• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Phiên ngoại 4: Kaido Juuzen – Albert Jung.
Kaido Juuzen – Albert Jung.

Đây là phiên ngoại và cũng là chương cuối cùng của Hạnh Phúc Đơn Độc rồi mọi người. Như tôi đã từng tiết lộ, sẽ có phần hai, đó là cuộc hành trình còn lại của Ijuin Akali. Phần hai sẽ dài hơi đồng nghĩ với việc số lượng chất xám của tôi sẽ phải dùng nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi phụ tiếp theo của Hạnh Phúc Đơn Độc.

Ngày hôm đó ở trung tâm thương mại lớn, cặp song sinh Jiko và Seko bắt gặp cậu bạn Kaido (chủ tịch của câu lạc toán và vật lí) đi chơi cùng một người đàn ông trông có vẻ lớn hơn nhiều tuổi nên họ quyết định đi sau để theo dõi, "Em tra được thông tin kia rồi." Jiko cùng Seko xem trên màn hình máy tính. Người đàn ông đi cùng Kaido là tiến sĩ Albert Jung, hai mươi lăm tuổi là giáo sư thuộc trường đại học St. Lucifer. Albert là con lai Bỉ và Hàn Quốc nên giáo sư mang trên mình vẻ đẹp cổ điển và nhã nhặn, xuất thân từ gia đình danh giá, cả nhà bố và nhè mẹ đều xuất sắc nên được nhiều tiểu thư giới thượng lưu để ý.
— QUẢNG CÁO —

Seko dùng ống nhòm tìm hai người, họ đang ngồi trong một quán cà phê trên tầng năm của trung tâm thương mại. Hai anh em vội vã cầm đồ đi thang máy lên, vào quán đó gọi đồ uống rồi ngồi bàn đối diện họ để dễ quan sát. Seko lấy tai nghe, đưa cho Jiko một cái, tay kích hoạt chiếc đồng hồ: "Anh có tặng cho Kaidochin một cái cài áo hình chiếc lá nguyệt quế, nhưng thực tế nó là máy nghe lén mini. Cậu ấy đang mang nó trên mình." Mất vài giây Jiko mới quay sang: "Anh tạo ra nó lúc nào vậy? Lại giấu em chế tạo linh tinh, em mách ba đó!" Jiko đe doạ anh trai, Seko liền bịt miệng em mình rằng sẽ khao đồ uống, nghe vậy Jiko gật đầu đồng ý giữ kín miệng. Nhà Ayano nhiều thế hệ là tiến sĩ chế tạo công nghệ, bố của anh em Jiko và Seko là một trong những tiến sĩ đứng hàng đầu quốc gia – ông Ayano Onge. Vì sự an toàn cho gia đình, ông Onge luôn dặn hai anh em không được tự ý chế tạo lung tung, nếu trái lời sẽ  ngay lập tức bị đưa ra đảo ở hai tuần.

Kaido Juuzen, mười sáu tuổi, chủ tịch câu lạc bộ toán và vật lí tại trường cao trung St. Lucifer. Tính tình cậu khá hoà đồng và cởi mở nên được mọi người trong trường yêu quý. Hiện tại, với thành tích học xuất sắc, Kaido được dự đoán sẽ đỗ vào các đại học lớn. Thế nhưng Kaido lại chỉ muốn học ở các trường đại học tại nước nhà, vì... ở đây có người  mà cậu yêu. Tiến sĩ Albert Jung, hai mươi lăm tuổi, làm việc tại đại học St. Lucifer. Anh là người mà Kaido yêu khi cả hai gặp nhau ở ngay khuôn viên trường cao trung St. Lucifer. Ngày hôm đó là lễ khai giảng chào đón tân học sinh của trường cao trung St. Lucifer, Kaido được xướng tên cho chức chủ tịch câu lạc bộ toán và vật lí. Chính vì thế, giáo sư Albert đã để ý đến cậu, anh rất ấn tượng, một tân học sinh đỗ vào cao trung St. Lucifer với số điểm cao nhất năm nhất, lại còn được đề cử vào chức chủ tịch câu lạc bộ toán và vật lí, "Xin hỏi, cậu là Kaido Juuzen?" Quay lại nhìn người vừa lên tiếng với mình, Kaido trả lời: "Vâng, tôi là Kaido Juuzen, anh là...?" Albert nhanh rút trong túi ra chiếc áo danh thiếp của mình đưa cho cậu: "Tôi là tiến sĩ, giáo sư Albert Jung của trường đại học St. Lucifer." Kaido được biết đại học St. Lucifer cũng là liên cấp của cao trung St. Lucifer: "Giáo sư Jung, chào thầy. Không biết giáo sư tìm em có chuyện gì không ạ?" Một tập tư liệu về vật lí được đặt trong tay Kaido, Albert nói: "Em là người duy nhất đích thân chủ tịch hội đồng chọn đề cử cho vị trí chủ tịch câu lạc bộ toán và vật lí, không biết chỗ tư liệu này em có thể giải chúng được không?" Đọc thử một trang, Kaido thấy chúng cũng khá khó nhưng cậu có thể làm được: "Tại sao lại không ạ? Cho em hai ngày, em sẽ làm xong chúng trong hai ngày. Không sai một lỗi nào." Cả hai nhìn nhau, cùng một nụ cười và cùng chung suy nghĩ. 
— QUẢNG CÁO —

Từ dạo đấy, họ quen nhau nhờ định luật vạn vật hấp dẫn của vật lí và dần dần họ thân nhau nhờ cân bằng hai đoạn đường là cảm xúc và công việc. Họ lí giải vì sao từ mối quan hệ thầy trò thành mối quan hệ tình nhân. Tất cả đều do toán và vật lí đưa họ đến với nhau. Ai nói toán và vật lí không có tác dụng gì trong đời sống nào?

“Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo.
Có người lính, mùa xuân ấy ra đi từ đó không về.
— QUẢNG CÁO —

Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoá bóng cây che.”
Lời bài hát “Màu hoa đỏ” bỗng xuất hiện trong tâm trí Chương ngắm nhìn núi non trùng điệp.
Vạn Xuân Đế Quốc
Đây là một thế giới song song với thế giới thật, một nửa thật một nửa giả, xin hãy tận hưởng.