• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Biết Tuốt.
[Bạn cảm thấy khó chịu sau khi ăn? Hãy thử thì là. Bị co thắt dạ dày liên quan tới tiêu chảy? Hãy thử thì là. Bạn bị ợ hơi và chướng bụng? Thì là có thể giúp bạn giải quyết hai vấn đề trên.]

Đây chính là nội dung bài đăng mà hôm nay nhà thảo dược Lâm Anh Quân đăng lên trang cá nhân của mình. Hiện tại hắn đang sống ở quê công việc chủ yếu là trồng các loại cây phục vụ cho đam mê nghiên cứu thảo dược của mình, để có thêm thu nhập Lâm Anh Quân dùng chính những hiểu biết về thảo dược để tạo ra các loại trà, thuốc phục vụ chữa trị các căn bệnh thế kỷ, những loại bệnh mà hiện nay hầu như có 10 người thì 9,5 người mắc phải như: tiêu hóa, dạ dày, đau bao tử...

Nhờ những loại thực phẩm đặc biệt này hắn có thêm thu nhập để phục vụ cho đam mê của mình. Sau ba năm kinh doanh sản phẩm thảo dược online hắn đã có cho mình một kinh nghiệm, trước khi đưa ra sản phẩm mới nào hắn sẽ đăng vài dòng trên trang cá nhân để xem phản ứng của dư luận. Nếu phản ứng tốt hắn sẽ ra sản phẩm ngay với số lượng nhiều, ngược lại nghỉ khỏe đỡ tốn chi phí.

Với trang cá nhân có trên 10 ngàn theo dõi, chẳng mấy chốc Thảo Dược Online đã có trên trăm bình luận.

[Thảo dược online khi nào thì ra, tôi quả thật đang bị trướng bụng sau mỗi bữa ăn, rất mong có được sản phẩm hữu dụng.]

[Tôi từng thử dùng thì là nhưng công dụng không tốt lắm. Hơi nghi ngờ việc dùng thì là để trị bệnh tiêu hóa.]

[Tôi thích mùi thì là chỉ cần là sản phẩm được làm từ thì là đều mong chờ. Sẽ ủng hộ.]

[Mình sắp sinh em bé, nghe bảo thì là kích sữa tối, hóng sản phẩm của Thảo Dược Online.]

Vẫn có những ý kiến trái chiều nhưng chung quy thì người muốn nhận được phương thuốc nhiều hơn, vì thế Lâm Anh Quân quyết định sẽ bào chế Thuốc nhai đắng chữa tiêu hóa từ thì là.

Muốn làm ra được loại thuốc này hắn cần rễ cây bạch chỉ, rau mùi, rễ cây long đờm, vỏ cam, tiêu đen, mật ong. Phần áo thuốc cần tới hạt thì là, muối biển. Mọi thứ đối với hắn rất dễ dàng, trong vườn của một nhà thảo dược học không thiếu nhất chính là các loại cây.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đã đến lúc bắt tay vào làm, tất cả thảo dược đều được xay thành bột mịn, cân đo đong đếm cẩn thận, vo thành từng viên thuốc màu xám hình tròn, mùi thì là khá thơm. Sau khi có được những viên đầu tiên hắn tự lấy bản thân mình ra thử nghiệm, đây là việc hắn làm rất thường xuyên, mỗi khi cho ra sản phẩm nào mới hắn luôn chủ động làm chuột bạch.

Một người cả đời hiến dâng cho nền dược thảo chẳng nề hà những chuyện thử thuốc hay ăn trước công thức như thế này, được chết vì đam mê là một cái chết đê mê, thảo dược sư Anh Quân sẵn sàng đón nhận điều đó.

Viên thuốc trôi qua vòm họng để lại một vị đắng nhè nhè của thảo dược, nếu thành công thì đây là loại thuốc nhai có thể dùng cho cả bà bầu và trẻ em cực kỳ lành tính, hợp cho mọi đối tượng và đương nhiên nó cũng giúp hắn kiếm chát từ mọi đối tượng.
— QUẢNG CÁO —

Một ly nước được chuẩn bị sẵn sàng ngay bên cạnh, nước vào nhuận họng vị đắng của thuốc cũng tan đi. Hắn di chuyển ra chõng tre nằm dưới vườn nho nghỉ ngơi để chờ phản ứng của thuốc.

Mí mắt của hắn càng lúc càng nặng, gió chiều thổi qua man mát rất buồn ngủ, với một nhà thảo dược học chuyên nghiệp, Anh Quân hiểu mình cần phải lắng nghe cơ thể, nó bảo ngủ thì cấm có thức.

Hắn chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, nhưng hôm nay hắn lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trước mặt hắn một giọt nước cứ trôi qua trôi lại, giọt nước này có hình con nhộng, trong suốt bên trong có các dây màu trắng kỳ lạ đang phát sáng khá giống các hệ thần kinh.

Điều đáng nói ở đây con nhộng này biết nói, nói rất nhiều, khá ồn ào.

[Đã tìm được nhà thảo dược học vĩ đại của thế giới!]

Lời vuốt mông này hắn nhận, nghe mát tai quá thể. Vì thế hắn mỉm cười hài lòng nhìn con nhộng trước mặt.

[Đối tượng trước mặt tên là Lâm Anh Quân, hiện tại 30 tuổi, cách thời gian tiến hóa xảy ra ba tháng, thích hợp để phổ cập thông tin tuyên truyền nhiệm vụ.]

Lâm Anh Quân chẳng quan tâm nó nói gì vì hình dạng của nhộng ta đủ để thu hút mọi giác quan của hắn, hắn vươn tay chạm lên con nhộng, Anh Quân vốn muốn chọc nó không ngờ con nhộng lại chui vào ngón tay hắn biến mất.

Lâm Anh Quân tỉnh lại, trước mặt vẫn là giàn nho treo những chùm xanh to mọng, tầm này độ một tháng nữa nho sẽ chín. Gió chiều rất mát nhưng muỗi thì đã xuất hiện, o o bên tai hắn vô cùng khó chịu.

Hắn không ngủ nữa quyết định quay lại với loại thuốc đã chế biến, hiện tại cơ thể hắn rất bình thường không có bất kỳ dấu hiệu lạ nào sau khi dùng thuốc.

Hắn cầm lên viên thuốc, trong đầu liền vang lên âm thanh đã gặp trong mơ, giọng nói như một đứa trẻ nữ 10 tuổi.

[Viên nhai được làm từ thảo dược sơ cấp, thành phần chính là thì là với 6 gram trong mỗi viên. Công dụng của nó chuyên trị các vấn đề về tiêu hóa nhưng chỉ phù hợp với cơ thể con người cấp thấp. Đặc biệt tác dụng không quá cao do quá trình điều chế xảy ra sai sót.]

Xoảng!
— QUẢNG CÁO —


Lọ thủy tinh chứa thuốc viên trên tay Anh Quân rơi xuống đất, hắn hốt hoảng nhìn quanh.

“Ai, ai đang ở trong nhà ta giả thần giả quỷ?”

[Tôi là Biết Tuốt.]

Tiếng nói lại vang lên.

“Biết Tuốt, nhóc là con nhà ai mới từ thành phố mới về quê chơi à? Nếu vậy thì bước vào gặp ta hoặc cút về nhà mình, đừng thập thò ngoài kia rồi giao lưu với người lớn, quá mất dạy.”

Biết Tuốt đau lòng: [Không ngờ nhà thảo dược học vĩ đại của thế giới lại có phong cách ăn nói đổ tội cho người khác đến như vậy. Quả nhiên tài năng không đi đôi với tính cách.]

Nhà thảo dược học vĩ đại, lời này nghe quen quen.

“Nói một lần cho gọn? Nhóc là ai? Đến từ đâu? Mục đích là gì?”

Giọng điệu Anh Quân nghiêm khắc nên Biết Tuốt cũng học theo, tằng hắng như một bà cụ non: [Tôi là Biết Tuốt, ở ngay trong đầu của anh. Sự tồn tại của tôi giống như một hệ thống, anh có thể gọi tôi là hệ thống.]

Anh Quân ngạc nhiên, không ngờ thứ hệ thống vớ vẩn trong tiểu thuyết lại xuất hiện ngoài đời, đã thế còn ghé thăm trên người một thảo dược sư, này hình như không hợp lắm.

“Ai cử mày tới đây vậy?”

[Người tương lai.]
— QUẢNG CÁO —

“Ồ!”

[Tôi đang nói thật. Tôi là Biết Tuốt một hệ thống tổng hợp thông tin vô địch thiên hạ không gì là không biết do con người tạo ra nhằm mục đích quay ngược lại quá khứ để cứu vớt nhà thảo dược học thiên tài của thế giới, đồng thời cứu lấy thế giới loài người khỏi nguy cơ diệt vong.]

“Xạo L!”

Hệ thống không hài lòng, giọng đầy khiển trách: [Mệnh hệ của thế giới không thể L được, đây là chuyện hết sức nghiêm túc như việc bón phân cho cây anh vẫn thường làm mỗi ngày vậy đó. Không nghiêm túc hành động cây sẽ chết.]

“Ha ha. Này không biết mày tới từ đâu nhưng vui tính quá nha.” Hắn vỗ nhẹ lên đầu mình. “Nói đi mày nằm ở phần não nào của tao? Trái hay phải?”

[Nằm trung tâm, chỉ nằm một bên thì khó khống chế đối tượng lắm!]

Anh Quân cảm nhận được rất rõ biểu cảm không vui của Hệ thống, nhân tính hóa không thể tưởng.

Anh Quân ngồi vào ghế rót cho mình chén trà được làm từ hạt thì là. “Mày nói tới để cứu vớt nhà thảo dược học thiên tài của thế giới, người đó là tao đúng không?”

Hệ thống lạu bạu: [Trước khi gặp anh tôi luôn nghĩ anh là thiên tài, nhưng sau khi gặp thì tôi tin những nhà nghiên cứu tương lai đã phỏng đoán sai người, anh không phải là Lâm Anh Quân, mà là Lâm Xạo L.]

“Đáng tiếc tên tao là Lâm Anh Quân không phải là Lâm Xạo L.”

Hắn cười cợt, hệ thống Biết Tuốt này đã thành công khơi lên hứng thú trong hắn, giờ hắn muốn nghe chuyện của tương lai.


Thế nhân luyện võ, ta chơi ngải. Xuyên thế song kiếp vươn đỉnh cao. Thương Sinh Giang Đạo đón chào các đạo hữu!
Rất mong mọi người ủng hộ, có hay dở gì cũng gửi mình một comment để mình có động lực hoàn thành tác phẩm.