• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 0: Lời nói đầu, Cấp bậc tu luyện
35 chương đầu còn ở phàm giới. Chương 36 trở đi bắt đầu tu tiên.

Thế giới trong truyện sẽ được sáng tạo riêng, không phải Hồng Hoang.

Phần đầu của chương là đôi dòng mở đầu tâm sự, phần sau là danh sách cảnh giới cùng hệ thống tu luyện để người đọc lâu tiện theo dõi.

Truyện đọc tốt nhất trên vtruyen.com.

Xem ở app MTC dễ bị lỗi mất dấu chấm phẩy.

Bản đồ của truyện mình có đăng trên facebook cá nhân (cùng tên tác giả). Bạn nào cần có thể lên xem.

Hiện tại MTC cũng đang cập nhật tính năng ảnh minh họa, đợi khi nào có mình sẽ update lên liền.

Truyện này mình viết cũng lâu rồi (tháng 9 năm 2023) nhưng gần đây mới rảnh viết lại.

Một phần vì bệnh phổi trở nặng phải nằm một chỗ nên không có sức khỏe viết tiếp.

Một phần vì lười. Do tháng 1 cũng đã khỏe lại chút rồi nhưng cũng chưa dám viết lại. Cứ để đó trì trệ miết thôi.

Một phần cuối tại vì sợ. Sợ viết dở nên bị tặng gạch xây chung cư. *cười*

Nói vui vậy thôi, chứ thật ra nhờ có thời gian rảnh này mà mình đọc thêm được nhiều truyện, cũng viết ra thêm chi tiết cho bố cục của truyện.

Nhờ vậy mà mình biết rõ mình muốn viết gì hơn. Trước đó có nhiều bạn nói nên tham khảo Lạn Kha Kỳ Duyên, viết giống Lạn Kha Kỳ Duyên. Nhưng mình không thích như vậy, cũng không đủ trình độ để viết.

Bố cục ban đầu sẽ mượn dùng một ít nhân vật của Hồng Hoang như Tổ Long cùng Lão Tử nhưng thế giới ở đây sẽ không phải là Hồng Hoang.

Truyện này sẽ từ phàm nhân đi lên, không có hệ thống hỗ trợ, không có kim thủ chỉ hỗ trợ. Main cũng chỉ là một người trong cái xã hội tu tiên xô bồ, nhốn nháo mà thôi. Một người muốn dùng chính sức lực của mình để vấn đạo. Không phải bằng vào thân phận của chính mình.

[Người mới không vào đọc chương này. Đây là Spoil. Tiết lộ thông tin truyện!]

[Người mới không vào đọc chương này. Đây là Spoil. Tiết lộ thông tin truyện!]
— QUẢNG CÁO —


[Người mới không vào đọc chương này. Đây là Spoil. Tiết lộ thông tin truyện!]

Đây là nơi để tra tìm thông tin cảnh giới:

1/ Thanh Bình giới:

[Tu tiên thông thường- Tạm gọi Tiên Đạo]

- Luyện thể: chia làm ba cảnh giới nhỏ, lần lượt từ thấp đến cao: nhập võ - hậu thiên - tiên thiên. Tiên thiên cảnh luyện thành chân khí, tu luyện đến viên mãn có thể đả thông lạc mạch, thêm một cơ hội mở ra linh căn.

- Luyện khí: tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí, luyện khí bên trong cơ thể từ đó đả thông 13 đường kinh mạch bị tắc nghẽn, đối ứng với 13 tầng cảnh giới. Có thể mượn nhờ linh khí trong thiên địa để trợ giúp chính mình.

- Trúc cơ: khi tu sĩ đả thông đủ 13 đầu kinh mạch, đạt đến trạng thái viên mãn thì sẽ bắt đầu cô đọng thần hồn, sinh ra tân "cơ". Sức mạnh cơ thể đạt được sự thay đổi về chất, mạnh hơn gấp nhiều lần so với tu sĩ Luyện khí.

-Ngưng đan: được xưng là Chân nhân, sau khi cơ thể hoàn toàn được làm mới, tu sĩ có thể dùng lĩnh ngộ của bản thân để ngưng đọng linh khí bên trong cơ thể. Khí hóa lỏng, lỏng hóa rắn, kết thành viên đan tròn. Đan chia làm các phẩm cấp từ thấp đến cao là Giả đan, Chân đan, Linh Đan. Tu sĩ Kết Đan có thể bắt đầu lĩnh ngộ, sử dụng thần thông, pháp lực tăng lên một cách đột biến.

Nguyên Anh: được xưng là Chân quân, đan khi được luyện đến viên mãn có thể vỡ ra biến thành Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa sinh ra liền có được thần thông và Nguyên thần

Hóa Thần: được xưng là Nguyên sư, có thể cảm ứng được Thiên Địa Nguyên Khí, toàn bộ lực lượng của tu sĩ đều tăng lên.

* Võ đạo:

-Luyện thể:

-Luyện tạng: sinh ra Tạng thần khí, nghe trời nhìn đất.

- Luyện cốt: mình đồng

- Luyện bì: da sắt
— QUẢNG CÁO —

- Luyện cơ: co duỗi thoải mái

- Luyện huyết: rửa tủy, thay máu

- Luyện đan: Ngưng tụ thành võ đan. Chân khí hóa thành võ khí.

- Cường lực: tăng mạnh sức lực, thân thể khỏe như yêu thú.

- Ngưng Hồn: hóa Võ đan thành Võ Hồn, sinh ra thần thông.

- Luyện Hồn: thiên nhân hợp nhất, có thể trò chuyện, trao đổi cùng trời đất.

[Kiếm đạo]:

- Luyện kiếm: nhập môn

- Kiếm linh: dùng linh khí dưỡng kiếm, sinh ra "linh"

- Kiếm cơ: dùng kiếm linh giúp thân thể trúc cơ, chém bỏ phần thừa thãi của cơ thể. Mượn nhờ kiếm linh hóa thành cơ của mình, lại dùng kiếm linh cô đọng thần hồn.

- Kiếm tâm: tâm như kiếm, kiếm như tâm. Kiếm nhìn thay tâm, lấy tâm làm kiếm.

- Kiếm ý: truyền niệm vào kiếm, cũng có thể từ một niệm mà sinh ra kiếm.

- Kiếm cảnh: lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh làm kiếm, sử dụng theo ý mình.

[Yêu thú- Yêu đạo]

- Ngưng yêu: bước đầu tu luyện

- Yêu binh: tương đương Luyện khí kỳ
— QUẢNG CÁO —


- Yêu tinh: tương đương Trúc cơ tu sĩ

- Yêu tướng: tương đương Kết đan chân nhân, có được Yêu đan

- Yêu vương: tương đương Nguyên anh chân quân, trường hợp đặc biệt có thể tạo ra Nguyên Châu (dung hợp Nguyên khí và Yêu đan)

- Yêu Hoàng: tương đương Hóa thần nguyên sư

[Thi Đạo]

- ???

[Hồn Đạo]

- ???

[Y Đạo]

- ???

[Dược Đạo]

- ???

[Đan đạo]

- ???

Khai cục xé đôi TQ, đánh tàn liên quân tám nước của usa... Giúp miền Nam giải phóng sớm 15 năm, hoá rồng những năm 1960... Tất cả đều có trong Đại Náo Từ 1960
Truyện được viết lại nội dung hơn 60%. Mời độc giả phẩm truyện.