• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 600: đại kết cục
Kiba nhìn thấy cảnh này liền thu lại Thập vĩ trạng thái, đối với đám người cao giọng nói ra:

“ Các ngươi cũng có thể thấy được đám kia cháy rừng rực thiên ngoại vẫn thạch a?

muốn sống thì tìm công trình dưới mặt đất ẩn trốn đi.

Một thời gian ngắn nữa sẽ có càng nhiều thiên thạch rơi xuống, đến lúc đó trốn cũng không kịp rồi.

Nếu may mắn ta có thể đem việc này xử lí xong, nếu không, ha ha...”

Hắn cũng không có hứng thú nói tiếp, rất nhanh liền rời đi, để lại đám ninja một mặt nhìn nhau không biết làm sao cho phải.

Tobirama đi đến bên cạnh Hashirama hỏi:

“ đại ca, làm sao đây?”

Hashirama cau mày nhìn về phía Kiba rời đi:

“ một cái thần bí cường giả, hắn thật lợi hại, không biết hắn cùng Konoha chúng ta là địch vẫn là bạn a, thật đáng lo.

Có điều trước mắt cũng không cần nghĩ những thứ này, ta thấy hắn cũng không có ác ý.

Tốt nhất vẫn là làm theo lời nói của hắn đi, dù sao hắn cũng không có việc gì cứu chúng ta sau đó lại hại chúng ta”.

Tobirama nghe vậy lập tức nói ra:

“ vậy ngươi tốt nhất đi qua trợ giúp một chút cháu gái của chúng ta, nàng thật thảm”.

Hashirama nhìn thấy Tsunade thân thể bị chém làm đôi, ở quanh nàng còn có 4 cái Kage cũng hoàn cảnh tương tự liền thở dài một cái, vội vàng ra tay trợ giúp.

Cháu gái của hắn, chiến đấu rất anh dũng, hạ tràng cũng rât thảm a.

.............

Kiba rời khỏi chiến trường, hắn cũng chưa hề rời khỏi Jinchuriki trạng thái mà bắt đầu nhắm mắt đứng im tại chỗ.

Tâm trí của hắn hoàn toàn thanh không, toàn bộ lực lượng đều tập trung ở Rinnegan trên trán của hắn.

Kiba biết, nếu như để Toneri thành công mặt trăng đụng địa cầu, như vậy nhẫn giới chỉ sợ muốn chơi xong, địa cầu cũng sẽ chết rất nhiều người.

Toneri đối với tổ tiên giáo huấn hoàn toàn hiểu sai cũng làm sai, hắn ở trên mặt trăng hẳn là đã quan sát đại chiến ninja, bởi vậy mới làm ra lựa chọn như vậy.

Hắn muốn thanh tẩy nhẫn giới, sau đó tự mình xây dựng lại nhẫn giới trật tự.

Đúng vậy, Toneri chính mình có tự tin, hắn có thể tự mình sinh ra một cái gia tộc cũng truyền đạt ý chí của mình cho cái gia tộc này.

Kiba trên người Chakra ba động càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác cũng ngày càng mở rộng.

Thân làm Thập vĩ, hắn toàn lực cảm ứng lúc này đã có thể mở rộng bao trùm khắp nhẫn giới.

Kiba biết, Toneri con hàng đi tới địa cầu qua một cái thông đạo, chỉ là thông đạo đấy hắn không biết rõ ở vị trí nào mà thôi.

Muốn ngăn cản Toneri chỉ có thể đi lên mặt trăng đem hắn đánh bại.

Còn ở phía dưới nã bom vĩ thú phá hủy mặt trăng hoàn toàn không có tác dụng gì.

Mặt trăng mảnh vỡ vẫn như cũ đụng địa cầu, người chết vẫn là vô số.

Mà muốn lên mặt trăng, hắn phải tìm được cái không gian thông đạo này.

Rinnegan của hắn có rất nhiều không gian, đối với không gian vô cùng mẫn cảm.

Lại phối hợp với khả năng cảm nhận của hắn, Kiba chính là cầu may có thể tìm tới cái thông đạo kia.

Dù sao trên thế giới này chỉ có duy nhất một cái thông đạo, hắn cũng không thể tìm sai được.

Tiền đề chính là có thể cảm nhận được.

Nếu như không thể cảm nhận được, Kiba cũng có thể tự mình ẩn nấp xuống sâu dưới mặt đất, chờ Toneri mặt trăng đụng địa cầu tai ương qua đi sau đó lại xuất hiện.

Ai có thể chết, nhưng hắn lúc này chắc chắn là sẽ không chết.

Nhưng cho dù như thế, Konoha không còn, hắn trong lòng cũng sẽ đau khổ cùng thất lạc.

“ tìm tới”.

Quả nhiên công phu không phụ lòng người, Rinnegan đối với không gian ba động cảm giác vô cùng chuẩn xác.

Hắn đã có thể xác định chính xác vị trí của không gian thông đạo, chính nằm ở phía bắc tuyết quốc.

“ Toneri, ta đến đây”.

Kiba năng lượng bùng nổ, dùng tốc độ cực tốc hướng về phương bắc bay tới, rất nhanh liền tìm ra hồ nước kia.

Hắn cũng không hề sợ lạnh, trực tiếp nhảy xuống, xuyên qua hồ nước.

Một trận trời đất xoay chuyển cảm giác đi qua, Kiba liền nổi lên ở giữa biển, đồng thời cũng tiến vào một cái thế giới khác.

“ Đây chính là mặt trăng sao?”

Kiba thân hình nhanh chóng bay lên, cảm giác toàn bộ bao trùm mặt trăng, rất nhanh liền có thể tìm được Toneri.

Một đường thẳng tắp bay tới, bỗng nhiên từ phía mặt trời chợt xuất hiện một đám lớn khôi lỗi cưỡi phi hành thú hướng hắn phát động công kích.

“ Toneri đã nhận ra sự xuất hiện của ta sao?

Không quan trọng, mấy cái khôi lỗi mà thôi”.

Kiba hai tay kết ấn, mấy cái phân thân chợt xuất hiện quanh hắn.

“ xử lí đám khôi lỗi”.

Kiba ra lệnh một tiếng trực tiếp rời đi, nhìn cũng không nhìn một cái.

Hắn còn không tin Ảnh phân thân của hắn xử lí không được đám khôi lỗi cùi bắp này đây.

Cho dù bọn chúng là được Tenseigan điều khiển, khả năng chiến đấu khá tốt cũng còn chưa có thể cùng Ảnh phân thân của hắn so sánh.

Kiba rất nhanh liền đi tới một cái to lớn cung điện, hắn đi vào đại điện, đại điện to lớn nhưng lại không quá xa xỉ, đủ thấy được tộc Hamura năm xưa ở đây cũng không phải là rất giàu có cùng hưởng lạc.

“ ngươi làm cho ta rất ngạc nhiên, không ngờ ngươi lại có thể tìm ra được thông đạo đến chỗ của ta.

Ta công nhận ngươi là một cái cường giả, có điều ngươi không nhìn thấy sao? Thế giới kia tồn tại vốn là một cái sai lầm.

Đám ninja chỉ biết chém giết lẫn nhau, suốt năm này qua năm khác, bọn hắn không ngừng gây ra đau khổ cùng chết chóc.

Thế giới của lục đạo chân nhân tạo ra đã hoàn toàn thối rữa mục nát”.

Kiba nghiêng đầu một cái:

“ cho nên ngươi muốn thanh tẩy thế giới?”

“ không sai, ta phải tái tạo lại cái thế giới này.

Đương nhiên, ta có thể cảm giác được ngươi cũng có ý muốn giữ gìn hòa bình.

Ngươi dạng này cường giả không cần phải chết, chúng ta có thể cùng nhau gây dựng lại nhẫn giới này”.

Kiba nghe vậy phì cười:

“ ha ha ha, chủ yếu bởi vì ta là cường giả đúng không?

Nếu ta không phát hiện ra thông đạo, ngươi cũng sẽ một phát mặt trăng đụng địa cầu, đụng chết ta.

Nhưng ta phát hiện, ngươi liền muốn dùng hòa bình phương pháp giải quyết, ngươi căn bản cũng không nắm chắc có thể thắng ta”.

Toneri nghe thấy bản thân tâm tư bị vạch trận liền thẹn quá thành giận, trong mắt hắn Tenseigan xanh biếc quang mang liền xuất hiện:

“ ngươi cái này cuồng đồ, một cái cường tráng điểm sâu kiến mà thôi, dám mạo phạm tiên nhân sao?”
— QUẢNG CÁO —

nói hắn liền đưa tay về phía Kiba, một cỗ lực đẩy khổng lồ xuất hiện.

Đáng tiếc, cỗ này lực đẩy xông tới trên người Kiba bỗng nhiên giống như trâu chìm biển lớn, một chút cũng không có tác dụng.

Kiba cười nói:

“ tiên nhân? Đừng đùa, ngươi một người vay mượn sức mạnh cũng xứng xưng tiên nhân?

Ta đoán, ở phía sâu xa phía sau đại điện này có một nguồn năng lượng cực lớn, đó chính là nguồn năng lượng của ngươi đúng không?”

Toneri nghe thấy câu này trợn tròn cả mắt, sau lưng mồ hôi chảy đầm đìa.

Không sai, cho dù hắn có Tenseigan cũng là vay mượn sức mạnh của cự hình Tenseigan mà thôi.

Nếu như cự hình Tenseigan bị phá hủy, vậy Tenseigan của hắn tự nhiên cũng biến mất.

Hắn không có Tenseigan thực lực cũng không đáng nhắc tới, chứ đừng nói làm đối thủ của Kiba.

Kiba cười ha ha:

“ bị nói đúng rồi phải không, đáng tiếc ta sẽ không cùng ngươi chiến đấu, ta chính là thích xem tiên nhân xấu mặt”.

Hắn vừa nói Thập vĩ Chakra đã bao phủ quanh thân, hắc kiếm cũng xuất hiện trên tay.

Kiba không chút nào chần chừ, một kiếm đánh thẳng vào lâu đài, xuyên qua mấy chục bức tường, nhắm thẳng vào cự hình Tenseigan.

“ không ........”

Toneri khàn cả cổ họng hô to một tiếng, nhưng cho dù hắn muốn cản cũng đã muộn.

Hắc kiếm đánh vào cự hình Tenseigan, trực tiếp đem nó đánh tan thành hàng trăm hàng ngàn cặp Byakugan khác nhau.

Cự hình Tenseigan vừa nát, màu xanh lam trong mắt Toneri cũng tan biến.

Tenseigan của hắn lập tức thoái hóa thành Byakugan, Toneri cũng tê liệt ngã trên mặt đất.

Kiba tay phải vung lên, Thập vĩ trên cơ thể bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn cái tay, mỗi cái tay nhỏ đều hướng về một cặp Byakugan chụp tới.

Hắn muốn đem mấy cái này bị đánh tan Byakugan thu thập, có thời gian sẽ tái tạo một cái khác cự hình Tenseigan, nhưng chắc chắn không phải là cho Toneri sử dụng.

“ được rồi, ngươi có thể đi chết.

Ta cần điều khiển mặt trăng về đúng quỹ đạo của nó, không thể để ngươi tên điên này tự ý làm loạn”.

Hắc kiếm vung lên, Toneri đầu thân hai nơi tách biệt, Kiba nhanh chóng bay tới trung tâm mặt trời, tiến vào trong một cái kết giới.

Quả nhiên ở đây chính là hạch tâm thế giới này, Kiba bắt đầu tìm hiểu một chút, sau đó nhanh chóng thao tác, đem mặt trăng quỹ đạo điều chỉnh trở lại.

Nhưng muốn từ sai lệch quỹ đạo bay trở về cần lượng Chakra cực lớn, lần này cũng làm cho Kiba tốn sức truyền Chakra một phen.

Làm xong tất cả, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt.

Bay một vòng quanh mặt trăng, Kiba lúc này đã có thể cảm nhận được gia tộc Homura năm xưa tốn sức cải tạo nơi này thế nào.

Đem một cái mặt trăng cải tạo có sông có núi, phù hợp với nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, đây là một cái công trình vô cùng vĩ đại.

“ Ừm, mặt trăng chính là nơi phong ấn Kaguya, đã lên đây không đi tìm nàng quan sát một chút quả thật đáng tiếc a.

Không biết nàng cùng trong anime có giống hay không.

Dù sao ăn vào quả thần thụ có thể vĩnh bảo thanh xuân, mà năm đó nàng vừa xuất hiện đã có thể dùng sắc đẹp mê đảo vua của nước K lúc đó, chắc chắn cũng là một cái mĩ nữ.

ừm, cho dù là đã gái một lứa, cũng là mỹ nữ”.

Kiba cảm giác toàn mở, quả nhiên một hồi lâu sau liền tìm được lối vào nơi phong ấn Kaguya.

Phải công nhận, địa bạo thiên tinh chiêu phong ấn này còn rất kinh khủng.

Hắn đi vào thời điểm, Kaguya thân hình đứng thẳng, đầu tóc hơi rũ xuống, hai tay hai chân mở rộng, bị bốn cái cột đá bao phủ bên trong.

Kiba không nhìn thấy cái gì thuật thức phong ấn, nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại giam cầm lực lượng.

Chính cỗ lực lượng này khiến cho thủy tổ Chakra, Mẹ thỏ Kaguya bị phong ấn ngàn năm.

Nhận ra động tĩnh, kaguya lúc này ngẩng đầu lên.

Kiba nhìn thấy gương mặt của nàng hơi ngẩn người một chút, cảm giác rất kinh diễm.

Gương mặt tinh xảo, mũi nhỏ cằm thon, hoàn toàn khác biệt với đại đa số gương mặt tiêu chuẩn của cô gái Nhật bản.

Có thể nói không hổ là ngoại tinh nhân đi.

Quan trọng chính là trên trán của nàng cặp kia nho nhỏ lông mày cùng đôi mắt to, ánh mắt cao ngạo như một cái nữ vương, cho dù bị giam cầm ngàn năm cũng không hề mất đi nàng năm đó chúa tể khí thế quả thật để cho người ta cảm giác được kinh diễm.

Kiba chủ động lên tiếng:

“ không sai, quả thật rất xinh đẹp, hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của ta”.

Kaguya lúc này lạnh lùng nói ra:

“ ngươi là ai? ngươi không phải tộc nhân Homura, tại sao đến được chỗ này?

Chờ chút, trên người ngươi khí tức là của Thập vĩ, ngươi vậy mà là Thập vĩ Jinchuriki?”

Kiba cười cười:

“ không sai, ta giống như ngươi, đều là Thập vĩ Jinchuriki.

Con trai thứ 3 của ngươi ở địa cầu làm rất tốt, nếu không phải là ta trở thành Thập vĩ Jinchuriki, ngươi đã hoàn toàn có thể dựa vào ngươi để lại tối hậu một đứa con kia thoát khốn.

Nó ở địa cầu âm mưu hơn ngàn năm, suýt chút nữa liền thành công.

Đáng tiếc, cuối cùng bị ta phát hiện.

Đương nhiên, ngươi có thể hiểu không phải là do nó bất tài, mà là do ta là một cái bất ngờ”.

Kaguya nghe vậy lông mày nhíu cực sâu, nàng cố gắng tìm kiếm tin tức ẩn chứa trong lời nói của Kiba.

Đã qua một ngàn năm.

Con trai thứ 3 của nàng cố gắng âm mưu phục sinh nàng.

Hắn suýt thành công.

Kaguya thở dài:

“ hắn chết rồi sao?”

“ đúng vậy, ta không thể để một người nguy hiểm như vậy ở trong thế giới nhảy nhót”.

“ vậy ngươi hôm nay đến đây làm gì? Ta đã bị phong ấn rất lâu, cũng không cách nào thoát li.

Ngươi là đến khoe khoang chiến tích của ngươi sao?”

Kiba lắc đầu:

“ không không, đừng hiểu nhầm.

Ta chỉ là đến xem ngươi mà thôi”.

Kiba đi lại gần Kaguya, ngón tay nhẹ nâng lên cằm của nàng, đối với chúa tể năm xưa làm ra một cái rất khinh nhờn động tác:

“ ngươi quả nhiên rất đẹp, nếu không phải ta đã có bạn gái, chỉ sợ liền muốn giải phong cho ngươi, đưa ngươi cưới làm lão bà, sinh mấy cái béo mập hài tử”.

Kaguya cảm giác một cỗ to lớn sỉ nhục, nàng cười mà không phải cười nói ra:

“ Nghĩ đẹp lắm.

Buông tay ngươi ra, nếu không ta một ngày thoát khốn, người đầu tiên ta giết chắc chắn là ngươi”.
— QUẢNG CÁO —


Kiba ha ha cười to:

“ đừng đùa, ngươi bị phong ấn ở mặt trăng, đường lên mặt trăng chỉ mình ta biết, mặt trăng bây giờ cũng không còn có ai.

Ta nếu như muốn, ngươi có thể bị phong ấn thêm một ngàn năm, thậm chí mấy cái một ngàn năm.

Lại nói, ngươi bị trói như vậy, bây giờ ta nếu như đối với ngươi làm cái gì ngươi cũng không cách nào phản kháng phải không?”

Kiba nói xong liền nở ra một cái bỉ ổi nụ cười, Kaguya trên mặt chợt cứng đờ lại.

Kiba thấy vậy ha ha cười to, hắn từ trong túi lục lục một chút, sau đó may mắn nói ra:

“ a, vừa vặn có ảnh bạn gái của ta ở đây.

Nhìn, nàng tên là Hyuga Hinata, là Hyuga gia tộc tộc nhân.

Nói một chút, nàng chính là Homura hậu duệ, sở hữu bạch nhãn.

Nàng còn là tông gia tiểu thư.

Thế nào, nàng sắc đẹp không hề thua ngươi một chút nào phải không?”

Kaguya nhìn trong ảnh Hinata, nàng trong lòng tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể cảm khái.

Hinata quả thật là rất xinh đẹp.

Nàng giống như thiên địa sủng nhi, toàn bộ xinh đẹp đều tập hợp ở trên người nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, dáng người bốc lửa.

Chỗ nên nở nang thì nở nang, chỗ nên nhỏ nhắn tinh tế thì nhỏ nhắn.

Vóc dáng cao ráo, tỉ lệ cân đối.

Nhất là nàng khuôn mặt, tuy có chút ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại mang một vẻ vũ mị khó cưỡng.

Là loại kia lúc cần ngây thơ liền có thể ngây thơ dễ thương, lúc cần vũ mị liền sẽ thực cốt nhập hồn.

Nhất là nàng ưu thế, tuổi trẻ.

Kaguya cho dù xinh đẹp, nhưng cũng không phải là tuổi trẻ.

Mà Hinata năm nay mới 17, đang là độ tuổi xinh đẹp nhất của nữ nhân.

Kiba thu lại ảnh, quay lưng rời đi, đối với Kaguya vẫy vẫy tay:

“ ở lại mạnh khỏe, thủy tổ đại nhân.

Có thời gian ta sẽ mang nàng lên gặp ngươi, dù sao ta sau này sẽ còn trở lại”.

Kiba rời khỏi mặt trăng trở lại địa cầu, hắn đem thông đạo phong ấn, đóng băng mặt nước, cởi ra y phục liền lén lút trở về gia nhập vào đại quân, cùng Tsunade trở về Hỏa quốc.

..............

3 tháng sau, Inuzuka gia tộc.

Konoha một mảnh yên bình, Inuzuka gia cũng không có gì đặc biệt, chỉ có tiếng chó sủa là vĩnh viễn sẽ không thiếu.

Kiba lúc này chính đang thoải mái nằm ở trên đùi Hinata, được nàng đút nho cho ăn, hai người mắt qua mày lại, tình ái dạt dào vô cùng.

Đột nhiên Hinata tay dừng lại, lông mày nhíu chặt, che miệng của mình.

Kiba giật mình:

“ thế nào, Hinata?”

“ không biết, ta đột nhiên cảm giác có chút buồn nôn.

Ta hôm nay cũng không ăn gì linh tinh a, không thể nào ngộ độc được.

Lại nói, lấy thể chất của ta cũng không dễ gì ngộ độc a?”

Kiba cảm giác mở rộng, đem tinh thần ở trên người Hinata đảo qua một lần.

Sau đó hắn sắc mặt bỗng nhiên kinh hỉ, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh khác ở trong cơ thể Hinata đang ấp ủ.

“ ha ha ha, Hinata, không phải là ngươi ngộ độc hay ăn bậy.

Ngươi đây là có tiểu bảo bảo.

Là của ta tiểu bảo bảo a”.

Hinata nghe vậy kinh hô một tiếng, nàng khó tin che miệng của mình:

“ tiểu bảo bảo? Ta có tiểu bảo bảo?

Lúc nào a?”

Kiba nghĩ một lát liền nói ra:

“ là trước chiến trường một đêm kia, hoặc cũng có thể là mấy tháng này.

Kể từ đêm kia ngươi liền không muốn ta dùng biện pháp an toàn”.

Hinata nghe vậy liền nhớ lại, sau đó đỏ mặt:

“ thật sự? Ta thật sự có?”

Kiba hít sâu một hơi:

“ Hinata, ngươi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng trở thành mẹ của con trai ta?”

Hinata chợt có chút rụt rè:

“ nhưng ta... có chút sợ hãi. Ta chưa hề có chút kinh nghiệm nào a.

Lại nói, Kiba, ngươi .. vui vẻ sao?”

Kiba nghe nàng hỏi như vậy lập tức xông tới.

Động tác này dọa Hinata giật mình một cái.

“ ha ha ha, đồ ngốc, ta yêu ngươi còn không kịp đây, sao có thể không cao hứng.

Hinata, chờ một lát ta sẽ nói cha ta đến nhà ngươi cầu hôn, ta nhất định sẽ để ngươi trở thành xinh đẹp nhất tân nương, đám cưới chúng ta sẽ tổ chức thật hoành tráng, mời tất cả mọi người trong làng”.

Hinata nghe vậy nước mắt không kìm được chảy ra, nàng chờ Kiba một câu nói này đã rất lâu, cũng đã nhiều lần huyễn tưởng trở thành hắn nương tử.

Không ngờ ngày hôm nay liền trở thành sự thật.

Kiba chợt bế lên Hinata, hai người nhanh chóng phá không bay đi, hướng về phương bắc bay tới.

Kiba Chakra bao phủ xung quanh, Hinata cũng không hề cảm giác được khó chịu.

“ Kiba, chúng ta muốn đi đâu?”

“ ha ha, đi đến một chỗ thú vị, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi”.

Kiba xe nhẹ đường quen liền dẫn Hinata đến mặt trăng, hắn đứng trước một cái cự hình Tenseigan nói ra:

“ đây là cự hình Tenseigan, được tạo thành từ hàng ngàn cặp mắt Byakugan của tộc nhân các ngươi.

Chỉ cần ngươi cùng nó liên kết ngươi liền có thể điều khiển nó, bởi vì ngươi có trong người Homura nhất mạch huyết thống thuần túy.

Quan trọng nhất là chỉ cần ngươi kết nối cùng nó, ngươi sẽ nhận được Homura nhất mạch Chakra, từ này ngươi liền sẽ thoát thai hoán cốt.

Thường xuyên cùng Chakra của nó kết nối, Byakugan của ngươi cũng sẽ tiến hóa thành Tenseigan”.
— QUẢNG CÁO —

Hinata kinh ngạc nhìn cái này cự hình Tenseigan, nàng quả thật lần đầu tiên thấy một thứ thế này.

“ hàng ngàn cặp Byakugan, rốt cuộc cần bao nhiêu tông gia tộc nhân chết mới có thể tạo thành? Cái này rốt cuộc là ai ác độc như vậy a?”

Kiba nghe vậy liền hiểu nàng suy nghĩ, hắn nói ra:

“ yên tâm, đây không phải là Hyuga gia các ngươi tông gia trưởng lão mắt, là một cái khác nhánh tộc nhân mắt, bọn hắn tự lẫn nhau tương tàn mới có thứ này.

Ngươi sử dụng cũng không cần cảm thấy áy náy, dù sao bọn hắn gia tộc cũng đã ở trong tương tàn chết sạch, ta mới có thể sở hữu thứ này”.

Hinata nghi hoặc nhìn Kiba:

“ ngươi làm sao biết những thứ này?”

Kiba thần bí nói:

“ ta biết thứ còn nhiều đây, Hinata thân ái của ta.

Ngươi chỉ cần biết, chúng ta lúc này ở đây chính là trên mặt trăng.

Cái này cự hình Tenseigan vốn không cùng Hyuga gia các ngươi có liên quan, dùng không cần áy náy.

Nó chính là nguồn năng lượng cho cả mặt trăng này hoạt động, nhưng mặt trăng bây giờ vốn cũng không có người sống, tiêu hao của nó cực thấp.

Mà nó chính là ta tặng cho ngươi quà cưới, một cái con đường để ngươi tiến vào lục đạo cấp”.

Hinata nghi hoặc:

“ lục đạo cấp? A, là trong trận chiến kia người thần bí nói đến cấp độ sao? So với ảnh cấp còn cao hơn?”

Kiba gật đầu:

“ đúng vậy, cao hơn.

Hơn nữa ngươi cần phải biết một điều, Hinata.

Trên thế giới này, huyết thống luận rất quan trọng.

Ngươi càng mạnh mẽ, sinh ra hài tử sẽ càng ưu tú.

Nếu ngươi nhanh chóng làm quen với Tenseigan Chakra, tiến hóa ra Tenseigan của chính ngươi, thành công tiến vào Lục đạo cấp như vậy hài tử của chúng ta...”

“ cũng sẽ càng ưu tú đúng không?”

Hinata lúc này hai mắt đã phát sáng.

Nếu nói nàng có truy đuổi sức mạnh cường đại hay không, Hinata quả thật không có bao nhiêu hứng thú.

Nhưng nếu nói vì hài tử càng ưu tú nàng liền sẽ động lực đầy mình.

Hơn nữa việc này còn không tốn bao nhiêu sức lực, nghe Kiba nói chỉ cần thích ứng Tenseigan Chakra là được, thoạt nghe còn rất đơn giản.

Nàng lúc này chợt nhìn Kiba :

“ không được, ngươi tặng lễ vật quá quý trọng, ta không thể nhận.

Cái này vẫn là để lại cho ngươi, dù sao ngươi cường đại hay ta cường đại đều giống nhau không phải sao?”

Kiba lắc đầu:

“ Hinata, tin tưởng ta, ta so với ngươi tưởng tượng cường đại nhiều lắm. Ta di truyền cho hài tử của chúng ta gen cũng cực kì cường đại có được không?

Ngươi nghe ta nói chưa rõ sao, chỉ có Homura hậu nhân huyết mạch mới có thể cùng nó kết hợp, ta đương nhiên không phải.

hơn nữa đây là quà cầu hôn của ta, ngươi quyết tâm không nhận sao?

Hinata tiểu thư, ngươi không muốn thành ta nương tử sao?”

Hinata vội vàng gắt giọng:

“ không thể nào, ta sao có thể không muốn.

Được rồi, Kiba mau dạy ta làm sao cùng nó liên kết a”.

“ tốt, kết ấn theo ta”.

Kiba rất nhanh liền đem kết ấn dạy cho Hinata, nhìn nàng thành công nhận lấy Homura Chakra, hắn trong lòng liền vui vẻ.

Tiếp theo chỉ cần chờ, nàng trong vòng 6 tháng thành công tiến hóa ra Tenseigan liền coi như thành công.

Hyuga huyết mạch quả nhiên so với Toneri thuần khiết nhiều lắm, nàng hấp thu đồng hóa Tenseigan Chakra cũng càng nhanh.

Kiba mang mặt trăng phương thức hoạt động, một số cần chú ý đều nói cho Hinata biết, tránh để nàng làm một số việc lung tung gây rắc rối.

Sau đó hai người liền trở về, Kiba bận rộn thông báo cho cha hắn đi cầu hôn.

Bụng con nhà người ta đều to, ngươi còn không vội đi cầu hôn?

Dù sao Inuzuka gia tộc bây giờ đã là Konoha đệ nhất gia tộc, thế đại lực trầm.

Hyuga gia tộc đã sớm đồng ý cũng cực kì chào đón quan hệ của hắn cùng Hinata, bọn hắn không có bất kì lí do gì để từ chối.

Nói chân thành một câu, Hyuga gia tộc vô cùng hiểu thời thế, cơ hội bám đùi một cái cường giả như Kiba bọn hắn sao có thể bỏ qua.

Rất nhanh hôn lễ ngày tháng liền định ra, tin tức cũng lan truyền toàn thôn.

Mà Kiba lúc này chính đang ở Hokage văn phòng.

Tsunade ánh mắt bất thiện nhìn hắn:

“ vậy là nói, Kiba thiếu gia của chúng ta muốn có gia thất rồi?”

Trong giọng nói oán khí tràn đầy, hận không thể đem Kiba băm mấy nhát đồng dạng.

Kiba ho nhẹ:

“ khụ khụ, tỉ tỉ yêu quý của ta, ta sau này vẫn sẽ thường xuyên quan tâm ngươi a”.

Tsunade đứng lên, từ sau bàn đi tới, kéo lấy cổ áo của Kiba dùng ngữ khí tràn đầy khiêu gợi cùng trêu chọc nói ra:

“ a, như thế nào ‘quan tâm’ tỉ tỉ của ngươi đây.

Kiba a, ngươi hẳn là phải biết ta ở bệnh viện bên kia vô cùng có lực ảnh hưởng.

Ta nhận được tình báo, Hinata đã có hài tử”.

Kiba gật đầu:

“ không sai”.

“ a, như vậy 6 tháng tới ngươi chỉ sợ sẽ không thể cùng nàng làm một chút xấu hổ sự tình rồi”.

“ khụ khụ, tỉ tỉ ngươi muốn nói gì?”

“ tỉ tỉ ngươi bây giờ đang rất thương tâm a, thương tâm gần chết.

6 tháng này, ngươi nhất định phải thật tốt ‘quan tâm’ tỉ tỉ của ngươi.

Sau này cũng không được sao nhãng a”.

Kiba nghe vậy cười như không phải cười, đè ép Tsunade xuống bàn:

“ tỉ tỉ, yên tâm, ta sẽ cực kì ‘quan tâm’ ngươi”.

P/s: cuối cùng cũng hoàn thành, tiếp theo lên dàn ý chuẩn bị viết truyện theo thế giới giống của solo leveling. chờ web mới ra đăng số lượng lớn chương luôn, còn bình thường ngày ít chương duy trì.

Truyện hay siêu hot: Ngươi Quản Cái Này Gọi Cấp D Năng Lực?