• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 45: Biến cố
Chương 45: Biến cố

Tiệc vui thường chóng tàn, niềm vui khi có nhiều lao động để phát triển các cơ sở hạ tầng cũng không tồn tại được bao lâu.

Hôm nay, các nhóm dò đường và một vài nhóm bảo kê đã bắt đầu phát hiện ra một số loài thú ăn thịt cỡ trung bắt đầu xuất hiện lảng vảng gần địa bàn săn bắn và hái lượm của bộ lạc.

Tuy khoảng cách còn khá xa khu vực sinh hoạt chính nhưng nó cũng là điềm báo cho việc tập trung số lượng lớn người đã thu hút sự chú ý của đám săn mồi.

Cái cần quan tâm là trong đó có cả những loài đi săn theo đàn, và có một số còn có khả năng đi săn ban đêm.

Đếm trên quyển lịch treo tường được chế tác từ các miếng tre mỏng, đây mới là ngày thứ 40 kể từ khi sát nhập 3 bộ lạc.

Nhìn mọi người vẫn đang nhộn nhịp đi lại hoàn thành công việc của bản thân, hắn cũng bắt đầu cảm thấy áp lực nặng nề.

Sau bữa tối, một cuộc họp có mặt tất cả thành phần lãnh đạo được diễn ra.

Những người trực tiếp nhìn thấy đám săn mồi được gọi lên để miêu tả chi tiết đặc điểm của từng loài.

Hắn muốn biết một cách rõ ràng đặc điểm của từng loại thú săn này để có thể nghĩ ra vũ khí hoặc cách chống lại hiệu quả.

Thêm nữa là kinh nghiệm của đám bô lão xem có phương án khả thi nào hay không.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ vừa nghe vừa hỏi, hắn đã có hiểu biết sơ bộ về những mối nguy hiểm mà bộ lạc sắp phải đối mặt.

Có tổng cộng 5 loài động vật có tính công kích mạnh bắt đầu lảng vảng xung quanh khu vực.

Đứng đầu tiên là một loài được miêu tả có vẻ giống sói.

Loài thú 4 chân này sống theo đàn, săn mồi bằng cách cắn xé vì có bộ hàm lớn với răng chắc khỏe. Hơn nữa, tốc độ tấn công nhanh và cực kì dũng mãnh.

Trong những câu truyện được truyền lại, loài này thậm chí có thể quần nhau với thú săn mồi cỡ lớn.

Hắn cứ tạm gọi là sói đi. Một đàn sói thường có 50 đến 100 con, theo kinh nghiệm của các bô lão, loài này sẽ khó có khả năng tấn công vào tận sâu trong khu vực sinh sống của bộ lạc.

Vì trên lí thuyết, đây là địa bàn săn mồi của đàn báo và gà ác. Tuy sói được gọi là bầy săn mồi cỡ trung, nhưng kích thước trung bình đều lên đến vài tạ đến một tấn.

Đấy là hắn tự mình não bổ ra trọng lượng, còn nguyên văn lời miêu tả của nhóm trinh sát là dài gần hai người trưởng thành, cao cũng hơn 1 người trưởng thành, to đến vài người trưởng thành ôm mới hết.

Nghe xong miêu tả hắn cũng chỉ biết liên tưởng đến trường ca Đam San, ngoài ra khó mà mường tượng chi tiết được.

Nếu đàn sói này tập thể xông vào khu vực này đàn báo sẽ ra mặt bãi bình.

Phải biết, một con báo trưởng thành to bằng 4 đến 5 lần một con sói. Còn sức mạnh của cơ thể đấy không thể nào chỉ là con số cộng được.

Ngoài ra, gà ác cũng không phải loại dễ trêu chọc. Tốc độ, trọng lượng, sức sát thương, không có một cái nào thua kém đàn báo.

Nhược điểm duy nhất là không đi săn mồi ban đêm.

Nếu không phải hắn hạ lệnh không săn bắt rết và các loài là thức ăn ưa thích của đám gà ác, có lẽ đàn gà đã chuyển ổ đến trước cửa hang để rình mồi từ lâu rồi.

Thứ 2 là một loài được miêu tả có vẻ giống thằn lằn.

Nói là có vẻ giống vì sau khi nghe xong hắn cũng không mường tượng nổi vẻ bề ngoài của chúng ra sao nữa.

Kích thước chỉ bằng phân nửa sói nhưng lại dài tương tự, cơ thể được bao quanh bởi vẩy cứng.

Có 4 chi nhưng khi cần có thể di chuyển bằng hai chân sau, móng vuốt sắc, răng sắc, đầu lớn, ăn thịt, đặc biệt là cực kì thiện chiến.

Thậm chí có thể leo cây, dù không thể leo cao, leo nhanh. Nhưng có thể leo cây là một lợi thế không nhỏ đối với những loài đi săn trong rừng.

Điểm yếu duy nhất có thể là mắt, hoặc họng khi chúng há miệng.

Hôm nay đội đào vàng đã nhìn thấy một đàn gần 20 con lởn vởn ở phía bên kia bờ suối.

Nếu không phải vượt suối quá mức nguy hiểm, hôm nay bộ lạc đã phải mở combat với đàn thú này.

Vì khoảng suối khá hẹp, chỉ khoảng 20 mét, đội bảo kê đã tiêu diệt ít nhất 3 con bằng cung tên, nhưng không thể mang xác về.

Một tin xấu là với khoảng cách ngắn như vậy, cung tên vẫn không thể gây sát thương chí mạng nếu không bắn trúng mắt hoặc bắng vào họng khi chúng há mồm gào thét đe dọa.
— QUẢNG CÁO —

Lớp giáp của loài này rắn và có tính đàn hồi cực tốt, tên bắn lên với góc nghiêng hầu hết đều bị trượt hoặc văng ra mà không thể đâm thủng.

Tên bắn vuông góc trực diện cũng không thể xuyên sâu vào. Chưa biết với mũi tên bằng sắt có hiệu quả hơn hay không.

Nhưng phần lớn tên mũi sứ bắn vào đều vỡ nát trước khi có thể xuyên thấu.

Dù biết các loài ăn thịt sẽ phát triển tối đa khả năng săn mồi của mình khi con mồi của chúng đều có sức kháng cự đáng kể.

Nhưng khó chơi như vậy vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn.

3 loài còn lại thì có 2 loài ăn tạp, một là khỉ mắt đỏ, một là bầy lợn rừng loại nhỏ và một đàn cáo.

3 loài này có lẽ không nhắm đến con người làm mục tiêu chính, chỉ đơn giản là di chuyển địa bàn khi phát hiện đám săn mồi cỡ trung ở khu vực này bị con người săn đuổi hết.

Dù 2 loài kia chỉ là dạng ăn tạp, nhưng chúng cũng sẵn sàng ăn thịt khi có cơ hội.

Còn đàn cáo thì không phải bàn rồi, gặp con gì ăn được là chúng sẽ nhào lên thôi.

Đàn cáo trước kia bị đám gà ác và lũ báo đuổi tản, nên mới dễ dàng bị bộ lạc săn bắt và đánh tan. Nhưng nếu đàn mới này tràn vào, sẽ khó có thể giành chiến quả dễ dàng như trước.

Nếu chờ 2 đại lão kia hành động trở lại cũng không phải không được, nhưng khoảng thời gian để đàn cáo gây ảnh hưởng đến con mồi của chúng rồi thời gian chúng hành động xua đuổi là quá dài.

Dù làm gì cũng cần giữ thế chủ động trong tay, chờ đợi một sự việc mang tính ngẫu nhiên với quá nhiều thứ không chắc chắn không phải phong cách của hắn.

Vậy nên hắn đang nghĩ xem có cách nào xử lí đám cô hồn này mà không phải đối đầu trực diện hay không.

So sức mạnh cơ bắp, con người quá thiệt thòi so với những loài săn mồi này.

Khá khó khăn vì dữ liệu của hắn chẳng có gì khác ngoài ngoại hình và cách săn mồi cơ bản của chúng.

Kinh nghiệm đối đầu của bộ lạc là gì? Đơn giản đến làm cho hắn không còn lời nào để nói.

Chính là trốn, trốn cho đến khi đám cô hồn này hết kiên nhẫn và tự bỏ đi, còn không trốn được thì chỉ có cách lén lén lút lút sinh hoạt.

Đến khi bộ lạc chết đói vãn đi, đám săn mồi cũng sẽ không còn quan tâm đến rồi lần lượt rời bỏ.

Lượng con mồi sụt giảm, đám săn mồi theo bầy sẽ tự động giải tán, rồi vòng lặp sẽ cứ thế tiếp diễn.

Kinh nghiệm sinh tồn kinh điển như vậy bảo hắn làm sao học hỏi hay áp dụng cho được?

Nghe thôi đã khiến hắn cảm thấy trầm trọng, đấy chính là lịch sử sinh tồn của loài người trên thế giới này.

Cũng là tình trạng chung của các loại động vật nhỏ nơi đây, không có đủ khả năng chống lại thì trốn, trốn không được thì đẻ cho đủ số lượng, mà đẻ không được nữa thì chỉ có một con đường tuyệt chủng có thể đi.

Không thu hoạch được gì từ kinh nghiệm của tiền nhân, hắn lại cần tự suy ngẫm cách giải quyết.

Vì để tránh tâm trạng lo lắng khủng hoảng lan tràn, các thông tin đều được ra lệnh giữ kín. Nhưng cũng chỉ có thể giữ trong thời gian ngắn, hắn cần nghĩ ra cách đối phó sớm để bộ lạc không bị lâm vào đình trệ.

Cuộc họp cũng đang diễn ra tại tầng 2 của tháp canh, tòa tháp dưới chân cầu mới được hoàn thành cách đây không lâu.

Thủ lĩnh và các phó thủ lĩnh đều đang mặt đỏ tía tai bàn luận với các bô lão về kế hoạch chiến đấu.

Với các vũ khí sắt hiện có, đám bảo kê có vẻ như không biết chữ sợ viết thế nào.

Dĩ nhiên không phải hắn không có tự tin chiến đấu chính diện bộ lạc sẽ bị thua.

Khả năng lớn là nếu có phải chiến đấu trực diện, bộ lạc vẫn sẽ giành chiến thắng.

Nhưng số lượng thương vong chắc chắn sẽ rất thảm khốc, mà thứ giành được cũng chỉ là một ít thịt mà thôi.

Chém hết đàn sói này, đàn sói tiếp theo cũng sẽ lại mò đến, thậm chí còn lớn hơn, đông hơn, nguy hiểm hơn.

Cái hắn đang suy nghĩ là làm sao không cho đám ăn thịt này xâm nhập khu vực săn bắn của bộ lạc.

Làm sao cho chúng nó biết, đây là lãnh địa của bộ giống loài nguy hiểm không kém chúng, như thế bộ lạc mới có thời gian để ngày càng phát triển.

Còn việc chiến đấu trực diện chỉ là phương án lựa chọn cuối cùng.
— QUẢNG CÁO —

Sau khi suy ngẫm và thảo luận một hồi lâu với nhóm các bô lão, hắn đưa ra một giải pháp được mọi người đồng ý.

Vì dính líu đến điểm mù về kinh nghiệm sinh tồn, nên hắn chỉ đưa ra ý kiến và để các bô lão cùng thảo luận để hoàn thiện ý tưởng.

Theo đó, kể từ ngày mai, bộ lạc sẽ co lại hoạt động trong bán kính 10km trước cửa hang. Chú trọng phòng thủ những bãi săn chủ lực, những rừng hoa quả chính.

Các thành viên đội săn đều phải hoạt động theo nhóm, mang theo lượng mũi tên gấp đôi thông thường, khi gặp phải đàn thú cần rút lui sau đó gọi người đánh tập thể.

Đội nung gốm sứ cũng cần tăng ca sản xuất mũi tên một cách nhanh nhất, mũi tên sắt cũng sẽ được rèn thêm cung cấp cho những xạ thủ tốt nhất bắn điểm xạ tiêu diệt mục tiêu chính.

Nếu có thể tiêu diệt mục tiêu đồng nghĩa với việc mũi tên cũng có thể được thu hồi.

Khi gặp phải những loài săn mồi xâm lấn theo đàn, chiến lược là tập trung số đông và bắn tên dồn dập.

Nếu có thể phải hạ sát mục tiêu và mang xác về cho hắn quan sát.

Tuy không phải nhà động vật học, nhưng nếu được quan sát tỉ mỉ ngoại hình cũng như cấu tạo cơ thể của một loài động vật, hắn vẫn có tự tin sẽ nhìn ra một số điểm đặc thù để nhằm vào.

Ngoài ra, tăng tốc dọn dẹp một vành đai trắng trước khu vực cửa hang.

Đảm bảo tầm quan sát tránh bị tập kích đến các bãi luyện tập dưới cánh rừng là điều hết sức quan trọng.

Hắn còn đang suy nghĩ về việc tạo một vành đai lớn bằng cọc nhọn để chống lại các loài thú có hình thể lớn và siêu lớn.

Vì tường thành đối với mấy loài này gần như không mang đến một điểm an toàn nào cả, nhưng nếu là một rừng cọc nhọn được trồng xiên ra ngoài sẽ khiến chúng không thể lao đến tập kích như một cơn gió được.

Đương nhiên tán lá trên cao vẫn phải giữ lại nếu không muốn phơi mình trước tầm ngắm của đám diều hâu trên trời.

Căn chòi đá này cũng cần tăng thêm độ dầy để đảm bảo có thể đứng vững nếu bị tập kích. Có lẽ độ dày 5 hoặc 10 mét mới có thể khiến hắn yên tâm được.

Cũng có thể tranh thủ khai thác luôn số thiên thạch sắt tiềm ẩn phía suối đá bên kia.

hắn nghi ngờ đầu nguồn của suối đá sẽ tồn tại những mảnh lớn của thiên thạch này. Tuy vậy, cũng chưa cần gấp gáp thăm dò, lượng sắt đào được gần đây cũng khá khả quan, dù chỉ là những mảnh nhỏ.

Thêm nữa, suối đá quá trống trải, mang theo cành lá ngụy trang cũng không đảm bảo an toàn. Không thể áp dụng cách đốt lửa đuổi chim giống như đang dùng trong bãi khai thác cố định được.

Ghi chú lại và tạm thời bỏ qua vấn đề này.

Để xem tình hình thời gian tới sẽ phát triển theo hướng nào, sau đó bộ lạc sẽ điều chỉnh phương pháp ứng đối kịp thời.

Ngày hôm sau, các thành viên thông thường của bộ lạc vẫn tiếp tục công việc như bình thường.

Nhưng đến trưa, tình hình đã trở lên xấu đi khi một nhóm bảo kê trở về với một người đã chết và một số người bị thương.

Sự việc xảy ra tại bãi hoa quả phía bắc, nơi có rừng chuối và táo. Đàn khỉ mắt đỏ đã xâm nhập và chiếm đóng bãi hoa quả này.

Nhóm bảo kê bị tấn công bằng đá từ khoảng cách bên ngoài 100m.

Với lực cánh tay vượt trội và bản năng leo trèo di chuyển trên cây, đám khỉ đã tiếp cận nhanh chóng và tấn công phủ đầu nhóm bảo kê.

Một người bị ném đá trúng đầu lập tức bị ngã xuống thiệt mạng.

Khi nhóm săn kịp phản ứng và bắn tên đáp trả, đã có thêm 3 người bị thương.

Cả nhóm quyết định rút lui để đưa người bị thương về cứu chữa sau đó tổ chức lại đội hình thăm dò số lượng và tấn công tổng lực theo đúng như những gì đã được phổ biến.

Có lẽ, đàn khỉ đã di chuyển trong đêm hoặc lúc sáng sớm đến để chiếm địa bàn.

Kẻ thù chính của đám khỉ chính là những loài chim chuyên rình mò và săn bắt đám khỉ con.

Việc bộ lạc tiêu diệt, xua đuổi vãn đám cú vọ và một số loài săn mồi cỡ trung đã khiến nơi đây trở thành nơi sinh sống lí tưởng của bầy khỉ này.

Chớ chêu là thiệt hại nhân mạng đầu tiên lại không đến từ những loài săn mồi như hắn vẫn nghĩ.

Giờ đi tập trung đội săn để tấn công bầy khỉ cũng đã hơi muộn, để cho chúng chiếm thêm một thời gian cũng không sao.

Hắn đã nghĩ ra cách xử lí đám khỉ này mà không cần lo lắng thương vowng quá nhiều.

Gọi nhóm thư kí và yêu cầu một nhóm người thu hoạch thêm dây mây.
— QUẢNG CÁO —


Tối nay hắn sẽ phổ biến chiến lược, cho đám khỉ nhảy nhót thêm 1 thời gian nữa, rồi chúng sẽ phải trả giá.

Còn một việc mà trước giờ hắn vẫn chưa từng để ý. Đấy là cách bộ lạc xử lí thi thể người chết.

Quay lại hỏi nhóm bô lão, hắn nhận được kết quả khiến hắn bất ngờ.

Đối với những người có thể mang xác trở lại bộ lạc, hoặc những người chết già, chết bệnh, tóm lại là chết tại bộ lạc.

Đều bị bộ lạc đưa thẳng xuống suối.

Nghe đến đây, nhớ lại đám cá béo mập, hắn muốn ói cả mật xanh mật vàng ra ngoài.

Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại, đúng là chẳng có giải pháp nào hay ho hơn cả.

Đem chôn xác thì cũng sẽ bị đám ăn đêm móc lên ngay trong đêm mà thôi.

Sinh tồn mà, bộ lạc còn giữ được việc không bao giờ tự ăn thịt người cũng là cả một sự tiến bộ rồi.

Hắn tự trấn an bản thân bằng cách coi đó là một vòng tuần hoàn của tự nhiên, giống như việc bón phân khi trồng rau vậy. Nghĩ thế cho nhẹ lòng.

Bỏ qua vấn đề này, cứ để bộ lạc xử lý thi thể theo thông lệ.

Hắn bắt đầu miêu tả nguyên lí cơ bản của mũ và giáp, đây chính là thứ để chống lại màn ném đá của đàn khỉ mà hắn vừa nghĩ ra.

Không phải lần đầu tiên hắn nghĩ về việc chế tạo mũ giáp, nhưng đây là lần đầu hắn nói cho mọi người.

Trước đây, kẻ thù của loài người toàn là những loài thú ăn tươi nuốt sống, chỉ cần chạy thoát mạng là được nên hắn cũng không đề xuất việc đan mũ giáp.

Nhưng nếu đàn khỉ đã biết cách nhặt đá để tấn công tầm xa, thì việc mặc thêm mũ giáp thậm chí là khiên cũng rất cần thiết.

Nó sẽ hạn chế rất nhiều lực va đập trực tiếp từ đá với cơ thể.

Rất nhanh, hàng mẫu cho mũ và giáp bằng dây mây đã được ra lò. Sau đó, một tấm khiên nhỏ bằng kích thước che đủ phần lưng người lớn cũng được hoàn thành.

Kết quả thử nghiệm với đá không mấy thành công, khiến hắn phải tăng độ dầy lên 2 lớp.

Việc giảm đau đớn khi bị ném trúng là có, nhưng lực chấn động vẫn còn rất mạnh.

Hòn đá thường được lũ khỉ sử dụng để ném to bằng cả nắm đấm người lớn, có lẽ nặng cả kí lô chứ không ít.

Nhưng đám khỉ có thể dễ dàng ném xa cả trăm mét. Hắn không rõ kỉ lục ném tạ thế giới ở trái đất ra sao, nhưng hắn đảm bảo đám khỉ này cho đi thi phải là ứng cử viên vô địch.

Mà đây chỉ là đám khỉ mắt đỏ ăn quả thông thường, con trưởng thành thường to gấp đôi một người lớn. Cũng không phải là loài có kích cỡ lớn.

Chúng nguy hiểm ở việc đã bắt đầu biết sử dụng công cụ.

Hắn chợt nghĩ, nếu loài khỉ trên hành tinh này cũng đang phát triển một nền văn minh thì sẽ thế nào.

Ưu thế sức mạnh của loài này quá mức vượt trội so với con người, và khả năng sinh tồn cũng như phát triển giống loài cũng tốt hơn con người rất rất nhiều.

Vì có thiệt hại sinh mạng, nên hôm nay, cả bộ lạc đã biết được thông tin bộ lạc bị tấn công.

Bắt đầu từ buổi chiều nhóm hậu cần đã tăng cường đan mũ giáp và khiên.

Kết thúc thời gian ăn tối, về cơ bản lượng mũ giáp đã đủ cho nhóm bảo kê.

Một vài trường hợp cần phải làm riêng do kích cỡ quá khổ như thủ lĩnh và các phó thủ lĩnh.

Nhóm nhỏ thó được cử trinh sát vòng ngoài cũng được đặc chế thêm khiên tròn nhỏ để giảm trọng lượng và tăng tính cơ động.

Bộ lạc đang bắt đầu chính thức bước vào các thách thức sinh tồn.

Từ việc tranh giành thức ăn với các loài ăn quả đến chống lại nguy cơ từ những đàn thú săn mồi.


Câu chuyện đầy ánh sáng và sự tích cực, từng bước trưởng thành đi lên từ vực sâu, bắt đầu ngô nghê cho tới lão luyện Vạn Biến Hồn Đế