• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 50: Hy vọng mới và vương quốc mới
Chương 50: Hy vọng mới và vương quốc mới

Nước ngọt càng ngày càng ít.

Alcalinae ánh mắt vằn vện tia máu, hắn không chỉ có cùng với những người khác một dạng, chịu đủ khát nước giày vò, thậm chí một số thời khắc, vì trấn an nhân tâm, hắn không thể không đem chính mình phần kia nước ngọt phân ra tới.

Thế nhưng là, đang chết khát mang tới khủng hoảng trước mặt, đây hết thảy cũng là tốn công vô ích giãy dụa. Có người thử dùng uống máu cá thay thế nước, nhưng rất nhanh nhiều người phát hiện máu cá mặn như nước biển khiến người uống khát càng thêm khát khiến Alcalinae phải ra lệnh cấm.

Trên con cá kình khổng lồ, đoàn người chạy trốn bị giày vò đến miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn tại trên đại dương bao la như cùng ở tại trong hoang mạc lang thang.

Dưới ánh mặt trời, Alcalinae lông mày sắp xụ xuống.

Vị thủ lĩnh này chính vào tráng niên, bây giờ bị giày vò đến sắp già lọm khọm. Y dùng đầu lưỡi liếm láp lấy bờ môi của mình, mong đợi có thể làm cho khoang miệng ướt át một chút.

Mà bọn hắn cũng không biết đang đi về đâu, cá kình một sừng cũng không để bọn hắn dạt vào bờ hoặc hòn đảo nào đó để bổ sung nước uống.


“Chủ a, cầu ngươi cứu chúng ta tại cực khổ......”

Alcalinae ý chí cũng không thể tránh mà gần như sụp đổ. Đoàn người bị khát giày vò đến không thành nhân dạng, tinh thần y bị hủy diệt phải thất linh bát lạc.

Alcalinae tinh tường thấy được những thứ này, hắn cũng nếm thử qua trấn an, thế nhưng là... Đối mặt cái này đáng sợ tuyệt cảnh, nhỏ bé người lại giãy giụa như thế nào, cũng vô lực chống cự tinh thần sụp đổ tới.

Khi hắn sắp chuẩn bị chịu chết lúc.

Trên biển nhấc lên một hồi thật lớn phong bạo.

Cuồng phong từ bốn phương tám hướng vọt tới, sấm sét từ mây đen ở giữa nổ ra, ánh chớp lấp lóe trên biển lớn, đinh tai nhức óc!

Tại đoàn người lớn tiếng kinh hô, mưa dần dần hạ xuống, Alcalinae nhìn thấy thì hiểu rằng, bọn hắn có hy vọng. Y vừa mừng vừa sợ, lập tức phân phó người bỏ đi hành lý không cần thiết, dùng tất cả vật dụng bọn hắn có thể dùng để chứa nước. Bão táp có thể nguy hiểm nhưng đây cũng là cơ hội sống của bọn hắn.

---------------------------------------------------

Lúc này, mới vừa ra cửa đi lấy đồ ăn về Lý Thần vuốt vuốt mồ hôi. Hắn nói khẽ:" Phiu, may mắn còn kịp, xém tý nữa là đi rồi, đám người này mà chết thì lại mất công cứu, khi không mở khóa thành tựu, chết khát. Cũng trách mình thói quen chơi game không pause. May mà kịp."

Nếu Alcalinae mà biết bọn hắn xém chết khát khi lang thang trên biển vì thần linh bận đi lấy đồ thì không biết bọn họ sẽ nghĩ gì.
— QUẢNG CÁO —

______________________________________________


Lôi đình vang dội trên mặt biển, nước mưa bắt đầu bay thấp. Khiến cho cá kình cũng đung đưa trái phải. Phía dưới mưa to, đoàn người đều tại một bên bám chặt lưng cá cố gắng không ngã, một bên cố gắng chứa đụng lâu ngày mới tới nước.

Alcalinae cũng đứng đầu chỉ huy đoàn người một bên hứng nước, một bên cố gắng bám chặt vượt qua phong bạo.

Tiếp đó...

Phong bạo càng lúc càng yếu

Cá voi tiếng ca không biết đến từ đâu, cũng không biết từ đâu dựng lên, tức khắc ở giữa, vang dội khắp hải dương.

Alcalinae trông thấy, một đầu một con cá kình một sừng điều khiển nước biển, từ trong gió lốc bừng lên, bọn chúng la hét lấy tiếng ca của bọn chúng , vô số cây độc giác toả sáng quang huy rực rỡ!

Alcalinae nhìn thấy mấy con cá voi đi đằng trước dẫn đường, đoàn cá voi kể cả đại cá kình theo sau. Dường như bọn hắn đã đến nơi thần muốn bọn hắn tới.

Y ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cuối cùng đằng xa kia, y cũng thấy nơi mà thần linh muốn dẫn dắt bọn họ tới.

Đó cũng là lục địa. Một lục địa tự do cho bọn hắn.

Alcalinae nhìn qua đây hết thảy.

Hắn cuối cùng hướng về sau lưng ngã xuống, mặt ngó về phía xanh thẳm bát ngát bầu trời, thật dài thổ khí, hấp khí, sống sót vui sướng cọ rửa trong đầu của hắn.

Cá kình một sừng nhóm hát vang dội vui sướng bọn nó cá voi ca. Mây đen chậm rãi thối lui, trên biển cảnh tượng một lần nữa trở nên gió êm sóng lặng.

Tại đám cá kình một sừng dẫn dắt phía dưới, lấy tốc độ thật nhanh chạy tới lục địa.

Nhìn về phương xa đường ven biển, nhìn thấy lục địa gần trong gang tấc, đoàn người lâm vào bên trong ngạc nhiên ăn mừng, lấy ngàn mà tính người Amphibian vì bọn họ đã bình an mà reo hò,

Alcalinae không hề nghi ngờ trở thành bọn hắn nhân vật anh hùng.

Vị nô lệ từ thành phố Eztli trải qua thiên tân vạn khổ, hắn cuối cùng không phụ sự nhờ vả của thủ lĩnh quá cố, đã tìm được nơi mà đám bọn hắn có thể gọi là nhà.

Trên lục địa , bọn hắn nhận ra ở đây cành lá rậm rạp, khắp nơi đều là cao lớn cường tráng nguyên thủy cổ mộc, ở trong đó chim thú tiếng kêu to bên tai không dứt, dương quang xuyên thấu qua khe hở từng phiến lá trong rừng.
— QUẢNG CÁO —


Khi mặt trời lặn dưới đường chân trời, tỏa ánh sáng vàng ấm áp khắp vùng đất, một đám đông khổng lồ đã tập trung dưới một vách đá. Không khí náo nhiệt với sự mong đợi và một cảm giác lịch sử rõ ràng treo lơ lửng trong bầu không khí.

Đám đông, đa số là nô lệ bao gồm những người có hoàn cảnh khác nhau, háo hức chờ đợi thời khắc lịch sử. Không khí tràn ngập những tiếng la hét, tiếng ca, những giai điệu tạo nên âm thanh báo hiệu sự ra đời của một dân tộc mới.

Đám đông chìm vào im lặng khi người lãnh đạo của bọn hắn, gương mặt của sự khởi đầu mới này, bước tới phát biểu trước quần chúng.

“Ở đây, chính là chúng ta tân vương quốc.”

Alcalinae đứng ở một chỗ cao vút phía trên vách đá, hắn một tay cầm độc giác quyền trượng, tay kia nâng cao sách sử phiến đất sét mà hắn đích thân khắc ghi lại lời dạy của Pipidae. Hắn đắm chìm trong quang huy của thân phận mới, từ nay về sau, hắn, bọn hắn không còn là nô lệ, hắn làm được di ngôn của thủ lĩnh quá cố.

Mọi người chứng kiến Alcalinae vinh quang, chứng kiến hắn trang nghiêm tuyên cáo.

“Chúng ta là người Amphibia,

Thần chỉ dẫn chúng ta đến chỗ này.

Nhưng chúng ta không thể tham luyến, không thể quên mất. Người không có ở đây nhưng đã khởi đầu cho tất cả. Chúng ta không thể quên mất thủ lĩnh quá cố của chúng ta, Pipidae vĩ đại."

" Vậy nên hôm nay, ở đây ở ngay nơi này, trên mảnh đất chúng ta được thần ban cho."

"Ta tuyên bố vương quốc của chúng ta là Vasílepipídon nghĩa là vương quốc Pipi được thần ban cho."

Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, hô to thần cùng tên của Pipidae, cùng với Alcalinae , bọn hắn cùng nhau mà quỳ xuống, chắp tay trước ngực, tụng niệm lấy cúng tế đảo văn, chảy xuống thành tín nước mắt.

Một hồi thô ráp tiệc ăn mừng kéo dài ước chừng từ đêm nay kéo dài đến sáng ngày hôm sau. Mọi người, những cựu nô lệ đều ôm nhau, những người xa lạ trở thành đồng hương trong một số phận chung.

Và như vậy, dưới khung trời đêm, với tiếng hò reo vang vọng , đánh dấu sự kết thúc cũng như khởi đầu của một chương đầy thử thách gian truân.

Có thợ đá khéo tay, đã dùng bùn đất khắc lại cảnh tượng Alcalinae đứng trên tảng đá .

Có người hữu ý biết chữ cố gắng tìm một phiến bùn khô ghi lại những gì mình đã trải qua.

Sau này, những cái kia rất có tài hoa đám thi nhân dùng tốc độ cực nhanh biên ra ca dao, đem truyền xướng chuyến hải trình vĩ đại này và vua của bọn hắn,Alcalinae .

Tại nơi này, một cái vương quốc mới trên mặt đất thành lập, một đoạn sử thi viết xuống chương mở đầu.
— QUẢNG CÁO —


Đám nô lệ trước kia giờ đây định cư ở chỗ này xuống, lấy đi săn thu thập mà sống, thừa hành bọn hắn thủ lĩnh Alcalinae làm vua, lý tưởng của bọn hắn cùng tín ngưỡng muốn truyền thừa một đời lại một đời người, mãi đến tìm được rời đi thần mới thôi.

Đây là người Amphibian vương quốc mới, bọn hắn, những cựu nô lệ muốn tại đây xây được so tiền nhân vương quốc càng thêm lâu dài, càng thêm vĩ đại.

---------------------------------------------

Lý Thần, người đang tu sữa, hài lòng ghi vào quyển sổ của mình.

"Kỷ cổ sinh, sau nhiều gian truân trắc trở, vương quốc Vasílepipídon thành lập."














Pháo nổ rền vang bóng chiều ta
Tinh kỳ rợp bóng chiến trường xa
Máu đỏ chiến bào đền nợ nước
Mực đen sử sách định sơn hà.

Đại Việt hùng cường tranh thiên hạ
Diên Ninh thịnh thế tiếng hoan ca
Thân trai nguyện lòng thề vệ quốc
Xã tắc sơn hà mãi phồn hoa.

Thịnh Thế Diên Ninh