• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Mở đầu
Mình viết câu chuyện theo cảm hứng, không có bản thảo hay dàn khung như những tác giả chuyên nghiệp nên có thể sẽ có nhiều sạn hoặc bug, mọi người có thể góp ý mình sẽ tham khảo và viết dần.

Phạm Đại Nam một lập trình viên và một FA kì cựu, 30 tuổi chưa một mảnh tỉnh vắt vai, lần tiếp xúc phái nữ gần gũi nhất của hắn là cầm tay, à không, chính xác hơn là được cầm tay bởi một em HR đầy nhiệt tình, em dẫn hắn vào công ty để giới thiệu đồng nghiệp mới, năm đó hắn 27 tuổi, em 22, mới ra trường, tươi non, mọng nước.

Hắn tưởng mùa xuân của hắn đã tới, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tên con trai và con gái của hắn với em ngay sau khi em cầm tay hắn.

Hiện tại, hắn 30, em 25. Con gái em đã được 3 tuổi, dĩ nhiên con gái của em với chồng em, chứ không phải với hắn. Sau cú sốc đầu đời đó, hắn đã thề phải thay đổi, phải là kèo trên, nên chúng ta mới có câu truyện về sau này.

Giới thiệu sơ qua về gia đình hắn, một gia đình nông dân ở vùng quê Hải Dương. Nhà hắn có 4 chị em, hắn là út và dòng độc đinh, 3 chị gái của hắn đều đã yên bề gia thất.

Bố mẹ hắn đều là nông dân tay nấm chân bùn, niềm tự hào của bố mẹ hắn là cả bốn chị em đều chăm chỉ học hành, đều tốt nghiệp đại học và trên đại học, cả xã cả huyện chỉ có mình nhà hắn được như vậy.

Đi đâu cũng được mọi người kính nể (ngoài mặt, vì trong lòng thì ai biết là ganh tị hay thật tâm, haha). Nỗi niềm duy nhất của bậc phụ huynh hiện tại là đường nhân duyên đầy cam go của dòng độc đinh này.

Hắn không phải mẫu người trầm lắng, ngược lại, hắn rất vui tính rất hay nói, nhưng là với đám hồ bằng cẩu hữu, còn khi đứng trước phái nữ, mọi câu chuyện cười, mọi thứ hóm hỉnh lại không thể phát ra ngoài thành một câu hoàn chỉnh được, thật đáng buồn.

Thành tích học tập của hắn rất đáng nể, dĩ nhiên là về khối tự nhiên, còn khối xã hội thì cũng tệ không kém đường tình duyên của hắn. Thôi lan man vậy đủ rồi, vào truyện thôi.

Năm hắn 27 tuổi, hắn quyết định cải thiện tình hình. Bắt đầu bằng việc đăng kí tập GYM để thay đổi bề ngoài, với kinh tế rủng rỉnh vì mức lương thuộc top đầu ngành, không khó để tìm được một giáo viên dạy tập GYM một cách bài bản, và dĩ nhiên phải là giáo viên nữ nên hắn mới chịu chi đến vậy.

Sau 1 năm, hắn đã nằm lòng các bài tập và có một cơ thể cân đối khỏe mạnh, nhưng giáo viên vẫn là em. Em, tên Thủy, Thu Thủy, không có gương mặt baby sâu kiu nhưng cũng dễ nhìn và cá tính. Em yêu thể thao mạo hiểm, thích khám phá nên hắn cũng bám theo, gia nhập nhóm của em, mục đích là gì thì mọi người đều rõ, khỏi giải thích dài dòng. Chỉ 1 chữ thôi “Gái”.

Thực ra hắn không hứng thú lắm với môn thể thao này. Với đầu óc của một lập trình viên, hắn luôn không có thiện cảm với những thứ có độ rủi ro cao. Với tâm thế sợ chêt cao độ, hắn đã chuẩn bị kha khá kiến thức cơ bản về các kĩ năng cần thiết trước khi tham gia môn thể thao mạo hiểm. Để chinh phục người đẹp, hắn cảm thấy một chút mạo hiểm là đáng giá.
— QUẢNG CÁO —


Hiện tại hắn đã chuẩn bị được nửa năm cho lần 3, với 2 cuộc khởi đầu đầy thành công là thám hiểm động Phong Nha, và chinh phục Fansipan bằng đường rừng.
Lần này, em đã quyết định chinh phục Everest, em nói với hắn như một tín hiệu đèn xanh về việc chấm dứt các chuyến thể thao mạo hiểm, và suy nghĩ đến việc lấy chồng chăm con sau khi chinh phục được đỉnh cao của mọi đỉnh cao.

Thế là hắn cũng quyết, thà một lần đau, hắn chấp nhận thêm một lần rủi ro cao mà hắn nghĩ sẽ là lần cuối cùng. Hắn đã lên kế hoạch tỏ tình với em ngay khi hắn và em cùng lên đỉnh, hắn tin, hắn sẽ thành công.

Sau 3 năm thì mối quan hệ của em và hắn gần như ai cũng hiểu, chỉ còn cách lớp màng mỏng chưa đâm thủng mà thôi. Dĩ nhiên, lớp màng mỏng ở đây là nối nói ẩn dụ chứ không phải nghĩa đen như mọi người đang hiểu. Hắn đảm bảo, hắn còn là gai tân, còn em, hắn tin em như em tin ... chính em vậy.

Hắn đã xin nghỉ việc ở công ty để chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm đầy toan tính của mình. Với hắn, tìm một công việc mới là điều rất dễ dàng, chỉ cần hắn nộp hồ sơ hoặc thay đổi trạng thái hồ sơ trên Linkedln sẽ có hàng tá lời mời mọc đi phỏng vấn, thậm chí là đi làm luôn không cần thời gian thử việc. Cái hắn cần quan tâm chỉ là mức lương cao thấp mà thôi.

Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Zô.

Nepal, một ngày đẹp trời năm 2022. Một đoàn 20 nam thanh nữ tú tới từ nước Việt thân thương đã đúng giờ có mặt tại chân núi. Một dãy núi hùng vĩ đẹp tuyệt vời, đúng là chỉ có mẹ thiên nhiên mới tạo ra được tác phẩm hoàn mĩ này, hắn lẩm bẩm.

Thủy ơi, em có cần anh cầm giúp một phần đồ ăn không em. Ngọc, một anh chàng cũng đang tiếp cận Thủy lên tiếng. Thủy quay sang hắn nhoẻn miệng cười trả lời. Em cảm ơn nhưng không cần đâu anh ạ, có anh Nam cầm giúp em rồi.

Hai thằng đực rựa quay sang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.

Cậu có chắc là mình cầm được đồ giúp Thủy mà không bị ảnh hưởng không đấy, đừng chỉ vì sĩ diện mà gây nguy hiểm cho bản thân và cả đội nhé. Ngọc cất tiếng hỏi châm chọc. Cũng dễ hiểu, vì Ngọc cao 1m9 hơn hắn 10cm và trông đô con hơn hẳn.

Hắn quay sang trả lời một cách thờ ơ, không phiền cậu phải lo cho tôi, nếu cậu khỏe hơn tôi thì đã thắng tôi khi mỗi lần chúng ta vật tay rồi. Ngọc lập tức cứng họng không nói thêm được câu nào.
— QUẢNG CÁO —


Đúng vậy, mỗi khi cả nhóm tập hợp chơi leo núi hay tập thể thao dịp cuối tuần là Ngọc lại gạ vật tay với hắn, nhưng kết quả là chưa thắng nổi 1 lần nào, mặc dù thể hình đô con và nặng hơn hắn gần 20 cân. Vật tay thắng làm sao nổi 1 thằng FA thâm niên 30 năm, hắn nhếch miệng cười. Nếu bị gạ đấu kiếm có lẽ hắn sẽ nhận thua từ đầu.

Xuất phát thôi, người dẫn đường bản xứ nói với cả nhóm bằng tiếng anh.

10 ngày đầu bình an vô sự, mọi thứ đều đúng lịch trình đã dự đoán trước, không ai mắc lỗi nghiêm trọng nào và duy trì thể lực tốt. Ngày thứ 20 mọi người đã dần xuống sức, nhất là vài phụ nữ trong nhóm.

Mặc dù đều là dân thể thao và có nền tảng sức khỏe tốt, nhưng nhiệt độ thấp và không khí loãng ở độ cao lớn là điều không dễ dàng làm quen hay luyện tập được. Mọi người đã đến “Ngưỡng chết” trạm cuối cùng trước khi lên đỉnh.

Người dẫn đường ra hiệu cho cả nhóm nghỉ lại, xem dự báo thời tiết để tìm thời gian phù hợp tránh đi các mối nguy hiểm từ gió lớn hoặc bão.

Mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ và may mắn, đoàn chỉ cần nghỉ lại một ngày tránh gió lớn, sau đó sẽ có một khoảng lặng tuyệt vời để chinh phục đoạn đường cuối cùng, và cũng là nguy hiểm nhất.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều có tâm trạng háo hức chờ đón giây phút lịch sử, đỉnh núi cao nhất thế giới, cắm cờ tổ quốc và ghi tên mình lên danh sách những người chinh phục thành công ngọn núi cao và nguy hiểm bậc nhất này. Một vinh dự mà không phải ai cũng có can đảm chấp nhận thử thách, và dĩ nhiên là cả chi phí đắt đỏ của chuyến đi nữa.

Đúng, đắt đỏ, hắn đã phải bỏ ra 60.000 đô cho chuyến thám hiểm này, với hắn, đắt đỏ nhưng sẽ là đáng giá nếu thành công rước nàng về dinh. Hắn sẽ không nói với ai về việc nàng là con một và nhà mặt phố, bố làm ... Ai mà chẳng có mưu toan, tình yêu không vụ lợi trên đời có lẽ có, nhưng không phải với hắn.

Một con người có đầu óc lí trí và tôn thờ sự logic sẽ rất khó để tự mê hoặc mình về một tình yêu sét đánh. Trong mắt hắn, yếu tố tạo lên một gia đình hạnh phúc, bền vững là sự phù hợp về tư tưởng của hai vợ chồng và nền tảng kinh tế vững chắc.

Xuất phát thôi, khẩu lệnh của người dẫn đường lại vang lên cắt đứt suy nghĩ miên man của hắn. Có vẻ như vận may của đoàn đã dùng hết, khi trước mắt mọi người là bậc thang Hilary. Chênh vênh cao vót và đông nghịt, thời tiết quá tốt khiến tất cả các đoàn leo núi đều xuất phát cùng lúc, vì thế, tắc đường phiên bản đỉnh Everest đã diễn ra. Mọi người đã đứng trên bậc thang Hilary hơn hai giờ đồng hồ với gió lạnh và sự chênh vênh khó tả.
— QUẢNG CÁO —

Điều không mong muốn với hắn, và điều mà chúng ta mong muốn đã xảy ra. Roẹt, một cô bạn trong nhóm đứng trước Thủy đã trượt chân té ra khỏi vách băng, sợi dây cáp an toàn cũng đã phát huy ra công dụng của nó nhưng trong lúc hoảng hốt, cô bạn phía trước đã nhanh tay quờ quạng túm vào người Thủy theo phản xạ tự nhiên của một người bị mất thăng bằng gây hiệu ứng domino cho những người bên cạnh. Tất nhiên hắn nằm trong số đó.

Năm người bị ảnh hưởng trượt ra khỏi dốc núi treo lủng lẳng như chuỗi hồ lô, và cái xác xuất nhỏ đáng thương đã xảy ra với hắn, thật máu chó, dây an toàn của hắn văng vào một cạnh sắc lẻm của hòn đá, khi hắn văng ra rồi đong đưa, sợi dây kéo qua kéo lại như một người đang cố tình mài sợi dây trên lưỡi dao vậy.

Tiếng lách tách xoèn xoẹt vang lên, sau vài nhịp lủng lẳng văng đi văng lại sợi dây an toàn đã không còn giữ được hắn nữa. Bựt..., hắn tái mặt đi nghĩ, thôi thế là xong con ong, chới với khi bị văng ra hắn cố líu lại vào một mỏm băng và treo lại.

Mọi người hò hét quăng dây cho hắn bắt lấy, nhưng số đã tận thì uống nước cũng rắt răng, tiếng lách tách lại vang lên, không để cho mọi người kịp phản ứng hay có bước tiếp theo để ứng cứu.

Một giây sau cả hắn và mỏm băng đã rời khỏi vách núi rơi thẳng xuống vực thẳm. Trong đầu hắn lúc này đều là trống rỗng, hắn nghe câu chuyện hay bộ phim nào đó nói, trước khi chết thời gian như dài ra, mọi thứ giống như đèn kéo quân trong đầu.

Mẹ nó, đều là dối trá, với hắn lúc này chỉ có hối hận và hối hận, thời gian rơi xuống ngày càng nhanh chứ chẳng chậm hơn tí tẹo nào hết, trước khi cơ thể rơi xuống khe băng cứng hắn chỉ kịp nghĩ một câu trong đầu. Chết vì gái là cái chết tê tái. Hắn cười lên đầy tuyệt vọng vang vọng khắp hẻm núi tuyết. Hahahaha

Ngày hôm sau, một tin tức đã được lên đầu đề các trang báo trong nước. “Một kĩ sư công nghệ thông tin đã thiệt mạng khi tham gia thử thách chinh phục đỉnh Everest, công tác cứu hộ tìm kiếm thi thể đang gặp khó khăn do độ cao lớn và tuyết lở đã vùi lấp thi thể dưới tầng băng sâu”.

Một con người đầy tài năng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình bạn bè cũng như những người từng quen biết, và là bài học đắt giá cho những ai có ý định chinh phục đỉnh Everest về sau này.

Câu chuyện đến đây là hết, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.


Câu chuyện đầy ánh sáng và sự tích cực, từng bước trưởng thành đi lên từ vực sâu, bắt đầu ngô nghê cho tới lão luyện Vạn Biến Hồn Đế