Chương 1 : Tam Thai .

“Gia chủ gia chủ “

“Gia chủ gia chủ chủ mẫu sinh ba là ba đứa bé cực kỳ khoẻ mạnh “

“Gia chủ gia chủ . . . “

_ _ _ _ _

Âm thanh ồn ã vang lên thứ không khí rất ít xuất hiện trong nhà Hyuga .

Cái gia tộc này bình thường rất ít nóng giận hoặc ít nhất bên ngoài là vậy thân là một trong tam đại nhẫn tộc của Konoha gia tộc Hyuga luôn phải tỏ ra có gì đó ‘cao lạnh’ nhất là khi từng thành viên trong gia tộc đều có Bạch Nhãn .

Bằng vào sức quan sát của Bạch Nhãn quả thật không có bao nhiêu việc trong ngày thường có thể làm tộc nhân nhà Hyuga thất thố như vậy tuy nhiên hôm nay lại là một ngày đặc biệt .

Ngày hôm nay chủ mẫu gia tộc Hyuga hạ sin hem bé hơn nữa còn là một lần sinh tam thai .

Theo tổ huấn của nhà Hyuga một trong ba đứa trẻ này được sinh ra ngày hôm nay sẽ tộc trưởng tương lai của gia tộc là chủ gia gia chủ . . . về phần hai đứa bé còn lại tất nhiên cũng được chọn trước số phận tương lai của hai đứa trẻ kia nằm ở phân gia .

_ _ _ _ _

Trong phòng lúc này đã không thiếu người căn phòng chỉ có khoảng 30m2 này trở nên chật trội cực kỳ lúc này mấy vị tộc lão nhà Hyuga đều đang vui mừng nhìn ba đứa trẻ mới sinh hay đúng hơn ánh mắt của bọn họ chỉ tập trung vào đứa bé trai kháu khỉnh đang nằm trên tay gia chủ - Hyuga Elder

Hyuga Elder là người duy nhất đứng trong phòng dáng người hắn dong dỏng cao bên trong mặc một bộ đồ trắng bên ngoài khoác áo gai màu xám khuôn mặt góc cạnh cho người ta cảm giác trưởng thành cùng với có cái gì đó lạnh lùng tuy nhiên cho dù lạnh lùng thế nào khi ôm đứa bé của mình ánh mắt của vị gia chủ này cũng mang theo sự nhu hoà .



Vấn đề là từ đầu đến cuối Hyuga Elder chỉ ôm duy nhất một đứa bé hai đứa bé còn lại đến cả nhìn một cái cũng không thèm nhìn cứ như đây là con chó con mèo chứ không phải con trai hắn vậy .

Càng đáng sợ là trong căn phòng này . . . cũng chỉ có duy nhất mẫu thân của ba đứa bé là để ý tới hai đứa bé còn lại người phụ nữ vừa sinh ba xong vẻ mặt tái nhợt đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ôm lấy hai đứa con còn lại của mình vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc cùng ôn nhu .

Hình ảnh này đặt ở bên ngoài thì thật sự có gì đó rất quái dị nhưng mà với nhà Hyuga mà nói thì lại dễ hiểu vô cùng .

“Gia chủ xin ngài đặt tên cho thiếu chủ “ .

Giờ phút này có một lão nhân tiến đến hướng về phía Hyuga Elder nhẹ bái .

Gia chủ gia tộc Hyuga nghe thấy vị trưởng lão này lên tiếng cũng quay người gật đầu đáp lại khuôn mặt lại trở về sự cao ngạo trước đó .

Hắn không vội đáp lời đối phương mà là nhẹ bước ra ngoài lúc này đập vào mắt Hyuga Elder chính là ánh sáng mặt trời chói lọi thứ ánh sáng mà Elder cảm thấy rất có thể sẽ đại diện cho tương lai gia tộc Hyuga của hắn .

Nhẹ ôm đứa bé trong lòng nhìn đứa bé đã thiu thiu ngủ Hyuga Elder nhẹ mỉm cười nụ cười sao mà nhu hoà đến thế .

“Đứa bé này từ nay về sau gọi Hiashi Hyuga Hiashi “.

Ôm con trai trong lòng Elder quay về phía đám người lên tiếng sau đó bạch nhãn của hắn khẽ chuyển hắn lúc này mới bắt đầu quan sát ‘hai đứa con trai ‘ còn lại .



“Đứa thứ hai gọi là Hyuga Hizashi . . về phần đứa thứ ba “ .

Elder nói đến đây hơi ngập ngừng một chút sau đó không nhịn được nhíu mày .

Động tác của Elder cực kỳ rõ ràng dù sao hắn cũng không có ý định che che đậy đậy cái gì động tác này của hắn cũng không thể nào thoát khỏi sự quan sát của đám trưởng lão dù sao Elder đang là trung tâm chú ý của mọi người .

Đám trưởng lão theo bản năng hơi nhìn đứa bé thứ ba sau đó hai hàng lông mày cũng không khỏi hơi nhíu .

Đứa bé thứ ba kia có đặc biệt không ? đáp án quả thật là có bởi nó .. . đặc biệt yếu .

Bạch nhãn dù sao cũng là nhãn thuật nổi danh hàng đầu nhẫn giới lúc trước vì kính ý với chủ mẫu hay đúng hơn là với gia chủ cho nên không có ai đi quan sát ‘đám thiếu chủ’ cả nhưng lúc này chỉ cần dùng bạch nhãn nhìn một chút là có thể nhìn ra đứa bé thứ ba kia rất yếu càng giống sinh non .

Những cái khác không nói đơn giản nhất là kinh mạch trong người đối với nhà Hyuga mà nói bọn họ không lạ gì kinh mạch cùng huyệt đạo cả cho nên thoáng cái đã nhìn ra kinh mạch của đứa bé này phi thường yếu ớt phi thường nhỏ hẹp .

“Về phần đứa thứ ba gọi Hyuga Tsuki đi “ .

Elder cuối cùng lên tiếng sau đó lại không nhìn nhiều Hizashi cùng Tsuki non nớt hắn cứ như vậy ôm Hiashi đi ra ngoài sau đó đám tộc lão cũng rất nhanh đứng lên đi theo .

Ngày Hyuga Hiashi sinh ra thân là ‘cổ tộc’ như tộc Hyuga nhất định phải làm rất nhiều việc ví như tổ chức lễ bái tổ tiên lại ví như công bố thân phận của Hiashi cho toàn tộc nói riêng cùng cả Konoha nói chung .

Gian phòng rất nhanh trở nên vắng lặng chỉ để lại mấy nữ hầu gái chăm sóc chủ mẫu mà lúc này vẻ mặt của người chủ mẫu kia cũng trở nên ảm đạm cực kỳ .

Phần vì mệt mỏi phần vì . . . đau lòng .



Người đàn ông mà nàng gọi là chồng kia đến lúc rời đi cũng không có một câu quan tâm đến nàng càng không căn dặn cái gì trong mắt Elder tất cả chỉ có Hiashi .

Đương nhiên nữ nhân này chỉ có chút đau lòng dù sao nàng đã sớm chấp nhận mọi thứ nàng gọi là Hyuga Inari .

Hyuga Inari cố gắng mở ra bạch nhãn quan sát hai đứa con trai của mình sau đó trái tim người mẹ càng thêm quặn đau .

Bàn tay bên phải như càng thêm dùng sức ôm lấy Hyuga Tsuki đứa con út nàng sinh ra thực sự quá ốm yếu cho dù lúc này đứa bé đã th·iếp đi nhưng nhịp thở cũng phi thường mong manh .

“Ôi con ta “ .

Inari ở trong lòng thầm than sau đó lại nhìn về phía Hyuga Hizashi .

Nhìn thấy Hizashi cũng đang thiu thiu ngủ Tsuki cũng nhịn không được mà ôm chặt đứa con này .

Tsuki là trời sinh ốm yếu mà Hizashi càng giống như trời sinh bị vận mệnh . . . trêu đùa .

Hizashi sinh ra chỉ kém Hiashi một giây nhưng một giây này chính là cách biệt một đời .

Từ nay về sau anh cả Hiashi sẽ là tộc trưởng của gia tộc Hyuga là gia chủ tông gia .

Cậu em Hizashi sinh ra sau chỉ một giây nhưng đã chú định hắn sau này sẽ là gia chủ phân gia trở thành lợi khí trong tay Hiashi là công cụ cho Hiashi cai quản phân gia .

Về phần Hyuga Tsuki ? Hyuga Tsuki thật sự không nói cũng được có thể trở thành nhẫn giả hay không cũng là vấn đề .
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây