• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 0: Phân chia cảnh giới tại Nhân Giới
Lời nói đầu: Nếu các bạn không muốn mất thời gian tìm hiểu thì có thể bỏ qua chương 0 này nhé.

Từ chương 1 đến 50 thật sự không phù hợp với những người kén chọn (lần đầu bỡ ngỡ nên nó dỡ lắm), vì vậy, những ai không muốn tốn thời gian thì mình khuyên là không nên đọc nhé. Tránh đụng chạm nỗi buồn đôi bên...

Các cảnh giới của bộ truyện mình dựa vào một phần kiến thức tu tiên, khái niệm phật giáo và khoa học tâm linh để đúc kết mà ra. Các bạn sẽ thấy một số cảnh giới là khá giống nhau cũng là bình thường. Cám ơn đã ghé thăm^^

***

Phân chia cảnh giới tại vị diện Nhân Giới:

Hạ cảnh giới, còn có thể gọi là những cảnh giới tôi luyện nhục thân: Luyện Thể kỳ, Tái Thể kỳ, Kết Đan kỳ, Hóa Nguyên kỳ, Huyễn Nguyên kỳ, Hợp Nhất kỳ.

Trung cảnh giới, được xem như cảnh giới luyện hồn: Nguyên Hồn kỳ, Hóa Hồn kỳ.

Thượng cảnh giới, chỉ duy nhất là Độ Kiếp.

Luyện Thể kỳ, gồm chính tầng hết thảy. Đây là giai đoạn người tu luyện bắt đầu hấp thụ nguyên lực (tinh thần lực) trong thiên địa, tồn tại ở mỗi một phần tụ điểm trên cơ thể và cuối cùng hội tụ lại ở đan điền. Các người tu tập đầu tiên sẽ phải tu luyện bằng một loại công pháp khẩu quyết trụ cột cơ bản, chia ra là năm loại thuộc tính ngũ hành bao gồm 9 tầng hết thảy (một số người lại có thuộc tính đặc biệt bao gồm lôi, ám và tử huyết...).

Một lần huyệt vị trên người khai thông sẽ chính thức đột phá tầng tiếp theo.

Tinh thần lực đã thông các huyệt vị trên cơ thể bao gồm: hai bên tay chân, đầu, ngực, ngũ tạng và cuối cùng hết thảy hội tụ ở đan điền dưới dạng khí.
— QUẢNG CÁO —


Tái Thể kỳ, chia ra là sơ trung hậu kỳ. Đây được xem như là giai đoạn mà có thể tích trữ một lượng nguyên lực vào trong cơ thể. Tái thể như là tên gọi, có ý nghĩa tái cấu trúc lại cơ thể, bồi đắp cho thân thể cứng cáp để chịu được các luồng khí có đặc tính riêng về nguyên tố: nóng, lạnh, nặng nề, sắc bén, ăn mòn...

Và tại cảnh giới Tái Thể kỳ, nguyên lực tích tụ tại phần đan điền sẽ liên tục xoay vòng bên trong, làm tiền đề cho quá trình hình thành thành kết đan.

Bồi thể đan cũng chính là loại đan dược bổ trợ, giúp các tu tiên giả tiến cấp lên Tái thể kỳ.

Kết Đan kỳ, chia ra sơ trung hậu kỳ. Luồng khí xoay tròn trong đan điền dần ngưng tụ từ thể khí sang lỏng, rồi lại chuyển thành rắn, tạo thành một viên kim đan. Đối với yêu linh thú, kim đan còn được gọi là hạch tâm, thần thú được gọi là châu.

Hóa Nguyên kỳ, chia ra là sơ trung hậu kỳ. Đây là cảnh giới kim đan sau khi hiện hữu, sẽ nhanh chóng nở ra, tạo thành một loại hình thái ứng với bản nguyên của người tu tập, và có thần thông.

Các loại hình thái hình thành tùy thuộc vào mỗi tu tiên giả sở hữu con đường giác ngộ đến đâu, đa số đều là có hình người, có thể là kiếm, đao, pháp bảo, hay là long hoặc phượng... Ở yêu, linh thú lại là huyễn hóa thêm sừng hoặc đuôi, hoặc thành dạng người. Chúng sẽ dần được hình thành và phát triển đến một mức độ nhất định. Đạt đến tầng thứ này, một tu tiên giả đã có thể thăng không mà không cần sử dụng các loại pháp bảo hỗ trợ.

Huyễn Nguyên kỳ, chia ra làm sơ trung hậu kỳ. Cảnh giới mà những người tu luyện cảm ứng được một tia pháp tắc thiên địa. Tuy nhiên, vẫn không thể vận dụng hoặc điều động pháp tắc. Cảnh giới này, hình thái bản nguyên thật sự to lớn thêm vài phần, có thể tàng hình che dấu.

Hợp Nhất kỳ, thực ra không phân chia cấp độ đạt được, vì ở giai đoạn này, người tu luyện sẽ phải ít nhiều hợp nhất lại ngũ hành thuộc tính linh căn, và tạo thành một thể thống nhất. Người ban đầu chỉ có một loại linh căn, phải thật sự tạo lập và hợp nhất thêm ít nhất là bốn loại linh căn khác nhau nữa. Và cứ như vậy, người sở hữu hai, ba đến bốn linh căn ban đầu, chỉ cần tạo và hợp nhất lần lượt vừa đủ tổng số là năm.

Nguyên Hồn kỳ, chia ra là sơ trung hậu và đỉnh phong. Tại cảnh giới này, người tu đạo đã có thể một phần điều động pháp tắc thiên địa, và đi nuôi dưỡng chính linh hồn người tu luyện. Linh hồn có thể tách rời thân thể một cách độc lập. Tuy nhiên, điều này lại rất nguy hiểm, không phòng bị có thể bị kẻ địch tiện tay trảm sát, mất đi nguyên hồn thật sự sẽ chết.

Hóa Hồn kỳ, sơ trung hậu kỳ và đỉnh phong. Ở cảnh giới này, người tu luyện sẽ hợp nhất hình thái bản nguyên và nguyên hồn của chính mình trước đó, tạo thành một thực thể có thể chuyển xoay thiên địa pháp tắc. Người tu luyện có thể huyễn hóa một cự thần trăm trượng chiều cao ra bên ngoài, xem như là một phần công kích hoặc phòng thủ (như là trạng thái susanoo của Sasuke nếu ai thắc mắc^^).
— QUẢNG CÁO —


Cự thần đều là mang hình thái khác nhau, phù hợp với hình thái bản nguyên lúc đầu. Ví như, nếu người tu đạo trước đây tạo thành kiếm, khi kết hợp với nguyên hồn sẽ tạo thành cự thần kết hợp với kiếm...

Độ Kiếp kỳ, cảnh giới cuối và không phân cấp độ. Chính là cảnh giới tiếp theo của Hóa hồn kỳ. Độ kiếp thành công sẽ chính thức phi thăng lên một vị diện thế giới bậc cao. Cũng là giai đoạn người tu luyện sẽ chịu một trận lôi kiếp.

***

Bối cảnh đầu truyện: Được đặt trong một thế giới hiện đại, khi tất cả những khái niệm tu tiên chỉ là sự ảo tưởng, do chính con người thỏa sức sáng tạo ra nó. Tại một nơi trên Trái Đất, vào năm 2023, một cuộc gặp gỡ đã thay đổi số mệnh của một con người. Lần đầu tiên trên cái thế giới hiện đại, một con người phàm tục có thể tu tiên.

Bối cảnh của những vị diện thế giới khác: Cũng là một thế giới tương tự như Trái Đất, nhưng phía trên là vô số những sinh vật kì ảo. Yêu thú, linh thú, thần thú, tiên thú, loài người tu chân cùng sống trong một thế giới.

Mạch truyện:

Để đảm bảo việc các đọc giả không tốn thời gian, tốn công đọc thể loại không ưng ý thì mình cũng xin nói rõ từ trước. Ban đầu bối cảnh truyện được đặt ở thế giới hiện đại, nên cách tả và mạch truyện bình thường, gần giống với thể loại tu tiên đô thị (một vài tình tiết sẽ thật sự bị ngược).

Khi nhân vật chính rời đi Trái Đất, mạch truyện tương đối sẽ diễn ra nhanh hơn, bối cảnh và cách tả hoàn toàn là thể loại tu tiên cổ trang, tình tiết và câu chuyện sẻ đi một đường mà tác đã bố trí từ trước, nên sẽ có những lúc đọc giả cảm thấy phi lý (ví dụ: sao nhân vật chính không làm cái này, tại sao lại óc như vậy...)

Thiết lập nhân vật:

Nam chính
— QUẢNG CÁO —

Tên: Chu Vĩ Phàm
Nghề nghiệp: Ăn không ngồi rồi, một kẻ nghiện game và không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.
Tính cách: Bề ngoài tỏ ra khá nhẹ nhàng và ít nói đối với người lạ, bên trong suy nghĩ nhiều và có tính hài hước, vô âu vô lo, một chút mơ hồ tổn thương về tâm lý dẫn đến nhẫn tâm, và một phần suy nghĩ đối lập.
Sở trường: Biệt tài chém gió đi lừa người, khá khôn khéo trong việc thực hiện mục đích, chỉ giết người khi có lợi hay những kẻ có khả năng đe dọa đến bản thân.

Kẻ cộng sinh
Tên: Thần Khải
Nghề nghiệp: Một trận pháp sư cường đại tại thần giới.
Tính cách: điềm tĩnh, ít nói, phong thái thư sinh, và một phần cao ngạo với phàm nhân tầm thường.
Sở trường: Thiên tài trận pháp, mưu lược tài giỏi, cà khịa nam chính.

Và cuối cùng, truyện được viết theo lối tự sự giản dị, truyện không chỉ miêu tả quá trình tu tiên gian khổ của Vĩ Phàm, mà còn xen kẽ với những câu chuyện bi hài của hắn. Mọi người chú ý những tình tiết nhỏ, vì chúng thật sự liên kết về những mạch truyện phía sau.

Truyện xuất hiện nhiều cảnh máu me, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé^^

Một lần nữa... "Bước lên đại đạo, đi hướng vĩnh hằng. Thiên Địa vì ta, luân hồi bất diệt... Luân Hồi Chúa Tể!"

Không nói nhiều !!! Đây là một bộ truyện hay !!! Bắt Đầu Làm Tông Chủ: Quy Củ Của Ta Có Chút Dã
Truyện có những hình ảnh liên quan đến máu me... Nên sẽ không phù hợp với một số đọc giả chưa đủ tuổi.Đọc truyện, dù hay hoặc tệ không quan trọng, quan trọng là cho tác xin 1 đánh giá nhé. Cám ơn^^