• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
chương 1 2014

Tuấn 1 sinh viên đại học bình thường, với niềm đam mê bóng đá mãnh liệt đã thức 3 ngày xem các trận world cup 2022 mà ngục trước máy tính

Thế giới song song việt nam 2014 ngày 15 tháng 4 Tuấn tỉnh lại thân xác giữ nguyên như kiếp trước ,nhìn vào trong gương vẫn khuôn mặt ấy vẫn vóc dáng ấy cậu không rõ mình đã xuyên không hay trọng sinh,có cùng mọt thế giới cũ không

Sau một hồi nhìn vào cuốn nhật ký và từ chiếc điện thoại thì cậu cũng biết nơi này giống vs trái đất 99% khác là sao cậu lại ở đây

Cậu không còn người thân gia đình cậu bị tai nạn trong một chuyến xe và cậu là người sống sót trong vụ tai nạn đó khi cậu lên 8 tuổi , cậu sống cùng với người chú(Thanh) và đã tách ra khi cậu lên 18

Trong vụ tai nạn đó cậu được hưởng số tiền bảo hiểm rất lớn nhưng khi đó cậu còn nhỏ và được chú mang về nuôi và giữ số tiền đó khi cậu đủ tuổi sẽ trả lại cho cậu

Sau khi cậu học xong 12 thì cậu bỏ học và tách với chủ ra ở riêng vì thành tích của cậu không tốt lắm ,đứng thứ 34/45 học sinh và chú đã chấp thuận , sau khi ra ngân hàng chú bàn giao lại với số 15 tỷ đồng trong đó 2 tỷ là số lãi suất sau bao nhiêu năm chú không lấy dồng nào dù cho Tuấn có nài nĩ cỡ nào ,chú bảo "tiền chú đủ dùng rồi nhà cửa ,vợ con cũng xong hết rồi ngược lại lo cho con"

Vậy là Tuấn có 15 tỷ trong tay khi 18 tuối

Tuấn nhờ người chú liên hệ mua lại căn nhà và 1 khu đất mở 3 sân nhân tạo cho thuê kiếm tiền trong khi cậu chưa kiếm được việc làm

cứ như vậy sau 3 năm và bây giờ "Tuấn " ở đấy

từ ngoài cửa vọng vào

"Anh Tuấn đá bóng không anh"

"tụi mày đá đi t ko đá "

mấy đưa cấp 2 cấp 3 nói với Tuấn

Sân bóng thì làm ăn cũng được mấy xã xung quanh có mình nó mở hôm nào cũng có người từ bọn nhóc đến thanh niên bình thường 3 sân một tháng nó kiếm gần 100 triệu (định viết nhiều hơn nhưng vậy thôi nhiều qua đâm ra ảo)trừ đi các chi phi khác chú nó thấy công việc dễ kiếm mà trước giờ không biết tức đến nổ phổi nhưng cũng chẳng làm gì nó

chú nó hỏi sao mày biết mà làm ăn hay vậy tháng ngồi thu tiền thôi gấp chục lần chú

nó bảo thì mấy thằng bạn cấp 3 con đó suốt ngày đá bóng thuê sân suốt con nhìn thấy cũng được nên mở với nhờ mấy thằng bạn kéo người qua ai ngờ càng làm càng được lịch xếp trước 2 tuần rồi
— QUẢNG CÁO —

còn vợ chú Thanh cô (Tâm )cũng không đi làm công ty mà ở nhà nuôi con tầm sáng sớm với chiều tối là ra quày ngồi bán nước cho bọn đá bóng thôi cũng tu nhập gấp đôi khi làm công nhân rồi(gần nhà )

quay lại 2014 thì Tuấn xác định được nơi mình ở là sầm sơn thanh hóa bây giờ chưa lên thị xã cũng như thành phố đag một huyện nhỏ thôi

sau mấy năm nữa mới phát triển chà cơ hội kiếm tiền nhiều ghê chờ mấy năm nữa đất lên giá thì có hốt bạc hay đầu tư cổ phiếu nhì đag suy nghĩ lung tung thì mấy thằng ngoài sân lại chạy vào

anh Tuấn em gửi tiền

Tuấn ầm ừ nhận lấy hỏi theo bản năng

sao hôm nay đá nhanh thế bình thường bị roi lùa mới về cơ mà

ha ha bọn em sắp thi cuối kì rồi về còn chuẩn bị với sắp có lịch WC rồi còn đi sang cửa hàng tạp hóa xã bên mua nữa hơi xa nên nghỉ sớm

Ờ về đi ,nhớ mua thêm cho t 1 tờ

ok anh

Thằng mê như bóng như Tuấn kể cả kiếp trước hay kiếp này đều mê thì sao bỏ qua lễ hội lớn nhất hành tinh này chứ

Tuấn kiểm tra lại sân bóng rồi gọi điện thoại cho nhóm khác là có sân sớm hơn 30p có cần không thì sau 5p thấy lục tục có nhóm khác đến đã vào sân khơi động rồi

Sao hôm nay có sân sớm vậy anh bình thường 7r mới có sân mà nay 6r đã gọi tụi em rồi

Tụi thằng Nam nghỉ sớm bọn nó sắp thi học kì rồi chắc đá vài hôm rồi nghỉ cả tuần thi thôi

chà thế thừa ra mấy buổi nhường tụi em nhá

tụi mày thuê 2 tiếng không đủ ak,thấy chạy 30p thở không nổi rồi cơ mà

thì gọi thêm ae đến thôi thằng nào mệt thì ra nghỉ
— QUẢNG CÁO —

nhà chán bỏ mẹ,đi net mấy ông bà ganh có đi được đâu nhà anh gần bảo đi đá bóng mấy ông bà còn cho tiền đi nữa cần gì chui nhủi chi cho khổ

lâu lâu t thấy mày bầm tím mặt mũi mà về không bị sao ak,nhớ có lầ mày bong gân cà nhắc cả tháng đi học đó còn gì

bệnh nghê nghiệp thôi anh,con trai mà máu nóng đấm nhau tý có sao đâu,ông bà nhà em có nói gì đâu về hỏi thắng thua thôi hahaa

bạn mày đến hết rồi kìa ,ra đá đê

nói xong Tuấn đi vào nhà

Nói về sân bóng của Tuấn thì năm ở giữa xã khu tái định cư bình thường ở đây chăn bò chăn trâu cũng có bọn nhỏ đá bóng nhưng không có sân cỏ gọn ngàng với đất khá cứng cộng với nhiều sỏi đá nên chỉ bọn nhỏ loi nhoi cấp 1 đá bóng nhựa không bị ảnh hưởng mấy còn mấy thằng cấp 2 với cấp 3 thanh niên trong xã đá ở đây thì chắc bay cái chân trong 1 ngày

xã Tuấn thì tiếp giáp với 3 xã xung quanh một phân giáp bờ biển cũng có bọn đá bóng ở đây nhưng phải coi ngày coi giờ thủy triều vs gió lên là về nhà ngay bình thường đá buổi sáng thôi

mỗi xã có khoảng 10000 nghìn người mà có 3 sân bóng với các bãi con con nhưng vẫn không có đủ để thoa nãm nhu cầu thể thao cho làng xã

chỗ gần Tuấn thì có trường cấp 2 và trường cấp 1 ,cấp 3 thì bình thường 2 ,3 xã mới có 1 cái và không năm ở xã của Tuấn

Mùa hè thì Tuấn cũng đề nghị xã tổ chức đá bóng ,sân Tuấn cho miễn phí cho gải đấu trong tầm trong 2 tuần hè giữa các thôn với nhau đến nay đã được 3 mùa

nên bình thường trong xã cũng yêu đá bóng không cấm trẻ con đá bóng còn cỗ cũ nữa vì hiện giờ vấn nạn chơi game rất nổi trên tivi báo đài nên càng cổ vũ

nên sân bóng Tuấn lúc nào cũng có bóng người từ 4h -7h, chiều thì từ 3h đã thấy người rồi bọn này là không sợ nắng nhá đội nắng đá xong mô hôi nhể nhại như tắm ấy

nói đam mê bóng là thế nhưng mấy xã xung quanh chưa có cầu thủ chuyên nghiệp nào đá ở v league buồn thay không phải không có tài năng mà không được tập bài bản trung tâm thì xa trên thành phố cơ đi tầm mất 30-40 cây chứ chả ít mà trung tâm hình như còn không có kí túc xá hay sao ý nên không ai theo học.Tuấn cũng không rõ

Được cái tỉnh nhà cũng không có để mọi người thất vọng được đá ở giải cao nhất cấp quốc gia nhưng chưa có thành tích cao thôi(T-T)

Tuấn thì cũng siêng ăn nhác làm may mà có vốn với vận may mà kiếm được ,mà còn kiếm được nhiều nữa chứ ,không nó chết lâu rồi chứ 3 năm nay mãi nó vẫn không kiếm được việc

bây giờ trong ngân hàng cậu lại hơn15 tỷ rồi nhưng vẫn nằm đó chưa biết làm gì
— QUẢNG CÁO —

cậu thẩn thờ suy nghĩ lung tung đi lại tiệm nước của cô ngồi nhìn mấy thằng đá bóng trầm ngâm

thấy thế cô Tâm hỏi

có gì mà cậu ấm nhà ta thẩn thờ thế ,để ý con gái nhà ai rồi ak

dạ không. con đang suy nghĩ chút chuyện thôi

chuyện gì nói cô nghe xem nào

thì con cũng 21 tuổi rồi chưa có công ăn việc làm ổn định ,suốt ngày bóng banh

gớm ông tướng ạ chưa công ăn việc làm ổn định,ông 3 năm nay kiếm hơn vợ chồng tôi tích góp mấy năm rồi đó,giờ tôi nhà nuôi con không có cách ông bày ra quán nước này trông chờ vào vài đồng lương ông Thanh chắc đói

kìa cô ,sao nói thế ,ý con là chưa xác định mực tiêu làm gì ấy, mấy thằng bạn con thằng đi học thằng đi làm thằng nhập ngũ còn ở nhà cả ngày

thế ông tướng định làm gì hay yêu thích nghề gì

con chưa biết cô ạ,thế nên con đang suy nghĩ đây con cũng không trông vào mấy sân bóng này được

ừ mày không lo tiền nong nên nói vậy thôi,khối đứa ước như mày,hay tao tìm vợ cho mày 21 tuổi còn gì,bình thường đàn ông lấy vợ hay tu chí làm ăn lắm ,t thấy cái Hồng được đấy ngoan ngoãn , nội chợ thì khỏi chê

kìa cô,con đang nói công việc mà sao lại vợ con rồi.Con mới 21 tuổi thôi từ từ

nói xong Tuấn đi về nhà không dám ngồi lâu sợ cô lại làm mai




Tay cầm thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần Cửu Tinh Bá Thể Quyết
xem lượt đọc lên chương