Chương 1404: Từ biệt (2) - Kết truyện

Ouroboros không phải người sẽ nhúng tay vào các cuộc chiến một cách trực tiếp nhưng bàn đến gián tiếp thì Quân chỉ nghĩ đến hai trường hợp: Rune và quyền năng.

Rune của Ouroboros vô cùng mạnh nhưng trên đời vẫn có người phá giải được hiệu quả do ngài tạo ra. Trong khi đó, quyền năng lại không như thế. Dưới sự bảo hộ của mái vòm cây thế giới, quyền năng sẽ mang lại lợi thế vô cùng lớn trong mọi trường hợp.

Ouroboros quyết định không để Lãnh Khải Nguyên c·hết đồng nghĩa ngài đã trao lại quyền hạn sử dụng quyền năng vĩnh hằng cho hắn. Tất nhiên, giới hạn trao tặng năng lực sẽ không cao như Quân nhưng với người sở hữu quyền năng sẵn có như Lãnh Khải Nguyên thì việc được vĩnh hằng hỗ trợ sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh không tưởng.

Thử nghĩ mà xem, bình thường quyền năng thanh tẩy mạnh đến mức có thể thanh tẩy mọi loại năng lượng trên đời mà chủ nhân của nó xem là kẻ địch. Nếu như có sự hỗ trợ từ quyền năng vĩnh hằng, tiềm năng mà thanh tẩy đạt tới sẽ chạm tới ngưỡng nào đây?

Đây không phải câu hỏi khó nhưng để tìm được câu trả lời, Lãnh Khải Nguyên phải đánh một trận nghiêm túc với những tồn tại mạnh hơn mình, sử dụng sinh tử của bản thân để khuếch đại toàn bộ tiềm năng và sức mạnh vốn có.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây
Thông báo: Nếu cảm thấy truyện hợp gu, mọi người nhớ ném hoa với quà cho mình nha!