở là không thể nào.

Cậu nhìn về người khác, Maria Hill đến hội trưởng hội đồng cú Samantha và cả những người khác cũng đang ăn như những đứa trẻ dường như không có chút nào ngoại lệ cả nhưng vẫn duy trì một vẻ thùy mị.

Hunk và John Wick thì tương đối khá hơn.

Vẫn duy trì phong thái lạnh lùng nhưng tốc độ ăn cũng không kém.

Còn Diana Prince cô liền hóa thân một thánh tham ăn với tốc độ ăn vô cùng nhanh lấy thân cô là một chiến binh Amazon cũng chả có để ý cách ăn uống thùy mị gì cả mà là ăn ngon liền nhét vào miệng.

"Thật ngon!!"

Diana lấy một trái dừa rượu Sakeyashi Fruit , cô dùng tay không mở nó ra rồi uống từng ngụm từng ngụm với vẻ mặt khoan khoái sau khi giải khát bằng rượu.

Mà trong đó bao hàm cả Uchiha Sarada , mặc dù cô sống trong kỷ nguyên Boruto nơi có nền ẩm thực phát triển.

Thế nhưng cô là con của Uchiha Sasuke, người thuộc hộ gia đình....nghèo khó.

Dù cho có thời gian ăn vặt, nhưng những món ăn tầm thường rẻ tiền là chính trong khi những món ngon chân chính cô chẳng mấy khi ăn vì kinh phí eo hẹp.

Ichiraku Ramen cô cũng có từng ăn qua, nhưng đấy là hết mức khả năng cô có thể ăn rồi.

Cho nên , hiện tại Sarada ăn rất là ngon cũng cảm khái vì sao mọi thứ ở đây lại ngon như thế.

Đến khi toàn bộ đều ăn vô cùng no nê, cậu nhìn từng người bắt đầu cảm giác

gập tràn năng lượng mà vươn vai.

Khác với việc món ăn bình thường chính là buồn ngủ thì các món ăn ở thế giới này luôn kích thích vận động.

"Ăn no nê rồi chứ?"

Ren quan sát từng người, nhìn thấy bọn họ từng người mệt mỏi gật đầu nhưng dù ăn thực sự rất nhiều nhưng họ lại có cảm giác vừa đủ no chứ không phải quá trướng bụng.

Hunk nhớ lại số đồ ăn và rượu mà anh thưởng thức dù rằng anh có cảm giác men say mạnh trong người nhưng càng nhiều là một cái cảm giác ràn trề sức mạnh hơn là bủn rủn vô lực thậm chí buồn nôn vì ăn quá nhiều.

Anh ta vỗ bụng của mình rồi cất giọng.

"Tôi nhớ mình ăn không ít, cái cảm giác ăn no này lại không cảm giác quá khó chịu nhỉ? Hơn nữa cảm giác của tôi giống như mình được tái sinh vậy!"

Thân làm một đặc nhiệm đặc biệt cho Umbrellar , một dân chuyên không bao giờ được ăn no trước khi làm nhiệm vụ.

Dù sao, khi chiến đấu ăn quá no rất dễ gây buồn ngủ cùng với vài vấn đề vệ sinh cá nhân buộc phải nhịn trong một thời gian dài.

Và trong việc ăn uống , từ nãy tới giờ Hunk cảm giác mình ăn không ít nhưng cái cảm giác no quá độ lại không có mà càng ăn cảm giác như thân thể mình như được tái sinh vậy.

Lời nói của Hunk được vô số người nhận đồng, dĩ nhiên không chỉ có một mình anh ta cảm thấy như thế.

Dĩ nhiên tất cả đều cảm giác như thân thể mình như được hăng hoa vậy.

"Cảm giác không sai đâu, đây là thực phẩm đặc biệt cậu nghĩ nó được gọi là cái gì?"

Ren nắm trong tay một trái Okonomiyaki trong tay.

"Mực viên!?"

Sarada chần chờ rồi đáp lại câu hỏi của cậu.

"Đúng nhưng không đúng."

Ren cười cười và nói ra đáp án.

"Là trái cây lẫn thịt, một loại ẩm thực đặc biệt bao hàm rất nhiều chất dinh dưỡng khác biệt .

Dĩ nhiên tôi không đùa, dẫu sao thì loại tế bào có dinh dưỡng đặc biệt mới cấu tạo ra được những thứ thực phẩm phức tạp như thế này , nó không chỉ có đặc điểm của những thứ ban đầu mà còn là đặc điểm của thực vật.

Với hương vị đặc biệt thì kết cấu từ nhiều loại dinh dưỡng tự nhiên hoàn toàn giống hệt với món ăn chế biến thì một thứ này bao hàm với loại dinh dưỡng đặc biệt có liều lượng Vitamin lẫn Protein cao cấp.

Cao cấp ở đây là chính nó là một dạng dinh dưỡng cao cấp với hàm lượng to lớn hơn và dễ dàng hấp thu hơn.

Nói nôm na chính là sự khác biệt giữa dinh dưỡng thông thường với hàng Premium vậy, thì thứ này cũng thế.

Ăn nhiều vô hại ngược lại ăn càng nhiều thì sức mạnh thể chất càng mạnh tác dụng với mọi loại hình sinh vật sống.

Và đúng vậy mọi 'sinh vật sống' cây cố , động vật vi sinh vật và chúng ta."

Giải thích sơ khảo xong, cậu lại nhớ ra một cái gì đó liền nói :" Đúng, ví von cơ thể chúng ta như một tổ chức quân sự điều gì xảy ra nếu như có đầy đủ quân lượng và vũ trang?"

Hunk không nghĩ ngợi đáp lại một cách chắc chắn.

"Cơ thể chúng ta không chỉ sung mãn, trở nên mạnh hơn , phát triển nhanh hơn , có càng nhiều khả năng mở rộng và phòng vệ (tức miễn dịch) mạnh mẽ hơn."

Ren gật đầu nâng niu trái Okonomiyaki trong tay liền ăn một ngụm nhồm nhoàm đến khi nuốt ực một cái.

" Chính xác , đấy là hệ quả dinh dưỡng cấp cao với những hiệu ứng tăng cường rõ rệt toàn diện."
— QUẢNG CÁO —


Ren ngẫm nghĩ một cái rồi búng ngón tay với vẻ tự tin.

"Đúng, như trò chơi điện tử ấy, gia tăng chỉ số sức mạnh.

Và đặc biệt nhất , những thứ này chính là thuốc tiên."

Nói đến đây Ren lộ vẻ nham hiểm.

"Thuốc tiên?" ( Elixir)

Diana nhíu mày rồi đáp.

"Trên đời có thuốc tiên sao?"

Những người khác cũng nghi ngờ, dù sao thế giới của họ vốn không có thứ gọi là thuốc chữa trị bách bệnh.

Bởi nếu có, thì vốn đã không có cái gọi là binh sĩ tử vong trên giường bệnh rồi.

"Thế giới mọi người không có, nhưng không có nghĩa là ở đây không có.

Ở đây không tồn tại dịch bệnh, không có ung thư , cũng không tồn tại virus nào có thể lây nhiễm được sinh vật.

Thậm chí đến mức ký sinh trùng cỡ nhỏ cũng không tồn tại.

Càng đặc biệt, thế giới này tồn tại vi sinh vật nhưng chúng hoàn toàn vô hại để hấp thu ngoại trừ một số sinh vật là có độc nhưng nếu biết nấu thì có khả năng trừ độc nên yên tâm đi"

Ren cho tất cả người mới ở đây giải thích một cách vô cùng chi tiết rồi xoay người nhún vai một cai.

"Mà thì...ăn no nên rồi thì chúng ta nên thử nghiệm thực lực thôi chứ nhỉ?"

Ren nói xong, lập tức dẫn từng người tới 【Quân khu】 cách đó không quá xa.

Dù sao 【Quân khu】 được xây dựng mở rộng xen kẽ với nông trại trong thành phố lẫn nhà dân bởi vì không lo lắng tồn tại gián điệp nên sử dụng 【Quân khu】 đồng thời cung ứng lượng sản xuất gia cường thêm cho các công sở sản xuất lân cận nên cái buff này cậu nhất định phải dùng vì điều kiện của cậu là không lo lắng có gián điệp.

Cho nên nói 【Quân khu】 chứ nơi này chính là sự kết hợp của một phong cách thiên đường ấm cúng .

Từng khu biệt thự trong các khu vực nghỉ dưỡng ấm cúng sang trọng lại không quá hào hoa.

Cho người ta một cảm giác 'thư thái' thêm với vô số cây đồ ăn được trồng trang trí khắp nơi , một nơi thích hợp để được gọi là 【Nhà】.

Không càng giống một thiên đường.

Mà điều đó khiến Maria vô cùng ngạc nhiên đến mức mắt trợn to và miệng há hốc chính là cô đang cầm chiếc điện thoại để xem xét những đãi ngộ bao gồm cả nhà ở.

Và những khu nhà này chính là một số đã có người ghi danh và một số không kèm với thông tin của những thành viên nòng cốt quan trọng.

Chính bản thân Maria có thể thấy cô cũng có thể được ghi danh để ở một trong số các ngôi nhà ở đây .

Cô lướt các danh sách nhà ở hoặc nói trắng ra là 'Biệt thự' cao cấp đến mức ngón tay của cô run rẫy, rồi cô nhìn từng người với ánh mắt kiên định chắc nịch.

"Mọi người, đãi ngộ mà anh ta nói là thật , những căn nhà này là một trong số những căn biệt thự mà chúng ta có thể lựa chọn để cư trú."

John Wick nhíu nhíu mày, anh nhìn về phía Hunk gật đầu một cái rồi đồng thời mở ra điện thoại.

Sau một lúc cả hai cùng gật đầu xác nhận là thực.

"Là thật...." John Wick ánh mắt chăm chú vào màn hình đáp một câu đồng thời cũng cảm giác vui mừng.

Dù sao có một ngôi nhà ấm cúng xịn xò lại lạ mắt cũng là một thứ ai cũng hướng tới.

Liền anh cũng không ngoại lệ.

Và đến khi xen qua vài căn biệt thự thì họ tìm gặp một tòa nhà tương đối to lớn với phạm vi rộng rãi【một bãi tập quân sự】 theo như họ nhìn thấy.

"Là nơi này sao?" Hunk nhìn thấy một sân bãi trống lộ vẻ trầm tư.

Cái cảm giác là lạ không giống như một sân tập bình thường.

Liền nhìn thấy Ren vỗ tay cái 'bộp' , từ trong lòng đất liền bắt đầu trồi lên một công trình khá to lớn tương tự như những góc cạnh mô phỏng của một bãi tập trận đắt tiền cho các đặc nhiệm.

"...."

Hunk cũng ngờ tới không sai, cũng thật không nghĩ tới việc công nghệ lại hiện đại như mức này với khả năng lập tức cấu trúc thành một môi trường chiến đấu mô phỏng.

【Simulation Training Mode - Start 】

【Shield Level - Set to A】

【Begining Nano particle dispersal 】

【Field 1 - Building ; Layout : Small】

Đồng thời từ bên đối diện sớm đã xuất hiện một nhóm binh sĩ được vũ trang tận răng đang chờ đợi .

Lấy các khu vực xung quanh trồi lên từng khay kệ vũ khí cùng với những cái bàn chứa chi chít trang bị từ các loại thử nghiệm - cơ bản - thông dụng và phiên bản trang bị nâng cao.

Chính là một kho trang bị phụ trợ chiến đấu Rainbow 6 và sang những bàn khác chính là một dàn vũ khí cùng với vô số linh kiện.

"...."
— QUẢNG CÁO —


Cái cảm giác 'giàu có' này rất có lực sát thương đối với binh sĩ đến từ hiện đại.

Thậm chí đối với Samantha , trong lòng cô thừa nhận.

Hilda thừa nhận tổ chức của cô còn lâu mới áp dụng được những cơ chế này.

Dù sao, luận về luyện tập cũng không có bao nhiêu thiết bị mô phỏng giá trị như thế này cả.

Chưa kể trên bàn lại tồn tại không ít trang bị lạ mắt, dù nhìn ra bề ngoài có thể suy đoán ra chúng là loại gì nhưng cụ thể tác dụng rất khó nói vì SHIELD không có công nghệ loại này.

Coi như có , người ta cũng không có ấm áp đến độ cho một nhân viên như cô sử dụng.

Mà đối phương đưa hết vào đồ đấu tập, không phải nói là mọi nhân viên đều có trang bị công nghệ cao như này sao?

Maria Hill càng suy nghĩ càng cảm thấy đãi ngộ 'bất công' của SHIELD , liền như cô và các đặc vụ SHIELD toàn là sử dụng phổ thông súng đối với đặc thù kẻ địch hoàn toàn chả có chút nào tác dụng.

Đến khi một dàn hùng hậu vũ khí được nâng bàn bày ra xong, Ren mới ra tư thế 'mời' chìa tay vào các vũ khí trên bàn.

"Đây là những trang bị tác chiến cơ sở của mọi binh sĩ chính quy.

Bẫy , Drone , lựu đạn chế tác đặc biệt - BIM , súng và rất nhiều súng phù hợp khẩu vị của từng người.

Bây giờ, tôi tin rằng mọi người muốn thử nhấm nháp hương vị của việc vũ trang đầy đủ là như thế nào đúng không?"

Dùng một giọng nói đặc thù kiểu Ý , cậu nhìn về phía từng người rồi tiến hành điểm danh.

"John Wick , Hunk và Maria Hill mọi người sẽ tiếp nhận bài kiểm tra đầu tiên."

"Còn về em Sarada và cô Samantha , mọi người có thể tham gia nếu thích tuy nhiên với riêng em Sarada em là một Ninja cần tái đào tạo một phen vì những món đồ này khá nguy hiểm nếu không sử dụng đúng cách."

Theo điểm danh, ba người sở trường sử dụng súng để chiến đấu lần lượt tiến lên trên.

Sau đó họ bắt đầu chọn lựa vũ khí trên cho chính mình.

Dưới sự hướng dẫn của Ren, họ bắt đầu dùng điện thoại của mình để quét dò mẫu mã sản phẩm để đọc được mô tả để Ren không tốn thêm nước bọt để giải thích.

Ngoài ra còn là kết nối với vài thiết bị như Drone và Camera cho phép họ sử dụng chúng để trinh sát đồng thời giám sát nhất cử nhất động cả khu vực đó .

"Tiện thật." John Wick nói khẽ một câu.

Sau đó tìm tới một khẩu súng trường loại ổn định và chính xác cùng với một thanh Shotgun Pump Action.

Với vài lựa chọn mới mẻ, dĩ nhiên anh muốn thử cải tiến thay đổi một chút cho khẩu súng của mình.

Đối với khác biệt của từng phụ kiện, cảm giác hợp tay là quan trọng nhất.

Sau đó thành phẩm của anh ra đời, với thể loại phụ kiện đầy đủ không quá nặng nhưng cũng không quá nhẹ.

Với ống ngắm kép - hybrid scope , tâm ngắm phụ - sight , Laser Sight , Flash Light , tay cầm dọc , cò súng linh hoạt , tay cầm chính hỗn hợp và báng súng nhẹ.

Và đạn 12 Gauge- Steel Slug.

Mà hai người kia tức Hunk và Hill.

Người sử dụng Mp5 , với phong cách build nặng với lượng tấn công xa và xuyên giáp.

Còn Hill thì sử dụng súng lục loại Glock đặc chế với hàm lượng sát thương cao ổn định và tốc độ bắn cực cao mỗi tội là lượng đạn tầm 25 viên.

Sau đó , với mỗi dạng trang bị thì cả ba sử dụng áo giáp chống đạn tổng hợp. ( nhiều loại Perk) .

Với John Wick dùng : Combat Vest.

Hunk sử dụng : Tempered Heavy Vest và Maria sử dụng : Support Vest.

Với những năng lực gia cường khác nhau.

Vì đây là những bộ vest tổng hợp , cho nên chúng khá đắt và chỉ được dùng cho các Hero vì nguyên mẫu ban đầu của họ chính là các bộ Vest mới trong kỷ nguyên COD : MW 3.

Đây là thứ trang bị có thể cung cấp ngay tức khác một bị động mà không cần phải tiến hành đào tạo lâu dài cho một binh sĩ.

Đợi đến khi cả 3 đều trang bị xong xuôi Ren mới bắt đầu đọc luật chơi.

"Luật chơi của mọi rất đơn giản, chính là lấy trộm dữ liệu !

Đối thủ của mọi người là những tân binh được tuyển chọn đặc biệt cho đội đặc nhiệm ODST trong tương lai, họ có thể mới huấn luyện tầm vài tháng với số lượng là 24 người.

Lấy dữ liệu, tấn công kháng trụ và thành công rút lui.

Mọi người đã rõ chưa?"

Ren nghiêm túc nhìn 3 người đang trang bị tận răng , với mỗi người hiện tại đều mang một bộ chiến phục bó sát người kiểu mới cùng với những bộ Vest chống đạn loại thấp cho các anh hùng tân binh.

Kiểu dáng quân phục tác chiến phát họa ra cơ thể lực lưỡng của hai anh chàng phái nam cùng với cơ thể bốc lửa đầy quyến rũ nhưng không kém phần lực lưỡng của Maria Hill.

Vì có mũ ODST che mặt , cậu có thể quét ngang nhìn mà không cố kỵ gì quan sát thân thể của Maria.


Tay cầm thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần Cửu Tinh Bá Thể Quyết
null