Chương 15: Belobog, thành lũy cuối cùng.

Lâm: "March, hãy đưa tấm hình mà trước khi xuống cô đã chụp đi"

March 7th khẽ cười, gật đầu tán thành ý kiến của Lâm rồi cô lấy ra từ trong túi mình một tấm ảnh.

Bên trong tấm ảnh đó là một hành tinh to lớn mang một màu trắng xoá vì tuyết phủ.

March 7th từng bước đi tới trước mặt của Gepard và đưa tấm hình cho anh ta: "Đây, hành tinh của anh đó"

Gepard nhận lấy, khi nhìn thấy thứ bên trong tấm hình thì anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn sự khó tin: "Cô nói hành tinh màu trắng này là...nơi này sao? Nơi ở của chúng tôi? Chuyện này..."

March 7th: "Khó tin chứ gì, nhưng đó là sự thật"

Gepard rơi vào trầm tư: "Nghe nói ngày xưa những vị khách ngoài vũ trụ thường đến đây...nhưng kể từ khi xảy ra sự kiện Băng Giá Vĩnh Cửu thì không còn ai xuyên qua được màn tuyết để đến Belobog nữa..."

Binh sĩ: "Nhưng mà mấy kẻ này..."

Một binh sĩ bất chợt cất tiếng. Không cho tên đó nói hết, Gepard liếc qua hắn và nói: "Đây không còn là chuyện mà chúng ta có thể quyết định nữa"

"Nếu như những chuyện mà họ nói là sự thật thì chỉ có Đấng Bảo Vệ Tối Cao mới có thể phán xét phải làm thế nào"

"Vì thế việc chúng ta cần làm là đưa bọn họ đến chỗ của ngài ấy"

Những binh sĩ nghe thế chỉ biết im lặng mà tuân theo lời nói của vị đội trưởng này.

Lâm quan sát thấy thì cười thầm trong lòng, kết thúc êm đẹp, không cần nhất thiết phải động tay động chân chi cho mệt hai bên.

Gepard nhìn qua nhóm người Lâm, nói: "Những người từ phương xa hãy đi theo tôi, Belobog ở ngay sau màn sương trắng này"

Dứt lời, Gepard cùng các binh sĩ quay lưng bước đi. Lâm cùng đồng bọn nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo sát phía sau.

Gepard: "Chào mừng đến với Thành Phố Bảo Hộ... Belobog"

Bước qua màn sương trắng xoá. Ngay lập tức một thành phố rộng lớn được nằm gọn trong bức tường thành in sâu vào tâm trí của nhóm người Lâm.

Xung quanh nó chỉ toàn là một vùng tuyết trắng mênh mông. Bốn người March 7th, Dan Heng, Lâm và Caelus đứng ở trên mỏm đá cao có thể nhìn toàn diện cảnh tượng trước mắt.

...



Dưới sự hướng dẫn của Gepard, Lâm cùng đồng bọn cuối cùng cũng đã được vào trong thành.

Theo Lâm cảm nhận thì nơi đây ấm hơn bên ngoài kia rất nhiều, chẳng còn lạnh chút nào nữa.

Mà cũng phải thôi bởi cậu nhìn thấy đâu đâu cũng có những lò sưởi. Lúc chơi game thì chỉ nhìn qua màn hình điện thoại mà thôi, còn hiện tại thì bản thân cậu đã đích thân trải nghiệm.

Nhưng cũng vì thế Lâm phải cẩn thận chút. Nhớ lại cái vụ bị Kẻ Chà Đạp xém làm cho đi bán muối thì làm cho cậu không khỏi bất giác rùng mình, nếu m·ất m·ạng là đi chầu ông bà ngay luôn...không có vụ mà hồi sinh như trong game đâu.

March 7th cảm nhận bầu không khí xung quanh, khẽ cười: "Nơi này ấm áp thật, không như bên ngoài kia"

Gepard: "Vì chúng ta đang ở trong Belobog, thành lũy cuối cùng của nhân loại..."

March 7th nghiêng đầu thắc mắc: "Thành lũy cuối cùng...?"

Gepard khoanh hai tay trước ngực, thở dài nói: " 700 năm trước, quái vật đến từ phía xa ngoài bầu trời đã thiêu đốt hành tinh. Mặt đất trở nên cằn cõi, đâu đâu cũng toàn là dung nham nóng rực và khói đen ngút trời"

"Vào thời khắc sinh tử đó, đột nhiên một luồng khí lạnh giáng xuống, cơn cuồng phong ập đến càn quét mà không có tín hiệu báo trước nào, quân đoàn xâm lược bị bão tuyết c·hôn v·ùi và Belobog là nơi còn sót lại..."

"Đấng Kiến Tạo kiện định đã xây dựng nên thành phố này. Dưới sự che chở của Qlipoth, Belobog luôn luôn ấm áp mặc cho gió tuyết bủa vây"

March 7th nhỏ giọng nói với đồng bọn: "Anh ta nói chuyện kì lạ ghê..."

Dan Heng nhỏ giọng đáp: "Anh ta đang kể chuyện đó mà..."

March 7th hơi cau mày: "Ồ...vậy sao anh ta lại kể những chuyện này cho chúng ta nghe vậy?"

Lâm lên tiếng nhắc nhở: "Là do cô hỏi mà"

Dung lượng bộ nhớ của cô nàng này cần phải bổ sung gấp!

Gepard gật đầu: "Ừm, là do cô đã hỏi"

March 7th gãi đầu cười cười. Dan Heng và Caelus bên cạnh đỡ trán, không biết dùng lời nào để diễn tả.

Gepard: "Được rồi, chúng ta đi tiếp nào..."



Gepard ra lệnh cho các binh sĩ có thể rời đi trở lại công việc tuần tra, còn anh ta sẽ dẫn Lâm cùng đồng bọn đi tới chỗ của Đấng Bảo Vệ Tối Cao.

Đi theo phía sau Gepard, Dan Heng hỏi: "Sinh vật kì lạ mà chúng tôi đã gặp ở bên ngoài thành phố...chúng đến từ Rãnh Nứt đúng không?"

Rãnh Nứt là một hiện tượng xâm thực. Hiện tại nó có một quan điểm khá chính thống cho rằng do Stellaron tạo nên.

Rãnh Nứt sẽ gây biến đổi sự vật và không gian khi chạm vào nó, từ đó tạo ra các Sinh Vật Rãnh Nứt.

Ví dụ cho thấy dễ nhất là Tạo Vật Sương Giá và Tạo Vật Bùng Lửa mà Lâm cùng đồng bọn đã gặp ở ngoài cánh đồng tuyết khi mới xuống Jarilo-VI.

Gepard có chút bất ngờ: "Vậy mà mấy người cũng biết sao...đúng vậy, ngoài cái lạnh ra thì vẫn còn rất nhiều mối đe doạ khác. Quái vật mà mọi người thấy là một trong số đó"

"Thiết Vệ Bợm Bạc luôn chiến đấu với nó, nhưng tình hình không mấy lạc quan...chờ sau khi gặp Đấng Bảo Vệ Tối Cao, tôi hi vọng có thể tham khảo ý kiến của mọi người về vấn đề này, chúng tôi cực kỳ thiếu thông tin"

Vừa trò chuyện vừa di chuyển thì một hồi lâu sau, Gepard đã dẫn nhóm người Lâm đứng trước những bậc thang của Pháo Đài Qlipoth.

Gepard quay người lại, nói: "Chúng ta đến rồi. Đây chính là Pháo Đài Qlipoth, trái tim của Belobog, tổng bộ của Đấng Kiến Tạo"

Caelus: "Pháo Đài Qlipoth...?"

Gepard từ tốn giải thích: "Qlipoth là biểu tượng cho sự Bảo Hộ. Được ngài cảm hoá, những Đấng Kiến Tạo đã xây dựng nên Belobog, bảo vệ được mầm móng của nền văn minh khỏi t·hiên t·ai và băng giá vĩnh cửu"

"Để bày toả lòng kính trọng, chúng tôi đã đặt tên cho pháo đài này theo tên của vị Aeon đó. Những Đấng Kiến Tạo dưới sự bảo vệ của Qlipoth đã tiếp tục dẫn dắt này tiến về phía trước, chiến đấu với vô vàn tai ương đến từ thế giới bên ngoài"

"Thành lũy này cũng là nơi ở của Đấng Bảo Vệ Tối Cao"

Hết Caelus hỏi, đến lượt March 7th hỏi: "Đấng Bảo Vệ Tối Cao...?"

Gepard: "Chính là lãnh đạo của Belobog, được những Đấng Kiến Tạo đề cử bổ nhiệm. Họ đã canh giữ thành phố này nhiều đời nay, bảo vệ và bao bọc cho người dân"

"Đấng Bảo Vệ đương nhiệm là đại nhân Cocolia Rand, tất cả chính sách quan trọng của thành phố đều do bà ấy ban bố"

March 7th: "Woa...nghe có vẻ là một nhân vật lớn đó!"

Gepard: "Tôi sẽ đi mọi người tới gặp ngài ấy, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn lời lẽ. Thời gian của ngài ấy vô cùng quý báu, vì vậy ngài ấy thích những báo cáo lời ít ý nhiều"



March 7th: "Hể...nhanh như vậy sao, tôi có thể tìm một nơi để sửa soạn lại chút được không?"

Nói xong, March 7th vội móc ra một cái lượt chải nhỏ và chỉnh lại mái tóc của bản thân.

Caelus ham vui: "Cho tôi tham gia với!"

Lâm: "..."

Dan Heng: "Không ai để ý mấy tiểu tiết đó đâu, đừng lãng phí thời gian nữa..."

Caelus nghe thế thì khuôn mặt trở nên yểu xìu như quả bóng xì hơi.

Gepard: "Tôi đã cho sứ giả đi trước chuyển lời, ngài Cocolia chắc đã biết được nguyên nhân mà mọi người đến thăm rồi. Hãy đi theo tôi"

...

Pháo Đài Qlipoth, trong văn phòng của Đấng Bảo Vệ Tối Cao.

Gepard dẫn theo nhóm người Lâm mở cửa bước vào bên trong. Trong căn phòng rộng lớn này có hai bóng người.

Người thiếu nữ đứng ở dưới, giọng có chút buồn bực nói: "Nhưng việc hy sinh như vậy rất vô nghĩa, mẹ không thể—"

Người phụ nữ ngồi ở trên cao, ngắt lời: "Được rồi đó Bronya, con lui xuống đi, có khách tới rồi..."

Người thiếu nữ tên Bronya cau mày khẽ cắn môi, biểu cảm cho thấy cô nàng rất tức giận nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Vâng...thưa mẹ..."

Bronya xoay người rời đi, trong lúc đi qua nhóm người Lâm thì cô có đưa mắt liếc nhìn sang một cái nhưng cũng không quá bận tâm.

Gepard trịnh trọng nói: "Thưa ngài, tôi đã đưa những vị Khách Từ Phương Xa đến tham kiến"

Người phụ nữ gật đầu: "Sứ giả đã nói tình hình cho ta biết rồi. Làm tốt lắm Gepard, ngươi có thể lui xuống rồi"

Gepard: "Vâng, thần xin cáo từ"

Gepard xoay người bước đi ra khỏi căn phòng, để lại nhóm người Lâm vẫn đứng yên ở bên trong.

Cocolia khẽ cười: "Xin chào những vị khách bên ngoài vùng băng giá vĩnh cửu...à không, có lẽ phải nói là từ bên ngoài bầu trời mới đúng chứ"

"Ta là Cocolia Rand, Đấng Bảo Vệ Belobog, xin được lắng nghe nguyên do các vị đến đây"
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây