• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Khởi đầu mới
Ngô Toàn chợt giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy xung quanh là một vùng tăm tối. Bốn phía dường như toàn là chất lỏng sền sệt, thân thể cũng khó cử động dường như không phải của mình. Cuộn tròn lại như quả bóng bầu dục. Hơn nữa còn bị treo lơ lửng lên. Tình cảnh bây giờ giống như là bị bọn bắt cóc trói lại vứt ở nhà hoang đầy ẩm ướt. Bi thảm nhất là còn không nghe thấy gì hay mở miệng được.

Chết tiệt ! Chẳng lẽ ta đã đắc tội ai sao. Vừa mới ở nhà chơi game xong đi ngủ một giấc lại bị biến thành thế này . Ngô Toàn lòng đầy căm phẫn, cơ thể muốn dẫy dụa phát ra tiếng.

“ Ai da! Phu quân, con của chúng ta hình như đang di chuyển “ . Âm thanh mơ hồ khiến cho hắn giật mình. Tiếp đó lại nghe được một âm thanh của nam tử vang lên, đồng dạng cũng rất mơ hồ : “ Ta xem một chút”.
Nam tử tiến lại gần cúi xuống ghé bên tai vào bụng của thê tử nói :” Con trai ngoan, đừng làm khổ mẫu thân chứ”.

Phu quân ? Mẫu thân ? Đây là chuyện gì ? Ngô Toàn giật mình hoá đá. Từ ngữ này dường như không phải thế giới hiện tại. Khổng biết tại sao hắn lại nghe hiểu được . Chẳng lẽ chẳng lẽ , nói cách khác ta xuyên việt rồi. Mà lại xuyên việt thành một hài nhi chưa chào đời.

Ngô Toàn thật sự không nghĩ tới chuyện chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra trên người của mình.

Cẩn thận kiểm tra lại thân thể mình một chút. Không sai, đại khái có bộ dáng hình người. Xong hình dạng phôi thai trong bụng mẹ rất giống với lúc mình học sinh học thời trung học. Cẩn thận cảm ứng xung quanh thân thể liền phát hiện không có vật thể gì giống mình tồn tại ở đó. Ừm, xem ra không phải song bào thai.

Làm một công dân sinh hoạt tại Trái Đất và có một công việt ổn định. Tuy chưa có mảnh tình vắt vai nhưng Ngô Toàn cũng khá thích cuộc sống ở đó. Bây giờ biết mình xuyên qua cũng cảm thấy khá thất vọng và mất mát khi chưa được ai kết thúc những chuỗi ngày sử dụng bàn tay của mình. Đồng thời cũng khá chờ mong một cuộc sống mới tại dị giới.

Quan sát và cảm nhận lại thân thể một lần nữa, cảm thấy mình tay chân đã mọc khá đầy đủ. Lấy kinh nghiệm của chính mình xem ra bộ dáng này dường như đã được bảy tám tháng rồi. Nói cách khác chỉ cần một hai tháng nữa là sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến mình còn phải ở lại nơi tối tăm này vài tháng nữa khiến cho Ngô Toàn như phát điên lên. Kiếp trước đã cô độc cả đời , bây giờ vẫn phải trải qua tháng ngày như vậy nữa sao ?.

Keng!
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ vang lên khiến đang trong suy nghĩ Ngô Toàn giật mình. Cái gì ! cái gì vừa vang lên vậy ?, Ngô Toàn dường như muốn thốt ra tiếng.
[ Loading …100% ]
Đã cài đặt thành công, túc chủ có muốn khởi động (CÓ/KHÔNG).
— QUẢNG CÁO —

Ngô Toàn giật mình nhìn xem trước mặt màn hình . Miệng há to, thật lâu không khép lại được. Chợt nước ối đổ xô vào mồm khiến hắn bị sặc. Khụ Khụ, ho một lúc , Ngô Toàn mới bình tĩnh lại nhìn xem màn hình trước mặt màn hình và bắt đầu đưa ra quyết định :” Ta lựa chọn (CÓ)”.

Keng!
[Khởi động thành công]
[Hệ Thống game Dragon Ball xin chào túc chủ]
[Mời túc chủ lựa chọn nhân vật]
{Trái Đất : Krillin , Yamcha, Tenshinhan}, {Xayda : Radit , Vegeta , Nappa} , {Namex : Dende , Picolo , Nail}.

Nhìn một lúc lâu, Ngô Toàn không thể tin được. Con game mình chơi cuối cùng trước khi xuyên qua lại hiện ra trước mặt. Chẳng lẽ chính nó mang mình xuyên qua.
Cẩn thận suy nghĩ, Ngô Toàn quyết định hỏi thăm : “ Hệ Thống ! Hệ Thống “.

[ Hệ Thống có mặt, xin hỏi túc chủ muốn hỏi thăm việc gì ].

“ Có thể giới thiệu giúp ta về ngươi và các tính năng của ngươi được chứ”. Tuy đã biết được hệ thống chính là mình chơi con game trước nhưng Ngô Toàn vẫn cẩn thận hỏi thăm lại cho chắc.

[ Như túc chủ đã biết, Hệ Thống chính là sản phẩm được tạo ra bởi sự kết hợp của con game trước. Tuy nhiên, Hệ Thống cũng có những cải tạo để phù hợp hơn với túc chủ.

Lưu ý 1: Hệ Thống là sản phẩm được tạo ra giữa game và thế giới dragon ball nên sẽ có đầy đủ những tính năng giữa game và thế giới dragon ball.

Lưu ý 2: Khi túc chủ lựa chọn nhân vật nào đó, Hệ Thống sẽ cải tạo thân thể và huyết mạch của túc chủ giống như nhân vật.
— QUẢNG CÁO —

Ngoài ra, Hệ Thống sẽ theo túc chủ trưởng thành để nâng cấp lên sao cho phù hợp nhất
ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG…].

Nhìn thông tin trước mặt , Ngô Toàn cảm thấy may mắn làm sao. Trong game lựa chọn nhân vật thuộc tính sẽ đều như nhau. Nhưng bây giờ cải tạo huyết mạch thì sẽ khác biệt hoàn toàn.
Người Trái Đất trên tuy ở phim là những người có sức mạnh mạnh nhất Trái Đất . Tuy nhiên, giới hạn của họ vẫn chỉ ở một hành tinh mà thôi.

Chủng tộc Namek tuy có sức khôi phục mạnh và sự sáng tạo . Nhưng cũng như trên, họ cũng bị giới hạn bởi chủng tộc và thật khó tiến lên cao hơn.

Còn người Xayda lại khác hoàn toàn. Họ là một chủng tộc chiến binh mạnh mẽ, sức chiến đấu khi sinh ra đã cao hơn nhiều hai tộc còn lại. Đã thế , tổ tiên của họ từng đi ra Super Xayda God. Cho nên có thể nói, tiền năng của họ gần như vô hạn.

Nhìn trước mặt 3 nhân vật Xayda
Cẩn thận suy nghĩ , Ngô Toàn làm ra quyết định : “ Ta lựa chọn tộc Xayda : Vegeta “

Bởi vì trong phim, Vegeta là hoàng tử người Xayda, huyết thống thuần khiết và sức mạnh vượt trội hơn hẳn 2 người còn lại.
[Keng! Bắt đầu cải tạo huyết mạch và thân thể ]

Theo âm thanh vang lên. Ngô Toàn chợt cảm thấy thân thể đau rát và nóng bỏng như vạn con kiến lửa cắn. Quá trình cải tạo huyết mạch và thân thể rất nguy hiểm, tuy có Hệ Thống đảm bảo về tính mạng nhưng những cơn đau thằng đến linh hồn vẫn khiến cho Ngô Toàn quằn quại.

“ Ai da , đau ! Đau quá”.
— QUẢNG CÁO —

Việc Ngô Toàn cử động mạnh trong bụng khiến cho người mẹ đau đớn.

“ Phu nhân ! Nàng sao vậy ?” . Âm thanh người cha vang lên trong sự ân cần quan tâm.

“ Thiếp không sao”. Tuy đau đớn nhưng người mẹ vẫn cố gắng chịu đựng.

“ Hừ! Cái thằng oát con kia. Khi nào trào đời ta phải tét đít nó mới được. Dám làm phu nhân của ta đau đớn”. Âm thanh người cha vang lên trong sự tức giận.

“Phu quân, hài tử của chúng ta sắp trào đời, ngươi định đặt tên là gì?”.

“ Để xem nào, ừm. Toàn .. Hài tử của chúng ta sẽ tên là Ngô Toàn”

“ Toàn trong an toàn, vẹn toàn, song toàn. Tên thật hay a”. Vị phụ nhân kia cười khúc khích nói.

Tuy đang trong cơn đau đớn nhưng Ngô Toàn vẫn nghe thấy được và chợt cảm thấy rất bất ngờ khi lại trùng với tên kiếp trước . Có lẽ đây là duyên phận đi. Và hắn cũng rất mong mỏi về cuộc sống mới ở thế giới này.



Gánh tổ quốc Xô viết vĩ đại trên vai, Serov lầm lũi trên con đường chông gai, bước qua nghi kị, phỉ nhổ, kiên định tiến lên phía trước! KGB, túc phản, tiến lên! Đại Thời Đại 1958
Tạm Dừng Viết