• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 11 : Bí ẩn

"Ta cảm thấy chuyện xảy ra tối hôm nay không được bình thường cho lắm, nó xảy ra vào đúng khoảng thời gian cuộc chiến giữa chúng ta với Thanh Vân môn ở vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hai vị nên làm việc cẩn thận tránh bị kẻ khác lợi dụng làm ngư ông đắc lợi "

Tống Thiên Hùng nhíu mày hỏi

"Vậy Trương tiền bối cảm thấy ai là người làm những việc này ?"

Trương Thần thở dài lắc đầu nói

"Được hai vị bang chủ xem trọng như vậy khiến ta thấy thật vinh hạnh, ta đưa ra nhận định như vậy chủ yếu là do sống đủ lâu, thấy nhiều việc đời cũng học được vài thứ, có một chút kinh nghiệm. Nhưng giờ ta già rồi, suy nghĩ không còn nhanh nhạy như lúc trẻ nữa nên không dám ăn nói linh tinh. Chuyện trọng đại quyết định tương lai bang phái phải để người tài giỏi như hai vị bang chủ quyết định mới đúng "

Hai huynh đệ Tống Thiên Hùng nhìn nhau cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng với biểu hiện của Trương Thần, Tống Hữu Đức nói

"Nếu Tô An có được một phần tâm tính giống như ngài thì tốt, chúng ta có thể bớt được rất nhiều việc và có thêm một trợ thủ đắc lực. Đáng tiếc hắn đã già mà không đáng kính "

Trương Thần mỉm cười nói

"Mỗi người đều có lựa chọn riêng, còn đúng hay sai thời gian sẽ trả lời sớm thôi. Mà giờ cũng không còn sớm nữa ta ở lại sau cùng là để đưa hai vị một chút đan dược do ta chuẩn bị riêng cho hai vị "

Vừa nói Trương Thần vừa lấy ra hai cái bình nhỏ đặt lên bàn, Tống Hữu Đức và Tống Thiên Hùng thấy vậy hai mắt mở to vẻ mặt hiện rõ sự hưng phấn nhưng chỉ lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Tống Thiên Hùng lấy lại bình tĩnh nói

"Đa tạ Trương tiền bối giúp đỡ, hiện tại chúng ta cũng không biết nói gì nhiều ngoài cảm ơn, nếu có việc gì cần chúng ta giúp xin Trương tiền bối cứ nói Thiên Hùng bang sẽ không từ chối và giúp hết mình "

Trương Thần cười cười gật đầu nói

"Ha ha không có gì, đây là việc ta nên làm mà thôi. Vậy ta không quấy rầy hai vị nữa, ta xin được về trước nghỉ ngơi "

Trương Thần chắp tay chào rồi đi về phòng, hai huynh đệ Tống Thiên Hùng cũng rời đi không lâu sau đó
— QUẢNG CÁO —

...

Trong gian hàng nhỏ

Hạo Thiên chật vật mãi mới có thể giữ cho tâm trạng bình tĩnh để vào trạng thái nhập định, nếu trước kia chủ nhân cũ của cơ thể này chọn con đường Võ tu thì có thể giúp cho Hạo Thiên bớt đi rất nhiều phiền phức

Hắn dựa theo cách tu luyện trước kia bắt đầu khống chế hơi thở để cảm nhận khí trong cơ thể, rất nhanh chỉ sau vài giây Hạo Thiên đã cảm nhận được lượng võ khí khổng lồ đang tồn tại trong từng tế bào của cơ thể. Điều này chứng tỏ chủ nhân cũ là người luyện võ, hơn nữa cảnh giới còn không thấp chí ít mạnh hơn Hạo Thiên trước kia khi ở trạng thái toàn thịnh, còn cụ thể mạnh hơn bao nhiêu hắn cũng không rõ

Đây xem như là một điều may mắn nhưng Hạo Thiên cũng không dừng lại mà khống chế võ khí đi kiểm tra toàn bộ thân thể, theo thời gian trôi qua càng lâu lông mày Hạo Thiên nhíu càng chặt. Hắn phát hiện cơ thể này có rất nhiều điều dị thường

Đầu tiên linh căn của cơ thể này, nó lại giống hệt với cơ thể Hạo Thiên trước đây vẫn là Băng, Hỏa, Phong còn cấp bậc thế nào hắn cũng không rõ nhưng Hạo Thiên có thể cảm nhận được nó như một loại năng lượng đang ngủ yên trong từng tế bào của cơ thể, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào

Thứ năng lượng này có phần giống võ khí nhưng cao cấp hơn, Hạo Thiên có thể cảm nhận được khí tức huyền bí xen lẫn trong đó. Nó mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, có lẽ đây là ảo giác do việc đổi cơ thể này gây nên, và khi Hạo Thiên cố gắng tìm hiểu thì giống như đi lạc vào trong sương mù. Mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ khiến cho Hạo Thiên không thể hình dung được nó là thứ gì, tạm thời chỉ có thể bỏ qua sau này tìm hiểu thêm rồi tính .

Hạo Thiên không biết đây là chuyện tốt hay xấu, vì nếu vận khí theo cách thông thường thì chỉ điều khiển được một ít võ khí chứ không thể khống chế được khí tức huyền bí kia. Cái cảm giác có thịt mà chỉ có thể gặm xương khiến cho Hạo Thiên rất khó chịu nhưng không thể làm gì, dù sao có vẫn hơn không. Còn một điều kỳ lạ nữa xuất hiện ở trên cơ thể này khiến cho hắn lo lắng, đó là những vết sẹo.

Chúng xuất hiện trên khắp cơ thể nhưng không phải ngẫu nhiên, những vết sẹo này dường như có thứ tự và quy luật rõ ràng. Điều khiến hắn lo lắng là chúng lại xuất hiện cả bên trong cơ thể

Tim, gan, phổi, xương... Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cơ thể, Hạo Thiên đã cố thử tìm hiểu xem nó là thứ gì nhưng kết quả giống như lần thăm dò khí tức huyền bí trước đó. Rõ ràng là nhận biết nhưng không thể hình dung nổi nó là gì

Nếu tạm thời nghĩ không ra vậy thì đổi phương hướng suy nghĩ, Hạo Thiên ngẫm lại mọi chuyện xảy ra từ khi tỉnh lại ở nơi xa lạ này. Sau một lúc suy nghĩ Hạo Thiên phát hiện mọi chuyện đã có điểm kỳ lạ ngay từ khi bắt đầu, chỉ là khi đó tâm trạng của hắn rối như tơ vò làm gì có tâm tư suy nghĩ chuyện khác

Đầu tiên là chuyện linh hồn xuyên không, đây không phải lần đầu tiên linh hồn Hạo Thiên xuyên không. Lần đầu tiên hắn xuyên không là năm 16 tuổi vì cứu người mắc kẹt trong đám cháy mà hy sinh, sau đó linh hồn hắn xuyên không vào một đứa trẻ 6 tuổi khi đó Hạo Thiên còn nghĩ rằng các vị thần phật cảm động trước hành động của hắn mà cho hắn thêm một cơ hội.

Còn lần này xuyên không là vì cái gì? Là do thấy hắn quá đau khổ và tuyệt vọng nên định cho hắn một cơ hội nữa sao? Vậy tại sao lúc đó không giúp hắn cứu muội muội... Đây rõ ràng là vận mệnh đang trêu đùa hắn!

Nghĩ tới đây một loại cảm giác phẫn uất xuất hiện trong tâm trí Hạo Thiên, hắn cắn răng hai tay bất giác nắm chặt nhưng rất nhanh lấy lại buông lỏng. Hắn tự nói với mình, bình tĩnh nào Hạo Thiên trước giờ mày chỉ tin vào mấy bản thân, sao giờ lại tin vào mấy thứ hư vô mờ mịt đó chứ. Việc quan trọng bây giờ là tìm hiểu xem những bí mật cơ thể này ẩn giấu là tốt hay xấu
— QUẢNG CÁO —

Người biết rõ điều này là chủ nhân trước đã biến mất một cách bí ẩn chỉ để lại một bộ cơ thể, một cuốn sách và cô bé này. Cơ thể Hạo Thiên đã kiểm tra còn sách thì hắn chưa xem, còn cô bé này trước đó đã có tiếp xúc với chủ nhân cũ có lẽ sẽ biết được điều gì đó về người này

Từ sự tin tưởng và hành động thể hiện tâm lý ỷ lại của nàng cho thấy người này đối xử với nàng rất tốt cũng lưu lại ấn tượng nhất định, nhưng thời gian cả hai ở chung có vẻ khá ngắn cô bé vẫn chưa hiểu rõ tính cách người này vì khi linh hồn của Hạo Thiên xuyên qua nàng vẫn không phát hiện ra

Có thể là do cô bé quá đơn thuần nên không để ý mấy chi tiết nhỏ này nhưng khả năng này khá thấp vì cách mỗi người cư xử và hành động đều có điểm khác biệt chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra, trừ khi cách hai người cư xử và hành động giống y hệt nhau ?!

Đây không phải chuyện người giống người đơn giản như vậy, nói cách khác thói quen và tính cách của cả hai giống nhau đến 7-8 phần, hắn càng tìm hiểu mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Nếu chuyện này mà không có ai đứng sau sắp xếp Hạo Thiên mới không tin, trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy

Nhưng mục đích của người này đưa linh hồn Hạo Thiên đến đây làm gì? Linh hồn chủ nhân cũ đã đi đâu?

Lúc Hạo Thiên tỉnh lại cả hắn và cô bé đang ngủ trước sân nhà người khác, rõ ràng cảnh giới của người này khá cao muốn kiếm một chỗ nghỉ ngơi hẳn không có gì khó nhưng lại hành động như một kẻ ăn xin không nhà còn bắt cô bé chịu khổ cùng

Nếu người này yêu thương cô bé vậy tại sao hắn lại làm thế ? Để trốn tránh thứ gì đó sao ? Chắc là không phải vì cả hai ngủ ở nơi lộ thiên thế kia không giống như đang trốn tránh, trên cơ thể này cũng không có vết thương nên khả năng này xảy ra rất thấp.

Vậy hắn đến nơi đó để làm gì? Tìm cô bé này sao ? Không lẽ cả hai có mối quan hệ huyết thống?! Do người này biết mình gần chết nên muốn tìm tới thân nhân?

Do Hạo Thiên không có chút ký ức nào của người này nên chỉ có thể đoán mò, sau một lúc suy nghĩ hắn lắc đầu... Được rồi chuyện này để ngày mai hỏi nàng là rõ đoán cũng vô dụng, vậy lý do khiến linh hồn chủ nhân cũ biến mất là gì ?

Hắn cảm thấy là do người đứng sau gây nên, và có thể những thứ kỳ lạ bên trong cơ thể là nguyên nhân khiến linh hồn chủ nhân cũ biến mất. Chuyện này Hạo Thiên chỉ đoán mò chứ không đi tìm hiểu sâu hơn, theo hắn thấy muốn giải quyết vấn đề này cần cả thực lực chứ mỗi thông minh không thể giải quyết được.

Người xưa có câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu không nắm chắc lội ngược dòng thì nên ẩn nhẫn chờ thời cơ. Hạo Thiên cũng không quan tâm lắm vì đối với hắn chết có khi là một loại giải thoát nhưng không phải bây giờ, nếu nhất định phải chết hắn cần tìm cho cô bé một gia đình phù hợp còn hắn thì sao cũng được... Có thể về nhà rồi chết ở đó càng tốt... hắn sẽ được ở gần những người hắn yêu thương

Trong lúc Hạo Thiên suy nghĩ miên man cô bé đột nhiên xoay người nằm nghiêng đồng thời kéo Suy nghĩ của Hạo Thiên quay lại hiện thực, hắn thấy vài sợi tóc rủ xuống bên khóe miệng nàng nên đưa tay nhẹ nhàng vuốt chúng lên, nhìn khuôn mặt gầy gò của cô bé trong ánh mắt thoáng qua vẻ đau lòng

Muội muội của hắn chỉ cần chịu đói một chút hắn cũng đau lòng, bộ dạng của cô bé tiều tụy như vậy chắc cuộc sống trước kia chẳng dễ dàng gì. Bây giờ Hạo Thiên là chỗ dựa của nàng, hắn không thể phụ sự tin tưởng đó, đối với hắn bây giờ có thể chăm sóc cô bé là cả một đặc ân không thể để những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng tới hành động của hắn, hắn cần cố giữ tỉnh táo nên tập trung làm việc gì đó để tránh suy nghĩ linh tinh ... Đúng rồi còn cuốn sách này hắn chưa xem!

Lúc Hạo Thiên tỉnh lại trên người chỉ có một cuốn sách này, nó được giấu trong áo của hắn một cách tùy tiện giống như sợ hắn không tìm thấy. Chuyện này tất nhiên có gì đó kỳ lạ cái này Hạo Thiên không cần suy nghĩ sâu xa cũng biết là ai làm, nhưng làm lộ liễu như vậy là ý gì? Khinh thường trí thông minh của Hạo Thiên vẫn là tự tin nắm chắc ăn chặt hắn ?
— QUẢNG CÁO —

Có một phần nhỏ khả năng đây là món di vật đặc biệt của chủ nhân cũ, nó có sức mạnh giúp hắn chống lại người đứng sau tất cả?!. Sau khi suy nghĩ vài giây Hạo Thiên nhẹ lắc đầu, chắc là không phải vì nếu cuốn sách này làm được điều đó thì thì Hạo Thiên cũng không xuất hiện ở đây.

Nhưng nếu nó đúng là di vật của hắn vậy bên trong hẳn phải có thông tin gì đó, cũng có khả năng đây là một cái bẫy do người đứng sau tạo ra giải thuyết này nghe hợp lý hơn, như vậy cuốn sách này giống như một trò chơi may rủi với khả năng thua lớn hơn

Hạo thiên do dự một chút vẫn lấy ra một cuốn sách dày, bìa sách có vẻ như được làm bằng da, bên trên có nhiều vết sờn và trầy xước, viền sách được đóng khung kim loại tổng thể nó giống như một cuốn sách cổ mang lại cho Hạo Thiên một loại cảm giác thần bí và cổ xưa.

Hắn định mở cuốn sách xem thử nhưng nhìn cô bé và ông bà lão đang ngủ say lại thôi đem cuốn sách cất đi rồi âm thầm thở dài, nếu bên trong thật sự có gì đó gây nguy hiểm cho những người bên cạnh hắn cũng không tốt. Hắn không sợ chết nhưng không thể làm liên lụy người vô tội

Thứ có thể tìm đều đã tìm hiện tại chỉ có thể tạm dừng điều tra để tập trung kiểm soát sức mạnh của cơ thể này, Hạo Thiên hồi tưởng lại những kiến thức đã biết

Trên thế giới này có ba con đường tu luyện chính gồm Tu Tiên, Võ Tu, Hồn Tu còn con đường dễ đi nhất theo thứ tự là Võ Tu rồi tới Tu Tiên và khó khăn nhất là Hồn Tu

Tiêu chí để trở thành Võ Tu rất thấp chỉ cần một cơ thể bình thường không có thiếu hụt chí mạng và một cuốn công pháp cơ bản, sau đó chỉ cần nỗ lực tập luyện là được không đòi hỏi tài nguyên gì nhiều, dĩ nhiên có nhiều tài nguyên giúp đỡ càng tốt căn cơ càng vững chắc con đường tu luyện nào cũng vậy.

Chính vì sự đơn giản đó mà rất nhiều người dễ dàng tiếp cận và trở thành một tên Võ Tu, hầu hết những người này đều là dân ở tầng lớp thấp kém. Còn tầng lớp cao hơn có thiên phú và tài nguyên dư dả hầu hết đều chọn Tu Tiên hoặc trở thành Hồn Tu, vì như đã nói ở trên Võ Tu cần nỗ lực tập luyện mới có kết quả rõ ràng nói thẳng ra chính là đổ rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt mới mạnh lên được một chút

Còn Tu Tiên và Hồn tu thì cách tu luyện nhẹ nhàng hơn không ít nhưng điều kiện để để tu luyện một trong hai cũng khó khăn hơn

Muốn trở thành người Tu Tiên cần có thiên phú, điều kiện cơ bản nhất là cần có linh căn để hấp thu thiên địa linh khí chuyển đổi nó thành linh khí lưu trữ trong cơ thể cho bản thân mình dùng, và điều quan trọng nhất là phải có một bộ công pháp hoàn chỉnh để dựa theo đó tu luyện

Đây là điểm mạnh cũng là điểm yếu của việc Tu Tiên, điểm mạnh là chỉ cần tu luyện dựa theo công pháp là làm ít công to không cần suy nghĩ và phí quá nhiều sức lực, còn điểm yếu là chỉ có thể tu luyện một bộ công pháp nếu lỡ đả thông kinh mạch và hình thành con đường vận chuyển linh khí lại muốn đổi công pháp khác sẽ rất phiền phức, chuyện này sẽ nói rõ sau.

Nếu có thể đạt được hai điều kiện trên và bước vào con đường Tu Tiên vậy thì chúc mừng nhưng ngươi sẽ phải đối mặt với vấn đề khác chính là tài nguyên, hầu hết tài nguyên đều bị các thế lực lớn chia cắt người bình thường khó mà tìm được đủ tài nguyên tu luyện nên chỉ có thể lựa chọn gia nhập nếu không sẽ bị đẩy ra vòng ngoài trở thành một tên tán tu chật vật tu luyện với lượng tài nguyên ít đến đáng thương. Tu Tiên mà không có tài nguyên đầy đủ cũng giống như người bình thường uống nước cầm hơi, ngươi có thể dựa vào thiên địa linh khí tu luyện nhưng chẳng thể đi được xa



Thế nhân luyện võ, ta chơi ngải. Xuyên thế song kiếp vươn đỉnh cao. Thương Sinh Giang Đạo đón chào các đạo hữu!
Thời gian ra chương không xác định