• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 39: Thành phố Cerulean
Ở khu vực trong hang của núi ánh trăng. Có hai cô bé lúc này đang đi thám hiểm hang động. Vì chờ Nam lâu quá nên hai cô bé bắt đầu hành trình khám phá ngọn núi ánh trăng. Cả hai đi thám hiểm bên trong gặp một đàn Zubat thì bị pikachu của Yellow tên Chuchu đánh lùi. Yellow đi lại thu phục được một con Zubat thế là cô bé đã có được ba pokemon. Sau đó cả hai tiếp tục hành trình của mình. Đi một lúc liền thấy một đàn Clefairy và Cleffa đi thành đoàn vào sâu trong núi. Green thấy vậy liền nói.

_ Chị có nghe được tin đồn là ở đây tồn tại một viên đá mặt trăng khổng lồ. Lẽ nào đám Cleffairy này đang đến chỗ có viên đá?

_ Em cũng cho là vậy. Để em đi hỏi một con pokemon.

Yellow sau đó đến gần một con Cleffairy dùng Virdian chi lực để giao lưu với nó. Khi đọc ký ức của nó thì phát hiện là ở sâu trong núi có một viên đá khổng lồ chuyên giúp tộc Cleffairy tiến hóa thành Cleffable. Tìm được đáp án xong nàng liền thông tri Green đi theo con pokemon ấy để xem.

Cả hai đi quanh co một lúc liền thấy có tảng đá khổng lồ nằm ở giữa một khu vực nhìn như trung tâm của ngọn núi. Cả hai ngạc nhiên nhìn thấy tảng đá khổng lồ. Sau đó hai cố bé thấy bầy Cleffairy đứng xung quanh hòn đá nhảy nhót. Sau một hồi nhảy nhót như lễ hội thì chúng đồng loạt tiến hóa thành Clefable. Cả hai cũng gia nhập bữa tiệc vui vẻ của đám pokemon. Khi tiệc tàn, một con Cleffairy lại nhìn trúng Green và muốn trở thành cô bé pokemon. Thế là Green có được pokemon thứ tư của bản thân.

Tạm biệt đám Cleffairy và Cleffable hai cô gái đi được một lúc thì thấy Nam đi đến chỗ hai cô bé. Cậu cười hỏi.

_ Có việc gì trông hai em vui thế?

_ Chuyện con gái anh hỏi làm gì? (Green phồng má nói)

Riêng Yellow thì thành thật kể lại việc hai người tự ý bỏ đi thám hiểm. Nam nghe vậy chỉ vỗ đầu Yellow nói.

__ Oh! Vậy xem ra hai đứa có một thời gian vui vẻ hôm nay. Anh cũng có quà cho hai đứa đây. Hai đứa gọi pokemon mới thu phục ra đi.

Cả hai liền gọi ra Zubat và Cleffairy. Nam cầm một cái chuông nhỏ mang lên người Zubat. Đây là Soothe Bell dùng tặng cho pokemon để pokemon vui vẻ. Đạo cụ này cậu có trong kho khá nhiều chủ yếu là dùng tăng sự gắn bó giữa nhà huấn luyện và pokemon, vấn đề là Nam không cần sử dụng nên toàn bỏ xó. Khi thấy Yellow tự tay bắt được Zubat cậu liền chuẩn bị món này giúp Zubat nhanh hơn tiến hóa Crobat. Còn Cleffairy thì cậu dùng hẳn một cái đá ánh trăng đánh cướp từ đám Rocket. Khi nãy hành trình của hai cô bé cậu có theo dõi. Khi thấy con Cleffairy ấy không như những con khác tiến hóa thì có nghiên cứu thì biết được là lượng năng lượng của viên đá khổng lồ chỉ có hạn để tiến hóa một lượng pokemon nhất định phần còn lại là nó lan ra toàn núi để nuôi dưỡng pokemon khác. Cậu liền lấy một viên đá mặt trăng cho một ít ánh sáng của cậu vào. Khi cậu dùng lên Cleffairy thì nó liền tiến hóa thành Cleffable.

Sau một hồi cậu kiểm tra Cleffy là pokemon của Green thì phải nói cô bé bắt một con pokemon không tệ khi nó sở hữu copycat, encore, follow me, gravity. Đặc biệt nhất là nó có biết kỹ năng wish, có thể xem đây là một con hỗ trợ siêu cấp ung thư cho đội hình của Green. Chỉ cần cậu chịu khó dạy nó Thunder Wave, Toxic, Reflect, Light Screen, Psych Up, Stealth Rock, Baton Pass và SafeGuard cộng thêm việc rèn luyện nó thành một con đỡ đòn thì nó sẽ rất mạnh.

Cậu quay qua nói với Green.
— QUẢNG CÁO —

_ Giờ em gọi Jiggly ra luôn đi.

Green nghe lời cũng gọi ra Jiggly. Cậu cũng dùng thêm một viên đá ánh trăng tiến hóa nó thành Wigglypuff. Sauu đó cậu cũng quyết định hướng đi của Jiggly sẽ như Cleffy của Green là một hỗ trợ đỡ đòn chuyên gây hiệu ứng bất lợi. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ sau đó là một cái baton pass chuyển qua cho pokemon công chủ lực là xong. Vấn đề là pokemon công chủ lực của Green thật quá ít. Mà Green đội hình khá là thiếu cơ động. Nhưng nếu đánh cặp với Yellow thì sẽ khá hơn khi pokemon của Yellow rất nhiều con dạng tốc công. Cậu nói với hai cô bé.

_ Cả hai đi theo anh ra khỏi hang đi đến điểm đến kế tiếp của chuyến hành trình này là Thành phố Cerulean.

_ Vâng.

Cả hai cô bé mang theo hành lý đi theo Nam ra khỏi ngọn núi.

……………………..

2 ngày sau, Thành phố Cerulean.

Lúc này Nam cùng hai cô bé cũng đến thành phố. Thành phố Cerulean là một thành phố rộng lớn giáp biển. Một mặt khác thì lại có dòng sông chảy qua một phần của thành phố. Có thể nói Cerulean là một thành phố ẩm ướt có sông ngòi và biển cả. Rất thích hợp cho việc thu phục pokemon hệ nước.

Nam cùng hai cô bé đi kiểm một nơi ở trọ chuẩn bị cho việc khiêu chiến đạo quán.

Ở phòng của Nam lúc này, trước mặt cậu là cánh cổng không gian mở ra tới khu rừng sau núi của thị trấn Pallet. Đây là kỹ năng mà cậu nghiên cứu sau khi tìm hiểu kỹ năng dịch chuyển Ultra và cách vận hành của lỗ hổng thời không thứ đã đưa cậu đến đây. Khi cậu được đưa đến thế giới này cậu cũng có năng lực đó cho bản thân. Có điều cậu không biết nếu vào đó sẽ bị đưa đi đâu nên đến tận ngày nay cậu không mảy may chạm đến nó trừ chuyện nghiên cứu về không gian.

Trong cánh cổng đầu tiên đi ra là hai pokemon hình người cao khoảng 1m7 một pokemon có tóc màu xanh lá mặc váy trắng, pokemon còn lại mang váy đen với tóc xanh dương. Đây là chị em Aurora và Twilight.

Khi thấy cậu, cả hai pokemon liền nhào vào ôm cậu thể hiện sự vui vẻ thích thú. Cậu cười vuốt ve đầu hai chúng và nói.
— QUẢNG CÁO —

_ Khổ cực các ngươi trong việc hỗ trợ Magearna quản lý khu vực đó. Hiện tại nới đó đã ổn nên ta triệu hồi tất cả đi theo ta đi lên đường thé nào?

Đáp lại lời cậu là hai pokemon vui vẻ gật đầu.

Tiếp đó trong cổng lần lượt xuất hiện Mai, Blaze, Inaba đi ra. Mai thì nhảy lên trên vai cậu chiến vị trí trên đó.

Sau đó cậu dẫn chúng đến tụ hợp với hai người bạn đồng hành của mình cùng đi khiêu chiến đạo quán.

Cả hai cùng đi đến nơi giống như một sân vận động khổng lồ. Đây là đạo quán của thành phố Cerulean.

Cậu cùng cả đoàn đi vào. Vào trong là một cái thủy cung khổng lồ nơi có những con cá bơi tung tăng bên trong thủy cung. Theo cậu đây là thu nhập bên ngoài việc làm đạo quán thi đấu. Thậm chí trước đây khi đi làm tiến sĩ cậu cũng biết rằng các đạo quán thường có kinh doanh riêng ví dụ cháu gái của ông chủ nông trại sữ ở Johto hợp tác làm ăn với mình giờ mới được bổ nhiệm làm quán chủ. Ông ta lâu lâu còn khoe khoang với hắn đây. Nói tóm lại là có làm mới có ăn chứ ăn tiền từ việc làm đạo quán thì chưa chắc đủ chi phí cho việc sửa chữa hư hại do đám tân nhân khiêu chiến nữa là. Nhưng việc thành đạo quán là do Liên Minh đề bạc mà lại có ưu điểm là quảng cáo đánh bóng tên tuổi bản thân. Giống như ở thế giới trước của hắn các vận động viên nổi tiếng hay các diễn viên nổi tiếng đi quảng cáo ấy. Thì ở đây họ cũng tương tự như vậy.

Ở Cerulean ngoài ra còn nổi tiếng một điều nữa cho thu nhập của của họ là biểu diễn múa nghệ thuật. Múa nghệ thuật của ba chị em chủ đạo quán nổi tiếng khắp Kanto.

Cậu cùng cả đoàn vừa tham quan vừa tìm kiếm nơi của quán chủ. Đi một hồi cậu gặp ba thiếu nữ mặc đồ bơi đi ra khỏi một tấm man che. Cậu thấy vậy liền hô lên.

_ Daisy, Lily, Violet!

Khi nghe có ai đó gọi tên cả ba người họ thì cả ba người quay đầu. Sau khi thấy chủ nhân của giọng nói liền vui vẻ đi đến. Một cô gái tóc hồng đi lại ôm chầm lấy cậu nói.

_ Chào Nam! Lâu quá không gặp. Nhóc càng ngày càng dễ thương nha.

Tiếp đó là một trận vẹo má hắn làm Nam vô cùng im lặng không biết nên nói gì. Tiếp đó là một trận ôm và nựng bởi hai cô gái còn lại. Sau một hồi cậu liền nhẹ nhàng lách sau đó đưa hai tay lên nói.
— QUẢNG CÁO —

_ Được rồi! Ngừng, ngừng. Nhiêu đó là được rồi.

Cô gái tóc hồng trêu ghẹo nói.

_ Nam của chúng ta hơi lớn tý là biết ngượng ngùng rồi này. Thật là đáng yêu quá đi.

Cô gái tóc vàng trong bộ ba nói.

_ Lily. Em có thể thả Nam ra được rồi đó đùng trêu em ấy nữa.

_ Chị Daisy! Lâu rồi mới gặp lại cậu bé. Misty cũng nhớ nhóc lắm đó. (Lily cười nói)

_ Đúng vậy đâu! Sau lần trước cậu đến nghiên cứu về pokemon hệ nước làm cho Misty nhớ không thôi. Cậu đúng là một cậu bé đa tình à. Đã có Misty còn dẫn hai cố bé khác nữa. (Cô gái tóc xanh cười đến vẹo má hắn)

_ Chị Violet đừng trêu em nữa! (Nam muốn chảy nước mắt nói)

Nam đã đánh qua kẻ hủy diệt vũ trụ, đánh sấp mặt đám tội phạm xuyên địa khu là Rocket, cứu vớt một vương quốc. Nhưng chưa lần nào hắn thấy khó xử như lúc này. Bị xem như con nít, còn bị các cô gái trêu ghẹo. Điều mà đối với thằng độc thân hơn tỷ năm như hắn rất không biết nói gì.

P/s: Ngày 05/12 nhà tác sẽ bị cắt net để chuyển nhà nên mai sẽ không có chương mong mọi người thông cảm. Xem như tác nợ 4 chương để từ từ tác bù.


Tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm chạn vương?
Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng
Mỗi ngày tác sẽ ra 1 chương riêng cuối tuần là 2 chương. Mỗi chương đảm bảo trên 1k chữ (trừ chương 1 của truyện). Tình hình sự kiện đặc biệt như Giáng sinh, Tết tây và ta v, v,... Hoặc sinh nhật tác nếu tác thấy thích hợp sẽ đăng từ 3-4 chương.