• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 91: Đỉnh điểm đã đến
Nếu như nói hình ảnh này khiến nhóm Fairy Tail ngây người ra thì hình ảnh tiếp theo khiến họ hai mặt trợn tròn như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống đất.

Lúc này trên cơ thể Kuro có một hang động màu máu đã bị một cái móng vuốt của Hắc Long đâm thủng, thế nhưng rất nhanh bằng mắt thường thấy được nó liền lành lại ngay lập tức, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắc Long nhìn thấy cảnh này cũng ngây người ra.

Kuro mang theo kiêu ngạo và sát khí của mình lao tới chổ Hắc Long đánh tới, không cho nó kịp phản ứng lại dùng một cú thật mạnh như dồn hết sức lực đập một phá thật mạnh lên đầu nó.

“Đùng!”

Acnologia bị trùng kích bên trên liền đập xuống hòn đảo phát ra một chấn động lớn.

“Ngươi phải chết!”

Nó chỉ cảm giác đầu đau nhức hai mắt đỏ mắt vừa sợ vừa giận gầm lên môt tiếng, từ dưới đất bay ra đánh tới Kuro.

Kuro thấy vậy cũng không sợ lao tới.

Chỉ là lần này Hắc Long lại quay người dùng cái đuôi như chiếc rìu chém tới. Kuro không tránh không né mặc cho nó chém đôi bản thân ra làm hai trước sự ngây người Acnologia và nhóm Fairy Tail.

Nhưng sau đó liền hợp lại với nhau trở lại bình thường, Kuro cũng tới đầu cú đập mạnh xuống.

“Đùng!”

Lại một tiếng trầm đục vang lên, Acnologia lại bị hắn đập cho nằm thẳng cẳng ra lần nữa.

Thế nhưng Kuro lại không sự vui vẻ ngược lại là bực bội cùng bất đắt dĩ vì nó quá cứng, phải biết bản thân đã đánh hai phát gần như toàn lực bây giờ nó vẫn không con rồng này tổn thương ngoài bị trùng kích ra.

Cứng như rùa ấy!

Hắn biết Acnologia có khả năng miễn nhiễm phép thuật nên chỉ có thể dùng sức mạnh đập nó mà thôi.

Còn vì sao hắn có vẻ sát khí và thù hận như vậy khi nhìn nó tất nhiên có lý do rồi.

Trong nguyên tác Irene sau khi đánh với hai nữ Erza thì tự sát thì thằng khốn này xuất hiện rồi dẫm đạp lên cơ thể nàng cho đến khi chỉ lại một đống thịt.

Kuro chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi liền nổi giận rồi, có thể nói trong thế giới Fairy Tail này, hắn muốn giết kẻ nào nhất thì không ai khác chính là Acnologia.

Nếu trước Irene không phải nữ nhân của hắn thì thôi, nếu đã là, thì hắn phải lại cho trả đủ với tên này.

“Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì ?” Aconologia hoàn toàn vừa kinh vừa sợ kêu lên

Lần đầu tiên nó gặp phải chuyện này một kẻ bị hắn giết hoài không chết, nói đúng hơn là hắn không thể giết đối phương hỏi sao không sợ cho được.

“Là kẻ lấy mạng chó mày đó con thằn lăn đen kia.”Kuro tràn ngập ngạo mạn bên trên nhìn xuống nó nói: “Hôm nay tao tuyên bố mày để mạng lại đây.”

Vừa dứt lời Kuro dùng một chân nhắm tới nó đập mạnh xuống.
— QUẢNG CÁO —

“Cút!”

Acnologia nghe vậy liền nổi giận muốn dùng hết sức lực vào hất mạnh lên như đụng bay Kuro ra ngoài.

“Đùng!”

Lại một âm thanh chấn động vang lên khi chân Kuro và đầu Acnologia va chạm tạo ra một làn sóng xung kích, thổi tung khu rưng xung quanh hai người.

Nhóm Fairy Tail bị trận chiến này hù dọa vội rời khỏi đó từ lâu để tránh bị lan tới gần.

“Ầm!”

Nhưng sau một hội đọ sức thì Kuro dần dần chiếm ưu thế rồi áp đảo nó thật mạnh rồi đập xuống, Acnologia lại phải chịu thêm một đòn cực mạnh trên đầu liền bị đập xuống lần nữa tạo ra một chấn động trên hòn đảo.

Lúc đầu cả hai ngang tài ngang sức thì lúc Kuro đã thắng thế vì ma lực trong cơ thể đang ngày một tăng cao một cách đáng sợ, nhưng dù vậy Kuro vẫn không hài long vì vẫn không thể gây tổn thương cho Acnologia.

Hắc long bị Kuro đập cho choáng váng, Kuro thấy vậy liền xuất hiện phần đuôi của nó, hai tay dùng sức kéo lên bầu trời, cho đến khi cách xa đảo Tenrou thì hắn liền nắm lấy nó đập mạnh xuống.

“Rầm!”

Cứ như một vụ nổ vang lên khiến mặt nước bắn cao lên bầu trời, từng đợt sóng lớn lan tràn khắp nơi.

“Mày phải chết… Rống!”

Rất nhanh sau đó Hắc Long liền từ dưới nước chui ra, bay lên bầu trời nhìn Kuro gầm lên một tiếng, từ trong miệng hiện ra tia sáng chói mắt rồi nhắm đến đối phương bắn tới mang theo uy lực hủy diệt.

So với Animus khi nuốt Dragon Cry còn mạnh hơn gấp mười lần.

Kuro bên này thấy vậy thì đưa một tay ra bên trên hiện ra một tiểu thái dương rồi ném tới tia sáng hủy diệt của đối phương, ngay khi cả hai sắp đụng nhau thì Kuro mở bàn tay ra nói: “Cực Đại Thái Dương.”

Ngay lập tức tiểu thái dương đã biến lớn như thái dương khổng lồ.

“THOOM!”

Khi hai thứ đụng nhau thì một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên như một quả bom hạt nhân, lấy nơi đó làm trung tâm vô sô trùng kích bắn ra ngoài đánh đến đảo Tenrou.

“Tiên Cầu (Fairy Sphere).”

Mavis biết rằng nếu nàng còn chần chừ thì hòn đảo này sẽ bị lực trùng kích hai kỹ năng mạnh mẽ kia hủy diệt không còn mảnh vụn liền vận dụng một trong tam đại ma thuật.

Lập tức cả hòn đảo bị quả cầu màu vang bao trùm, nhóm Fairy Tail sau vụ nố lớn kia đã bất tỉnh hết rồi nên không thể chứng kiến cảnh này.

Mavis sau đó liền dẫn hòn đảo xuống biển sâu để lẫn trồn rồi cũng linh hồn của nàng trở nên ảm đảm như muốn tan biến thì mới ngất đi sau đó.

Đến khi vụ nổ tan biến thì Kuro và Acnologia hiện thân, cả hai đều không bị tổn thương gì, chỉ mặt biển bên dưới đã bị vụ nổ làm cho tan biến nhìn như một hố sâu không đấy khổng lồ.

Nó như một cái hắc động nuốt chửng mọi thứ.
— QUẢNG CÁO —


Acnologia do miễn nhiễm phép thuật nên không hề sợ vụ nổ này chút nào vì nó mang theo ma lực, nhưng nó nhìn Kuro cũng không bị gì cả thì lúc này tràn ngập kiêng kỵ và sợ hãi.

Vụ nổ như vậy mà không thể làm gì đối phương thì sao không sợ sao được, nếu không phải có khả năng miễn nhiễm thì sợ bản thân đã trọng thương rồi.

Đặc biệt là khả năng giết không chết thì càng làm cho nó ức chế và sợ hãi có ý định rút lui, dù sao nó cũng không thích bị ngược đãi không làm gì được đối phương không lẽ ở đây chịu đánh.

Thế nhưng lúc này Kuro đột nhiên khẽ nhếch môi , đưa một ngón chỉ lên trời nói.

“Đỉnh điểm đã đến.”

Lúc này mặt trời trên cao đã đứng giữa bầu trời.

Ma lực vốn đã đáng sợ của Kuro lúc này đột nhiên tăng cao gấp đôi, đôi mắt của hắn lúc này như hai tiểu thái dương, ngọn lửa của thái dương bao trùm toàn thân, hắn lúc này so lúc to hơn gấp đôi giống như một tiểu khổng lồ tộc.

Bên dưới mặt nước bị sức nóng của hắn làm cho sôi trào bóc khói.

“Ngươi…”

Lần này Acnologia hoàn toàn khủng hoảng rồi, phải biết Kuro vốn tự nhiên mạnh hơn nó đã khiến tình thế không ổn rồi, đột nhiên biến mạnh gấp đôi đây chẳng phải muốn mạng nó sao.

Xoẹt.

Kuro bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu nó với một tốc độ mà nó không kịp phản ứng.

“Thần Thương Kuro”

Hắn dùng hai ngón tay nhắm đầu của Acnologia như một mũi thương sắc bén đâm xuống.

“Rắc…”

Khi hai ngón đâm trúng đầu Acnologia thì chỗ đó hiện ra một vết nứt nhỏ vang lên.

“Cái gì ?!” Acnologia kịp phản ứng sợ hãi kêu lên rồi rồng lên một tiếng đau đớn: “Grào…”

“Thần Thương Kuro…”

“Thần Thương Kuro…”

“Thần Thương Kuro…”



Kuro sau đó liền điên cuồng dùng hai ngón tay tràn ngập sức mạnh đỉnh điểm của mình không ngừng đâm lên đầu của Acnologia, hắn muốn lợi dụng 1 phút ít ỏi này giết chết nó khi lúc này đủ khả năng phá vở lớp phòng ngự của nó.

Nếu không để nó trốn được thì không biết tìm ở đâu, rồi lại phải đợi chờ ngày tháng năm nào mới giết nó.
— QUẢNG CÁO —

“Rống…”

Theo hai ngón tay hắn không ngừng đâm ra, vết nứt trên đầu của Acnologia càng lúc cang lan rộng có hiện tượng muốn tan vỡ, từng cơn từng cơn đau khủng khiếp theo hai tay Kuro giánh xuống, cứ như vô số cây kim đâm vào não của nó vậy liền đau đớn điên cuống gầm thét.

Nó lúc này ý thức được nếu không bỏ chạy thật sự sẽ bị Kuro đụt xuyên đầu đến chết.

“Ánh sáng bất diệt (Eternal Flare).”

Trên đôi cánh của Hắc Long có những điểm sáng hiện ra, từ đó bắn ra như những ánh sao trời màu tím đánh tới Kuro.

“Bùm…”

Theo từng điểm sáng đánh tới trên người Kuro và nổ tung không ngừng.

Acnologia tranh thủ lúc đầu quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

“Vù…”

Nhưng một âm thanh kỳ lạ vang lên chỉ thấy Kuro đã xuất hiện trên đầu của nó lần nữa như thần linh đầy ngạo mạn nói.

“Ta nhớ đâu có cho phép ngươi bỏ chạy ?”

“Cút… Rống!”

Acnologia vừa nhìn thấy hắn liền vừa sợ vựa giận rống lên một tiếng từ trong miệng lại hội tu tia sáng đánh tới hắn lần nữa.

“Thánh Kiếm Kuro!”

Nhìn tia sáng đang đánh tới hắn không chút sợ hãi tràn ngập bình thản đưa một tay ra chém xuống.

Lấp tức tia sáng hủy diệt bị cắt ra làm đôi, vét chém kia một lần nữa đánh lên đầu của Acnologia khiến vết thương càng thêm tồi tệ.

“Thần Thương Kuro!”

Kuro lại xuất hiện trên đầu nó lên nữa nhấm ngay đầu nó với lực mạnh nhất đâm xuống.

Aconologia lúc này cảm giác tử vong ấp tới, nó biết nếu không tránh được chiêu này thì nó thật sự sẽ bỏ mạng tại đây, ngay lúc nguy cấp nhất thì nó cố găng né sang một bên tránh được chổ chí mạng.

?!

Chỉ là khiến nó mặt trợn lên vì hai ngon tay kia như một cây thương đâm thẳng tới mắt nó.

“RỐNG…”

Tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm chạn vương?
Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng