• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 70 : Califonia
Sau hai mươi ngày trên biển, tàu đã cập bến cảng nhỏ ở Califonia, hải trình còn lại không gặp tàu hải tặc lại. Khi cặp bến Califonia là bến tàu nhỏ vắng vẻ, chỉ có vài chiếc thuyền buồm đang neo đậu, anh không ngờ rằng một trăm năm sau Califonia trở thành một trong những tiểu bang thịnh vượng nhất nước Mỹ.

Sau khi lên bờ Trứ cho mọi người bốc dỡ hàng nghỉ ngơi, mua thêm thực phẩm, Kelly vào thị trấn thuê năm mươi chiếc xe ngựa. Ngày hôm sau một đoàn xe ngựa và người khổng lồ tiến về tiến về vùng Sacramento gây lên sự chú ý của rất nhiều người, Sau một ngày đoàn của Thịnh gồm hơn một trăm người và ba nghìn nô lệ đã tiến đến Sacramento. Khi đến ranh giới Sacremento đoàn người thấy có một trung đội kỵ binh đang đứng đợi dẫn đầu là trung úy Franco do Đại tá Macnamara cử đi để hộ tống đoàn. Franco cho biết vùng này thỉnh thoảng có thổ dân da đỏ nên đến để bảo vệ mọi người an toàn. Thị trấn Sacramento là một thị trấn nhỏ nằm trong một thung lũng rộng lớn có tầm năm chục căn nhà vật liệu chủ yếu bằng gỗ, chỉ có một nhà thở nhỏ được xây bằng gạch. Cho mọi người dừng lại chọn bãi đất trống hạ trại để nghỉ ngơi Thịnh và Kelly đi theo trung úy Franco đi thăm vùng đất Kelly đã mua, đó là vùng đất dài hơn mười ki lo mét dọc một con sông hoang vu ngay ngã ba sông hai bên bờ là rừng rậm với rất nhiều cây to xa xa là những dãy núi đá cao ở phía đông và phía nam, trung úy Franco nói.

-Tôi có trách nhiệm hộ tống hai người đến đây để khảo sát, giờ tôi phải quay về để báo cáo. Nếu có việc gì hai người có thể phái người qua doanh trại cách đây 10 dặm ở hướng tây bắc báo tin cho tôi

Kelly thở dài nói.
-Nghe đức vua nói vùng đất này có vàng ta cũng không tin lắm, bạn bè bảo ta là kẻ điên tự nhiên bỏ tiền, công sức để đầu tư vào mảnh đất khỉ ho cò gáy này. Ta cũng mong những lời bệ hạ nói là sự thật.

Trứ trả lời
-Từ trước đến nay những việc bệ hạ tính toán chưa bao giờ phạm sai lầm, ta có niềm tin nơi này sẽ phát triển và mang lại nhiều lợi nhuận cho chúng ta, bây giờ chúng ta có nhiều việc cần phải làm lắm.
— QUẢNG CÁO —


Ngày hôm sau Công Trứ cho ba nghìn người da đen dọn dẹp phát quang khu vực. Viên kỹ sư địa chất cùng một số phụ tá là sinh viên Đại Việt tiến hành thăm dò chỗ có vàng. Kỹ sư nông nghiệp thì đi khảo sát để tính toán trồng cây lương thực phù hợp. Trứ và kỹ sư xây dựng tìm chỗ đất cao để xây dựng đồn trú và huấn luyện tân binh. Một tháng sau việc khai phá cũng đã tạm xong, dựa vào thế ngã ba con sông Trứ quyết định dựng doanh trại hình tam giác với hai mặt lấy sông là con hào thiên nhiên, mỗi mặt dài một ki lo mét, mặt còn lại dài gần hai ki lo met, tường doanh trại làm bằng hàng rào gỗ to cao ba mét do tận dụng vật liệu ở đây rất nhiều cây gỗ to, ngoài cổng đồn ở hai bên là hai lô cao xây bằng bê tông cốt thép cao hai mét. Những căn nhà gạch ẩn mình trong một khu đồn là nhà ở cho sĩ quan, binh lính, kho chứa lương thực, vũ khí, và vàng. Trong khu đồn có một kiến trúc bằng gạch và xi măng cao hai tầng là trung tâm chỉ huy trên có đặt tháp canh và chỗ đặt súng cối. Tiếp giáp là một khu nhà cho nô lệ ở, cũng lập hàng rào bằng gỗ hình tam một mặt áp vào tường khu đồn, một mặt giáp sông mặt còn lại nhìn ra đồng lúa. Với cách xây dựng như vậy thì chỉ một mặt chịu sức tấn công chính. Trên tường rào có bố trí các ổ súng máy, Trứ cho lập các trạm gác trên các cây cao để cảnh giới từ xa.

Lúc này Công Trứ cùng các kỹ sư nông nghiệp và khoáng sản để bàn bạc. Viên kỹ sư khai khoáng nói.

-Sau một tháng tìm kiếm bằng kinh nghiệm của tôi thì ở đây có trữ lượng vàng khá lớn, ta có thể tổ chức khai khoáng ở hai bên bờ sông, và đào mương để khai khoáng những khu vực sâu bên trong. Việc triển khai cụ thể tôi sẽ bàn với những thợ khai khoáng có kinh nghiệm của các bạn. Những tên nô lệ này cần được hướng dẫn kỹ thuật đào và đãi vàng.

Viên kỹ sư nông nghiệp nói
-Sau một tháng tìm hiểu về đất đai và khí hậu tôi thấy đất ở đây có thể trồng cây vào mùa hè, mùa đông khá lạnh khó trồng trọt. Đất ở đây không chỉ trồng cocain mà có thể trồng được một số cây lương thực như khoai lang, lúa mì.
— QUẢNG CÁO —


Trứ nói vậy ngày mai ta sẽ chia người một nửa tiến hành khai khoáng, một nửa tiến hành trồng cây cocain và lương thực, ta ưu tiên trồng khoai lang vì sản lượng cao mà dễ trồng trước để đảm bảo lương thực cho một vạn nô lệ.

Mấy ngày sau Smith mang thêm bảy nghìn nô lệ đến, Trứ lại cho xây dựng thêm trong trại khu huấn luyện. Sau một tuần để ổn định Trú cho tập hợp một vạn nam nô lệ da đen lại và tuyên bố.

-Hôm nay ta sẽ tuyển chọn và năm nghìn người để đầu quân cho quân đội Đại Việt, và hai nghìn quân dự bị. Ai đủ thể lực tham gia thì sau năm năm sẽ được trả tự do, hàng tháng sẽ có lương nếu trong quá trình chiến đấu bị thương sẽ được hưởng lương thương tật hàng tháng, còn chẳng mai hy sinh thì gia đình sẽ có tiền tử tuất, ai đồng ý đăng ký thì đi sang bên phải.

Lập tức hầu hết mọi người đều sang bên phải, Trứ bèn giao cho đội ngũ tuyển quân sát hạch về thể lực để lấy năm nghìn quân tinh nhuệ và hai nghìn quân dự bị. Trong quá trình huấn luyện quân tinh nhuệ có thể bị loại và quân dự bị có thể được bổ sung và quân tinh nhuệ sự cạnh tranh này để tạo ra sự canh tranh trong quân.

Vài ngày sau khu huấn luyện đã được hình thành với các khu luyện tập có chiến hào, hàng rào dây thép gai, tường cao…tiếng luyện tập diễn ra rất khí thế. Buổi sáng luyện tập, buổi chiều vẫn tham gia trồng cây lương thực. Còn quân dự bị thì tuần huấn luyện ba ngày vào buổi sáng thời gian còn lại cùng các nô lệ khác tham gia đào đãi vàng. Dưới sự hướng dẫn của kỹ sư khai khoáng đã đào thêm một số con mương để tiện cho việc đào đãi, nô lệ được huấn luyện kỹ thuật đào đãi bởi các thợ đãi vàng có kinh nghiệm từ mỏ vàng Bồng Miêu Quảng Ngãi và đã bắt đầu thu được vàng, sau một tháng đã thu được một trăm kilogam vàng. Kelly rất mừng vì việc đầu tư có hiệu quả liền giao cho người của mình cùng người của Trứ giám sát. Ba tháng một lần có tàu tới tiếp tế lương thực và chuyển vàng và lá cocain về Newyork. Sau ba tháng thấy khu trang trại và đồn binh đã cơ bản hoàn thành, mọi công việc đã ổn định Kelly trở về Newyork để tiếp tục công việc kinh doanh của mình.
— QUẢNG CÁO —


Trong thời gian huấn luyện quân đội Trứ phát hiện thể lực đội quân da đen tốt hơn rất nhiều so với quân Đại Việt, những bài tập chạy cư ly ba ki lo mét hay đeo ba lô nặng ba mươi ki lo gam băng mười ki lo mét rừng đều vượt thời gian yêu cầu đây là tố chất của một đội quân tinh nhuệ tuy nhiên yếu tố kỷ luật thì kém hơn lính Đại Việt. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Đức vua tốn rất nhiều tiền của để thành lập đội quân này, anh khâm phục sự nhìn xa trông rộng của nhà vua. Sau ba tháng các chỉ huy chọn ra năm mươi người tốt nhất để huấn luyện theo chương trình bộ đội đặc công.

Cái thiếu là kinh nghiệm thực chiến để trở thành một đội quân tinh nhuệ thực sự, một đội quân không trải qua ma luyện trên chiến trường thì không thể thành đội quân chân chính. Trứ đang tìm cách kiếm đối thủ để quân mình luyện tập thì không ngờ một sự việc ngoài mong đợi đã đến.

Thời đại tu tiên sụp đổ, mạt pháp thế giới xảy ra, Tu Tiên Giả trốn khỏi thế giới này hoặc chết.
Ngàn năm sau, thời đại Ma Pháp xuất hiện, thay thế thời đại cũ. Nhưng mấy trăm năm sau đó, linh khí khôi phục, Tu Tiên Giả xuất hiện trở lại. Liệu hai bên có xảy ra va chạm?
Một gã thô lỗ bất đắc dĩ xuyên không đến thế giới loạn lạc. Không ma lực, không ma pháp, không linh lực, hắn chỉ có thể luyện thể để đánh nhau với thế giới đầy phép Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
xin lỗi độc giả do sai sót nên truyện bị khóa mất 1 hôm