Nhất Kiếp Tiên Phàm
TâmLạnhNhưĐao
Chương 1175: Đạo uẩn viên mãn 1
Trong khi hai người Mộ Nhất Lang cùng Dạ Quỷ còn đang chìm trong sự đau buồn cùng thất lạc, thì lúc này đây Cung Thiên Vũ lại đang thần không biết, quỷ không hay đi theo sau Mộ Uyển.
Nàng này vốn là một trong số những người bị thần niệm của hắn bám vào, năm đó vì muốn đem thần niệm cho thu hồi, cho nên hắn đã lựa chọn mở miệng khuyên nhủ Mộ Nhất Lang. Hiện tại gặp lại, hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc sau khi đạt được ước muốn, Mộ Uyển sống có thực sự tốt như nàng vẫn luôn tưởng tượng hay không.
Mặc dù vừa rồi khi Mộ Uyển cùng hai người Mộ Nhất Lang nói chuyện, Cung Thiên Vũ cũng đã dùng Liễm Khí Thuật cùng Vô Tướng Pháp ở bên ngoài nghe lén. Thông qua đó hắn cũng lờ mờ hiểu được không ít chuyện. Thế nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận kiểm chứng một phen, liệu nàng này có thực sự xấu xa cùng ngỗ ngược như lời mà Mộ Nhất Lang cùng Dạ Quỷ đã nói hay không.
Từ nhà họ Mộ đi tới Triệu phủ, thời gian ước chừng nửa canh giờ. Trên đường trở lại Triệu phủ, Mộ Uyển vẫn luôn bày ra vẻ mặt thất hồn lạc phách, nếu không phải sau lưng có Cung Thiên Vũ trợ giúp, khả năng nàng đã bị xe ngựa đi ngang qua đụng trúng vài lần rồi.
Phủ đệ nhà họ Triệu là một dinh thự vô cùng to lớn tráng lệ, bên ngoài có tới bốn tên gia đinh làm nhiệm vụ canh gác. Vừa thấy Mộ Uyển trở lại, một tên gia đinh đã đi tới, vươn tay ngăn cản nàng lại, miệng nói. "Thiếu phu nhân, trước khi thiếu gia rời đi đã nói, nếu thiếu phu nhân muốn trở lại Triệu gia, ngươi bắt buộc phải giao ra giấy sử dụng đất nhà họ Mộ. Không biết thiếu phu nhân người lần này quay về nhà, có mang theo thứ đó trở lại hay không nha?"
Nàng này vốn là một trong số những người bị thần niệm của hắn bám vào, năm đó vì muốn đem thần niệm cho thu hồi, cho nên hắn đã lựa chọn mở miệng khuyên nhủ Mộ Nhất Lang. Hiện tại gặp lại, hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc sau khi đạt được ước muốn, Mộ Uyển sống có thực sự tốt như nàng vẫn luôn tưởng tượng hay không.
Mặc dù vừa rồi khi Mộ Uyển cùng hai người Mộ Nhất Lang nói chuyện, Cung Thiên Vũ cũng đã dùng Liễm Khí Thuật cùng Vô Tướng Pháp ở bên ngoài nghe lén. Thông qua đó hắn cũng lờ mờ hiểu được không ít chuyện. Thế nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận kiểm chứng một phen, liệu nàng này có thực sự xấu xa cùng ngỗ ngược như lời mà Mộ Nhất Lang cùng Dạ Quỷ đã nói hay không.
Từ nhà họ Mộ đi tới Triệu phủ, thời gian ước chừng nửa canh giờ. Trên đường trở lại Triệu phủ, Mộ Uyển vẫn luôn bày ra vẻ mặt thất hồn lạc phách, nếu không phải sau lưng có Cung Thiên Vũ trợ giúp, khả năng nàng đã bị xe ngựa đi ngang qua đụng trúng vài lần rồi.
Phủ đệ nhà họ Triệu là một dinh thự vô cùng to lớn tráng lệ, bên ngoài có tới bốn tên gia đinh làm nhiệm vụ canh gác. Vừa thấy Mộ Uyển trở lại, một tên gia đinh đã đi tới, vươn tay ngăn cản nàng lại, miệng nói. "Thiếu phu nhân, trước khi thiếu gia rời đi đã nói, nếu thiếu phu nhân muốn trở lại Triệu gia, ngươi bắt buộc phải giao ra giấy sử dụng đất nhà họ Mộ. Không biết thiếu phu nhân người lần này quay về nhà, có mang theo thứ đó trở lại hay không nha?"
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằnghoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
Đổisangở đâyThông báo: Nếu thấy không hay xin vui lòng bấm back, truyện việt nên mọi người cân nhắc trước khi đọc
Tặng quà
Số phải lớn hơn 5,000 và chia hết cho 1,000.
Đang có trong tài khoản.
Hoạt động
- tặng
Yêu cầu & Báo lỗi
Bạn cần hỗ trợ hay báo cáo vấn đề gì?
Tiêu đề
Nội dung
Các vấn đề vi phạm bản quyền xin vui lòng gửi thư đến [email protected]