• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1 - Mạc Thiên Vũ
16/01/2000

21 : 05

TốiTrên một con đường nào đó, những người công nhân đang tan làm đi về nhà, người bán hàng rong tấp nập bên lề, đang hò reo giá cả.

Mạc Thiên vũ vừa đi vừa nhìn ngó những sạp hàng rong coi có cái gì ăn không. Hắn mới vừa từ phòng net đi ra và chuẩn bị về trọ, này hắn mặc bộ đồ ý như cục than, quần jean màu đen phối áo tay dài cũng màu đen, thân hình hắn cũng tương đối nên nhìn cũng thuộc dạng đẹp trai, cơ mà vẫn ế.

Sau khi nhìn ngó một hồi, hắn chỉ thấy mỗi xe cá viên chiên là có thể lót bụng. Thế là hắn đi từ từ lại.

Mạc Thiên vũ nói : "anh trai, cho em 3 cây chả bò, 2 cây trứng cúc , tương cay đầy đủ nha!"

Người bán : "OK em, đợi 5p!"

Sau đấy hắn móc lấy điện thoại ra và lướt Facebook, lướt tầm 1p hắn ngó xung quanh coi có em gái nào xinh xắn không, và không khiến hắn thất vọng. Toàn các chị trung niên tan làm đi về.

Thế là cậu chậc lưỡi thầm nghĩ : "chán nhỉ…" hắn lại cúi đầu bấm điện thoại tầm khoảng 4-5p thì anh bán viên chiên nói
— QUẢNG CÁO —


Người bán : "của em đây, 3 cây chả bò 12k, 2 cây trứng cúc 8k, 20k tròn"

Nghe thế hắn hơi giật mình, cất điện thoại vào túi rồi lấy ví ra,

Mạc Thiên vũ nói : "em gửi!"

Cất ví vào túi, rồi đi từ từ về trọ, dù gì hắn cũng không có người chờ ở nhà, thiên vũ là trẻ mồ coi từ bé. Từ bé đã bị quăng ở gầm cầu, lớn lên cùng những người ăn xin, bán vé số, cũng có những thành phần bất hảo của xã hội.

Vừa đi vừa cắn bò viên, khi đi tới ngã 3 đường hắn thấy một điểm sáng bay nhanh qua mặt, giật mình mén tí rơi cả cây bò viên. Khi bình tĩnh lại, ngó lại nơi ánh sáng đấy bay qua thì không còn thấy gì, Mạc Thiên Vũ nghĩ có lẽ là đèn xe máy nó mở pha nên cũng không để ý và rẽ trái đi tiếp.

Tại góc tối nào đó, có một ánh sáng hạ từ từ xuống, nó biến dạng ra hình hài một thiếu nữ tầm 15 tuổi, mặt mũi xinh xắn, thân hình nhỏ gọn, mặc trên mình một bộ váy ngắn có màu xanh nhạt

Thiếu nữ lẩm bẩm : "hình như có người thấy được mình…..mà thôi, phải đi lẹ nếu không cổng sẽ bị ngắt mất"

Nói rồi thiếu nữ lại biến thành điểm sáng và bay đi trong đêm tối mà không ai chú ý! Bên này thì mạc Thiên vũ đã đi về tới phòng trọ của mình, mở khóa cửa rồi đi vào, đóng cửa lại thì Thiên vũ đã cởi áo rồi ném nó vào nhà tắm và nằm xuống giường.
— QUẢNG CÁO —


Thiên vũ lẩm bẩm : "aiz, game gì chán thế, đánh mãi không lên vàng, toàn đồng đội óc chóa."

Lẩm bẩm vài câu lại móc điện thoại ra lướt Facebook, lướt lướt lại đúng video cẩu lương,dỗi quá tắt điện thoại rồi đi ngủ Trong lúc đang ngủ thì cảm thấy cơ thể mình cứ rạo rực, mặc dù đã cởi áo như thói quen và cái quạt máy vẫn quay đều đặn.

Trong lúc cậu đang ngủ thì mơ màng nhìn thấy một lão tiên sinh, Trông cũng hiền lành, mặc một bộ đồ cổ trang, nhìn phát biết ngay nhà giàu. Đang đi từ từ về phía cậu trong khoảng không trắng xoá.

Lão già nhìn vào mắt Mạc Thiên Vũ rồi cười và nói : "chàng trai, người có hài lòng với cuộc sống hiện tại? Người có ước mơ làm việc gì đó thật lớn lao!? Ta sẽ giúp ngươi thực hiện những điều đó, chỉ cần."

Mạc Thiên vũ cắt ngang : "STOP, ta không hài lòng, cũng không có ước mơ làm gì lớn lao, nên lão xê ra đê!"

Lão già ngơ ngác vài giây, rồi lại cười và nói : "đừng vội nào chàng trai trẻ, ta có thể biến tất cả ước mơ của người thành sự thật, chỉ cần…"

Mạc Thiên vũ lại cắt ngang : "cần gì thì lão tự đi tìm, ta không có, chớ làm phiền!"

Lão già cười bí hiểm và nói : "thứ ta cần đã tìm được rồi, vậy giờ ta lấy nó đi nhá!?"
— QUẢNG CÁO —


Mạc Thiên vũ lơ đễnh đáp : "tìm được thì đi đi chứ nói với ta làm gì!"

Lão già cười cười, xoay người đi mất!

Trong lúc đang ngủ thì cảm thấy cơ thể có cái gì đó nhọn nhọn đâm vào lưng ngứa ngáy khó chịu cực. Thế là xoay người nhưng nó vẫn cứ ngứa ngứa thế nào ấy Mạc Thiên vũ thức dậy trong tâm trạng khó chịu, khi mở mắt ra thì không biết mình đang mơ hay đang tỉnh.

Xung quanh toàn cây và cỏ, có tiếng thác nước, tiếng con trùng kêu!? Suy nghĩ đầu tiên là : " Cái éo gì vậy ta, sao mình nằm ở trong rừng, hay là còn mơ?"

Bị lũ côn đồ vô học xem là bao cát mà trắng trợn “bắt nạt”.

— Main của nhà người ta: ôm chí biến cường đại, lao đầu vào rèn luyện để trả thù.

— Main lúc 5 tuổi của chúng tôi: gây ra sự cố ngộ độc hơi Chloramine, tiễn bọn chúng đến cảnh cổng đầu thai.
Máu Của Bầu Trời
Truyện sáng tác.Những địa danh đều là hư cấu, nhưng tên nhật vật thì có thật do ta dựa theo những người bạn trong hội nhóm mà viết.