Chương 208: LGD vs OG

"Gì vậy?" Ssumday nhìn hai người đi xa, lúc này mới chau mày hỏi.

Lục Cảnh lắc đầu: "Không có gì"

Ssumday đương nhiên không tin, vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng vì lúc này mấy người đã đứng trước cửa phòng nghỉ, anh Ji Hoon loáng thoáng nghe thấy được tiếng nói chuyện bên ngoài, lập tức đi ra trước cửa: "Đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đánh nữa"

Ssumday nhìn một cái, không nói thêm gì nữa, bước nhanh vào phòng lấy đồ.

Đấu vòng loại mỗi ngày chỉ xếp một trận, sau khi đánh xong phần mình, mọi người cũng không có hứng nán lại, Lee Ji Hoon liền dẫn các đội viên lên xe về lại cứ điểm khách sạn.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây