• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 69: Có Gan Đến Lấy
Nằm trên vai Bạch Võ Nam, Tiểu Bạch ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt. Trong lòng không ngừng tự hỏi hắn ra tay lúc nào. Không hề có chân khí ba động, cũng không thấy hắn làm bất cứ cử chi nào.

Đồng suy nghĩ với Tiểu Bạch còn có Vương Bân. Hắn trong lòng có chút nghi ngờ liệu đối phương thật là ẩn thế tông môn.

" Võ Nam ca ca Đậu Đậu sợ " ngồi trong lòng Đậu Đậu nép vào trong ngực Bạch Võ Nam. Ánh mắt sợ hãi nhìn người trước mắt.

" Đừng sợ có ta ở đây " Vuốt vuốt tóc Đậu Đậu, Bạch Võ Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Bân nói

" Ngươi muốn gặp ta sao " Hắn điệu bộng rất ung dung nhưng cũng đang run chết bà.

" Tiểu tử ngươi thật là ẩn thế tông môn " Vương Bân chân khí tỏa ra thành áp lực, hướng về Bạch Võ Nam.

Hắn không biết đối phương dùng cách gì kéo hắn lên đây nhưng hắn không tin tà. Cho nên kết luận hẳn là trên người Bạch Võ Nam có pháp bảo gì đó lạ kỳ.

Tuy nhiên uy áp vừa đến gần Bạch Võ Nam liền dội ngược lại khiến bản thân Vương Bân dù đã có đề phòng cũng vẫn trúng đòn khiến bản thân không chịu được đột ngột quỳ xuống đất.

" Quỳ rồi...." Đám người Kỷ Hiểu Bình há hốc mồm. Cao cao tại thượng Vương Bân liền bị đối phương cho quỳ trước mặt.

" Sư phụ " Bảo Thiếu Thời có chút lo lắng nhìn lên trên, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

" Không hổ là tiền bối " Đám người Đinh Bá Kiến thì đắc ý. Ngươi gáy nữa đi. Gáy với tiền bối chúng ta xem nào.

Bạch Võ Nam thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hôm trước quay được Phản Lực. Nếu không hôm nay hắn thi thể muốn lạnh.

" Ta không tin ...." Vương Bân điên cuồng, đứng lên, một lần nữa hắn chộp về hướng cổ Bạch Võ Nam.

" Ngu hết thuốc cứu " Bạch Võ Nam thở dài sau đó tiếp tục vận lên Phản Lực. Nhìn đối phương bị chấn bay người về sau.

Phòng thủ mãi không phải cách. Hắn có thể không lo Vương Bân tấn công, còn những người bên cạnh lại không có Phản Lực a.

Bạch Võ Nam gấp gáp gọi ra hệ thống. Hắn hiện tại còn hơn 2000 Danh Vọng. Đủ quay hai lần.

[Đinh! Chúc mừng túc chủ quay đến phần thưởng công pháp Cửu Âm Chân Kinh.
— QUẢNG CÁO —


Cửu Âm Chân Kinh: Công pháp do Hoàng Thường sáng tạo. Đã được hệ thống sửa đổi để phù hợp

Hạn chế: Chỉ có thể truyền cho tông môn đệ tử ]

[ Đinh! Chúc mừng túc chủ quay đến phần thưởng Gậy Gỗ

Gậy Gỗ: Bỏ qua tu vi, pháp bảo, phòng thủ đối phương. Bị đánh thốn đến tận rốn.

Hạn chế: Chỉ tác dụng với đệ tử trong tông ]

" Hết rồi ? "

Không có tiếng hệ thống đáp lại. Bạch Võ Nam khuôn mặt chưng hửng.

Lần này xuất phẩm đồ cũng tốt đó. Căn bản tình hình hiện tại không có búa dùng. Công pháp, vũ khí toàn tác dụng với đệ tử tông môn.

" À khoan "

Bạch Võ Nam nhớ ra điều gì. Chỉ thấy hắn đứng lên. Đạp không mà đi. Đậu Đậu được hắn bỏ lại trên ghế cùng Tiểu Bạch.

Mọi người trong sân trong lòng nghi ngờ dõi theo động tác của Bạch Võ Nam. Không biết hắn tính làm gì.

" Các ngươi tìm đủ mọi cách vốn chỉ muốn cuốn công pháp Cửu Dương Thần Công "

Lên đến khoảng không giữa sân, Bạch Võ Nam hai tay chắp đắt đít, tiếng nói đạm mạc vang lên.

" Các ngươi nếu muốn....

..... Ta cho các ngươi...

.... Có gan thì đến lấy "
— QUẢNG CÁO —


Bạch Võ Nam vẫy tay. Một cuốn công pháp từ trên người Đinh Bá Long bay ra rơi vào tay. Không chút nghĩ ngợi hắn liền quăng cuốn Cửu Dương Thần Công xuống sân.

" Tiền bối....." Đám người Đinh Bá Kiến ngạc nhiên. Đây là tiền bối đang thỏa hiệp cứu Đinh Bá Long ?

" Không đúng " Từ Viên Viên lập tức phủ nhận. Tiền bối cảnh giới viễn siêu phương thế giới này. Chắc chắn sẽ không thỏa hiệp.

" Đúng, chắc hẳn tiền bối có tính toàn riêng, cứ theo dõi tiếp là được " Tam trưởng lão gật đầu.

Đinh gia đám người thống nhất, không ai động đậy. Chỉ lặng im quan sát kỳ biến.

Cố Phi Hùng cũng rất thắc mắc. Hắn cũng muốn biết vị ẩn thế tông chủ này cảnh giới tốt cùng cao đến nhường nào. Cho nên hắn luôn tìm cách đá trách nhiệm sang Bạch Võ Nam.

Nhìn cuốn công pháp nằm trình ình dưới sân, Kỷ Hiểu Bình cũng không dám động. Hắn không phải người ngu. Đối phương dễ dàng đưa ra công pháp vậy chắc chắn cho trá

Kỷ Sơn thì ngược lại. Hắn không nghĩ được nhiều như thế. Uy lực Cửu Dương Thần Công hắn đã được chứng kiến. Trong lòng không giấu được kích động, trí thông minh đã bị hắn bỏ rơi lúc nào, vội vàng tiến đến nhặt lên công pháp.

" Haha.... Cửu Dương Thần Công về tay ta " Kỷ Sơn điên cuồng cười to.

" Thật dễ vậy giao ra rồi " Kỷ Hiểu Bình cũng kinh ngạc khi Kỷ Sơn cầm công pháp trên tay.

" Thật không được sao ? " Bạch Võ Nam trong lòng đầy nghi vấn nhưng vẫn không lên tiếng.

" Mau chóng đưa công pháp ta xem thử " Vương Bân bay xuống dưới sân về phía Kỷ Sơn.

[ Đinh! Nhận thấy công pháp Cửu Dương Thần Công do hệ thống đưa tặng đang trong tay người không phải đệ tử bổn môn. Kích hoạt chế độ hủy diệt ]

Âm thanh lạnh lùng hệ thống vang lên. Bạch Võ Nam đại hỉ. Hắn biết chuyện này đã thành công. Miệng nhếch lên nụ cười tà.

Ngay khi Vương Bân muốn đưa tay ra giành lấy công pháp. Cả người Kỷ Sơn đột nhiên ngũ quan nổ tung tiên huyết không ngừng theo đó tràn ra khiến hắn kinh hãi.

" Sơn nhi " Kỷ Hiểu Bình lo lắng vội vã lao lên muốn cứu. Ngay khi tay hắn vừa chạm vào, Kỷ Sơn thân hình đột nhiên dần dần tiêu tán. Cuốn công pháp lại một lần nữa rơi trên đất.
— QUẢNG CÁO —


" Không...." Kỷ Hiểu Bình hét to. Hắn chỉ có một đôi nhi tử là Kỷ Ngọc cùng Kỷ Sơn. Kỷ Ngọc đã chết, giờ Kỷ Sơn cũng tiêu tan trước mắt. Kỷ Hiểu Bình điền cuồng hét to nhìn lên Bạch Võ Nam

" Ngươi làm gì, mau trả nhi tử lại cho ta "

Xuất ra trường đao, Kỷ Hiểu Bình nhảy lên không về phía Bạch Võ Nam, một đao chém xuống.

Giờ phút này hắn không còn quan tâm kẻ trước mặt có phải người ẩn thế tông môn hay không

Đao này hắn vận ra toàn bộ chân khí trong cơ thể. Dù đối phương thật có là Ẩn Thế Tông môn, giờ phút này hắn cũng phải lấy mạng đối phương.

" Ngu ngốc " Bạch Võ Nam lắc đầu, nhìn trường đao chém về phía bản thân sau đó bật ngược lại, chặt đứt đi một cánh tay Kỷ Hiểu Bình.

Đột nhiên bị chấn ngược lại mất đi một tay, Kỷ Hiểu Bình từ trên cao ngã xuống. Miệng điên cuồng gào thét vì đau đớn.

Đám người Kỷ gia không ai tiếp tục dám động.

Kỷ Sơn đột ngột biến mất, không cần ai nói mọi người đều hiểu hắn thần hình đã câu diệt.

" Đồ của tiền bối các ngươi cũng dám động ? Ngu lâu dốt bền " Đinh Bá Kiến tặc lưỡi.

" Nguyên lai tiền bối kinh khủng vậy sao ? Không cần động tay cũng khiến đối phương thần hình câu diệt " Từ Viên Viên không ngừng cảm thán.

" Bá Long đi mù không nghĩ tới lại may mắn được cơ duyên " Tam trưởng lão cũng lên tiếng.

Cố Phi Hùng bên cạnh trong người lạnh run. Chứng kiến cảnh tượng hắn sợ rằng tí nữa Bạch Võ Nam sẽ tính sổ với hắn.

" Đinh huynh, cứu ta....."


Không nói nhiều !!! Đây là một bộ truyện hay !!! Bắt Đầu Làm Tông Chủ: Quy Củ Của Ta Có Chút Dã