
- PHAN TRUNG HIẾU
- Đang ra
- Kỳ Ảo
- Kỳ Diệu Thế Giới
- Xuyên Không
- Góc Nhìn Nam
- Điềm Đạm
- 53Chương
- 4Chương/tuần
- 133Lượt đọc
- 32Cất giữ
Thể loại: Dark fantasy, Isekai, Phiêu Lưu, Hành Động, Thần Thoại.
...
Fantasy, người ta thường gọi nó là một thế giới giả tưởng và đầy màu sắc, nơi đó tồn tại những yếu tố siêu nhiên như là ma thuật, kiếm thuật, cùng những loại quái vật, và các chủng tộc khác nhau.
Một thế giới rộng lớn với những vùng đất chưa được con người khám phá, đến cả những vương quốc vĩ đại và phồn vinh đã tồn tại suốt máy trăm năm.
Nghe có vẻ rất hay và tuyệt vời có phải không.
Và một trong số chúng ta, ai cũng từng có ý nghĩ muốn được đến thế giới đó, một lần trong cuộc đời mình nhỉ.
...Tuy vậy...
Nằm đằng sau cái vẻ ngoài tuyệt vời của thứ được gọi là Fantasy ấy, là một thế giới nơi mà cái chết sẽ luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, con người thì dù cho có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào một mình chiến đấu với lũ quái vật hung hãn được, cho dù chúng ta có đi tới đâu thì cái nghèo vẫn sẽ luôn hiện hữu xung quanh chúng ta.
Cái thế giới muôn màu được gọi là Fantasy thì cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi giữa đại dương mà thôi.
Trong thế giới này.. Sức mạnh không phải thứ duy nhất cần thiết, mà thứ chúng ta cần đó chính là sự bình tĩnh trong mọi trường hợp trước khi một tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Bởi vì chỉ cần một chút lơ là ở thế giới này, thì chúng ta có thể sẽ nhận lấy hậu quả của chính bản thân mình.
Đó chính là cái Chết.
...
Đồng hành cũng bộ truyện là hai nhân vật chính.
Raidou một chàng trai học sinh bình thường, một người rất yêu quý gia đình đặc biệt là cô em gái, một người hiện đại đột ngột bị khéo tới một thế giới khác và không có một năng lực hay hệ thống nào cả.
Đồng hành cùng cậu là một chàng trai tên Ruijerd một gã có cách cư xử kỳ lạ như một con thú hoang, ban đầu cả hai vô tình gặp nhau bên trong khu rừng nhưng về sau khi đồng hành cùng Raidou thì cậu dần dần có cách cư xử giống với những người bình thường hơn.
Sống tại một thế giới xa lạ, không nhà, không tiền, không địa vị.
Tự bản thân hai người phải dựa dẫm vào nhau để có thể tồn tại trong một thế giới hỗn loạn này.
Tương lai đang chờ đợi hai người các cậu sẽ là một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc cùng những người mà hai cậu quen biết.
Hay là một tương lai tâm tối nơi mà cái chết cùng sự đau khổ luôn chờ đợi hai người các cậu?
-------------------------------------
Lưu ý: Đây là bộ truyện đầu tiên do mình viết nên còn rất non tay, vậy nên nếu có gì đó sai sót hay thắc mắc, thì các bạn cứ nói với mình.. Mình thật sự sẽ cố gắng chăm chút hơn cho bộ truyện..
Lưu ý thêm: Cốt truyện với cách kể, đều do mình tự nghĩ ra và viết lại.
Vì vậy, nếu ai không đọc được những chương đầu thì có thể bỏ qua Arc 1, mà tiến đến Arc 2 ở chương 30.. Bởi vì hiện tại, mình đang cố gắng dành thời gian để sửa chữa lại những chương đầu ấy.
Mong mọi người thông cảm ạ, (╥﹏╥).
-------------------------------------
Toàn bộ Arc hiện tại.
Arc 1: Sự khởi đầu. 1-30
Arc 2: Di vật cùng kẻ lang thang. 31-?
Cảm xúc | |
Đề cử | |
Chương mới |
|