Chương 1 . Mở đầu

Sáu giờ sáng mùa thu Hà Nội trời se lạnh lá vàng rơi xào xạc trên vỉa hè, tại khu Trung Hòa Nhân Chính, lúc này đường phố đã bắt đầu đông, các hàng ăn sáng đã bày bán và nhứng người đi làm sớm đã lác đác đi vào vào ăn. Mạnh một chàng trai tầm 24 tuổi, dáng ngươi thấp đậm khuôn mặt chữ điền, với làn da đen mồ hôi nhễ nhại đang đi về căn chung cư của mình. Mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay tự lẩm bẩm .

-Hôm nay không tệ cũng chạy được 8 cây số mất 1 tiếng, cứ đà này hai tháng nữa có thể tham gia giải chạy vòng quanh Hồ Gươm của Vnexpress tổ chức.

Vào đến chung cư, Mạnh bấm thang máy lên tầng 8 sau khi thang máy đến nơi Mạnh đi thẳng về phòng 805. Khi vào phòng Mạnh thấy Minh Anh một người bạn thuê cùng đang ngồi xem tivi. Mạnh hỏi

-Hôm nay có tin tức gì hay không, sáng nay có đi gặp khách nào không.

Minh Anh cười

-Đang xem giá vàng lên hay xuống. Hôm nay có hẹn qua cân sức khỏe cho hai khách để tư vấn. Ông thì sao

Mạnh trả lời.

-Tối qua tôi đang chăm sóc một khách hàng mua bộ giảm cân nhưng chưa chốt được. Hy vọng hôm nay chốt được đơn hàng.

-Cố lên ông, hy vọng cuối năm đủ điểm PV làm chuyến đi Nhật thì tốt.

-Hy vọng thế, tôi chưa có dịp đi nước ngoài mà chuyến này được chắc tôi nhường để bố mẹ tôi đi cả đời các cụ vất vả chưa được đi du lịch nước ngoài bao giờ. Sáng nay tôi cũng có hẹn một khách ở gần Hồ Gươm lúc 9 giờ. Lát tắm xong tôi đi luôn.

Sau khi vào phòng tắm, Mạnh mở hoa sen tắm và khe khẽ hát bài “ Cắt đôi nỗi sầu “ bài hát đang thịnh hành. Mạnh có thói quen tắm nước lạnh vào buổi sáng từ thời đi bộ đội nghĩa vụ 2 năm. Vào binh chủng đặc công phải rèn luyện gian khổ nên mùa đông tắm nước lạnh cũng bình thường. Sau khi tắm xong, mặc quần áo theo thói quen Mạnh lấy bình nước pha 350 ml với bột Quadplex uống để tăng cường sức khỏe, phát triển cơ bắp. Nhờ thường xuyên tập chạy, tập xà và dùng thực phẩm chức năng, nên body của Mạnh cũng thuộc loại sáu múi theo trend giới trẻ hiện nay.

Trước khi đi làm lấy bình nước pha trà Ulimate để uống dần thay cho bữa sáng. Từ khi làm bán hàng cho hãng Unicity việc uống trà Ulimate vào buổi sáng để đầu uống tỉnh táo và cơ thể có năng lượng cho một ngày làm việc là một thói quen. Sau khi cất bình trà và cân sức khỏe vào túi Mạnh đóng cửa đi xuống tầng hầm để lấy xe đi gặp khách.

Mạnh leo lên con xe máy Future neo để đi, lúc này đã 8 giờ hơn đường phố bắt đầu tắc vì dòng người đi làm. Chầm chậm bò theo dòng người Mạnh vừa nghĩ lại cuộc đời đang trôi qua như một cuốn phim quay chậm. Sinh ra ở Ý Yên Nam Định trong một làng quê nghèo. Bố mẹ đều là lao động phổ thông lúc sinh Mạnh mẹ không được bồi dưỡng lại lao động nặng nhọc nên sinh anh sớm 1 tháng do đó Mạnh còi cọc hơn trẻ cùng lứa hồi bé hay bị bạn bè trêu chọc bắt nạt.

Sau này ông ngoại là sỹ quan nghỉ hưu mới dạy cháu học Thái Cực Quyền để nâng cao sức khỏe và tự vệ nên Mạnh mới không bị bạn bắt nạt nữa. Học hết lớp 12 do nhà không có điều kiện nên Mạnh cũng không thi đại học mà ở nhà làm nghề đúc đồng theo nghề của bố. Được hơn một năm thì đi bộ đội theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự. Vào binh chủng đặc công rèn luyện 2 năm khi xuất ngũ Mạnh không muốn về quê theo nghề bố mà theo bạn rủ lên Hà Nội làm bảo vệ để có thu nhập giúp đỡ gia đình.

Do đã vào bộ đội đặc công lên Mạnh được nhận vào làm ở công ty vệ sỹ chuyên đi bảo vệ ở các khu chung cư, một thời gian sau được lên làm tổ trưởng. Với mức lương hơn 10 triệu thì cũng chỉ đủ thuê nhà trọ rẻ tiền và ăn uống đạm bạc để còn dành dụm ít tiền gửi về quê cho bố mẹ nuôi thằng em đang ăn học. Tương lai đang mờ mịt chẳng có mấy người thân quen để giúp đỡ thì được Minh Anh người bạn thời bộ đội rủ đi nghe hội thảo của Công ty Unicity tổ chức. Qua buổi hội thảo Mạnh cảm thấy có con đường sáng cho mình nên đã quyết định bỏ tụ tập bạn bè khi hết giờ làm mà tập tành lên mạng để đăng bài, học hỏi các anh chị đi trước.

Do tính chịu khó cần cù nên được các leader chỉ dẫn bảo ban. Chỉ 1 năm sau Mạnh đã có thu nhập mỗi tháng trên dưới 30 triệu. Kiếm được tiền Mạnh cũng cùng người bạn thuê một căn chung cư ở khu Trung Hòa Nhân Chính cho tiện làm việc và ăn ở. Hàng tháng số tiền gửi về gia đình cũng nhiều hơn. Bố mẹ ở quê nhận được tiền cũng mừng cho anh và giục anh nên sớm có bạn gái nhưng anh vẫn muốn tập trung kiếm tiền nhiều hơn để cho gia đình và dành dụm để cho tương lai nên vẫn chỉ tập trung vào công việc.

Hơn nữa với làn da ngăm đen, chiều cao hạn chế có 1m65 thấp hơn so với chiều cao trung bình nên có biệt danh Mạnh “lùn” anh cũng tự ti để làm quen với các cô gái hot girl. Ban ngày đi gặp khách, tối đăng bài và học tập trên zoom để nâng cao trình độ Mạnh tập trung cho kế hoạch một năm nữa lên vị trí manager với mức thu nhập 100 triệu/tháng để có thể mua nhà phố đón bố mẹ lên sống ăn hưởng tuổi già. Ngoài ra Mạnh còn học thêm tiếng Trung để nâng cao trí thức, từ bé Mạnh đã mê các nhân vật truyện Tam quốc, Thủy hử, Tây Du Ký và các bức thư pháp được vẽ trong các cuốn phim Trung Quốc được chiếu trên truyền hình.

Sau khi lên phố Hàng Bài, Mạnh gửi xe để đi bộ lên Hồ Gươm gặp khách, khi đi qua ngã tư mọi người đều dừng chờ đèn xanh để đi bộ băng qua đường. Khi đèn xanh sáng mọi người đi qua, đột nhiên có mấy xe mô tô phân khối lớn từ xa lao tới, do đèn đỏ được rẽ phải lên họ vẫn lao qua đường, mọi người dừng lại để nhường cho đoàn xe đó nhưng có một ông già tầm 70 tuổi chắc đang mải suy nghĩ lên vẫn bước đi không hề dừng lại, mọi người đều hoảng sợ có người hét lên vì nghĩ sắp có t·ai n·ạn xảy ra. Trong lúc này Mạnh rất nhanh lao đến bằng một động tác võ thuật Mạnh dùng đòn hy sinh kéo ông già và bản thân mình lao qua một bên tránh được chiếc mô tô xẹt qua. Gã thanh niên trên mô tô dừng lại quát với ông già.

-Lão già chán sống à.

Mọi người thấy vậy đều trách gã thanh niên đó đi nhanh không để ý, thấy đuối lý gã phóng xe lủi mất không thèm xem ông lão có bị làm sao không. Mạnh thấy thế hỏi ông lão.

-Bác có bị làm sao không, có thấy đau chỗ nào không để cháu đưa bác đi khám.

Ông lão lắc đầu.

-Tôi không sao, may quá có cậu không chắc hôm nay tôi phải vào viện rồi.

Mạnh an ủi.

-Thôi không sao là tốt rồi. Cháu có việc phải đi, bác có người nhà cho cháu số cháu gọi để đón bác.

Ông lão nói.

-Cám ơn cậu, cậu dìu tôi sang đường ngồi nghỉ một lát là được. Tôi ở một mình cũng chẳng có con cháu ở đây.

Mạnh ái ngại dìu ông lão sang đường, vào một quán café ngồi uống nước để ông lão hoàn hồn. Qua câu chuyện Mạnh biết ông lão ở một mình trong trên Hồ Tây, con cháu đi nước ngoài hết nên chẳng có ai. Mạnh cho ông lão số điện thoại và hẹn cuối tuần lên chơi nhân tiện tư vấn sức khỏe cho ông lão, sau đó Mạnh tạm biệt và đi gặp khách đã hẹn trước. Hôm đó chắc do làm việc thiện nên Mạnh chốt được đơn hàng giảm cân trị giá hơn 30 triệu khách chuyển tiền mua luôn, chiều hôm đó lại chốt được thêm 4 đơn nữa, chưa bao giờ một ngày Mạnh được doanh số cao như vậy nên Mạnh coi việc gặp ông lão như một việc may mắn.

Buổi tối ngồi ăn cơm kể chuyện ban ngày với Minh Anh, bạn chúc mừng và giục anh lên đến gặp ông lão đúng hẹn biết đâu chốt được đơn lớn, vì người già thường có nhiều bệnh, nếu có điều kiện kinh tế họ không tiếc tiền mua thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

Để góp ý cho chuyện ngày càng hay hơn các bạn có thể vào tương tác Fanpage của mình theo đường link https://www.facebook.com/profile.php?id=61557541706075 để góp ý nhé. Rất cám ơn góp ý chân thành của các bạn để chuyện hay hơn.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây