• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 156: Đồng Đội ( 2 )

Darks nhìn Vi Vi một chút rồi thở dài, hắn ngồi bên cạnh đống lửa trại vừa sưởi ấm vừa xem lại độ bền của trang bị.

Rất may rằng hầu hết trang bị hắn đang mặc vẫn còn hơn một nửa độ bền, Darks nhìn lên bầu trời tối om lẩm bẩm nói:

"Không biết Rin hiện tại như thế nào rồi nhỉ?"

Bỗng, một tin nhắn mới được gửi tới cho hắn ở mục bạn bè, Darks nhanh chóng mở ra phần tin nhắn, ở mục này avatar của Ago hiện lên một chấm đỏ, hiển nhiên là cô đã gửi thứ gì đó cho hắn.

Darks ấn vào trò truyện chỉ thấy một dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Ngày mai sẽ là cuộc đột kích boss!"

Darks nhíu mày một lúc thế rồi hắn trả lời:

"Tôi có lẽ không thể trở về kịp thời gian đâu!"

. . . . . .

Một đêm cứ như vậy yên lặng trôi qua.

Không có những đàn quái vật nào chủ động tấn công vào khu vực lửa trại, vì thế nên Darks cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra hắn cũng có thời gian để hồi lại thể lực.

Đốm lửa trại cũng đã tàn chỉ để lại những khúc củi bị cháy dở, Darks cùng Vi Vi đã rời khỏi nơi dừng chân được một lúc, mục tiêu tiếp theo của cả hai người là tiền về ngôi làng bên kia khu rừng.

"Hah! Chào buổi sáng!"

Vi Vi lúc này mới thức dậy, cô chui đầu ra từ bên trong cái túi ngủ, bàn tay dụi dụi lấy đôi mắt, một giây sau cô bắt đầu nhìn qua nhìn lại, có vẻ như noi này hơi khác so với nơi cô nghỉ ngơi ngày hôm qua.

"Bây giờ cũng sắp tới trưa rồi cô nương ạ!", Darks khi này đang cõng Vi Vi ở trên lưng, vì không muốn làm phiền cô lên hắn không đánh thức cô dậy mà thay vào đó là vác cái túi ngủ chứa cả Vi Vi trên lưng.
— QUẢNG CÁO —

"Chúng ta cũng sắp tới nơi rồi đấy! Cô có cần bám ở trên lưng tôi mãi như vậy không?", Darks khi nhìn thấy Vi Vi dính chặt lấy lưng của mình mà không chịu xuống mới lầm bầm nói.

"Không!", Vi Vi nhõng nhẽo nói, thế rồi cô lại rút đầu vào bên trong cái túi ngủ như mộ con rùa nhỏ.

Đi thêm vài phút nữa thì ngôi làng nhỏ cũng xuất hiện ở trước mắt, lần này Darks chọn đi vòng qua khu rừng thay vị lao vào đó một lần nữa, bởi vậy trên đường đi cũng chỉ xuất hiện vài con sói hoang cản đường.

Darks mượn vào tốc độ của mình mà bỏ xa lũ quái vật vì vậy không có một trận chiến nào xảy ra sau đó, Darks cõng theo Vi Vi từng bước một tiến vào ngôi làng, hai người băng qua cánh cổng bằng gỗ cũ kỹ in dấu của thời gian.

Hiện ra trước mắt là một ngôi làng nhỏ với con đường đá sạch sẽ, Darks còng cả lưng để cõng Vi Vi tới một nơi an toàn, vì ngôi làng này khá nhỏ nên nó không có những quán trọ như mấy nơi khác.

Nhưng Darks cũng xin được dừng chân vài ngày ở nhà của trưởng làng, những npc ở đây cũng rất thân thiện.

Không nói nhiều, hắn ném Vi Vi qua một bên rồi nằm thẳng xuống sàn nhà mà ngủ, sau việc đã thức cả đêm để canh gác thì đây mới là lúc hắn thực sự nghỉ ngơi.

Darks ngủ một mạch tới tận chiều tối, khi hắn tỉnh dậy thì đập vào mặt vẫn là Vi Vi đang há miệng ngủ, không rõ là khi hắn ngủ thì cô có tỉnh dậy lúc nào hay không, nhưng khi nhìn xung quanh căn phòng một hồi thì Darks biết chắc đó là không.

Vì thậm chí cánh cửa vẫn để mở y nguyên như lúc hắn tiến vào bên trong, Darks thu dọn một chút rồi bước ra tham quan một vòng ngôi làng, ở đây thì có một tiệm may nhỏ, kế bên đó là một tiệm rèn.

Cách cả hai nơi không xa còn có một quán rượu nhỏ, Darks không thấy có bất cứ người chơi nào quanh đây vì có lẽ họ đang tập trung vào việc hỗ trợ đánh boss tầng này.

Thế nhưng khi kiểm tra lại phần tin nhắn thì thông báo tầng 19 đã được hoàn thành hiện lên trước mắt Darks, hắn chỉ lẩm bẩm:

"Họ làm nhanh thật!"

Vậy là sáng sớm ngày mai Darks có thể rời khỏi tầng 19 và tiến lên tầng 20 bằng cổng dịch chuyển, nhưng có một vài thứ hắn cần làm trước, Darks sờ lên cái bụng trống rỗng của mình rồi bước vào bên trong quán rượu.

"Có thực thì mới vực được đạo!"

Darks gọi ra một bàn đầy thức ăn, hắn chỉ mới ra quầy thanh toán trước tiền ăn, tới khi quay lại đã thấy Vi Vi đang lén lút nhét chỗ thức ăn của hắn vào miệng của cô, đã vậy còn vẫy tay chào.
— QUẢNG CÁO —


Darks không biết con hàng này tại sao có thể mò được tới đây với cái khả năng tìm đường của Vi Vi thì tỉ lệ tìm đúng vị trí là không.

"Cô ăn chùa đồ ăn của tôi hơi nhiều rồi đấy!", Darks thở dài rồi ngồi xuống trước mặt của Vi Vi, rồi đưa tay định cầm lên một cái bánh mỳ, nhưng tay của hắn lại không nắm được vật gì.

Ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy Vi Vi ôm hết đống đồ ăn rồi chạy đi.

"Cái Beep!!"

Darks vỗ mạnh xuống bàn rồi chạy theo.

. . . . . . . . . .

Ngày hôm sau Darks không vội vàng trở về thị trấn trung tâm để lên tầng tiếp theo mà hắn có nhận được vài nhiệm vụ từ những npc quanh đây, dù sao thì bớt ra chút thời gian cũng chẳng thiệt gì.

Nhiệm vụ đầu tiên của Darks đó chính là tìm lại lũ bò xổng chuồng từ một cặp vợ chồng già, có vẻ lũ bò khá quan trọng với bọn họ, nhưng nhiệm vụ này có hạn chế đó là không được tấn công hay làm bị thương lũ bò.

Nhưng vì để bắt được bò thì Darks cũng được cho tặng một sợi dây thừng, cái này thì hơi vô lý vì hắn đâu phải cowboy mà dùng dây thừng để bắt gia súc?

Darks cầm đống dây thừng ở trên tay rồi bước ra bãi cỏ bên ngoài ngôi làng, nhiệm vụ nói lũ bò chỉ quanh quẩn đâu đó ở đây, Vi Vi cũng chạy theo phía sau của Darks.

"Cô không có việc gì làm à?", Darks khó chịu khi những tiếng ngâm nga của Vi Vi khiến cho lũ bò hoảng sợ và chạy đi, hắn còn bị một con đá thẳng vào bụng.

"Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ cả!", Vi Vi cười rồi trả lời.

Darks phớt lờ cô đi và chuyển sự chú ý tới mục tiêu tiếp theo, theo kế hoạch hắn sẽ tiếp cận lũ bò từ phía sau rồi leo lên người chúng, Darks sẽ sử dụng dây thừng để bắt lũ bò lại.

Nhưng đó là lý thuyết, còn việc thực hành thì. . . .

"Yahh!"
— QUẢNG CÁO —


"Hấp!"

Lũ bò phản ứng dữ dội hơn hắn nghĩ, mỗi khi Darks leo được lên lưng bò thì chúng tìm đủ mọi cách để hất hắn xuống, Darks phải vồ ếch nhiều lần vì bọn này.

Sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng Darks cũng bắt được lũ bò, nhưng lúc này trời cũng đã chuyển qua chiều tối, Darks dắt theo lũ bò trở về ngôi làng.

"Bò! Bò!", Vi Vi cười khoái trí khi ngồi trên lưng của một con bò lớn nhất, cô đung đưa đôi chân của mình.

Darks cũng không để ý nhiều như vậy mà dắt cả Vi Vi lần lũ bò trở về dưới ánh chiều tà nhuộm trên đồng cỏ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một lượng kinh nghiệm vừa đủ để khiến cho Darks lên cấp được cộng thêm vào với thanh kinh nghiệm hiện có, thế nhưng Vi Vi tại sao cũng được cộng exp trong khi cô ấy chẳng làm gì cả.

Biết được ánh mắt của Darks, Vi Vi cười nói:

"Tôi cũng nhận nhiệm vụ này đấy! Và nó đâu yêu cầu tôi phải tự tay bắt đâu?"

"Cô may đấy!", Darks hậm hực rồi quay người rời đi, thấy như vậy Vi Vi cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau, cô nói:

"Này! Cho tôi đi cùng với! Tôi muốn trở thành đồng đội của anh!"

"Tại sao?", Darks dừng chân lại hỏi.

"Bởi vì đi cùng anh rất vui!", Vi Vi mỉm cười trả lời.

"Rất tiếc nhưng tôi thích ở một mình hơn!", Darks lại nói.

Đột nhiên bị trùng sinh về năm 2014 thì các người sẽ làm gì? Hãy đọc Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không để theo dõi quá trình main tạo dựng sự nghiệp, phát triển các chuỗi doanh nghiệp cùng những màn tán gái siêu đỉnh của main. Húp giảng viên, húp học muội, học tỷ, học đệ, … à không có học đệ. Tình tiết phát triển sự nghiệp và tình cảm hợp lý logic, không gượng ép, không hệ thống.