• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 27 Tập luyện (2)

Adams tỉnh dậy sau giấc ngủ , cơ thể cậu tỏ ra mệt nhừ thậm chí khó để nhấc bàn tay của mình lên . Adams cố gắng ngồi dậy , cậu đờ đãn một lúc trước khi vươn vai mình và bước ra khỏi chiếc giường . Như thường lệ Adams tiến vào phòng tắm ,vệ sinh một tý trong buổi sáng rồi bước ra khỏi căn nhà để lấy bánh mỳ của mình .

Một ngày nhàm chán lại bắt đầu . Adams nhận ra rằng ma lực cũng trở thành một phần để duy trì cơ thể cậu cùng với năng lượng và tinh thần , ba thứ đó cấu tạo lên một con người phù thủy . Những điều này đã từng được ghi trong cuốn < Phù thủy là thứ gì ? > Của Azmakadin một phù thủy hắc ám nổi tiếng với cả giới Muggle và phù thủy , hắn là kẻ điên rồ khi làm thí nghiệm lên cả những đứa trẻ Muggle và những phù thủy nhỏ chỉ để tìm hiểu xem rối cuộc chúng ta những phù thủy khác con người đến mức độ nào .
Adams trở về nhà , cậu gặm chiếc bánh mỳ mặn trên tay , bên trái còn cầm theo chiếc túi giấy đựng vài cái bánh mỳ đen cũng như một ít bánh mỳ xốp để cậu ăn trong buổi rối . Adams nhìn xuống bụng mình , vỗ nhẹ , chậc chậc không được có lẽ cậu phải vận động nhiều hơn thôi .

Adams tiến lên phía tầng trên , lao nhanh lên trên tầng , tiến vào bên trong căn phòng thí nghiệm của mình , sau những ngày luyện tập bộ 3 bùa chú thời tiết và Lumos , Adams đã phần nào hiểu được cách để vận dụng và sử dụng ma lực của mình và hôm nay cậu quyết tâm phải học thành công hai bùa chú mà cậu cho là hữu dụng nhất : " Tốc tốc thu nhỏ " và "Tốc tốc biến đại "

Hai thứ bùa chú này là hai thứ bùa chú cậu cho là hữu dụng nhất với bản thân mình , bởi vì việc thu nhỏ để mang đi và phóng đại lúc cần dùng vô cùng thuận tiện ( Đương nhiên là Adams chưa biết về Bùa mở rộng - Extension Charm )

Để thuận tiện cho cuộc thử nghiệm này Adams đã bỏ thời gian để kiếm về một hòn đá khá to có kích cỡ tương tự như một trái bóng , một con ếch nhỏ đựng trong một lọ thủy tinh . Adams dở ra trang thứ 35 trong cuốn sách " Ma chú học sơ cấp " Của Bradiam . Ở đây có ghi khá rõ về loại bùa chú này :

Bùa thu nhỏ hay Reducio (ruh-DOO-see-oh)

Lời giới thiệu : Là loại bùa chú khá thực tế và phổ biến được sử dung trong cộng đồng phép thuật . Khả năng của nó được ví như cái tên của chính nó vậy , nó biến các vật thể bị thu nhỏ lại về mặt kích thước còn về bản chất thì nó vẫn vậy vẫn không thể thay đổi . Việc tồn tại của sự co lại phụ thuộc vào liệu lượng ma lực mà người thi triển chứa đựng vào trong nó có thể duy trì bao lâu .

Đọc xong dòng này Adams ngay lập tức lao đến chỗ chiếc vali , cậu mở nó ra và thở phào nhẹ nhõm , những vật phẩm đấy vẫn ở yên đó và chưa có dấu hiệu phóng to ra .
— QUẢNG CÁO —

Nhưng Adams tò mò , tại sao chúng vẫn ở nguyên hình dạng đó , sao chúng lại không được thay đổi ?? mà trong khi đó cuốn sách " Ma chú học sơ cấp " Của Bradiam đã được phóng to ra. Nhiều câu hỏi loanh quanh trong đầu Adams khiến cậu không thể ngững nghĩ về nó , thế rồi Adams quyết dịnh lấy ra một cuốn sách khác " Ma pháp dược tề kinh điển "của Almandi Motorado . cậu lấy nó ra , trong hình dạng thu nhỏ , phải rất cẩn thận mới được nếu không Adams cũng sợ mình sẽ bóp nát nó , có lẽ cậu vẫn không hiểu rõ câu nói chúng không thay đổi vè bản chất của mình nhưng không sao cả Adams sẽ không quan tâm điều ấy

Cẩn thận đặt cuốn sách lên bàn , chẳng có điều gì xảy ra cả

"chậc chậc , có lẽ mình làm sai điều gì đó chăng ??? " Adams tự nhủ với lòng mình , cậu cũng tò mò về thứ gì được ghi trong cuốn sách này , thế rồi cậu lật nó ra , cuốn sách ngay lập tức phóng to ra về với kích cỡ thật của nó , thật ly kỳ , Adams gập nó lại nhưng cuốn sách không thu nhỏ lại . Có lẽ đây là một cách vận dụng cao của loại phép thuật này , Adams cũng chẳng rõ được điều đó , có lẽ là một hành động hoặc một sự việc xảy ra mà tác động đến nó có thể khiến vật thể giải phóng hết ma lực tích tụ bên trong và khiến cho nó trở về nguyên vẹn hình dáng của nó . Bỏ lại cuốn sách bên cạnh chiếc Vali , Adams chạy nhanh về phía cuốn sách phép thuật của mình . Cậu đọc tiếp những dòng còn lại

Cách sử dụng : Hãy nghĩ nó thật đơn giản , đây không phải thứ lý luận ly kỳ mà bọn Muggle có thể hiểu được đây chỉ đơn giản là phép thuật đang thực hiện mong muốn của bạn thông qua lời nói . Tưởng tượng đi , suy nghĩ điều bạn mong muốn , thu nhỏ thứ ngay đằng trước mắt bạn và vung vẩy cây đũa phép hét lên thật to ruh-DOO-see-oh nhưng hay cẩn thận , đôi lúc một ít sự nhầm lẫn trong pháp có thể dẫn đến những hậu quả chẳng thể nào mà tưởng tượng được .

Adams cầm lấy cây trượng của mình trong lòng liên tục lặp lại thứ mong muốn của mình , ma trượng như đang đáp lại cậu bắt đầu dẫn dắt cho dòng ma lực chảy vào trong nó , Adams hướng cây trượng về phía hòn đá : "Reducso "

Chỉ một âm phát sai , dòng ma lực đã thành dòng bùng nổ đánh bật Adams về phía bức tường

A

Adams thốt lên một tiếng đau điếng , cái lưng cậu khá khó chịu trong cái này nhưng dù sao chẳng ai có thể thuận lợi thì triển ma thuật ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc chúng trừ những thiên tài có lẽ vậy , Merlin người ta hay bàn tán với nhau có lẽ cũng là như vậy . Adams tặc lưỡi , cậu đứng dậy phủi đi ít bụi trên chiếc áo của mình , Adams lặp lại hành động của mình , trong đầu cậu liên tục nói thầm : " Ta muốn thu nhỏ hòn đá kia , ta muốn nó co lại , co lại "

Rồi Adams hướng thẳng ma trượng của mình về phía hòn đá : " ruh-DOO-see-oh "
— QUẢNG CÁO —


Không đợi nguồn ma lực được tích tụ , chiếc đũa phép đã mở cái van của , dòng ma lực không có sự dừng lại điên cuồng hút lấy hút để ma lực trong cơ thể Adams , chúng muốn rút cạn nó tẩm bổ cho bản thân mình . Câu thần chú đánh trúng hòn đá nhưng lần này có điều gì đó vô cùng lạ thường , hòn đã nhanh chóng bị co lại nhưng nó liên tục không dừng lại , nó điên cuồng co lại đến lúc Adams gục xuống , cậu thấy nguồn ma lực của mình đã cạn kiệt đến mức chẳng thể còn để thi triển bất cứ pháp thuật nào kể cả Lumos thì hòn đã đã bị co đến mức hóa thành hư vô chẳng thể nào mà nhìn thấy được, thậm chí có thể coi nó như chẳng còn tồn tại trên đời này .
Adams nhìn thấy sự khửng khiếp của ma chú này cũng giật mình , cậu sợ hãi ngắm nhìn điều kinh khủng đang xảy ra , chuyện quái gì đang xảy ra vậy , Adams kinh ngạc cảm thán , không ngờ một ma chú đơn giản như vậy lại có sức hủy diệt cao đến mức co lại cả vật thể đến mức biến hóa nó tựa như hư vô .

Đây là tất cả những gì Adams cảm nhận và kết luận được trước khi cậu rơi vào cơn mê man do sự thiếu hụt của ma lực . Ma lực là một thứ vô cần thần kỳ , sinh ra từ cơ thể nhưng lại vận hành từ tinh thần , việc Ma lực quá hao tổn sẽ khiến cho một con người rơi vào trạng thái mệt mỏi sơ thể đến rã rời và làm tinh thần người sử dụng gần như tan vỡ .

Sau 8 tiếng li bì trên mặt đất , Adams tỉnh lại , cậu trông ngái ngủ và khá mệt mỏi nhưng tất cả đều không quan trọng , cậu vẫn nhớ tất cả những gì đã xảy ra dù là vô cùng mơ hồ nhưng nó cũng đã chứng tỏ tiềm năng của loại phép thật này , tuy vậy cậu cần giới hạn ma lực vì giờ đây cậu chẳng thể kiếm được thêm một vật thí nghiệm nữa và phần cũng là do cậu sợ lại xảy ra chuyện tựa như vừa nãy .
Adams đứng dậy , cậu nhòn vào trong cái bình nhỏ đựng con ếch , Adams lắc đầu , những phép thuật do nguồn ma lực yếu ớt sẽ dễ dàng bị những bề mặt phản chiều bắn ngược lại phép thuật vả lại Adams còn chưa đủ tự tin và tàn nhẫn để thực hiện trên một sinh vật sống .
Adams đi vào bếp lấy một khối gỗ đốt củi đặt lại lên bàn , lần này Adams đax chờ đợi , chờ đợi cho ma trương của mình tích tụ đủ ma lực chỉ sau đó cậu mới bắt đầu công đoạn thi triển pháp thuật , cậu thể hiện ra mong muốn mãnh liệt muốn thu nhỏ khối gỗ , và rồi hét lớn "

ruh-DOO-see-oh "

Dòng ma lực lại lần nữa thoát ra từ ma trượng hóa thành đạo ánh sáng màu xanh tuyệt diệu đánh thẳng vào khối gỗ , điều làm Adams ngạc nhiên là cậu không cảm thấy việc cơ thể mình bị bòn rút về ma lực nhưng cậu có thể cảm nhận được sự trống rỗng về lượng ma lực tích tụ trong cây đũa phép . Sau vài lần liên tục thí nghiệp với những khúc gỗ lấy được từ dưới phòng bếp Adams đưa ra một kết luận rằng cây ma trượng này hay chính xác hơn là lông chim của Hắc Phượng Hoàng có một khả năng đặc biệt đó là tích tụ ma lực và có thể bắn đi trong một lần sử dụng .

Nhưng rồi Adams cũng tò mò tại sao lần trước khi sử dụng Adams lại có cảm giác ma lực bị bòn rút nhưng lần này sau khi đợi ma trượng nạp đầy thì lại không ?? Adams mong muốn trả lời câu hỏi trong đầu mình , cậu lấy tiếp hai khối gỗ từ trong phòng bếp , ở khối thứ nhất cậu dùng nhanh phép thuật vào nó : " Tốc tốc thu nhỏ "

Khối gỗ nhanh chóng co rút lại về chỉ bằng một đốt ngón tay , không đợi cây ma trượng kịp nạp đầy , Adams hướng nó về phía khúc gỗ thứ hai hô lớn : " ruh-DOO-see-oh "
— QUẢNG CÁO —


Và điều gì đến cũng sẽ đến, ma lực của cậu bị bòn rút nhanh chóng và tia sáng màu xanh đánh mạnh vào khối gỗ khiến nó bay lên và co lại đến mức trở thành hư vô , trong vài giây ngắn ngủi của sự tỉnh táo , Adams nhanh chóng đưa ra kết luận , đây cũng là một điểm trừ của cây ma trượng khi nó chưa nạp đầy mà đã thi triển pháp thuật thì nó sẽ hoạt động theo cơ chế nạp và dùng . Giải thích đơn giản là nguồn ma lực sẽ liên tục được nạp vào ma trượng và thoát ra , cây trượng thấy sự hao hụt về ma lực bên trong nó trong khi đang thi triển pháp thuật thôi thúc nó lấy thêm ma lực từ Adams để nạp vào và Adams trời sinh có lượng ma lực đã lớn hơn phù thủy bình thường rất nhiều vô cùng phù hợp với việc trở thanh chỉ nhân nó .

Adams nhanh chóng ghi nhớ kỹ điều này trước khi cơn mệt mỏi kéo đến và đốn gục cậu , Adams lần nữa gục xuống dưới sàn và ngất đi do sự hao tổn của ma lực trước đó cậu đã mỉm cười dù chỉ là nụ cười nhẹ cũng đủ để tỏ rõ sự vui sướng của cậu .

Pháo nổ rền vang bóng chiều ta
Tinh kỳ rợp bóng chiến trường xa
Máu đỏ chiến bào đền nợ nước
Mực đen sử sách định sơn hà.

Đại Việt hùng cường tranh thiên hạ
Diên Ninh thịnh thế tiếng hoan ca
Thân trai nguyện lòng thề vệ quốc
Xã tắc sơn hà mãi phồn hoa.

Thịnh Thế Diên Ninh