• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 18 : Xây Dựng Thế Giới
Lúc này hành tinh đầu tiên cũng được khởi tạo và Đạt đang nằm trên nó và có một tên không măc đồ gì quỳ trước Đạt dường như đang chờ hắn tỉnh lại .

“Đây là đâu , mình tưởng đang chạy cùng Mi mà , Ọe” đầu Đạt ong ong lập tức nôn ọe .

Vì lần đầu bị dịch chuyển nên cơ thể không theo kịp , “Ọe” khi nhìn qua tên đang khỏa thân thì ọe lần 2 .

“Bái kiến sáng tạo thần , do không có cơ thể và chỉ có suy nghĩ nên tôi chỉ có thể sử dụng cách này xuất hiện trước mặt ngài .” dù tên khỏa thân có mở miệng ra nói thì tiếng nói được truyền thẳng vào đầu của Đạt .

“Ngươi là ai , sao lại gọi ta sáng tạo thần .” Đạt bất ngờ vì câu nói của tên khỏa thân .

“Thưa ngài , tôi là bề tôi đắc lực của ngài thiên đạo sẽ thay ngài quản lí mọi thứ , còn ngài là sáng tạo thần sẽ tạo ra mọi thứ tại hành tinh này và các hành tinh khác trong tương lai .” kẻ tự nhận là thiên đạo nói .

“Ngươi , ngươi hãy cẩn thận sử dụng cái tên đó khéo thiên đạo ở đây nó đánh đó .” Đạt sợ hãi nói vậy với kẻ tự xưng là thiên đạo .

“Ruỳnh” tia sét đánh gần người của thiên đạo , dường như hắn đang điều khiển nó .

“Không ai dám đánh tôi và ngài đâu ạ , tôi thề với ngài tôi sẽ không phản bội ngài và nói dối ngài , nếu ngài cần điều khiển gì ở thế giới thì hãy gọi tôi .”

“Vậy thì ta đặt ngươi là Anh Minh , cảm ơn sự trợ giúp của ngươi .” Đạt nói , vì cứ gọi là thiên đạo hoài cũng không hay vì vậy lấy một cái tên cho hợp .

“Ruỳnh , ruỳnh , ruỳnh .” hơn chục tia sét đánh xuống người Anh Minh .

“Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp SSS là sáng tạo giả và kí kết với thiên đạo phần thưởng là một hộp quà trung cấp , một hạt giống cây thế giới và bốn con người máy .”

Sau khi tiếng thông báo từ hệ thống kết thúc thì sét đánh xuống Anh Minh cũng đã dừng . Hắn vui vẻ hơn .

“Cảm ơn ngài , tôi sẽ cố gắng làm việc để không phụ kì vọng của ngài .” nói xong thì Anh Minh biến mất , hắn dường như đi đâu đó .

Sau khi Anh Minh rời đi thì Đạt lấy rương trung cấp từ hệ thống ấn mở .
— QUẢNG CÁO —

“Chúc mừng kí chủ nhận được một hạt giống cây thế giới , linh khí và 4 con robot .”

“Lần này kí chủ khá may mắn , nhận được robot làm việc mà con này mua trong cửa hàng có giá 500 đồng một con .”

“Nhân phẩm của ngươi chắc là sợ ngươi bóp chứ làm gì có chuyện đen như thế , chuẩn bị sử dụng để xây dựng nào .” Đạt hí hửng cười .

Lấy robot ra để tạo một căn nhà , sau khi làm được một nửa thì nó dừng lại .

“Kí chủ có thể mua dầu ở trong cửa hàng của hệ thống có 3 loại dầu là dầu loại 1 2 và 3 , dầu loại 1 giá 1 tháng là 1 đồng hệ thống , loại 2 là 2 đồng loại 3 là 3 đồng và tùy vào loại dầu thì robot làm được những công việc lớn và nhỏ .”

Đạt cay cú nhưng vẫn thử vào xem loại dầu 3 thì thấy có thể làm nhiều thứ hơn .

Nên quyết định sẽ mua nó để sài , sau đó cho bọn chúng xây núi trồng rừng và tạo ra nước .

Hắn quyết định sẽ tạo ra một trái đất mới và sử dụng bầu khí quyển .

Trong lúc đang ở thế giới của bản thân thì Đạt đã đi vào trạng thái lĩnh ngộ .

“Thế giới là gì , ngươi là ai và việc của ngươi là gì .” các câu hỏi liên tục xuất hiện ở trước mặt Đạt .

“Thế giới là một nơi để mọi người sống , việc của ta là tạo ra một nơi con người có sống có niềm vui nỗi buồn nhưng nó không thể tránh khỏi bị kẻ khác nhòm ngó nên ta sẽ bảo vệ nó và sẽ bảo vệ theo cách của ta .”

“Ruỳnh” tia sét đánh thẳng xuống chỗ của Đạt , dường như hắn đã đốn ngộ được cái gì đó .

“Chúc mừng ngươi , nhưng mà muốn có con người thì còn rất lâu hãy cố gắng .” người đó nói xong thì cũng là lúc Đạt tỉnh lại .

Lúc này hắn hiểu ra công việc của mình . đúng với thứ hắn thích làm đó là nhìn thấy sự phát triển của thời đại .
— QUẢNG CÁO —

Sau một trăm năm thì cỏ cũng đã mọc và cây cũng đã nẩy mầm , chỉ chờ thời gian nữa thôi , nước đã có cách đây năm mươi năm trước .

“Anh Minh làm sao để trở về thời không trước vậy .” Đạt cười nói .

“Thưa ngài ngài chỉ cần tưởng tượng trước mặt có một cánh cổng có không gian , và khi đi vào hãy nghĩ tới nơi muốn tới .” Anh Minh buồn nói .

“Không có gì , ta chỉ muốn trở lại đó để gặp một số bằng hữu thôi , ta sẽ sớm trở lại .” Đạt nói xong làm như Anh Minh nói .

“Xoẹt” lúc này ở chỗ lúc trước Đạt biến mất thì có một cánh cửa xuất hiện , những người ở đó lập tức rút vũ khí chuẩn bị chiến đấu .

“Kẹt , Phanh” tiếng cửa vừa vang lên thì một mũi tên cắm thẳng vào nó .

Đạt lùi lại phía sau trong sự sợ hãi .

“Hồ lế mọi người tôi đã trở lại rồi đây .” Đạt xuất hiện thì tất cả cất vũ khí lại , dường như đã chờ được thứ cần .

“Ruỳnh” nhưng không phải là cái ôm thân thiện mà là một cái tát khiến Đạt bay thẳng vào cái cây gần đó .

“Huynh … huynh biết muội sợ hãi thế nào không , bốp bốp bốp .” Mi nhảy thẳng lên ngực Đạt mà đấm .

“Xin lỗi nha , lần sau không có chuyện đó nữa .” Đạt xoa đầu cười nói .

Sau đó Mi đứng dậy đi ra chỗ khác .

“Ngươi đã rời khỏi đây một tuần rồi , sao ngươi lại biến mất ngươi đã đi đâu .” Huyết Đao lao tới hỏi .

Đạt biết rằng dù hiện tại mình có nói thì mọi người cũng không tin nên quyết định giấu đã .
— QUẢNG CÁO —

“Thôi đi tới nơi mà trước định tới đi .” Đạt cười nói .

Đạt không nói nên không ai hỏi nữa , tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra .

“Các ngươi nghĩ rằng việc đã làm có thể giấu bọn ta được , hay lắm , hay lắm .” lúc này trong một thủ phủ bỗng có tiếng cười nói .

“Fagdg , sao ngươi có thể phát hiện .” tên trong phủ gọi cái tên gì đó nhưng không thể gọi được .

Kẻ ở trong phủ sợ hãi chạy trốn , “Chạy được à , dừng .” kẻ đi vào lên .

Tên đang chạy trốn đứng im mắt vẫn đang trừng .

“Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên , chút ta sẽ tới thăm bọn chúng , ruỳnh” một tia sáng bỗng xuất hiện rồi lập tức biến mất .

Kẻ bị đứng im đã xanh cỏ và kẻ giết người tiếp tục đi tới nơi khác .

Những kẻ khác dường như cũng đã cảm nhận được sự biến mất được kẻ này có vài kẻ muốn bỏ trốn nhưng khu vực của chúng đã bị phong tỏa , không thể rời khỏi .

“Trò chơi của ta mà các người cũng dám phá hoại , ta đã từng nói chỉ có cơ hội cho các người nhưng mà đây là lần thứ hai .” Tiếng nói vang lên trong đầu những kẻ đã phá luật , lúc này chúng run rẩy và tìm mọi cách phá không để rời khỏi .

Những kẻ muốn phá không lập tức bị tìm đến đầu tiên cái chết của chúng không hề dễ dàng mà đầy đau đớn vì ngoài tra tấn thể xác thì còn bị tra tấn tinh thần , những con cấp cao của Ma Giới cũng xuất hiện .

Xin chào mọi người, tác muốn nói đôi lời với mọi người, đầu tiên là tại sao hiện tại mình đã nghỉ hơn 1 tuần đầu tiên là mình đang nghĩ về việc chỉnh sửa truyện cho nó hay hơn nhưng thời gian này xuất hiện một số chuyện nên nếu ổn nhất thì đầu tháng sau mình sẽ trở lại mình sẽ đăng 20 chương lên trước sau đó mình sẽ cập nhập thêm thời gian sau . Xin lỗi các bạn truyện đang hay mà phải dừng lại . Mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể. Chân thành xin lỗi mọi người.

Thời đại tu tiên sụp đổ, mạt pháp thế giới xảy ra, Tu Tiên Giả trốn khỏi thế giới này hoặc chết.
Ngàn năm sau, thời đại Ma Pháp xuất hiện, thay thế thời đại cũ. Nhưng mấy trăm năm sau đó, linh khí khôi phục, Tu Tiên Giả xuất hiện trở lại. Liệu hai bên có xảy ra va chạm?
Một gã thô lỗ bất đắc dĩ xuyên không đến thế giới loạn lạc. Không ma lực, không ma pháp, không linh lực, hắn chỉ có thể luyện thể để đánh nhau với thế giới đầy phép Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới