• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 23 : Cấp Độ Chú Ý Của Thiên Đạo
Đạt cảm thấy kì lạ vì thế giới của mình từ sinh vật đa bào tự nhiên tiến hóa thành các loài động vật chưa từng được ghi trong thời phát triển của muôn loài .

Từ trước đến nay việc ghi chép về khủng long cũng chỉ là qua sách vở và tìm hiểu qua các bộ xương còn sót lại và trước thời kì khủng long còn những loài gì thì chúng ta cũng chưa biết vậy nên tôi cũng không thể ghi được , nó sẽ làm truyện mất đi sự logic tôi xây dựng vậy nên tôi chỉ ghi là động vật chưa từng được ghi trong quá trình phát triển của muôn loài xin lỗi các bạn đọc nhiều .

Những loài này cao hơn 3m và chúng phải hòa nhập với khí hậu và địa điểm nên qua ba đời thì chúng đã thấp chỉ còn 2m . Có những loài ăn thịt thì chúng vẫn làm việc rất tốt nhưng có một số loài chỉ sau hai đời thì chuyển sang ăn thực vật , do việc khó khăn và nguy hiểm khi đi săn , nhưng thỉnh thoảng chúng biến mình từ kẻ bị săn thành thợ thăn .

Những con dưới nước cũng khá nguy hiểm vì chúng chúng ngoài có những bộ răng nguy hiểm thì có một số loài có thể truyền độc qua bộ răng đó .

Lúc này thế giới của Đạt đã đạt tới con số 30 loài vậy nên Đạt không còn bị như lúc trước là lúc yếu lúc mạnh và có thể nguy hiểm đến cơ thể nữa .

Lúc này Anh Minh làm việc cũng rất tốt dường như việc phát triển trái đất đã được truyền vào não hải nên không cần Đạt ra lệnh thì Anh Minh biết được việc mình cần làm .

Sau 50 năm ở trong thế giới của bản thân để tìm hiểu về trận pháp thượng cổ và vòng tròn bên dưới của thần thú thì Đạt cũng không thể tìm ra thứ gì nên quyết định rời khỏi đây .

Cánh cửa thông tới hai thế giới đã được Đạt tạo ra mười năm trước , sau khi đi vào cánh cửa thì đã được chuyển đến dị giới .

“Xin chào sáng tạo giả Đạt , vì ngươi cũng là sáng tạo giả nên không có trong ghi chép của thiên đạo vậy nên hãy cẩn thận nếu ngươi chết ở đây thì sau khi hồi sinh sẽ bị liệt là kẻ không đăng kí , vậy nên hãy sớm đăng kí với thiên đạo .”

“Vì ngươi trước đây đã từng là thành viên của thế giới này nên không cần đăng kí nhưng hiện tại ngươi là sáng tạo giả nên phải đăng kí lại và ghi cụ thể .” một giọng nói vang lên trong đầu của Đạt .

Sau khi nghe thì Đạt hiểu ra rằng mỗi một người sáng tạo sẽ có một thế giới riêng và nếu sang thế giới khác sẽ bị gọi là kẻ vô gia cư và phải đăng kí với thiên đạo .
— QUẢNG CÁO —


Giống như việc những bộ truyện bây giờ thích thì xuyên thế giới khác hoặc là việc ta vượt hơn 100 thiên đạo gì đó , nó quá phi logic vì mỗi một lần thiên đạo đánh xuống thì sẽ mạnh hơn ở đợt sau và mỗi 1 lần tính là x9 thì hơn 100 lần ai chịu được .

Sau khi nghe xong lời đó thì Đạt phân thần ra , Đạt trở về tửu lâu của mình còn phân thần đó đi đăng kí với thiên đạo .

Đạt ra khỏi phòng thì thấy kì lạ vì quán ăn của mình đã được nâng cấp gồm 2 quán ăn , một quán ở trong thành và một quán ở ngoài thành .

Quán ăn trong thành thì cho những người trong thành còn ngoài thành thì đón tiếp các thương nhân và giá bình dân nên được mọi người yêu quý .

“Đạt , về rồi thì tôi sẽ mở mẫu cho họ đi học nấu ăn , còn về các việc khác chúng tôi đã làm xong hết rồi .” Linh truyền âm cho Đạt .

Lúc này Linh cũng không có rảnh vì đang ở quán ngoài thành , Đạt quyết định mang trận pháp được khắc ở trên cây thế giới để hỏi Mai .

Khi đi tới chỗ của Mai thì thấy hai đứa bé đang cầm cờ trận để nghịch , dường như chúng không sợ nguy hiểm khi lỡ kích hoạt nhầm .

“Cháu chào bác Đạt , mẫu thân và phụ thân đang ở trong nhà đó ạ .” một trong hai đứa bé đến lễ phép chào , đứa còn lại đứng sau lưng anh trai hình như sợ thứ gì đó .

“Mai với Thiên hai người có trong đó không , tôi vào nha .” để tránh việc phải ăn lương cẩu giống như Huyết Đao và Linh hồi trước nên Đạt quyết định đánh động hai người trước .
Trong nhà nghe thấy tiếng gọi thì cửa cũng được mở ra , Đạt cảm thấy may mắn .
— QUẢNG CÁO —

“Lâu rồi không gặp ngươi , hai tháng ở trong phòng đã nghiên cứu được trận pháp gì rồi .” Mai cười nói .

Hai tháng trước Mai đã đưa tay nải chứa tất cả các trận pháp từ sơ đến cao cho Đạt và để tự nghiên cứu .

“Tôi đang nghiên cứu tự nhiên ngẫm ra một trận pháp hai người có thể kiểm tra dùm tôi được không .” Đạt lấy quyển sách có ghi lại trận pháp ra đưa cho hai người .

Sau khi nhận được quyển sách thì mặt Lan biến sắc dường như đã gặp trận pháp này ở đâu rồi .

“Sao cậu lại có trận pháp này , trận pháp này nếu không có đủ đồ tế thì chỉ có mất mạng thôi .” Mai sợ hãi nói .

Sau khi nhìn trận pháp thì Thiện cũng xanh mặt , dường như trận pháp này rất nguy hiểm .

“Trận pháp này là trận pháp thượng cổ , thường thì trận pháp này là để trấn giữ một thứ gì đó và bốn mắt trận đó có thể hóa thành 16 mắt và cứ thế cấp số nhân lên , nếu không cẩn thận thì chỉ có mất xác .” Thiện cười nói , mà trong nụ cười đó hiện ra một thứ đắng chát .

“Ngày xưa tôi và Thiện đã từng bị rơi vào trận pháp đó , giải mất hơn hai mươi năm mới đc 16 mắt và trốn khỏi đó , sau khi giải xong thì có bốn con thánh thú xuất hiện , tôi và Thiện bị thương nặng suýt mất mạng .” Mai run rẩy nói .

Lúc này dù chuyện đã xảy ra nhưng mỗi khi nhớ lại khiến Mai sợ hãi , vì những sinh vật bên trong trận pháp quá mạnh .

“Muốn bắt đầu mở trận pháp này phải theo hướng đông tây nam bắc sau đó truyền linh khí tinh khiết vào , chúng tôi mới làm được hai bước đó mà chúng đã xuất hiện nên chỉ có thể hướng dẫn như vậy .” Mai nói .
— QUẢNG CÁO —

Sau đó Đạt không làm phiền hai người họ nữa , xin lỗi vì đã làm nhớ lại kí ức kinh khủng rồi rời đi .

Lúc này Đạt đã hiểu rằng trận pháp và tứ đại thánh thú là thứ xuất hiện để bảo vệ cây thế giới hóa ra là Mai và Thiện đã đi tới nơi đó mới phát hiện chúng .

“Chúc mừng Loazata đã đăng kí lại với Thiên Đạo nhận được chúc phúc cấp 2 của Thiên Đạo .” thông báo của hệ thống vang lên , mà Loazata là ai sao lại xuất hiện ở đây .

Đạt cảm thấy khá kì lạ tại sao mình lại đăng kí với cái tên mà mình không biết , kẻ tên Loazata là ai và tại sao lại là chúc phúc cấp hai .


Cấp độ chúc phúc của thiên đạo với mỗi người thì cấp độ chúc phúc riêng :
Cấp 1 : Người được thiên đạo công nhận và nhận được sức mạnh từ thiên đạo .
Cấp 2 : Có sức mạnh tương lai có thể vượt qua thiên đạo và có thể tách mở không gian .
Cấp 3 : Có thể sử dụng sức mạnh của thiên đạo như thiên kiếp và nhìn trước tương lai và sẽ bị thiên đạo chú ý và đánh vào một dấu ấn .
Cấp 4 : Những kẻ này là kẻ thù của thiên đạo vì đến từ thế giới khác và có ý định phá hủy quy luật của thế giới .
Cấp 5 : Các sáng tạo giả với nhau , thiên đạo sẽ chú ý nhưng không quan tâm mật thiết và có thể đẩy kẻ đó ra khỏi thế giới của mình .
Cấp 6 : Kẻ phá hủy các thế giới , cấp này là một trong những cấp mạnh nhất và nguy hiểm nhất được tất cả các thiên đạo của các thế giới quan tâm chăm sóc đặc biệt và các thiên đạo sẽ liên kết với nhau để gửi vị trí kẻ đó .

Đột nhiên bị trùng sinh về năm 2014 thì các người sẽ làm gì? Hãy đọc Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không để theo dõi quá trình main tạo dựng sự nghiệp, phát triển các chuỗi doanh nghiệp cùng những màn tán gái siêu đỉnh của main. Húp giảng viên, húp học muội, học tỷ, học đệ, … à không có học đệ. Tình tiết phát triển sự nghiệp và tình cảm hợp lý logic, không gượng ép, không hệ thống.