• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 69: Tình yêu.
"Thế nào rồi?"

"Ngoại trừ phần lãnh thổ của các lãnh chúa ra thì vẫn còn 1 số nơi thuộc về cấm khu ạ, ngài cũng biết mà dưới địa ngục của chúng ta trừ con cháu do mẫu thân Lilith sinh ra thì vẫn tồn tại 1 số cá thể cấm kỵ nhất định."

"Ý ngươi là vị kia đúng không? Chà chà, ta không ngờ 1 kẻ như vậy thực sự tồn tại đấy, ta hiện tại vẫn chưa muốn xảy ra xung đột với Lucifer•Morningstar, không hiện tại hắn vẫn mang tên Samael nên chắc phải kiếm miếng thứ cấp hơn thôi."

"Thật ra vẫn còn 1 nơi nữa ạ nhưng chỉ là tộc chúng ta không dám bước vào đó."

"Ý ngươi là vùng đất bị ô nhiễm?"

"Đúng vậy ạ, vùng đất thiên duy nhất tại địa ngục, nơi Chúa tạo ra để tộc chúng ta có thể tự giác ngộ và thanh tẩy bản thân, ngoài ra thì đó cũng là nơi Chúa tạo ra để mẫu thân có thể ở lại nhưng mẫu thân lại tỏ thái độ khinh miệt với nơi đó."

"Chà chà, nó giống 1 địa điểm được Chúa tạo ra để khuyến khích quỷ tộc chúng ta đi tự sát thì đúng hơn, hơn cả tạo 1 vùng đất thiên cho đứa con gái mà bị vứt bỏ bởi chính ông ta? Không làm thì thôi đã làm rồi thì quả đúng là không ai mặt dày bằng Chúa.

Nhưng thật xui xẻo cho ông ta là trong tay ta cũng vừa có 1 món đồ chơi dùng để cải tạo vùng đất thiên, hơn cả dù thánh lực có cao đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị chính cái địa ngục này bào mòn theo thời gian mà thôi."

"Vậy còn đám ngoại lai kia thì sao thưa ngài? Đương nhiên tôi không có ý xúc phạm ngài dù cả 2 đều có chung 1 nguồn gốc xuất xứ nhưng so với 1 kẻ đạt được ân sủng từ mẫu thân như ngài thì bọn chúng thực sự quá vô dụng."

"Về đám đó à? Theo ngươi nghĩ trong số đó có bao nhiêu tên đạt tiêu chuẩn?"

"Trong biển quỷ chỉ có chưa tới 1 bàn tay ạ."

"Vậy tiêu chuẩn có thể hạ gục được những kẻ ngang hàng với ngươi như Mẫu Thụ thì sao?"

"Gần như không có!"

Đây là 1 sự thật, Mẫu Thụ không phải là quỷ bình thường mà là cận lãnh chúa, bà ta chỉ thiếu 1 chút là trở thành lãnh chúa và sánh ngang với những kẻ mạnh nhất địa ngục trong thời điểm hiện tại, 1 kẻ có thể được xếp ngang hàng với bà ta đương nhiên không phải là 1 kẻ yếu.

Hắn ta là 1 trong 3 cận lãnh chúa sở hữu lãnh địa riêng tương tự với Mẫu Thụ, thậm chí tên này có khi còn mạnh hơn Mẫu Thụ nếu như cả 2 đánh nhau chay hoàn toàn ở 1 nơi bên ngoài lãnh địa của bọn họ.

Có thể sở hữu được lãnh địa đương nhiên đã sớm không còn có thể xem là quỷ bình thường được nữa, ngoài ra thì tên này cũng có 1 đội quân súc vật khá đông theo nghĩa đen, tên hắn là bạo thú quân vương, Behemoth.

Không biết là hắn ta có liên quan gì đến Behemoth vẫn đang là 1 Cherubim hầu hạ bên cạnh Samael hay không nhưng thật trùng hợp khi tên này cũng là 1 con thú, khả năng cao là do Lilith đã dựa theo tên đó để phát họa theo chăng?

"Nói với bọn chúng là ngươi thay mặt ta ra làm giám khảo, bất cứ tên nào chịu được 1 đòn tầm nửa sức của ngươi thì coi như thông quan, cho bọn chúng thời hạn là khoảng 1 năm đi, dù sao chúng ta vẫn còn phải trồng thứ này trước đã."

Trên tay tử thần là 1 trong những thứ mà ông ta đã nhận được sau khi hạ gục Mẫu Thụ, nó là 1 túi hạt giống cùng 1 cái bình chứa đầy đất bị nguyền rủa, về căn bản thì ông ta đang định thông qua 2 thứ này để cải tạo lại cả vùng đất thiên kia.

Chắc chắn quá trình cải tạo sẽ phải mất kha khá thời gian nên tử thần hiện tại không quá vội, 1 năm tại Unknown World về căn bản cũng tầm ngày rưỡi tại thế giới thực nên chỉ cần trong khoảng thời gian đó xuất hiện 1 số kẻ đạt được tiêu chuẩn thấp nhất là được rồi.
— QUẢNG CÁO —

"Ngài định không ra mặt sao?"

"Không, toàn quyền giao cho ngươi, hơn cả không phải nếu như không có ta ra mặt thì ngươi có thể dễ dàng làm việc hơn hay sao? Cứ làm hết mình đi còn về chuyện có tuyển được ai hay không thì giai đoạn này cũng không quá quan trọng."

Chỉ trong vỏn vẻn vài tháng kể từ sau khi Mẫu Thụ chính thức bị xóa sổ thì đã có kha khá quỷ tới để xin gia nhập vào dưới trướng của Armin, không ít trong số đó là tới bởi vì danh tiếng kèm lực ảnh hưởng của Lilith.

Đương nhiên tới là 1 chuyện nhưng có thể đủ khả năng để kéo bọn họ ở lại thì lại là 1 chuyện hoàn toàn khác, với 1 cái thời đại thô sơ, lạc hậu, nghèo nàn như thế này thì lời nói của Armin lại càng có nhiều sức nặng hơn.

Đủ để 1 trong 3 cận lãnh chúa sở hữu lãnh địa và hàng chục ngàn quỷ dưới trướng phải đứng cầu cạnh Armin là đủ hiểu rồi và giờ cũng chính là lúc mà bọn họ cũng nên chứng minh giá trị của mình vì sớm thôi, địa ngục này sẽ xảy ra rất nhiều chuyển biến.

Ở phía bên Việt thì mọi chuyện cũng đã khá hơn rất nhiều, làng của tộc Dwarf đang ngày 1 mở rộng hơn, có xu hướng có thể di dân để khai hoang, những đứa trẻ thuộc thế hệ sau cũng bắt đầu đạt tới độ tuổi trưởng thành.

Không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ diễn ra mà thôi, dù sao đây cũng là điều cần thiết, cả 1 cõi Nivadellir này không thể nào mãi chỉ tồn tại 1 ngôi làng thôi được, khai hoang và mở rộng phần lãnh thổ là điều cần thiết.

Nhất là với chủng tộc trường thọ như Dwarf, tuổi thọ của bọn họ là khá dài, tuy vẫn chưa rõ là bao nhiêu nhưng thế hệ của những Dwarf đầu tiên chắc chắn sẽ rất cao vì bọn họ căn bản là những tượng đất được phù phép bởi đại bàng vô danh.

Việc này sẽ khiến nhiều thế hệ chung sống cùng 1 thời đại, đương nhiên điều này cũng dẫn tới nhiều hệ lụy khác như cách nhìn về thế giới ngoài kia, tuy không phải 100% nhưng giữa khái niệm cổ hủ cùng cách tân vẫn luôn luôn xảy ra nhiều xung đột.

Chính vì thế nên việc cho những Dwarf trẻ ra bên ngoài định cư, tái thiết lập quần xã của riêng mình là điều cần thiết, dù sao cửu giới cũng rất rộng, có chí hướng thì hãy đi ngắm nhìn cho đủ để rồi khi an chí lập nghiệp thì về Nivadellir này vẫn chưa muộn.

Đó là điều duy nhất mà Việt có thể nhắn nhủ với những Dwarf trẻ, bọn chúng giờ cũng đã đủ lông đủ cánh rồi, ai muốn hiếu kính cha mẹ và sẵn sàng ở lại thì cứ ở lại, ai muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới 1 cách trọn vẹn nhất thì hãy cứ đi.

Đương nhiên cả với những Dwarf có những việc mà bản thân muốn làm nhưng không thể làm vì trước kia gặp phải nhiều sự ngăn trở từ gia đình hay gì đó cũng vậy, ngoài kia luôn luôn đủ rộng để bọn chúng có thể kiếm được 1 nơi dành cho riêng mình.

Làm gì cũng được, miễn là đừng thẹn với lòng, miễn là khi chết đi đừng cảm thấy hối hận về quyết định của mình khi trước, miễn là đừng khiến việc đó đè nặng lên chính bản thân, sống đến cuối cùng cũng là vì bản thân trước tiên.

"Có hối hận không?"

"Chưa 1 lần thưa ngài, dù sao cảnh chia ly này cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần này tôi phải đứng trên phương diện là 1 kẻ ở lại, chắc hẳn vào lúc đó phụ thân cũng cảm thấy hệt như tôi vậy, ít ra cuối cùng tôi cũng đã hiểu được phần nào cảm xúc của ông ấy khi đó."

"Ai cũng có sự lựa chọn của chính mình, Durinn không sai và cũng chẳng có bất cứ ai sai ở đây cả, tới Midgard hay ở lại Nivadellir chẳng qua cũng chỉ là 1 sự lựa chọn, chỉ là bản thân ông ấy đã đặt quá nhiều niềm tin vào kẻ khác để rồi sinh ra thất vọng."

"Cảm ơn về lời khuyên của ngài, như ngài cũng từng dạy đấy, ai cũng có cuộc sống, phần đời của riêng mình, hãy chân trọng lấy nó trước tiên rồi mới hãy suy nghĩ đến kẻ khác, chỉ là không hiểu vì sao tôi lại không thể khống chế cảm xúc bên trong mình được."

"Chẳng ai toàn năng cả, đến kẻ được những kẻ khác tôn là thần vẫn có cảm xúc và trong đó luôn luôn tồn tại phần yếu đuối, càng yêu quý thứ gì đó cũng có nghĩa là bản thân đạt càng nhiều tâm tư vào trong đó.

Điều đó không phải sai vì đó là tiền đề để ngươi cảm thấy bản thân đang sống, đang tồn tại, cuộc sống thật vô vi khi không có niềm tin và lại càng vô vị hơn thì bản thân không xứng đáng để được đặt niềm tin vào.

Hơn cả không phải là không gặp lại được, chia ly vốn chỉ là tạm thời, miễn ngươi tin thì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại, rồi còn cả thiết bị truyền thanh nữa, tuy mới chỉ là bản thử nghiệm nhưng cũng đủ dùng trong 1 khoảng cách ngắn rồi."
— QUẢNG CÁO —


"Thật sự cảm ơn ngài vì tất cả."

"Đừng ăn nói sến súa như vậy, này, uống giải tỏa tâm tình đi, không phải ngày nào cũng có thể uống được thứ này đâu."

Tại Viva la Vida.

"Ngươi tới đúng lúc lắm vật chủ, Cái chết cùng Tình yêu cũng vừa mới ra ngoài thôi."

Ánh mắt của Việt cũng theo giọng cười của Blood King In Black để hướng về nơi mà nó đang nhìn, đó là 1 cá thể hoàn toàn mới lạ xuất hiện tại Viva la Vida, 1 kẻ khôi ngô tuấn tú nhưng cơ thể lại có rất nhiều vết chắp vá.

Hệt như cơ thể của hắn ta được hình thành bằng cách lấy rất nhiều mảng thịt của những kẻ khác chắp vá vào vậy, có vùng da thì màu nâu, có nơi thì màu trắng bạch như tuyết, v.v dù vậy thì cơ thể gọn gàng, cơ bắp cùng khuôn mặt đó đúng thật không phải trò đùa.

Hắn cũng đồng thời sở hữu 2 màu mắt là đỏ cùng đen, máu tóc bù xù trắng toát có vài sợi đen lẫn vào trong đó thì dài đến tận eo, trang phục thì mặc giáp ngực trên nhưng lại ở phần bụng lộ ra múi bụng cùng những đường chỉ chắp vá.

Cổ cũng được trang bị 1 phần giáp nhỏ tới phần xương quai xanh, khoác thêm 1 cái áo khoác mỏng cùng phần giáp vai với màu chủ đạo là trắng và đen, quần thì không có gì đáng nói nhưng phần thắt lưng của hắn được đeo lên 1 chiếc gương bát diện.

Kẻ còn lại là 1 cậu nhóc nhỏ, tầm 1m2, tóc vàng xoăn, mắt xanh đi cùng 1 cây trượng, quần áo cũng không khác gì trang phục dã ngoại của trẻ con quý tộc phương Tây ở thế kỷ trước, màu chủ đạo là màu vàng chanh, áo sơ mi bên trong là màu trắng.

"Vậy bên này chắc hẳn là Cái chết còn cậu bé là Tình yêu nhỉ?"

"Ngược lại, Tình yêu là tên đàn ông còn Cái chết là đứa con nít sở hữu vẽ đẹp vô giới tính kia, chào vật chủ đi chứ 2 đứa này."

"Khoan đã, thật ư?"

"Đúng vậy, mỗi cá thể trong số bọn tôi đều được lấy hình dạng thông qua định hình sẵn có về khái niệm tượng trưng cho mỗi bọn tôi, ví dụ như tôi chẳng hạn, tình yêu giữa ngài và cô ấy rất vặn vẹo nên cơ thể tôi cũng cực kỳ vặn vẹo theo.

Được cái là nó vẫn có thể tính vào là 1 tình yêu đẹp và trường tồn nên tôi sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn dù cho bản chất có vặn vẹo đến mức độ nào, căn bản thì ngài nên tự nhận thức được chuyện này từ trước rồi mới phải."

"Còn tôi lại được hình thành nhờ cái nhìn của ngài khi đối mặt với cái chết, không sợ hãi cái chết, thậm chí có đôi chút tò mò về nó, hơn cả tri thức về cái chết của ngài cũng chỉ là được nghe kể qua, chưa có chứng thực.

Hay nói đúng hơn thì đó là tri thức vẫn còn non trẻ nên tôi sở hữu hình dạng này cũng không sai, mà vì bản chất của cái chết vốn dĩ bình đẳng, đây là thứ ngài học được từ thầy nên tôi cũng không hề tồn tại khái niệm giới tính."

"Vậy hình dạng các ngươi phụ thuộc vào cách nhìn nhận của ta về 1 dạng tri thức cụ thể? Vậy tại sao Blood King In Black lại sở hữu hình dạng quái dị vậy?"

"Ngươi không thể hiểu thứ mà ngươi thậm chí còn không biết đến, ta là phản tri thức, thứ ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới nên hình dạng vốn dĩ là thứ do ta quyết định ngay từ đầu rồi, hơn cả hình dạng vốn chỉ là thứ bên ngoài, quan tâm làm gì cho mệt người."

"Hừm, cũng có lý, nhưng năng lực cụ thể của cả 2 là gì?"
— QUẢNG CÁO —

"Tên bát diện kính, mỗi mặt có 1 năng lực riêng, kính thứ nhất là kính diện mạo, giúp thay đổi diện mạo dựa theo hình dạng của kẻ đã từng soi kính, tối đa có thể chứa đựng 10 diện mạo, đương nhiên có thể thay đổi cả cấu trúc cơ thể nữa.

Kính thứ 2 tên kính tâm trí, giúp đọc suy nghĩ của kẻ khác, kính thứ 3 là kính sự thật, căn bản là 1 cái google theo nghĩa đen nhưng nó vẫn tồn tại giới hạn, cụ thể hơn thì cùng lắm nó chỉ có thể dựa theo vốn hiểu biết sẵn có của vật chủ.

Kính thứ 4 là kính phản, có thể hất văng tất cả mọi thứ đang bay tới kể cả đòn mang tính chất tâm linh hay chỉ gây hiệu ứng xấu gì gì đó, kính thứ 5 là kính sao chép, có thể chép bất cứ thứ gì miễn là có thể chép nhưng sản phẩm sao chép chỉ bằng 80% vật gốc.

Kính thứ 6 là kính thông hành, có thể kết nối với bất cứ mặt kính nào trên thế giới để tiến hành đi lại, chỉ là cần tiêu hao dựa theo khoảng cách di chuyển, kính thứ 7 là kính huyễn tưởng, tạo đồ vật thông qua ý nghĩ.

Kính thứ 8 thì tốt nhất là không nên dùng, nó chỉ xuất hiện khi 7 kính khác đều đạt tới giới hạn và vỡ vụn, nhưng đổi lại thì lúc đó kính thứ 8 sẽ kích hoạt rồi biến vật chủ thành kính, nó tên là thế giới kính.

1 thế giới hoàn toàn đối nghịch với chúng ta về mặt phương hướng, có thể tùy tiện di chuyển trong đó cũng như có thể kéo bất cứ ai vào đó, điểm mạnh của nó đó chính là hình trong kính, có thể gọi là bản sao.

Vật chủ gặp bản sao trong thế giới kính của mình thì không sao nhưng bất cứ sự vật gì kể cả 1 khái niệm hay vật thể hoặc 1 hiện tượng cụ thể gặp phải bản sao trong thế giới của nó thì cả 2 sẽ tiến hành 1 quá trình tên loại bỏ.

Cơ thể chắp vá của tôi căn bản chính là chắp vá với chính bản trong thế giới kính của tôi, nó sẽ chọn 1 số bộ phận nhất định của bản thể gốc và bản sao trong kính để tạo ra 1 cá thể hoàn toàn mới, sau đó thì nó thuộc quyền sở hữu của vật chủ.

Căn bản thì nó đã trở thành 1 sinh vật không thuộc bất cứ giới nào, nó chỉ có thể tồn tại thông qua kính thứ 8, căn bản không khác gì 1 vật thuộc quyền sở hữu của chúng ta và nếu nó không nghe lời thì cũng chỉ cần đá nó ra khỏi kính thứ 8 là nó sẽ rơi vào trạng thái tự hủy.

Ví dụ bị đá vào thế giới kính thì những bộ phận từ bản thể gốc sẽ biến mất và ngược lại, như vậy thì không khác gì chết là bao, điểm yếu chí mạng của đám sinh vật kính này là không thể đi ra khỏi kính thứ 8 nhưng vật chủ cũng có thể thông qua kính thứ 8 để chơi hội đồng."

"Ta có 1 chút thắc mắc là ngươi thực sự có phải tình yêu không vậy? Tại sao nghe sơ sơ qua năng lực của ngươi mà ta chẳng thấy có bất cứ sự liên quan nào với 2 chữ tình yêu cả vậy? Toàn mấy thứ liên quan đến kính."

"1 diện mạo ưa nhìn, 2 muốn đi sâu tìm hiểu đối phương, 3 muốn tiến gần với sự thật, bản chất của đối phương, 4 thấu hiểu những điểm yếu của đối phương hay chúng ta thường nói là đã yêu rồi thì đến điểm xấu nhất cũng chấp nhận ấy.

Không phải Cổ Loa có 1 bài thơ vô danh châm biến về chuyện này hay sao?

'Lỗ mũi mười tám gánh lông,
Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu, chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm rắc đầu.'

5 danh phận đi kèm, 6 muốn cùng nhau đi muôn nơi khắp chốn, 7 những lời hứa hẹn và 8 kết cục chỉ tồn tại trong giả tưởng, đây chính là 8 mặt của thứ được gọi là tình yêu theo nhận thức của vật chủ."

Đột nhiên bị trùng sinh về năm 2014 thì các người sẽ làm gì? Hãy đọc Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không để theo dõi quá trình main tạo dựng sự nghiệp, phát triển các chuỗi doanh nghiệp cùng những màn tán gái siêu đỉnh của main. Húp giảng viên, húp học muội, học tỷ, học đệ, … à không có học đệ. Tình tiết phát triển sự nghiệp và tình cảm hợp lý logic, không gượng ép, không hệ thống.