• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 60: Kẻ địch khắp nơi
Chương 60: Bốn phương là địch

[ Sau khi thảo luận với Cynthia, ngươi ra lệnh cho Kiera cắt giảm tốc độ khai thác còn một nửa, ngoài ra phải bổ sung thêm dinh dưỡng cho thợ mỏ, gia cố các công trình chống đỡ  đường đi trong hầm...]

[ Chỉ riêng chuyện ở Jura thôi đã làm cho ngươi thấy nhức hết cả đầu, bận bù lu bù loa hết cả lên, nhưng dù có dù bận thế ngươi vẫn dành ra lượng lớn thời gian cho việc rèn luyện, bỏ qua cả giấc ngủ, chăm chỉ đến vậy nên người thành công bước vào Kỵ sĩ Bạch Ngân bậc bốn ]

[ Tình hình chiến tranh với vương quốc Tudor cũng rất tốt, lợi thế hoàn toàn thuộc về quân đoàn viễn chinh phương bắc ]

[ Vương quốc Tudor do phản ứng không kịp, ở biên giới không hề có đủ quân đội phòng ngự nên nhanh chóng bị quân tiên phong đánh tan, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quân đoàn viễn chinh phương bắc đã khống chế được phần lớn khu vực biên giới ]

[ Không lâu sau đó, vương quốc Tudor dù đã điều động quân chính quy chạy đến tiếp viện nhưng đã tất ca4 quá muộn rồi, hoàn toàn vô ích, đế quốc Avalon đã thành công đạt được mục đích của mình, đó là đặt chiến trường vào trong chính lãnh thổ Tudor ]

[ Đế quốc tháng 11 năm 1692 ]

[ Chiến tranh đã kéo dài nửa năm, quân đội chủ lực của vương quốc Tudor liên tục bị đẩy lùi bởi quân đoàn viễn chinh phương bắc, cán cân chiến thắng đang nghiên về phía đế quốc Avalon ]

[ Vì chiến trường chính thức không nằm trong lãnh thổ, nên đế quốc Avalon không có quá nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng hay dân thường, ngược lại, ở phía nam vương quốc Tudor chẳng khác gì địa ngục, hai quân giao chiến khổ nhất vẫn luon là dân thường không có sức phản kháng, ngoài ta khó mà đếm hết được số thành phố, thị trấn, làng mạc bị phá hủy ]

[ Đế quốc Avalon dù không bị thiệt hại trực tiếp, nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng chút ít, chẳng hạn như một bộ phận dân cư ở gần biên giới phía bắc phải di tản về phía nam, thủ đô yêu cầu các lãnh chúa địa phương tiếp nhận dân tị nạn, ổn định nơi ở sinh sống cho bọn họ ]

[ Vùng Jura do nằm ở quá sát biên giới, cũng nằm ở quá xa xôi nên không có nhiều dân tị nạn đến được đây, nhưng ít là so với những nơi khác, đối với nơi có dân cư nghèo nàn như Jura mà nói thì con số có vẻ ít đó vẫn làm cho tổng số dân cư tăng lên tận bảy mươi ngàn người ]

[ Số lượng dân tị nạn nhiều hơn một phần ba tổng số dân cư nên rất khó để sắp xếp việc làm cho tất cả, vì điều này mà ngươi thấy hơi nhức đầu, tạm thời không rõ nên xử lí thế nào mới tốt ]
— QUẢNG CÁO —

[ Sau khi thảo luận với Cynthia cùng các cao tầng trong lãnh địa, cuối cùng ngươi đưa ra quyết định đi khai hoang, mở rộng nơi trồng trọt chăn nuôi, dù biết việc này không phải một sớm một chiều có thể làm hoàn thành, nhưng ít nhất có thể cho dân tị nạn một công việc, không để bọn họ chết đói ]

[ Lương thực trong lãnh địa dư sức cung cấp cho bảy mươi ngàn người nên không cần lo lắng, ngươi thậm chí xuất hiện ý nghĩ dùng số nhân lực này vào việc xây dựng thêm tường thành, tăng cường khả năng phòng ngự biên giới ]

[ Đế quốc, cuối tháng 12 năm 1692 ]

[ Quân đoàn viễn chinh phương bắc mở ra tổng tiến công, hai tòa thành thị pháo đài khó giải quyết nhất đã bị chiếm đóng, quân chủ lực Tudor bị đánh tan tác phải lùi sâu vào bên trong lãnh thổ, cố gắng phòng ngự... ]

[ Kết quả là quân đoàn viễn chinh phương bắc đã hoàn toàn kiểm soát được hai phần ba lãnh thổ phía nam vương quốc Tudor ]

[ Tin chiến thắng truyền về làm cho toàn bộ đế quốc Avalon chìm trong vui sướng, nhưng điều đó không kéo dài bao lâu thì bị một chuyện khác đạp đổ, vui vẻ đều tan biến ]

[ Đế quốc đầu tháng 1 năm 1693 ]

[ Vùng duyên hải Ireland rơi vào hỗn loạn, các bộ lạc hải tộc dưới đáy biển thành lập liên minh đổ bộ lên mặt đất, quá bất ngờ, hầu tước Sasha không chống đỡ nổi, nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã mất quyền kiểm soát phần lớn đảo nhỏ, tất cả dân cư trên đó đều trở thành thức ăn ngon miệng cho hải tộc ]

[ Thiếu thốn quân lực, khoảng cách lại quá xa, hầu tước Sasha bất lực chỉ có thể từ bỏ những hòn đảo nhỏ còn lại, kế đó phải co cụm tất cả số quân lực còn sống sót, cố gắng hết sức tử thủ quần đảo quan trọng nhất ]

[ Tính hình ngoài biển đảo rất kém cỏi, lãnh địa giáp biển thì tốt hơn rất nhiều do có sự tồn tại của hải cảng Hamburg, đây là cảng biển rất quan trọng trong lĩnh vực thương mại cùng quân sự nên có rất đông lực lượng quân đội đóng quân ở đây ]

[ Nhờ có hải càng Hamburg chặn đứng đợt xâm lấn bất ngờ đầu tiên, nên các lãnh chúa địa phương mới có đủ thời gian phản ứng triệu tập quân đội, sau đó hợp sức cùng nhau đẩy lui các đợt xâm lấn của hải tộc ]
— QUẢNG CÁO —

[ Chẳng ai ngờ được chuyện này lại diễn ra, mặc dù từ rất lâu trước kia khu vực giáp biển luôn phải đối mặt với mối uy hiếp từ hải tộc, nhưng kể từ khi hoàng đế Đồ Long lên ngôi đã thực hiện rất nhiều cuộc thanh trừng, gần như tất cả hải tộc từng có xung đột đều đã bị nhổ cỏ đến tận gốc, tất cả chỉ vì bảo vệ an toàn cho giao thương, do đó các bộ lạc hải tộc xâm lược lần này khả năng rất cao đến từ khu vực khác ]

[ Đế quốc cấp tốc đưa ra biện pháp giải quyết, dù phải gồng mình đánh ở phương bắc nhưng vẫn phải cố cho thêm quân đội đến đây, tránh cho nơi này triệt để thất thủ ]

[ Đế quốc tháng 8 năm 1963 ]

[ Đế quốc Avalon còn chưa giải quyết xong các bộ lạc hải tộc ở vùng duyên hải thì phương nam lại xảy ra chuyện lớn, tình báo khẩn cấp từ vương quốc Medici được đưa đến thủ đô ]

[ Không ai biết được có chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh sau đó một tin tức chấn động lan truyền khắp đế quốc, không, phải là khắp toàn bộ lãnh thổ nhân loại ]

[ Tộc hấp huyết quỷ bất ngờ lùa quân xâm lấn biên giới vương quốc Medici cùng công quốc Askava ]

[ Tại công quốc Askava, liên minh phục quốc phương nam tan rã, bộ lạc Cự Ngạc bị giết sạch trong một đêm, phe bảo hoàng vương tộc Moskva bị hốt gọn, chỉ trong nửa tháng phần lớn lãnh thổ phía nam đã triệt để thất thủ ]

[ So với phương nam tình hình tại phương bắc Askava tốt hơn rất nhiều, công tước Becker khi nghe tin vì quá sợ hãi, nên đã gấp rút ra lệnh cho quân đội đang chiếm giữ lợi thế ở phương nam lùi về vương đô cố thủ, cũng vì thể mà thành công bảo toàn lực lượng ]

[ Sau khi hiểu rõ tình hình ở phương nam, hoàng đế Đồ Long lệnh cho công tước Becker xây dựng phòng tuyến ở vương đô, cố gắng tử thủ chờ đợi tiếp viện, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một con hấp huyết quỷ nào đặt chân vào lãnh thổ đế quốc ]

[ Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá đột nhiên, ngươi khi nghe tin cũng cảm thấy lo lắng bất an, Jura nằm ở quá gần công quốc, một khi Askava bị công phá thì nhà ngươi sẽ ngay lập tức biến thành chiến trường, phải đối mặt trực diện bới hấp huyết quỷ tộc ]

[ Dù biết được tương lai nguy hiểm nhưng ngươi bất lực, vương quốc Tudor cũng được, hải tộc cũng tốt, tộc hấp huyết quỷ càng được, đều không phải một Kỵ sĩ Bạch Ngân như ngươi có thể chống lại, dù có liều mạng ra sức chống cự cũng rất khó lật lên được một chút bọt nước nào ]

[ Đến lúc này đây ngươi mới hiểu được mình nhỏ bé đến cỡ nào, đứng trước chiến tranh giữa quốc gia, thậm chí chủng tộc thì ngươi không khác gì một con kiến yếu ớt, bị sóng lớn đánh tới đánh lui không có chút sức phản kháng ]
— QUẢNG CÁO —


[ Cũng vì thế ngươi càng thêm quyết tâm phải mạnh hơn nữa !!! ]

Loạn !

Quá hỗn loạn !!

Horus cau mày, trong lòng cảm xúc phức tạp, cảm thán khó nói thành lời.

Thật không thể tin được, đế quốc vốn cường thịnh yên bình chỉ trong vòng hơn một năm đã biến thành một nồi cháo heo, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, bốn phương đều là địch.

Phương bắc chiến tranh với vương quốc Tudor, phương tây dị tộc dưới đáy biển xâm lấn, phương nam bị uy hiếp bởi hấp huyết quỷ tộc.

Hiện tại chỉ còn mỗi phương đông là an toàn thôi, thủ đô đế quốc Avalon cũng nằm ở đây.






Gánh tổ quốc Xô viết vĩ đại trên vai, Serov lầm lũi trên con đường chông gai, bước qua nghi kị, phỉ nhổ, kiên định tiến lên phía trước! KGB, túc phản, tiến lên! Đại Thời Đại 1958
Vương Công Đẫm Máu !Đã đủ 30 chương, viết truyện đúng là không dễ như những gì mình nghĩ. Mọi người cho mình xin một phần đánh giá, bình luận hay đề cử để có thêm động lực viết với ạ. (^_^ )Rất cảm ơn mọi người !!!------