• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 141 : Tử Hàn Thiên
Phản ứng này của Hoàng Thiên khiến cô ấy đoán,chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trước đây giữa giữa Bạch Thiên Dương và người con gái này

Còn về Nhã Tinh khi nghe thấy ba chữ Bạch Thiên Dương khiến cô ta sững người trong đôi chút nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường.

Nhưng những gì xảy ra làm sao có thể thoát khỏi cái nhìn của Mạn Nhu được chứ,điều này khiến cô ấy càng khẳng định những suy đoán của mình.

...........................

Tất cả những gì vừa xảy ra giữa Hoàng Thiên cùng với người con gái tên Nhã Tinh,thì bên này Bạch Thiên Dương hoàn toàn không biết.

Cả anh ta và Tử Hàn Tuyết gần như chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh cả.

Đúng lúc này,một tiếng kèn lớn vang lên như thể báo hiệu điều gì đó,từ cánh công lớn,những người được cho là nhân vật chính của buổi tiệc này cũng đã xuất hiện.

Đi đầu là một người đàn ông với khi chất vương giả toát lên,năng lượng ba động trên người của ông ta cũng không phải dạng bình thường.

Người có thể tự tin dẫn đầu trong bữa tiệc này không ai khác chính là ngài chủ tịch của Nam Việt.

Đi bên trái và bên phải ông ta là hai người phụ nữ,dù cũng không còn lớn tuổi những sắc đẹp vẫn được duy trì cực kỳ tốt.

Một trong số hai người phụ nữ kia khiến Bạch Thiên Dương không khỏi liên tưởng đến Tử Hàn Tuyết,hai người họ có nét gì đó hơi giống nhau.

Anh ta quay sang nhìn biểu hiện của người phụ nữ đang ngồi cạnh mình lúc này

Tử Hàn Tuyết"Đúng vậy người kia chính là mẹ tôi!"

Phải đến khi tự tai nghe Tử Hàn Tuyết xác nhận thì anh mới thấy suy đoán của mình là đúng.

Bạch Thiên Dương"Chúc mừng cô Hàn Tuyết,cuối cùng cũng được gặp lại mẹ của mình!"

không khó để nhìn ra nét vui tươi trên khuôn mặt của cô ấy.Đi ngay phía sau ngài chủ tịch là hai người đàn ông cũng đã khá lơn tuổi.

Một người trông giống với bố của Châu Giai Kỳ,Bạch Thiên Dương đoán đây có thể là ông nội của cô ấy.

Người còn lại không khó để đoán khi anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của Lăng Triệt đi ngay bên cạnh ông ta.

Còn những người đi sau Bạch Thiên Dương chỉ nhận ra cha và mẹ của Châu Giai Kỳ và một người đàn ông khác.

Sự xuất hiện của người đàn ông này cũng khiến Bạch Thiên Dương hơi bất ngờ một chút.

Người đàn ông quyền lực đi đầu kia bước thẳng một mạch từ của tiến thẳng đến trung tâm của buổi tiệc.
— QUẢNG CÁO —

Tất cả mọi người trên đường đi của ông ta đều tránh sang hai bên.

Một người giúp việc cũng từ từ tiến đến đưa cho ông ta một cái míc

"Rất hân hanh được gặp tất cả mọi người trong một buổi tiếc như thế này!Ta đoán mục đích diễn ra thì mọi người cũng biết!"

Ngay khi ông ta vừa cất tiếng,tất cả mọi người trong tòa nhà này đều im bặt,hướng ánh mắt của mình lên trên .

Tất nhiên đây là người mà không ai ở Nam Việt Không biết Chủ Tịch Tử Hàn Thiên.

Quả nhiên người đứng đầu của một quốc gia là một thứ gì đấy quá khác biệt,có thứ gì đó khiến bạn chăm chú vào ông ta mà không thể thoát ra được.

Bạch Thiên Dương cũng không quan tâm nhiều đến lời phát biểu của người đàn ông cho lắm,dù sao thì mục đích anh ta đến buổi tiệc này chỉ vì đồng đội của anh ta thích.

Bỏ qua lời phát biểu kia Bạch Thiên Dương lại tiếp tục tập trung vào ly rượu trên tay của mình.

Bài phát biểu cũng diễn ra không lâu cho lắm khi những tiếng vỗ tay kia bắt đầu vang lên vang vọng khắp cả ngôi nhà.

Sức hút của người đàn ông này lớn hơn nhiều so với những gì Bạch Thiên Dương nghĩ.

Từ khi mà Tử Hàn Thiên bước ra ngoài,Bạch Thiên Dương có thể mơ hồ cảm nhận được rất nhiều những người mang năng lượng khác nhau.

Rất có thể đây là những người có sức mạnh tương đối lớn lúc này,chưa kể đến quân đội đằng sau mà họ sở hữu.

Buổi tiệc lại tiếp tục diễn ra bình thường sau khi những lời phát biểu kết thúc.

Từ lúc tham gia bữa tiệc cho tới thời điểm này Bạch Thiên Dương không hề rời chỗ ngồi của mình.

Một phần anh thích vị trí này và cũng là một phần anh ta không thích sự đông đúc cho lắm.

Tử Hàn Tuyết thì khác,cô ta rời đi ngay sau khi ngay sau khi Tử Hàn Thiên kết thúc,Bạch Thiên Dương biết người con gái này đi đâu.

Chẳng phải đây la thời gian thích hợp để hai mẹ con Tử Hàn Tuyết gặp mặt sao.

Dù sao thì đây cũng là mục đích của cô ta khi đến buổi tiệc này.

""Có lẽ mình lên đi gặp những người đông đội của mình!""Bạch Thiên Dương lẩm bẩm.

Nói xong anh cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình,chẳng mất nhiều thơi gian để anh ấy có thể tìm thấy mấy người kia.
— QUẢNG CÁO —

Quả nhiên mấy người này đều ở chung một chỗ với nhau,nhìn thấy Bạch Thiên Dương,cô bé Viên Viên vui mừng ra mặt.

Viên Viên"Anh Thiên Dương nơi này thật nhiều thứ mới lạ!"

Bạch Thiên Dương cũng chỉ mỉm cười mà xoa đầu cô bé.

Hoàng Thiên"Thiên Dương,cậu biến mất đi đâu từ nãy tới giờ,mọi người tìm mãi mà không được!"

Bạch Thiên Dương"Cậu Biết mà,nơi này không phù hợp với tớ!"

Nói xong anh ấy cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh những người đông đội của mình.

Ngay bên cạnh là một bàn đầy rẫy những món đồ tráng miệng mà bất cứ ai cũng có thể lấy.

Làm sao có thể thiếu những thứ như thế này trong một buổi tiệc sang trọng nhu thế này chứ

Hoàng Thiên"Đúng rồi Thiên Dương tớ vừa gặp Nhã Tinh đấy!"

Hoàng Thiên cũng không quên để ý biểu hiện của bạn mình khi nghe thấy tên người phụ nữ này,chỉ khi thấy Bạch Thiên Dương vẫn bình thường thì hắn ta mới yên tâm.

Bạch Thiên Dương"không có gì lạ nếu gặp cô ấy ở đây,bố Nhã Tinh cũng giữ chức khá lơn!"

Nói xong anh cũng rướn người sang bên cạnh lấy một chiếc bánh mà anh ta khá thích.

Thấy Bạch Thiên Dương tỏ vẻ không quan tâm cho lắm lên Hoàng Thiên cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

không lâu sau Tử Hàn Tuyết cũng đã quay trở lại,có vẻ như cô ấy vừa trở về sau cuộc gặp với mẹ củ mình.

Bạch Thiên Dương tưởng rằng hai người họ sẽ dành rất nhiều thời gian cho nhau nhưng không chỉ vài phút sau khi cô ấy rời đi và bây giờ lại quay trở lại.

Nhưng một điều rõ rằng có thể nhận thấy Tử Hàn Tuyết thay đổi rất nhiều sau khi trở lại này.

Những nét lo lắng thường ngày nay đã không còn,khuôn mặt của cô ấy cũng đã dãn ra rất nhiều nhưng không vì thế mà sự lạnh lùng kia giảm bớt đi chút nào.

Bạch Thiên Dương" Cuộc gặp diễn ra xuôn xẻ chứ!"

Tử Hàn Tuyết chỉ nhìn anh mà gật đầu một cái.

Thật ra hai người bon họ có một cuộc gặp riêng sau khi buổi tiệc này kết thúc
— QUẢNG CÁO —



..........................

"Thưa ngài kia chính là những người bạn của tiểu thư Hàn Tuyết!"

Một người đàn ông mặc một bộ vest đen ghé vào tai của Tử Hàn Thiên mà nói.

Tất nhiên ông ta biết con gái của mình sẽ xuất hiện tại buổi tiệc ngày hôm nay,chỉ là ông ta không ngờ những người bạn kia của con gái ông ấy cũng xuất hiện,

Tử Hàn Thiên không khỏi tò mà xem rốt cuộc nhưng người đi cùng con gái ông ta sẽ như thế nào.

Nếu như một trong số họ có ý đồ xấu thì ông ta cũng không ngại xử lý tất cả bon họ ngay trong bữa tiệc này.

Được rồi dẫn tôi đến chỗ bọn họ,người đàn ông vest đen kia cũng yên lặng mà chỉ đường cho chủ của mình.

Vốn đang ngồi trong bữa tiệc với những người có chắc cao nhất,khi thấy nhân vật chính của buổi tiệc này đứng lên cũng khiến họ hơi tò mò.

Đi ngay sau Tử Hàn Thiên là bốn người vệ sĩ không rời ông ta nửa bước,Đây là những người tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ dưới quyền chỉ huy của Tử Han Thiên.

Xung quanh cũng có rất nhiều người nhận ra những người vệ sĩ đi sau này,chúng tỏ những người này cũng không hề đơn giản.




(Mọi người đề cử và tặng kẹo cho mình để có thêm động lực ra chương đều đặn và thường xuyên hơn nhé)


Pháo nổ rền vang bóng chiều ta
Tinh kỳ rợp bóng chiến trường xa
Máu đỏ chiến bào đền nợ nước
Mực đen sử sách định sơn hà.

Đại Việt hùng cường tranh thiên hạ
Diên Ninh thịnh thế tiếng hoan ca
Thân trai nguyện lòng thề vệ quốc
Xã tắc sơn hà mãi phồn hoa.

Thịnh Thế Diên Ninh
Có anh em nào ủng hộ mình kiếm tí tiền tiêu tết không