Chương 72: Lần Nữa Thu Đồ

Yến tiệc, lấy Bạch Võ Nam làm trung tâm, không ít trưởng lão gia tộc hướng hắn mời rượu.

Cũng may rượu của thế giới này khá nhẹ. Cái gọi là rượu ngon cũng chỉ thêm chút nặng độ, chút hương thơm. Na ná giống mấy vị rượu hoa quả của kiếp trước.

" Sư phụ....."

Chờ đợi một buổi trời mới vãn người tới chúc rượu. Đinh Bá Long đưa theo Đinh Bá Hổ tiến lại gần.

" Chuyện gì " Bạch Võ Nam đạm mạc

Đinh Bá Long sau lần đại hội gia tộc, tự tin bạo rạp. Bản thân đánh vào đến tóp 2, có thể so chiêu qua lại với đỉnh tiềm thiên tài gia tộc một hai. Phảng phất trên thân hắn giờ đây bắt đầu hình thành lên một cỗ ngạo khí.

Tuy vậy đứng trước sư phụ hắn vẫn vô cùng kính trọng, cẩn thận.

" Đường huynh Bá Hổ vì muốn giữ gìn đệ tử khiến bản thân kinh mạch bị phế, đan điền vỡ nát. Không biết sư phụ có thể....."

" Chuyện này sao "

Đợi Đinh Bá Long nói xong, Bạch Võ Nam mới lên tiếng, liếc nhìn về Đinh Bá Hổ.

Đinh Bá Hổ đã tỉnh dậy, đi lại được. Tuy nhiên khí sắc suy yếu, phải có người đỡ khi di chuyển. Khuôn mặt trắng bệch môi khô khan giống sắp c·hết.

" Cầu tiền bối cứu giúp. Bá Hổ nguyện làm trâu chó phục vụ tiền bối hết cuộc đời ..."

Đan điền phá toái, con đường tu tiên đã vô vọng. Thiên tài rớt đài. Đinh Bá Hổ không chấp nhận điều đó. Bạch Võ Nam là cọng cỏ cứu mạng hắn lúc này.

Ồn ào trong phòng lúc này cũng im bặt. Đinh Bá Hải hồi hộp chờ đợi.

Tận mắt mấy ngày nay chứng kiến Đinh Bá Hổ suy sụp, trong lòng cũng đau như cắt.

Tiểu Bạch yên lặng nằm trên vai, hắn cũng rất muốn biết Bạch Võ Nam trả lời sao.

Đan điền phá toái, ở thế giới Tiểu Bạch, là có thể khôi phục. Tuy nhiên hao tổn vô cùng lớn. Tập hợp nguyên liệu đã là một vấn đề. Lại còn tìm người có thể luyện chế Hồi Xuân Đan lại càng khó khăn.



Hạ giới chắc chắn loại hình này là vô vọng. Tiểu Bạch kết luận

Bạch Võ Nam suy tư, dựa theo tiểu thuyết kiếp trước đan điền phá toái cũng có cuốn thì hồi phục được, cuốn thì không. Hắn không dám trả lời bừa. Đến đây một năm hơn đọc rất nhiều sách, hiểu biết hắn về thế giới này vẫn còn quá mơ hồ.

Bảo không thể hồi phục mốt cơ duyên đến chẳng phải Bạch Võ Nam b·ị đ·ánh mặt. Còn nếu nói hồi phục được hắn tạm thời cũng không biết cách.

Chỉ có một điều Bạch Võ Nam chắc chắn hồi phục được cũng chịu không ít gian khổ. Bởi vậy hắn liền trả lời nước đôi.

" Phục hồi điền, nói dễ không dễ, nói khó không khó......

....Chỉ cần ngươi......"

Bạch Võ Nam bỏ lưng câu nói. Ý tứ rõ ràng. Chỉ cần ngươi có ý chí, cố gắng tìm tòi. Nhất định sẽ có cách.

" Haizzz..." Ai bảo giả dạng thành cao nhân đâu. Nói chuyện cũng phải có style riêng

Đến nghe vào tai đám người Đinh Bá Hổ thần sắc đại hỉ " Đây chẳng phải nói tiền bối muốn.."

Nghĩ rồi trực tiếp quỳ, không nói hai lời.

" Sư tôn trên cao...

...Đồ nhi, Đinh Bá Hổ khấu kiến sư phụ..."

Bạch Võ Nam liền mộng.

Đây là đâu

Ai là ta...?

Ủa lộn ta là ai....?



Chỉ muốn mang đến cho ngươi chút hi vọng. Ngươi liền trực tiếp quỳ khấu đầu rồi.

Bạch Võ Nam nhất thời ngớ người. Không nói lên lời.

Tiểu Bạch trong lòng cũng đầy nghi ngờ " Tên này thật làm được ? "

Thấy Bạch Võ Nam ngồi im không đông. Đinh Bá Hải đầu óc linh hoạt vận chuyển. Xuất ra một nhẫn chữ vật. Len lén đưa cho nhi tử.

Hắn còn cẩn thận kêu ngươi đưa lên bộ trà cho nhi tử.

Quăng cho hướng phụ thân ánh mắt cảm kích. Đinh Bá Hổ nhanh chóng rót lên ly trà cung kính đưa lên quá đầu.

Bạch Võ Nam dở khóc dở cười. Giờ hắn cũng không biết ứng xử ra sao. Người ta đã dâng trà lên tận mặt rồi. Từ chối liệu có ổn ?

" À khoan " Bạch Võ Nam linh cơ chớp động, đầu óc vậm chuyển liền nhớ ra. Không phải hôm trước hệ thống có cho đồ nha.

Làm được hay không hắn không biết. Cũng chỉ đành lấy ngựa c·hết làm ngựa sống.

Đưa tay cầm lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Đinh Bá Hổ đại hỉ, cúi đầu dập ba lạy theo đúng lễ nghi.

" Đứng lên đi....

Đã nhận ngươi làm đệ tử, chuyện này ta sẽ giúp, thành công hay không lại do chính ngươi. "

Bạch Võ Nam rào trước đón sau. Đề phòng sau không thành công lại bị ăn vạ.

" Đệ tử nhất định cố gắng, tất không làm sư phụ thật vọng "

Đinh Bá Hổ ánh mắt quyết tâm. Bạch Võ Nam cường đại hắn tin không chút nghi ngờ. Không nhìn Đinh Bá Long sao. Nhập môn một năm liền đuổi theo hắn sát sao.

" Ừm, ngày mai sáng sớm đến gặp ta "



Bạch Võ Nam đứng dậy tiến về phòng. Ở đây ai biết tí lại lòi ra việc gì.

" Chúc mừng Bá Hải huynh..."

Trong phong lại vang lên ồn ào. Tộc lão cũng thi nhau chúc mừng khiến Đinh Bá Hải sung sướng cười tít mắt. Nói thật chứng kiến Bá Long biểu hiện sau hắn nội tâm cũng có chút thèm muốn đưa nhi tử bái sư. Cũng dự định mọi việc xong xuôi gặp riêng Bạch Võ Nam. Không nghĩ tới lại đến nhanh vậy, mà còn vô cùng thuận lợi.

Người vui nhất lúc này lại là Đinh Bá Đạo. Tộc nhân ba người liền có thể bái nhập ẩn thế tông môn. Qua một đọn thời gian nữa. Đinh gia từng bước ngày càng lớn mạnh. Thăng cấp nhị lưu gia tộc không còn là giấc mộng.

Đến khi đó dù c·hết. Hắn cũng có mặt mũi đi gặp tổ tông.

" Bá Long ..."

Giọng nữ ôn nhu dịu dàng vang lên khiến Đinh Bá Long liền biết người đến là ai. Hắn quay lại nhìn, không ngoài dự đoán là Đinh Linh Nhi đang tiến lại

Đinh Linh Nhi hôm nay mái tóc thả xõa, một thân y phục mầu hồng nhạt, dáng người thon thả nhìn vô cùng quyến rũ

" Chuyện giữa chúng ta ngươi sẽ không quên chứ ? "

Không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Đinh Bá Hổ bên cạnh. Gặp mặt nàng liền trực tiếp hỏi.

" Không quên, không quên. Ngày mai liền trực tiếp thưa " Đinh Bá Long gãi gãi đầu cười nói.

" Tốt, ngày mai ta liền chờ ngoài cửa " Đinh Linh Nhi gật đầu, quay người bỏ đi.

Bóng người đi khuất, Đinh Bá Long khuôn mặt đầy rầu rĩ " tổ tông, ngươi đánh chủ ý lên người ai cũng được. Sao cứ phải là sư phụ "

" Sư huynh, ngươi đồng ý với tiểu ma nữ đó việc gì vậy "

Bên cạnh, Đinh Bá Hổ lên tiếng thắc mắc.

" Nàng muốn ta giúp hẹn sư phụ đi dạo "

Đinh Bá Hổ ánh mắt trợn ngược trước câu trả lời của Đinh Bá Long.

Nếu Cố gia có Cố Phi Vân thì Đinh gia bọn hắn cũng có Cố Linh Nhi. Một người thì suốt ngày h·ành h·ạ nam nhân, còn kẻ kia thì luôn bày trò tai quái. Đến gia tộc lão tổ nhiều khi cũng bị hố. Đinh Bá Long không dám nghĩ kết quả khi nàng gặp sư phụ.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây