Chương 16: Siêu cấp cá sấu

Vẫn có tiếng vang,

Rất rõ ràng, dù cho có lắp ống giảm thanh hiện đại nhất vẫn không thể loại bỏ tạp âm khi nổ súng, nó là giảm chứ không phải triệt tiêu hoàn toàn.

" Cẩn thận một chút " Cuồng Phong nhìn thoáng qua, nhắc nhở liền tiếp tục chiến đấu.

Zombie nhào tới, móng vuốt vậy mà vạch qua bắp tay, Cuồng Phong dùng sức vung đao, ' phốc ' một tiếng liền đâm thủng hốc mắt xác sống.

" Báo cáo, không còn kẻ địch trong phạm vi hai trăm mét " Nghe báo cáo từ Hắc Ưng, Cuồng Phong thoáng thở nhẹ.

" Kiểm tra t·hương v·ong đi "

...

Tình hình không tệ, đừng nói t·hương v·ong, còn chẳng ai b·ị t·hương nhẹ nữa là.

" Đội trưởng, có đội viên bị cắn một cái nhưng răng của bọn xác sống hơi kém, cắn vào lớp áo tác chiến đều không thủng "

" Chuyện tốt, hẳn là phải cảm ơn ở đây không có nha sĩ " Cuồng Phong cười lên, " Đây là vật liệu làm áo giáp mới nhất đấy, sau này tính an toàn khi ở bên ngoài sẽ được bảo đảm hơn nhiều "

Zombie đều không phá nổi phòng thủ, vậy há chẳng phải sau này nên sử dụng nhiều v·ũ k·hí cận chiến hơn hay sao.

Cách đây không lâu Ngân Xà nhắc nhở qua hắn, hiện tại căn cứ đã mất đi nguồn cung ứng đạn dược, dùng bao nhiêu thì sẽ ít đi bấy nhiêu, với lại so với việc cầm súng bắn zombie thì dùng nó để đấu với các thế lực sống sót khác có lời hơn nhiều.

Chẳng hạn như tổng công ty ?

" Ta đã lựa chọn đứng đội, thì chỉ có thể đi đến cùng " Cuồng Phong nghĩ thầm.

...

Trần Hổ không có trực tiếp tham gia chiến đấu mà theo mấy nhân viên khác đi rút nước hồ, dùng máy hút nước vào khoang trống của Thiết Ưng.

" Hả "

Ùng ục ~

Mặt nước ở gần chỗ máy hút bất ngờ nổi lên bọt khí.

Gừ —

Uýnh —

Giọt nước văng tung tóe, một con zombie nhào lên, móng vuốt vung ra bắt được cánh tay của nhân viên thao tác máy móc.

" Cẩn thận "

" Lùi lại ! "

" Đáng c·hết, không phải đã kiểm tra qua mặt hồ rồi sao ! "



Mấy binh sĩ xung quanh vừa giơ súng lên định cứu người, nhưng ngay lúc này một cánh tay giơ ra, năm ngón tay như kìm thép nắm lấy đầu zombie nhấc lên.

" Tiếp tục rút hàng mẫu đi " Trần Hổ nhấc xác sống dữ tợn lên như một con mèo nhỏ đi sang một bên.

Kế đó một tay ép người nó xuống mắt đất, đưa chân đề lên lưng không cho đứng dậy, cánh tay bất ngờ dùng sức giật mạnh.

Phốc ~

Nhìn cái đầu đầy máu đen mang theo cả xương sống trong tay, Trần Hổ chẳng thèm ngó tới vứt sang một bên.

Cộc ~

" Quá giòn "

Hóa ra con zombie nãy gãy mấy một chán nên kẹt trong bụi lùm rồi không cẩn thận rớt xuống hồ, chuyện này diễn sau khi kiểm tra chứ không phải do binh sĩ không làm việc cẩn thận..

Mấy cái này nhìn về máu đen cạnh bụi lùm là biết.

...

" Tiết kiệm chút đạn à, có cần thiết không ? "

Trần Hổ cùng Cuồng Phong ở một bên tùy ý trò chuyện, thuận tiện chờ đợi máy hút làm xong việc.

" Có, nhưng cũng không có "

Trần Hổ : ???

Giỡn mặt với ta ?

Ngươi đang tìm c·ái c·hết !

Răng rắc ~

" Khụ, đại ca bình tĩnh " Cuồng Phong nhìn Trần Hổ một tay bóp nát một cục đá lớn mà mí mắt trực nhảy, vội nói tiếp, chỉ sợ một giây sau đầu của mình cũng theo gót cục đá cuội.

" Kỳ thật, ta cùng Phong Vũ đều có ý định thử nghiệm cho người phía dưới đối đầu trực diện với zombie, nghe cô ta bảo là chuẩn bị cho sau này "

" Ồ, ra vậy " Trần Hổ hơi gật gù, trong lòng hiểu rõ.

Hẳn là ý của Thương Bạch, nếu sau này nhân viên vũ trang đều được sử dụng huyết thanh cường hóa, dù là phiên bản nhược hóa đi nữa thì sẽ có rất nhiều thay đổi.

Vũ khí nóng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều.

...

" Sắp xong chưa ? " Trần Hổ nhàm chán ngồi một bên, đều hút gần mười phút còn chưa đủ sao.

Đây là định rút mấy ngàn lít nước hồ à, mặt hồ đều tụt một khúc.



" Vốn còn định thử tìm thiên thạch nhưng cái bờ hồ đó đã được sửa lại, còn nhảy xuống nước tìm vận may thì khác gì mò kim đáy bể...nếu không thử một chút ? "

Thiên thạch nó sẽ phát sáng sao ? Hay nó có nhiều lỗ nhỏ như bị rỗ trên mặt ?

Trần Hổ rơi vào trầm tư, dưới hồ chắc hẳn có rất nhiều đá, phải tìm bao lâu mới được.

" Được rồi đừng mơ tưởng, thiên thạch đối với người không có chuyên môn thì cũng chẳng khác đá thường là bao, phân biệt bằng niềm tin, cái này phải tìm chuyên gia mới được "

" Hay là...để bọn hắn xuống tìm ? " Trần Hổ nhìn qua đám nhân viên vũ trang, đột nhiên có ý tưởng, sau đó lại phủ định.

" Không được, ở đây không an toàn, chờ thêm một khoảng thời gian, chờ làm ra một đội người cường hóa liền quay lại đây tìm kiếm "

Cứ thế đi !

An toàn trên hết, đều tận thế rồi, lỡ hắn chơi c·hết mấy chục tên nhân viên vũ trang chắc Thương Bạch sẽ đau lòng lắm.

...

Trong lúc Trần Hổ suy nghĩ bâng quơ, Cuồng Phong thì đang đề phòng uy h·iếp ở mặt đất...không ai chú ý tới dưới mặt hồ xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ.

Không hẳn là không ai, phi công trên Hắc Ưng có nhìn qua nhưng chỉ xem đó là bóng của mấy cái cây ở vườn cây ăn trái.

Khi này mặt nước nhẹ nhàng tách ra, bại lộ một cái hàm dài với những chiếc răng sắt nhọn, kèm theo đó chính là làn da sần sùi đến ghê tởm.

Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm !

Đến lúc này Trần Hổ, một người cường hóa mới nhận ra vấn đề, các tế bào đang điên cuồng phát ra cảnh báo.

Nhất định phải lùi lại !

Trần Hổ trừng to mắt, lập tức hét lớn.

" Lui lại ! Cách xa bờ hồ ! "

Quát lớn, thân thể theo đó nhún lên lật ngược về sau.

Cũng ngay lúc này, mặt nước yên tĩnh rốt cuộc cũng bị phá vỡ.

Uỳnh — — !!! Theo một thứ đen kịt nhấc lên, mặt nước chia tách hóa thành sống lớn đập về phía bờ.

Gào !!!!!

" Cẩn thận ! "

Không biết ai quát lên, ngay theo sau, cái thứ đen kịt đó liền vung vẫy thân thể, một cái đuôi to như bánh xe tải đập thẳng về phía máu hút nước.



Ầm —

" A ! "

Đuôi to không thể ngăn cản lập tức đập nát máy hút, các nhân viên vũ trang may mắn đứng đủ xa nên không b·ị đ·ánh trúng chính diện, nhưng cũng bị gió mạnh hất tung lật ngược.

Bịch ~

" Thứ gì ? " Trần Hổ lui lại giữ khoảng cách an toàn, đột nhiên nhận ra thứ gì đó bay đến dưới chân mình, nó đen kịt còn bốc mùi lạ...

Đây là bùn ?

Nó ẩn núp dưới bùn tránh né máy quét sao ? Mấy cái thiết bị đó có thể quét nhiệt, quét cả chuyển động, nhưng chưa hẳn đã quét được thứ ẩn sâu dưới lớp bùn.

Không cho Trần Hổ thời gian suy tư nhiều, thứ đó vung vẩy hất hết bùn đen, cuối cùng lộ ra hình dạng chân thật.

" Gào !!!!! " Lại một tiếng hét kinh thiên động địa.

Một con cá sấu to dài gần chục mét xuất hiện trước mặt tất cả, nó nặng ít nhất vài tấn, làn da sần sùi xấu xí đúng như cái tên, hai mắt tràn ngập hung tính, chiếc mồm dài rộng lộ ra từng cái răng nanh sắc bén...còn dính máu ?

Khi nào ?

Trần Hổ hơi biến sắc, nhanh chóng nhìn về bên hồ.

Ngay trong đống lộn xộn hắn thấy một tên nhân viên vũ trang nằm gục xuống, khả năng cao đối phương đã b·ất t·ỉnh, một bên tay cũng không thấy đâu.

" Khai hỏa tự do, g·iết nó cho ta ! " Giờ không phải là lúc tiết kiệm đạn, Cuồng Phong lập tức quát lớn.

Oành — oành — oành...

Chớp mắt đạn bay đầy trời, con cá sấu to lớn chính là mục tiêu duy nhất, to thế này có nhắm mắt cũng bắn trúng, chỉ là...

Cạch, cạch, cạch,

Đạn bắn vào da cá sấu lập tức bị văng ngước trở lại, không gây ra một chút sát thương nào.

" Trần giáo quan, hiện tại nên làm thế nào " Cuồng Phong lo lắng thông qua bộ đàm hỏi ý kiến Trần Hổ, tất nhiên hắn cũng không phải kẻ thiếu thông minh, lập tức làm ra thay đổi.

" Sử dụng đạn xuyên giáp "

Oành oành,

Vô số tia lửa bắn qua cá sấu, nó vậy mà hơi lùi lại...

" Chẳng lẽ là e ngại ? Không, nó muốn nhào lên " Trần Hổ thoáng kinh hô, lập tức rút súng cực kỳ tinh chuẩn bắn thẳng vào hốc mắt nó.

Đây là khả năng phản ứng cùng giác quan mạnh mẽ của người cường hóa, dưới mấy phát đạn xuyên giáp này con quái vật buộc phải khép mắt lại, không tiếp tục có ý định nhào lên.

Gào !!!

Nó phẫn nộ gầm thét một tiếng tạo ra khói bụi mù mịt, nhưng nó biết mình không thể mở mắt.

" Có trí khôn nhất định... " Trần Hổ hơi cau mày, liền đưa ra quyết định, lấy ra bộ đàm liền quát...

" Tất cả rút lui về Thiết Ưng, nhắc lại, tất cả tạm thời rút lui lên Thiết Ưng ! "
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây