• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 28: Ma Đế Chấn Động Toàn Cầu
Nam phải làm hư xe mới có lí do để ở một đêm.

Dẫu sao thì tự nhiên một người nào đó xin ở lại qua đêm thì cũng kì.

Kế hoạch của Nam đã thành công, chỉ chờ con ma kia xuất hiện nữa mà thôi.

Nam được ba My dẫn tới cái võng.

Nam cũng bắt đầu nhắm mắt, để thần thức bao quanh hết khu nhà.

My thì đang ngủ trong phòng.

Đêm tối gió thôi hiu hiu se lạnh, với những nhà gần núi sẽ hiểu được cảm giác này.

Buổi tối sương xuống nên rất lạnh.

Chó sủa gâu gâu không ngừng.

Lúc này là khoảng 2 giờ.

Lúc này Nam vẫn còn thức, thần thức vẫn bao phủ khắp nhà.

Đột nhiên thấy ba My ra khỏi phòng, để đi vệ sinh.

Nam thấy vậy cũng không làm gì.

Khoảng mấy phút sau đó.

Cửa phòng My đột nhiên mở ra.

Nam cảnh giác nhìn vào.

Không có ai ngoài My, nhưng hắn thấy cô bị dính huyễn thuật, nên đang đi một cách vô hồn.

"Trong dân gian, theo biểu hiện này thì là đã được Ma Đưa hay Ma Lạc Đường dẫn dắt đi, con ma này chắc cũng sử dụng huyễn thuật để dẫn dụ người phàm đi vào rừng để hút dương khí đi? Nó muốn hút dương khí từ từ nên không muốn giết đi nạn nhân ngay lập tức, thường là các nạn nhân sẽ chết đói" Nam thầm nghĩ.

"Không biết bây giờ còn Ma đó đang ở đâu, phải nhờ cô bạn này dẫn đi rồi".

Thật, bây giờ nó ở từ xa nên không biết con đó ở đâu, nên chỉ nhờ vào My để dẫn đường thôi.

Cô ấy bắt đầu đi ra sau vườn, Nam cũng lẻn đi theo sau.

Đúng lúc này ba My cũng vừa đi vệ sinh xong.

Thì thấy ai đó đang đi ngoài vườn.

Do đêm quá tối, nên bác ấy không biết là, tưởng là ăn trộm.

Nên bác đi lấy cây đoàn gánh ra chuẩn bị phục kích tên trộm ấy.

Đang đi dần tới gần cái bóng, thì bác ấy mới phát hiện ra đó là My.

Thấy cô đi như vô hồn như vậy, bác ấy cũng nghĩ ngay tới cô bị con ma giấu lần nữa.

Nên lập tức chạy tới muốn thức tỉnh cô dậy.

"Co--" .

Chưa kịp nói, đã bị người ở sau bịch mồm lại.
— QUẢNG CÁO —

Đó là Nam.

"Cậu làm gì vậy, con gái tôi đang bị ma giấu kìa?" Bác ấy tức giận nói.

"Bác muốn cô ấy không bị nữa thì im lặng mà đi theo cô ấy đi" Nam bình tĩnh nói.

"Dựa vào cái gì?" Bác trai nổi giận nói.

"Có tà ma thì đương nhiên sẽ có người trị" Nam cười nói.

Trên tay lập tức bốc lửa.

Đây chỉ là bùa lửa cấp thấp một điểm trong cửa hàng thôi.

Muốn cho bác ấy tin nên phải làm như vậy.

Nhìn thấy tay Nam bốc lửa con mắt trừng lên.

Đây là những đạo sĩ trong truyền thuyết sao?

Khi con gái hắn bị ma giấu hắn cũng tính đi tìm thầy để giải quyết, nhưng không biết tìm ai.

"Đại sư, người phải giúp cho con gái con qua kiếp nạn này, đại sư muốn gì cũng được" nói xong bác ấy liền quỳ xuống.

"Ấy, bác bình tĩnh, dù sao con cũng là bạn học của My làm vậy còn ngại lắm, dù sao mục đích con tới đây là giải quyết chuyện này mà" Nam đỡ bác trai dậy nói.

Đột nhiên bác ấy suy nghĩ tới chuyện gì đó.

"Vậy chiếc xe kia, cũng là do con làm à? Được đấy" bác trai cười nói.

"Thôi đừng để ý, theo dấu chân của My đi" Nam khẩn trưởng nói.

Bác trai cũng gật đầu, rồi hai người đuổi theo My.

Đi tới một bìa rừng, vẫn là hàng tre, bụi rậm rất nhiều.

Lúc này hai người núp sau tảng đá nhìn cảnh trước mắt

Trước mắt là My đang bị dẫn dắt bởi một hồn ma.

Hình dáng không sai biệt lắm trong nhân gian.

"Con mồi tốt, hôm nay ngươi sẽ bị ta hút sạch" con ma nữ nói.

Con ma đang chuẩn bị làm gì đó thì đột nhiên nghe sột xạc.

"Ai?".

Lúc này Nam đi ra cùng với ba My.

"Mày thả con tao ra ngay, nếu không đừng trách tao" tay cầm đoàn gánh hung hăn nói.

Con ma nữ quan sát tình hai người trước mắt.

Chỉ thấy khí tức của người phàm nên trở nên nhàn nhã.

"Chỉ là hai người bình thường mà còn gương oai? Đã tới thì đừng về".
— QUẢNG CÁO —

Lập tức con ma nữ sử dụng thôi miên lên hai người.

Bác trai bị thôi miên, nhưng Nam thì không sao.

Lập tức Nam phá giải thôi miên cho bác.

"Hai người sao không bị thôi miên?" Con ma nữ giận dữ nói.

"Thôi miên? Chỉ là một con ma cấp thấp mà đòi thôi miên được ta? Ta tự hỏi các sứ giả ở cõi chết đâu hết rồi? Chẳng lẽ mùa dịch covid nên không đi làm à? Để những thứ rác rưởi như ngươi còn tại nhân gian, không có người dẫn ngươi thì cũng nên đi vào luân hồi đi, cớ sao lại ở nhân gian hại người, hôm nay ngươi phải chết" Nam nói một câu dài.

Nghe Nam nói vậy ma nữ hơi rung, bởi vì sao người này lại thoát khỏi thôi miên của mình? Với lại còn nói những chuyện gì đâu mà mình không biết, chắc chắn nó liên quan đến mình.

Không để cho ma nữ nói gì.

Nam đã rút kiếm, chém tới ngay con Ma nữ.

Bởi vì cảnh giới chênh lệch lớn nên con ma nữ không kịp trở tay, bị một kiếm Nam giết chết.

"Không chịu đi luân hồi, thì ta cho ngươi hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh" Nam cười nhạt nói.

Sau đó chỉ là tiếng hét của ma nữ kia.

Ma nữ cũng đã được giải quyết, nên My cũng tỉnh lại.

"Đây là đâu?" My ngơ ngơ hỏi.

"Được rồi con gái, con không sao thì tốt" bác trai ôm cô cười nói.

Ngó qua thấy Nam đang nhìn mình, cô hiện ngay dấu chấm hỏi trên đầu.

Sau đó bác trai dẫn My về ngày, lúc này cũng khoảng 3 giờ, nên trời rất lạnh đối với hai người.

Ba người đi vào nhà, sau đó bác trai dẫn My vào phòng để cô ngủ, dù sao hiện tại cô ấy rất mệt.

Lát sau bác trai ra ngồi trên cùng với Nam.

"Thực sự hôm nay cảm ơn cháu, nếu không có cháu thì không biết bao giờ con bác thoát khỏi con ma nữ kia" bác trai rót trà nói.

"Không có gì đâu bác, dù sao con này cũng là con cấp thấp nhất thôi, nên bác không cần lo, chỉ cần tùy tiện chọn người trong nghề của con, một phủi tay cũng giết được nó" Nam cầm ly trà uống nói.

"Oh, lợi hại vậy sao?" Bác trai hiếu kì hỏi.

"Nếu bác thực sự tìm được hàng thì không vấn đề, nếu bác tìm người tào lao thì chỉ sợ khổ thêm thôi" Nam cười cười nói.

"Thì ra là vậy".

Dù sao bác ấy lúc đầu cũng muốn đi kêu thầy, nhưng không biết ở đâu, với lại sợ thầy giả nữa.

Hên là hôm này có Nam ở đây nên mọi chuyện giải quyết êm đềm.

Hai người nói chuyện phím một lát thì trời cũng hừng sáng.

"Thôi xin phép bác con về, dù sao con cũng có chuyện nữa" Nam lễ phép nói.

"Ừa, rảnh thì ghé qua chơi nghen" bác trai cười nói.

Sau đó Nam dắt xe, rồi rịn ga đi về.
— QUẢNG CÁO —

Về tới nhà cũng khoảng 20 phút.

Hắn mở cửa, rồi khóa cửa lại rồi nằm trên ghế.

"Một chuyện đã giải quyết xong, còn thằng Nhã bị âm khí quấy nữa, lát nữa xuống nhà nó giải quyết nốt".

"Lên mạng thử xem có chuyện gì xảy ra nữa không? Tình hình bên Trung Quốc như nào rồi" Nam lấy điện thoại ra lướt.

"Cái gì?".

Nhìn bảng tin trước mắt Nam hú hồn.

"Thú vị" Nam cười cười nói.

Bảng tin được đăng nhiều nhất là.

Các chính phủ các nước thừa nhận sự tồn tại của những chuyện siêu nhiên, lấy ví dụ là Vũ Hán Trung Quốc đang bị một con Ma Đế chiếm dữ.

Sư đoàn hai của Trung Quốc đi vào Vũ Hán bị đoàn diệt một nữa, tổn thất nặng nề, hiện tại đang yêu cầu hợp tác từ nước khác.

Phát biểu của tổng thống Mỹ gây sốc: lúc đầu chúng tôi muốn hợp tác giải quyết nhanh chống nhưng Trung Quốc từ chối, muốn thể hiện mình, giờ giải quyết không nổi giờ lại đi nhờ?

Khẩn cấp, tốc độ lây lan quá nhanh, có thể con Ma Đế kia thuộc hạ hắn đã có gần 1 triệu.

Các nước đã đồng ý gởi các pháp sư vào Vũ Hán, để chấp dứt dịch toàn cầu này, dốc sức tiêu diệt Ma Đế, giải nguy cho trái đất.

Thấy những tin tức này Nam cười cười.

Cũng có nhiều bình luận chửi Trung Quốc.

"Đm, thằng Trung Quốc làm giỏi thích giải quyết một mình, bây giờ toàn cầu thì nhờ giúp".

"Chủ thớt nói đúng, chắc các nước khác cũng chửi".

"Bây giờ mong nhân loại chiến thắng thôi".

....

....

"Chắc bây giờ các quốc gia đang chiêu mộ khẩn cấp đi, giải quyết xong chuyện thằng Nhã rồi quá đó kiếm điểm vậy" Nam cười nói.

Thật, với một đống thây ma Tam chuyển như vậy, thì đó là một bãi famr khổng lồ.

Thấy những tin tức cần thiết.

Nam cũng mặc kệ.

Bắt đầu tu luyện, để lên hậu kì thì mới an toàn đi qua Vũ Hán.

Trong khi các nước lục đục, vận dụng mạng lưới của mình, bắt đầu chiêu mộ những người có điều kiện để tham gia cuộc chiến.

Sau khi thông báo, rất nhiều người hưởng ứng, bởi đây là sứ mệnh toàn cầu, mà là còn có ưu đãi rất nhiều từ chính phủ.

Nên không có lí do gì để tham gia.

Trở Thành Người Thừa Kế Cristiano Ronaldo. Tôi đưa Việt Nam Vươn Tầm World Cup Tôi Có Kỹ Năng Của Cristiano Ronaldo ! Siuuuuu
Mình học từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trong tuần sẽ có 3 ngày mình có học thêm buổi tối nữa, nên sẽ kéo dài tới 21 giờ. Nên hằng ngày mình sẽ cố ra chường đều.!!