• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Cương 24: Nhảy Múa ? Khiêu Vũ ?
" Ừm "

" Nó có ý gì vậy ? "

" Thì theo nghĩa đen luôn đấy "

" Ngươi xem liền biết thôi "

Tống Thanh buông xuống điều khiển, đưa tay chỉ về ti vi.

Thiếu nữ cũng ngồi ngay ngắn, nhìn xem biểu diễn ở trên ti vi.

Chỉ thấy trong sân khấu bước ra một tên lão giả râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt.

Bước đi được ba bước, hắn liền đột ngột nhảy lên lộn một vòng, sau đó...

Tay đấm hướng này, chân đá hướng kia, tay bẻ hư không chân quét mặt đất.

Hắn múa may quay cuồng như động kinh hơn ba phút mới chịu ngừng lại.

" Khụ khụ "

" E hèm..."

Hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó bắt đầu nói lảm nhảm một đống lớn.

" Thái Cực quyền chính là lấy nhu chế cương, nhìn từ ngoài sẽ thấy nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại sở hữu sức mạnh tứ lượng bạt thiên cân,...."

"...không có quá nhiều chiêu thức, nhưng lại có thể thiên biến vạn hóa không người có thể địch,..."

" Đây cũng chính là tinh hoa võ thuật hơn năm ngàn năm của Huyền Quốc...
"

"..."

Thiếu nữ nghe hắn nói lảm nhảm ba láp ba xàm mà chỉ thấy vô cùng mơ hồ, không hiểu thấu.

" Lão ca "

" Thái Cực Quyền là cái gì đồ vật ? "

Nàng quay người sang hỏi với vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.

" Lúc nãy ta thấy vị lão gia tử này múa dữ quá, trông cũng rất đẹp mắt "

" Là một loại hình thức nhảy múa hay khiêu vũ gì gì đó sao ? "

Câu hỏi của nàng rất hồn nhiên cùng ngây thơ, nhưng lại làm khuôn mặt Tống Thanh hóa thành màu đen như mực.

" Nhảy múa ?"

" Khiêu vũ ?"

" ??? "

Tống Thanh nhìn về phía muội muội của mình mà cứ như đang nhìn đồ đần.

" Ngươi nhìn vậy là có ý gì đấy " Thiếu nữ thấy ánh mắt của hắn chỉ cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu.

Chắc chắn là đang mắng ta !??

Không thể sai được !!!

" Ta chỉ đang tự hỏi thôi "

" Tự hỏi cái gì ?"

Nàng có một loại dự cảm không tốt, tay đã nắm thật chặt chiếc gối.

" Tự hỏi có phải ngươi là do mẫu thân nhặt ngoài đường về hay không..."

" Có phải là con cháu Viêm Hoàng với hộ tịch Huyền quốc hay không nữa "
— QUẢNG CÁO —

" Mà con mẹ nó đến Thái Cực quyền cũng không biết, nó là võ thuật cổ truyền đấy..."

Tống Thanh nói đến câu cuối thì thiếu tí nữa đã hét thẳng vào mặt nàng.

" Em..."

Thiếu nữ chống cằm trầm tư trong giây lát.

"..."

" Ô "

Nàng đột nhiên một tay hóa thành quyền, một tay xòa ra sau đó dùng hai tay đập vào nhau. Vẻ mặt tỉnh ngộ, cứ như đã hiểu ra điều gì.

Thấy nàng như thế làm tâm tình của Tống Thanh tốt hơn rất nhiều, khóe miệng cũng nở nụ cười.

" Ngươi đã hiểu thì..."

" Vậy cổ võ hay võ cổ truyền gì đấy là có ý gì ?"

Giọng nói yếu ớt hồn nhiên ngây thơ vang lên làm một nụ cười của ai đó đọng lại ở trên mặt.

"..."

Ai đó đưa cho ta thanh đao nhanh nào.

Nhanh lên !!!

Mẹ kiếp...

"..."

Đừng tức giận.

Hạ hỏa đi nào.

Muội muội của ngươi đấy, đánh nàng là không tốt lắm đâu.

Nhưng mà...

Khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp còn có rất đáng yêu nữa chứ.

Đấm một phát sẽ rất thỏa mái...

Nhỉ ?

Mẹ nó !!!

" Hô !"

Ta hít ta hít.

Tống Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự táo bạo trong lòng.

Tức giận thì tức giận buồn bực thì buồn bực, nhưng đối với người muội muội này thì hắn cũng không còn cách nào khác.

Dù sao chỉ có một người muội muội duy nhất, sao có thể không sủng ái cơ chứ.

" Thái Cục, Hình Ý, Bát Quái, Thông Bối, Đường Lang, Bát Cực, Hồng Quyền, Thiết Tuyến, Đạn Thối, Trạc Cước..., cùng với nhiều loại võ thuật khác "

" Chúng được gọi thống nhất với cái tên võ thuật cổ truyền, tất nhiên cũng có thể gọi tắt là cổ võ "

" Tất cả bọn chúng chính là tinh hoa võ thuật năm ngàn năm của Huyền quốc chúng ta "

"..."

Em !!!

Thiếu nữ như rơi vào trong sương mù, không hiểu hắn đang nói ba láp ba càm cái gì.

Lão ca thật là...sao không nói tiếng người ?
— QUẢNG CÁO —

Nói tiếng ngoài hành tinh thì làm sao mà ta hiểu được.

" Ừm "

Trầm tư giây lát, cuối cùng nàng cưỡng ép rặn ra được một chữ.

"..."

Ta nói nhiều thế mà ngươi chỉ đáp lại đúng một chữ ?

Đây là chuyện mà con người sẽ làm hay sao ?

Mẹ...

Thôi được, chửi thề là không tốt và ta cũng không tức giận.

Đúng vậy, không tức giận...

Bốp !

Một nắm đấm bay nhanh như gió đến, hôn nhẹ vào đầu nàng.

" Ui da "

Thiếu nữ ôm đầu kêu rên một cách đau đớn.

" Đừng lảm nhảm nữa, xem xong sẽ hiểu thôi "

Tống Thanh đưa tay phủi phủi nàng, mắt nhìn về ti vi.

" Nga a !!! " Nàng ta nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ, vốn là muốn cắn đối phương một ngụm nhưng lại bị hình ảnh trên ti vi hấp dẫn.

Bốp bốp !

Bộp !

Tiếng vỗ tay từ trong ti vi truyền đến, chương trình đã tiến vào phần tiết mục chính.

Chỉ thấy từ sau sân khấu đi ra ba người, hai nam một nữ.

Một người trung niên nam tính, chỉ nhìn trang phục là biết đó chính là người dẫn chương trình.

Hai người còn lại là một nam một nữ, trông khá trẻ trung.

Nữ mặt một bộ y phục kimono cùng hakama có màu trắng, bên hông treo một thanh katana được đặt trong vỏ.

Nàng trông rất dễ nhìn, khuôn mặt thành thục cương nghị nhưng lại không giấu được vẻ xinh đẹp kiều diễm, y phục trên người lại toát lên chút ít thần thánh trang nghiêm

Nam thanh niên thì bình thường hơn nhiều, khuôn mặt chỉ có hơi tuấn tú. Y phục trên người cũng y như vậy, chỉ khác ở chỗ có màu đen.

Nếu nói điểm chung lớn nhất thì có lẽ là hai người đều có thần sắc rất khó chịu, cứ như bị ép đến tham gia chương trình vậy.

Người dẫn chương trình mở lời trước, hắn đưa tay chỉ về phía hai người mang theo katana.

" Bây giờ xin giới thiệu hai vị khách mời là Satou Nomura cùng với Tsukuyo Satori "

" Có lẽ sẽ có khán giả nhận biết hai vị này "

" Bọn họ chính là đệ tử của đệ nhất võ sĩ khu Hoa Anh Đào - Kimura Teru "

" Kimura Teru là người đã đạt rất nhiều giải quán quân trong các cuộc thi ở Khu Hoa Anh đào..."

" Mặc dù thất bại thảm hại trước tông sư Bát Cực Quyền nhưng cũng sẽ không quá yếu "

" Bởi thế mà lần này chương trình quyết định mời hai vị đệ tử của Kimura Teru tới đây"

" Để thử xem khi đối đầu với Thái Cực Quyền thì cái gọi là võ sĩ đạo sẽ có thể làm được những gì "

Người dẫn chương trình nói thao thao bất tuyệt lảm nhảm không dứt, nhưng lại không nhận ra có hai người đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí liếc hắn.

Kẹt kẹt !!!
— QUẢNG CÁO —

Nữ tử đưa tay bắt lấy chuôi đao katana, dùng lực bóp mạnh làm phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

" Tất nhiên để cho công bằng thì vị đại sư Thái Cực Quyền sẽ không chủ động tấn công mà chỉ đón đỡ thôi "

" Còn hai vị võ sĩ này sẽ được phép sử dụng vũ khí thật, độ sắc bén không cần phải bàn cãi "

"..."

" E ? Vậy là công bằng sao, nghe vô lý thật đấy "

Thiếu nữ thấy vô cùng khó hiểu, không biết công bằng ở chỗ nào nữa.

" Ha ha "

Tống Thanh lại cười một cách khinh thường.

" Vậy là đủ công bằng rồi, trước mặt đại sư Thái Cực quyền thì những kỹ thuật của bọn hắn có, cũng chỉ là võ mèo cào mà thôi "

" Nếu đánh thật thì ta cược với ngươi, vị lão gia tử này sẽ trong vòng ba chiêu đánh ngã bọn hắn "

" Lão ca....khinh người như vậy thật sự được sao ?"

Nàng ta vẫn thấy không đúng lắm, yếu ớt nói.

" Bọn họ dùng vũ khí thật đấy, đâu phải đồ nhựa đâu "

" Vậy ngươi cứ chờ xem đi"

Tống Thanh vô cùng tự tin nói.

Tiếp đó hai người lại chăm chú vào màn hình ti vi.

Chỉ thấy lão giả đó lạnh nhạt liếc xéo hai người, vô cùng kiêu ngạo nói.

" Thời gian là vàng bạc, cả hai cùng xông lên đi "

Hai người đó cũng không nhiều lời, rút đao cùng lúc chém thẳng vào đầu lão giả.

Keng keng !!!

Lão giả dùng hai tay múa tới mua lui,
hai lưỡi đao cứ thế bị đánh bật ra.

Hai người nhanh chóng lui lại, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại một lần nữa xông ra.

Vút !

Vù !

Lần này đã thay đổi cách tấn tấn công, một người nhắm vào chân, một ngươi lại nhắm vào cổ.

Lão giả lập lại động tác cũ, dễ dàng đem lưỡi đao đánh bật ngược trở về, trong lúc đó bàn tay còn đụng vào lưỡi đao nhưng lại không để lại một vết thương nào.

Vù vù

Hay hay !

Lão giả thấy hai người không tiếp tục tấn công thế là lại xoay qua xoay lại múa may quay cuồng cứ như bị bệnh động kinh.

Múa xong thì chắp tay ra sau lưng, ra vẻ tuyệt thế cao thủ.

Cạc cạc cạc cạc !!!

Trong đầu thiếu nữ có một con quạ đen bay ngang qua, vừa bay vừa réo.

"..."



Truyện hay siêu hot: Ngươi Quản Cái Này Gọi Cấp D Năng Lực?
Đấng Tối Cao đã đến !!!Mau đưa hoa đến đây !!!