• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 121 : Hoàng hôn vĩnh cửu ( 6 )
Sau một hồi uy bức lợi dụ, Mildred Lawrence đã chính thức trở thành 1 thành viên trong hậu cung của hắn. Yêu cầu cô rời khỏi chiến trường, hắn quay ra gọi mấy vị sư phụ :

- Con đi trước đây! Những việc còn lại thì nhờ mọi người đấy!

Bỏ mặc mấy ông thầy đang ngơ ngác, hắn phi thẳng một mạch đến chỗ Nijima. Tới lúc kế hoạch riêng của hắn được thực thi rồi!

….

Izayoi sau khi thấy cuộc chiến của các đệ tử trở thành một cuộc hỗn chiến thì đã bí mật cùng Miu dẫn theo tên Niijima đi tới căn cứ để vô hiệu hóa quả tên lửa bằng con virus của tên này. Trong khi đang đi vào bên trong căn cứ thì bọn họ đã bị 3 người cản đường.

- Cái gì đây, phái 3 tên đệ tử ra để cản ta? - Izayoi khinh thường.

- Sư phụ đã ra lệnh cho ta phải giết sạch những kẻ xâm nhập vào nơi này, ta không thể để các ngươi đi cho dù ta có phải mất mạng - tên đứng đầu cười – Ta cũng hơi bất ngờ khi Cuồng Kiếm Izayoi lại đi theo phe của Nhu Quyền đấy.

- Miu, ta giao hai con ả kia cho nhóc đấy! – Izayoi nổi máu chiến – Thằng nhóc con này cần biết thế nào được gọi là lễ độ!

….
- Cũng có chút thú vị đấy! Nhưng còn quá sớm để đối đầu với một vĩ nhân như ta! - Izayoi nhìn kẻ dưới đất nói.

- Zô! Chị Izayoi à!? Tên Nijima đâu rồi!

Sau khi giải trừ giáp Orga, đi vài vòng quanh cái tòa nhà chết tiệt này, hắn mới thấy được Izayoi ở trên hành lang tầng 5. Tuy trên đường có bị một vài tên lính quèn cản đường nhưng rất nhanh đã bị hắn đánh bại.

- Cậu ta đi tới tầng 20 có đặt máy chủ của Yami rồi! – gương mặt Izayoi đột nhiên khẽ ửng hồng lên – Bao lâu mới gặp lại, cậu không định chào hỏi chút nào sao?

- Để sau nhé!– hắn liếc nhìn, một người đang nằm dưới đất, toàn thân là máu – Hình như tên gã là Satomi Kajima..

Satomi Kajima, thủ lĩnh mới của nhóm Yomi. Tên Satomi vốn dĩ là một kẻ không có tài năng giống Kenichi trong truyện vì vậy hắn phải dùng cách ép buộc cơ thể mình bộc phát ra sức mạnh to lớn hơn để bù lại. Tên của chiêu thức đó là Shinogidachi

Thứ này có vẻ giống với ‘Thoát Vỏ’ của gia tộc Kure trong truyện Kengan khi cả hai đều có thể sử dụng 100% sức mạnh cơ bắp. Chỉ khác là chiêu ‘Thoát Vỏ’ sẽ không để lại di chứng nhưng Shinogidachi sẽ để lại những vết thương không bao giờ có thể chữa lành.

Con người chỉ dùng tới 20% sức mạnh của cơ bắp là có lý do của nó cả. Sức chịu đựng của cơ bắp là có hạn, nếu sử dụng 100% sức mạnh thì sẽ tạo phụ tải rất lớn cho cơ thể nên bộ não đã giới hạn việc sử dụng sức mạnh của cơ bắp lại và chỉ cho phép bộc phát ra toàn bộ sức mạnh trong tình huống sống còn. Con mắt trái đã mất của gã chính là hậu quả khi cưỡng ép cơ thể bước qua giới hạn quá nhiều lần.

- Này này! – Izayoi có vẻ bực mình – Mỹ nhân cậu không nhìn mà lại đi nhìn một tên đực rựa làm gì!? Chẳng lẽ cậu…

- Bớt giỡn đi bà chị! – hắn bực mình – Em là một con sắc lang đấy! Mà em cũng hơi bất ngờ khi chị bất ngờ khi theo phe Nhu Quyền đấy!
— QUẢNG CÁO —

- Hì hì! Không chỉ có một mình tôi đâu! Còn có một người nữa đấy!

…..

................

- Con virus đâu? - tên Senzui lúc này đang giả dạng thành Saiga.

Tên Niijima lập tức lôi một đống thứ ra nhưng hắn ta không tin tên này đến mức Niijima đã lột cả quần áo ra mà vẫn không thuyết phục được Senzui.

- Không chịu giao đúng không, xem ra ta phải lấy mạng ngươi rồi.. - tên Senzui tỏa ra sát khí.

Shinto Gourenzan!!!

- Mi muốn chết đúng không, Họa kiếm Kagerou Kil!!! – tên Senzui tức giận

- James Shiba!!! – Kagerou hét lớn, tay vẫn không rời cây cuốc khiến cảnh tượng có chút kỳ dị.

- Biết rồi!! – Sư phụ của Takeda, James Shiba tóm lấy Nijima rồi ném qua bức tường đã đổ vỡ - Đi đi nhóc! Phòng điều khiển nằm bên tay trái! Bảo vệ ta đã hạ hết rồi!

ẦM! ẦM!

Những cú đấm liên hoàn khiến bức tường bê tông cốt thép phía đằng sau trực tiếp đổ xuống thành từng mảng lớn.

- Một tên kiếm khách non kém với một tên Boxing hết thời – Senzui khinh thường – Các ngươi định thí mạng cùi của mình cho tên nhóc đó sao. Ngu xuẩn!!

- Để xem sao đã!!

……
- Đủ rồi chứ!? – vẫn cái thần thái ngập tràn sự khinh bỉ, Senzui tiếp – Ta đã nói là cả hai không phải là đối thủ của ta đâu!

Cho dù cốt truyện có thay đổi nho nhỏ khi cả Kil lẫn Shiba đều đối đầu với Senzui thì kết quả cũng không khác nhau là mấy. Senzui quá mạnh cộng thêm với việc Kagerou cầm cuốc chiến đấu và Shiba đã mất đi một con mắt và một bên chân khiến trận chiến gần như là cuộc đồ sát đúng nghĩa.

Hàng loạt những cú đấm nhanh tung ra, Kagerou lẫn Shiba bị thổi bay vào thẳng bức tường cạnh đó.

- Chưa… chưa xong đâu! – Shiba cố gắng đứng lên – ĐẤM MÓC TRÁI!
— QUẢNG CÁO —


Chỉ dùng hai ngón tay chặn lại cú đấm, Senzui đánh bay Shiba ra. Thấy ông ta vẫn còn có khả năng đứng lên, Senzui tiếp lại gần. Ngay khi gã định giơ tay kết liễu Shiba thì…

- Chém siêu thanh!!!

Xoẹt! Xoạt!

Một loạt đòn chém bằng tay không tung ra khiến Kagerou gục xuống trong vũng máu. Chỉ có điều hình như chừng đó là không đủ đánh hạ một vĩ nhân, Họa Kiếm vẫn run rẩy tựa vào cây cuốc mà đứng dậy một lần nữa..

- Ta… đã giết chóc quá nhiều… rồi! – Kagerou thở hồng hộc – Chừng này là không đủ… nhưng ta vẫn muốn làm điều gì đó để…chuộc lại tội lỗi của mình!

Khí thế vĩ nhân tỏa ra nghi ngút, Kagerou nghiêm túc, tay nắm chặt cây cuốc. Mặc kệ những vết thương đang không ngừng chảy máu, đưa cây cuốc lên như đang cầm một thanh gươm đầy sắc bén, Họa Kiếm hét lớn :

- Tới đây Nhất Ảnh!

TÂM NHẬN LUYỆN HỢP TRẢM!!!

Một đường kiếm cuối cùng, đòn trảm đã vượt qua giới hạn của một đại vĩ nhân thông thường mà chạm đến một tầng thứ cao hơn. Đường kiếm này chứa đựng tất cả, từ hi vọng tới tuyệt vọng , từ sự ăn năn hối cải cho đến hành động chuộc lỗi, nó chính là chiêu thức kết tinh cả đời của anh ta. Nó đã thực sự vượt ngưỡng của một đại vĩ nhân rồi!!

Thế nhưng….

Rắc!

Một cú đấm trực tiếp phá vỡ đòn trảm. Cây cuốc không chịu nổi khí thế trực tiếp gãy làm hai. Cú đấm trực tiếp đánh bay Kagerou vào bức tường khiến nó lõm vào một mảng khổng lồ. Tiện tay, Senzui nhặt lưỡi cuốc lên…

Phập!!

Lưỡi cuốc trực tiếp cắm thẳng vào người Kagerou như tuyên bố án tử hình. Tóm lấy anh ta như một bãi rác, Senzui ném thẳng Kagerou ra ngoài. Đây là tầng thứ 20, với đống vết thương đó, Kagerou chắc chắn phải chết không sai!

- Đầu tóc dựng! – Shiba hét lớn

Bốp!

Một cú đấm móc khiến Shiba như một viên đạn pháo bắn ngược ra đằng sau. Senzui lạnh lùng bước tới, thần sắc vẫn tràn ngập sự coi thường :

- Ngươi cũng sẽ được gặp lại tên đó nhanh thôi!
— QUẢNG CÁO —


- Kousaka Ryuu: Shinto Gourenzan!!!

Một đường kiếm lao tới phía tên Senzui khiến gã bất ngờ nhảy ra sau.

- Chậc, hụt rồi à! Đen vậy! - một bóng người cầm kiếm hiện ra – ‘Quan sát’

Senzui Lv 69

Tên này chắc chắn là mạnh hơn tên Hongou Akira, mặc dù cùng là đại vĩ nhân cao cấp nhưng vừa rồi hắn thậm chí còn không thể đánh lén thành công trong khi hắn có thể chém bị thương tên Hongou.

- Ngươi dám đánh lén ta!? - tên Senzui tức giận.
- Không chỉ là đánh lén thôi đâu! – hắn khinh bỉ - Ta còn phải lột cái mặt nạ của mày xuống nữa!!

- Ha ha ha ha - tên Senzui cười to rồi nói - khá lắm thằng nhóc, không ngờ ngươi có thể nhận ra ta đấy.

Xé toạc lớp mặt nạ da người ra, gã đưa một cái USB lên rồi cười nhạo :

- Bọn mày hết mình bảo vệ thằng nhóc đó mà không biết là ta đã có nó lâu rồi! Nhìn các ngươi cứ như một lũ ngu vậy!

Xuất thân của Senzui là tộc Kuremisago, một bộ tộc Ninja. Việc bí mật lấy cái USB với một kẻ còn chưa đạt nổi đẳng cấp đệ tử cấp cao như Nijima không khác gì việc lấy đồ trong túi. Phá nát cái USB chứa virus, gã vào thế thủ :

- Hãy để Hoàng hôn vĩnh cửu bắt đầu nào!!

- Đi đi nhóc! Nhóc vẫn còn phương án dự bị đúng không!? Ta có chút chuyện cần phải giải quyết với tên này!

Okamoto, à không, ba vợ của hắn Fuurinji Saiga đã tháo lớp mặt nạ cải trang của mình ra, ánh mắt sắc lẹm như dao lam, toàn thân tỏa ra sát khí. Miu cũng vừa chạy tới nơi. Nhìn thấy khuôn mặt thật của hai người thì cô cực kỳ ngạc nhiên, Okamoto, ông chú thân thiện ở cùng mình mấy ngày nay hóa ra lại là do cha của mình cải trang thành!!

- B… Ba… Nhưng sao lại – Miu lắp bắp

- Hai ba con chúng ta nói chuyện sau nhé! Bây giờ ta có việc cần giải quyết rồi! – Dứt lời, khí thế Saiga còn dâng cao hơn nữa – Xử lý tên khốn đã giết mẹ con!!

Thiên La là một bộ truyện tiên hiệp nói về tán tu Lâm Phong vô tình đạt được kỳ ngộ, từ đó mở ra con đường đại đạo cho bản thân.
Truyện có tiết tấu nhẹ nhàng, hài hước, bối cảnh hư cấu, cốt truyện theo phong cách cổ điển.
Hi vọng các đạo hữu có được những phút giây vui vẻ khi đọc truyện.
Có nhanh có chậm nhưng tuyệt không có drop nhé