Chương 346: Di dời tổng bộ hành chính ở Gia Định

Nguyễn Ánh đáp: “Đạo binh pháp có nói, lấy nhàn mà đãi nhọc thì ta đã thắng được 6 phần, quân Miến ở xa kéo đến họ phải vận tải lương thực kể hàng ngàn dặm, tướng sĩ chắc đều mệt nhọc. Thêm việc chúng ta t·ấn c·ông bất ngờ, khiến địch không kịp trở tay thì phần thắng đã lên đến 8 phần, nếu đánh ngay thế nào cũng thắng”

Chất Tri trong bụng cũng có cái ý này, nên khi nghe Nguyễn Ánh phân tích thì gật gù:

“Lời ông nói phải, không hổ danh là người từng trãi nhiều trận mạc”

Nguyễn Ánh liền phái người gọi Lê Văn Quân đem quân ở đồn điền về, sai Quân và Nguyễn Văn Thành thống lãnh tiền quân đi trước, còn mình và mấy viên khác đốc dẫn hậu quân tiếp theo. Đáng lẽ Duyệt phải ở lại hầu hạ cung quyến. Nhưng vì muốn nhân dịp chiến trận để tỏ tài, Duyệt xin chúa cho mình đi theo.

Đại binh đến Sài Nặc, trời gần tối. Lê Văn Quân bàn với Thành:
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây